PDA

View Full Version : Tình yêu "sét đánh" đẹp như ngôn tình của cặp chiến sĩ công an



songchungvoi_HIV
23-02-2016, 22:11
Tình yêu "sét đánh" đẹp như ngôn tình của cặp chiến sĩ công an
Thứ ba, 23/02/2016 15:47Mình đã từng tin, tình yêu cũng là thứ tình thương vô điều kiện. Vô điều kiện nên một người lạ mới phải đi năn nỉ một người lạ khác về những dỗi hờn vô cớ.





Tâm sự cùng người lạ qua… page se duyên



Anh chàng Lê Mạnh Hưng (28 tuổi, Phòng cảnh sát Hình sự công an tỉnh Hải Dương) và cô bạn Trần Thị Phượng (26 tuổi, công tác tại Học viện Chính trị CAND) vốn là mảnh ghép xa lạ, trước khi họ quen nhau tình cờ trong 1 page ghép đôi của hội bạn.




http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/2/23/Tinh-yeu-set-danh-dep-nhu-ngon-tinh-cua-cap-chien-si-cong-an-1.jpg
Mạnh Hưng và Trần Phượng đều đang công tác trong ngành công an
'Mình thì nhìn mấy cái ảnh của anh này trên Facebook cũng hơi lừa tình, mà mình thì thích trai đẹp nên là cứ bắt chuyện tự nhiên thôi. Không chờ đến buổi offline ghép đôi diễn ra 2 đứa đã xin số điện thoại nói chuyện cả ngày rồi.' - Phượng hào hứng chia sẻ.


Hôm đầu tiên có số điện thoại của nhau, cả hai nhắn tin, nói chuyệntừ sáng đến trưa,từ trưa đến tối, kể cả lúc đi đường cũng dừng lại nói chuyện.


Cô bạn luôn có cảm giác như 2 người quen nhau lâu lắm rồi, nói chuyện rất hợp mà còn trùng rất nhiều câu chữ. Và rồi mấy ngày sau đó, cả hai… hẹn hò luôn.


Phượng chia sẻ: 'Mình nhớ như in hôm đấy vào đón bạn này, xấu hổ không dám nhìn vào ai nên cứ ngẩng lên cúi xuống. Mà ở trường bạn ấy khổ nỗi đông con trai quá, phải rút điện thoại ra gọi:


- Anh mặc áo gì để em dễ thấy??
- Em không cần biết anh mặc gì, cứ thấy ai chân dài tới nách thì là anh.


Nghe xong nhìn xung quanh có mỗi 2 con chân dài tới nách mà toàn 4 chân (chú chó đó ạ). Ngước lên đúng là có một ông anh đang bước tới, toàn chân là chân. Nhớ mãi luôn. Thật may là anh ấy không khác trong ảnh nên nhận ra ngay. Mình cũng bị ấn tượng với anh vì chiều cao 1m84, mình không đi cao gót chắc như sóc với hươu cao cổ mất.'




http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/2/23/Tinh-yeu-set-danh-dep-nhu-ngon-tinh-cua-cap-chien-si-cong-an-2.jpg
Mạnh Hưng sở hữu chiều cao vượt trội 1m84
Khoảng thời gian cặp đôi 'tâm sự cùng người lạ' đã hẹn hò 'quá nhanh quá nguy hiểm' gói gọn trong vài ngày.


Ai đó có thể nghĩ cái gì đến nhanh cũng dễ mất đi nhưng thực sự, những người trong cuộc chẳng quan tâm điều đó, quan trọng là họ tìm thấy sự đồng điệu trong nhau thì mọi yếu tố khác đều vô nghĩa và luôn tin tình yêu sét đánh là có thật.


'Cho đến bây giờ hỏi lại thì mình và anh ấy đều công nhận sau hôm nhắn tin liên hồi 1 ngày ấy là bọn mình đã yêu nhau rồi. Đúng là nhanh mà nguy hiểm đến tận giờ luôn.' - Cô nàng bật mí.


Ngày Mạnh Hưng tỏ tình với Phượng là ngày Phụ nữ Việt Nam20/10, cách 1 tháng kể từ ngày quen nhau. Tuy nhiên, cặp đôi lại chọn ngày 20/9 để kỷ niệm, bởi đó là ngày mà 'gặp nhau cái là sét đánh trúng tim rồi yêu nhau liền ngay và lập tức'.


'Yêu xa chỉ dành cho những ai kiên cường'



Trải qua 3 năm với bao nhiêu vui buồn, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, đến giờ cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau để đi hết đích của tình yêu. Có lẽ với nhiều người, yêu xa là phải hai địa đầu Tổ quốc, hoặc 1 vòng trái đất… nhưng trong tình yêu, một khắc xa nhau đã là… yêu xa đến khắc khoải.


Hiện tại, khó khăn lớn đối với họ đó là ở xa nhau, người làm ở Hà Nội, người làm ở Hải Dương.


Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Mạnh Hưng đi làm cả ngày, bận đến mức chỉ kịp nhắn được 1 tin cho cô nàng vào sáng sớm. Biết người yêu bận, nhưng lẽ nào kỉ niệm năm đầu tiên anh ấy lại quên, Phượng vẫn cố tình không nhắc để chờ xem chàng làm gì.


Đến tối vẫn chưa thấy Hưng nói gì, Phượng vẫn im lặng soạn 1 lời chúc dài lưu trong điện thoại và cất gói quà cô định tặng vào tủ.8h tối, hít 1 hơi dài và mắt cay cay, cô quyết định gọi điện rủ 2 người em đi ăn cho… đỡ buồn. Đang đi thì anh chàng gọi điện hỏi nàng:


- Em đang làm gì thế??? Anh xin lỗi...


Nước mắt Phượng thành dòng nhưng vẫn cố nghe nốt lời anh nói và im lặng cúp máy. Sau đó cô bạn lái xe đi tiếp, tầm gần 10h trở về nhà với bó hoa hồng trên tay và 1 cái bánh kem nhỏ để tự an ủi chính mình.




http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/2/23/Tinh-yeu-set-danh-dep-nhu-ngon-tinh-cua-cap-chien-si-cong-an-3.jpg



Ngồi thẫn thờ như vô hồn, cảm giác tủi thân đến tột cùng, nghĩ sao mà Hưng vô tâm quá. Rồi chuông cửa reo, cô bạn lau nước mắt và nghĩ: 'Tâm trạng đâu mà khách với khứa đây'.

Ra mở cửa chẳng thấy ai, đang buồn chuyển sang tức giận, nhìn ngang ngó dọc rồi Phượng đóng cửa cái rầm. Đang khoá cửa thì có 1 mảnh giấy nhét vào, sợ quá nhưng cô vẫn cố giật tờ giấy chạy vào nhà đọc. Mảnh giấy ghi:


-'Tiền thưởng và hoa kính tặng chị'.
-Thưởng cái gì nhỉ, mà thưởng lại còn kèm hoa, mà ai thưởng? Thôi kệ nhầm càng tốt, tiền mà.


Rồi cô bạn lại hí hửng chạy ra mở cửa.


'Cửa vừa mở, thấy liền 1 thân hình cao lớn ôm chặt lấy, không cử động cũng không nói gì được. Hoảng loạn vài giây và mình nhận ra mùi thơm ấy, khuôn ngực ấy, đôi tay ấy chẳng thể là ai khác ngoài anh. Mình cứ đứng đấy nước mắt thấm ướt cả áo anh, vỡ oà, như 1 đứa trẻ.


Anh nghỉ làm là đi xe lên tận Hà Nội đứng chờ mình về. 2 đứa cứ ôm nhau như thế rất lâu ngoài cửa, mặc cho trời lâm thâm mưa. Chẳng nói gì mà như đã nói hết. Thế nên mình mới nói tình yêu lạ lắm, chỉ cần 1 cái ôm thôi, tất cả lại kì diệu như cũ'. - Cô bạn chia sẻ.




http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/2/23/Tinh-yeu-set-danh-dep-nhu-ngon-tinh-cua-cap-chien-si-cong-an-4.jpg



Tình yêu của họ ngập màu… ngôn tình, như lời nhận xét của Nguyễn Hậu (SN 1995) - 1 người em của Phượng cho biết: 'Ai mà ngờ được họ quen nhau như vậy, hệt ngôn tình. Nhìn cách anh ấy lo cho chị Phượng, thật sự là quá ngọt ngào và chu đáo'.

Cũng bởi vậy nên dù yêu xa, dù có phải chờ đợi, cô bạn vẫn thấy hạnh phúc: 'Lần đầu tiên có một người, ngoài bố mẹ lo lắng cho mình hơn cả chính bản thân người ấy. Mình đã từng tin, tình yêu cũng là thứ tình thương vô điều kiện.


Vô điều kiện nên một người lạ mới phải đi năn nỉ một người lạ khác về những dỗi hờn vô cớ. Lần đầu tiên trong đời, chờ đợi một người mà mình thấy vui, hạnh phúc và thấy lòng thật ấm áp'.


Theo Thùy Trang - Đất Việt