PDA

View Full Version : anh chị ơi giúp em tư vấn với



anhankipkhong
24-02-2016, 06:15
thật lòng em muốn sống cuộc sống bình yên. khi nào rãnh chỉ lên để chúc anh chị nhưng em không được như mình muốn. em lại có nguy cơ. em bị nguy cơ cách đây mấy ngày. em suy nghĩ nhiều lắm mới tạo chủ đề hỏi anh chị, em hy vọng em thành viên cũ nhưng hỏi hoài mong anh chị vẫn tư vấn cho em.
ngày hôm đó em với mẹ đi cúng tam tay ngoài đường lựa nơi vắng vẻ để cúng , chỗ đó rất vắng. em vs mẹ em bài đồ cúng ra lạy xong em có quỳ xuống cỏ , em lúc đó cũng không biết có bị kim đâm không nhưng cũng có xốn 2 đấu gối. em không biết là tại cỏ hay thật sự có gì đó đâm vào đầu gối, nếu vô tình đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt chắc khó nhận biết phải không anh chị. lúc đó trời nơi đó tối quá .em chỉ gờ 2 đầu gối. tối quá em không hình kỹ được nhưng em không thấy đau hay nhứt gì cả. rồi về hà tự nhỉên sao em nhìn xuống 2 đầu gối để coi có gì không. thì em thấy bên đầu gối phải có gì đó như lỗ chân long. không có long. em nặng thử thì ỉ ra 1 chút máu.nhưng không tươi lắm màu cam cam gần giống như máu. kể từ đó em cứ nhìn tìm kím lại chổ đó hoài nhưng em không thấy .tại đầu gói em hơi không mịn cho lắm có long nữa nên em khó nhìn quá. anh chị ơi là em tưởng tượng rồi trùng hợp em nặng chảy máu hay thật sự em bị kim đâm rồi hả anh chị.. nếu bị đâm thì nguy cơ lần này em có thật rồi phải không anh chị.

Charles
24-02-2016, 06:40
thật lòng em muốn sống cuộc sống bình yên. khi nào rãnh chỉ lên để chúc anh chị nhưng em không được như mình muốn. em lại có nguy cơ. em bị nguy cơ cách đây mấy ngày. em suy nghĩ nhiều lắm mới tạo chủ đề hỏi anh chị, em hy vọng em thành viên cũ nhưng hỏi hoài mong anh chị vẫn tư vấn cho em.
ngày hôm đó em với mẹ đi cúng tam tay ngoài đường lựa nơi vắng vẻ để cúng , chỗ đó rất vắng. em vs mẹ em bài đồ cúng ra lạy xong em có quỳ xuống cỏ , em lúc đó cũng không biết có bị kim đâm không nhưng cũng có xốn 2 đấu gối. em không biết là tại cỏ hay thật sự có gì đó đâm vào đầu gối, nếu vô tình đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt chắc khó nhận biết phải không anh chị. lúc đó trời nơi đó tối quá .em chỉ gờ 2 đầu gối. tối quá em không hình kỹ được nhưng em không thấy đau hay nhứt gì cả. rồi về hà tự nhỉên sao em nhìn xuống 2 đầu gối để coi có gì không. thì em thấy bên đầu gối phải có gì đó như lỗ chân long. không có long. em nặng thử thì ỉ ra 1 chút máu.nhưng không tươi lắm màu cam cam gần giống như máu. kể từ đó em cứ nhìn tìm kím lại chổ đó hoài nhưng em không thấy .tại đầu gói em hơi không mịn cho lắm có long nữa nên em khó nhìn quá. anh chị ơi là em tưởng tượng rồi trùng hợp em nặng chảy máu hay thật sự em bị kim đâm rồi hả anh chị.. nếu bị đâm thì nguy cơ lần này em có thật rồi phải không anh chị.

Những gì em kể chỉ là suy diễn thôi, yên tâm không có nguy cơ gì đâu.

Tuanmecsedec
24-02-2016, 08:31
thật lòng em muốn sống cuộc sống bình yên. khi nào rãnh chỉ lên để chúc anh chị nhưng em không được như mình muốn. em lại có nguy cơ. em bị nguy cơ cách đây mấy ngày. em suy nghĩ nhiều lắm mới tạo chủ đề hỏi anh chị, em hy vọng em thành viên cũ nhưng hỏi hoài mong anh chị vẫn tư vấn cho em.
ngày hôm đó em với mẹ đi cúng tam tay ngoài đường lựa nơi vắng vẻ để cúng , chỗ đó rất vắng. em vs mẹ em bài đồ cúng ra lạy xong em có quỳ xuống cỏ , em lúc đó cũng không biết có bị kim đâm không nhưng cũng có xốn 2 đấu gối. em không biết là tại cỏ hay thật sự có gì đó đâm vào đầu gối, nếu vô tình đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt chắc khó nhận biết phải không anh chị. lúc đó trời nơi đó tối quá .em chỉ gờ 2 đầu gối. tối quá em không hình kỹ được nhưng em không thấy đau hay nhứt gì cả. rồi về hà tự nhỉên sao em nhìn xuống 2 đầu gối để coi có gì không. thì em thấy bên đầu gối phải có gì đó như lỗ chân long. không có long. em nặng thử thì ỉ ra 1 chút máu.nhưng không tươi lắm màu cam cam gần giống như máu. kể từ đó em cứ nhìn tìm kím lại chổ đó hoài nhưng em không thấy .tại đầu gói em hơi không mịn cho lắm có long nữa nên em khó nhìn quá. anh chị ơi là em tưởng tượng rồi trùng hợp em nặng chảy máu hay thật sự em bị kim đâm rồi hả anh chị.. nếu bị đâm thì nguy cơ lần này em có thật rồi phải không anh chị.


Quỳ xuống cỏ thì đây hay cây gì đó làm thốn đầu gối thôi.

anhankipkhong
24-02-2016, 11:51
Những gì em kể chỉ là suy diễn thôi, yên tâm không có nguy cơ gì đâu.
nhưng về em nhìn thì em nặng có chảy máu mà anh nhưng chảy ra ít em không biết sao nữa hay là lúc đó tối quá em quẹt nên nó chảy hết rồi về hà em nặng nên nó rỉ ra.. nhưng tới giờ em nhìn hoài khôn thấy lỗ gì cả cũng không đau hay nhứt nữa. làm sao giờ anh xuân. em đâu có điều kiện để uống thuốc phơi nhiễm gì đâu với lại có em cũng không được mua. ba mẹ em la chết.. chắc có gì đâm nên mới về nặng ra nên rỉ máu mà anh . lần này em thật sự có nguy cơ hả anh

hivoff
24-02-2016, 14:44
Bạn bị bệnh hoang tưởng thì có ...... Vì thế bạn nên đến khoa thần kinh kiểm tra cái đầu.

Charles
24-02-2016, 18:40
nhưng về em nhìn thì em nặng có chảy máu mà anh nhưng chảy ra ít em không biết sao nữa hay là lúc đó tối quá em quẹt nên nó chảy hết rồi về hà em nặng nên nó rỉ ra.. nhưng tới giờ em nhìn hoài khôn thấy lỗ gì cả cũng không đau hay nhứt nữa. làm sao giờ anh xuân. em đâu có điều kiện để uống thuốc phơi nhiễm gì đâu với lại có em cũng không được mua. ba mẹ em la chết.. chắc có gì đâm nên mới về nặng ra nên rỉ máu mà anh . lần này em thật sự có nguy cơ hả anh

Truong Xuan khẳng định em chỉ suy diễn, không có nguy cơ.

anhankipkhong
24-02-2016, 18:50
Truong Xuan khẳng định em chỉ suy diễn, không có nguy cơ.
dạ cám ơn anh em cũng mong chỉ do em suy diễn vì nếu có đâm thì có lẽ dẽ rất đau và nhứt nhưng em cũng chẳng biết tại sao lại nặng ra có rỉ máu nữa ..thật sự cám ơn anh đã chia sẽ cho em

Charles
24-02-2016, 19:20
dạ cám ơn anh em cũng mong chỉ do em suy diễn vì nếu có đâm thì có lẽ dẽ rất đau và nhứt nhưng em cũng chẳng biết tại sao lại nặng ra có rỉ máu nữa ..thật sự cám ơn anh đã chia sẽ cho em

Có thể chỗ em quỳ có sỏi nhỏ hoặc gai cỏ thôi. Yên tâm không có sao đâu.

anhankipkhong
24-02-2016, 20:25
Có thể chỗ em quỳ có sỏi nhỏ hoặc gai cỏ thôi. Yên tâm không có sao đâu.
dạ em biết rồi em cảm ơn anh