PDA

View Full Version : Dẫm phải vật nhọn



msshhp
09-03-2016, 01:55
Hôm nay đi xe đường tắc nên em xuống dắt bộ , đi qua trước một quán nhậu thì thấy 1 bãi rác nhỏ. Em thấy bằng phẳng mà toàn lá với mấy thứ rau rá nên dẫm trên bãi rác đi luôn. Ai dè bước giữa chừng cảm thấy có cái gì đâm (em đi dép), em cảm nhận dc nên cũng bước nhẹ đi tí để nó ko đâm sâu làm đau hơn. Về nhà em xem thì thấy 1 vết nhỏ tí tí với 1 chấm máu, mà chắc ko sâu vì ko đau lắm (đi lại bình thường), khi sờ vào mới thấy hơi nhức nhức. Em đã rửa xà phòng, nước muối, bôi iot.
À thêm nữa là khi đó em lo lo nên cũng quay lại xem có kim tiêm ko thì hình như ko có (trời tối em nhìn ko rõ lắm), bới rác lên xem thì em ko dám vì sợ nó đâm phát nữa. Khu vực đó là ở trường học em thấy an ninh cũng ổn ổn ạ.
Vậy nhờ các anh tư vấn cho em là có nên lo lắng ko :monkeys16: em cảm ơn.
Mới dẫm vài tiếng nên có gì đi khám vẫn thoải mái ạ.

Tuanmecsedec
09-03-2016, 05:19
Hôm nay đi xe đường tắc nên em xuống dắt bộ , đi qua trước một quán nhậu thì thấy 1 bãi rác nhỏ. Em thấy bằng phẳng mà toàn lá với mấy thứ rau rá nên dẫm trên bãi rác đi luôn. Ai dè bước giữa chừng cảm thấy có cái gì đâm (em đi dép), em cảm nhận dc nên cũng bước nhẹ đi tí để nó ko đâm sâu làm đau hơn. Về nhà em xem thì thấy 1 vết nhỏ tí tí với 1 chấm máu, mà chắc ko sâu vì ko đau lắm (đi lại bình thường), khi sờ vào mới thấy hơi nhức nhức. Em đã rửa xà phòng, nước muối, bôi iot.
À thêm nữa là khi đó em lo lo nên cũng quay lại xem có kim tiêm ko thì hình như ko có (trời tối em nhìn ko rõ lắm), bới rác lên xem thì em ko dám vì sợ nó đâm phát nữa. Khu vực đó là ở trường học em thấy an ninh cũng ổn ổn ạ.
Vậy nhờ các anh tư vấn cho em là có nên lo lắng ko :monkeys16: em cảm ơn.
Mới dẫm vài tiếng nên có gì đi khám vẫn thoải mái ạ.


Những gì bạn kể do lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ gì hết.

songchungvoi_HIV
09-03-2016, 12:05
Hôm nay đi xe đường tắc nên em xuống dắt bộ , đi qua trước một quán nhậu thì thấy 1 bãi rác nhỏ. Em thấy bằng phẳng mà toàn lá với mấy thứ rau rá nên dẫm trên bãi rác đi luôn. Ai dè bước giữa chừng cảm thấy có cái gì đâm (em đi dép), em cảm nhận dc nên cũng bước nhẹ đi tí để nó ko đâm sâu làm đau hơn. Về nhà em xem thì thấy 1 vết nhỏ tí tí với 1 chấm máu, mà chắc ko sâu vì ko đau lắm (đi lại bình thường), khi sờ vào mới thấy hơi nhức nhức. Em đã rửa xà phòng, nước muối, bôi iot.
À thêm nữa là khi đó em lo lo nên cũng quay lại xem có kim tiêm ko thì hình như ko có (trời tối em nhìn ko rõ lắm), bới rác lên xem thì em ko dám vì sợ nó đâm phát nữa. Khu vực đó là ở trường học em thấy an ninh cũng ổn ổn ạ.
Vậy nhờ các anh tư vấn cho em là có nên lo lắng ko :monkeys16: em cảm ơn.
Mới dẫm vài tiếng nên có gì đi khám vẫn thoải mái ạ.
Bạn về mua kim tiêm rùi cấm dựng thẳng đứng đạp lêm xem nó thế nào rùi lên đây hủi, BQT trả lời cho

Charles
09-03-2016, 14:52
Hôm nay đi xe đường tắc nên em xuống dắt bộ , đi qua trước một quán nhậu thì thấy 1 bãi rác nhỏ. Em thấy bằng phẳng mà toàn lá với mấy thứ rau rá nên dẫm trên bãi rác đi luôn. Ai dè bước giữa chừng cảm thấy có cái gì đâm (em đi dép), em cảm nhận dc nên cũng bước nhẹ đi tí để nó ko đâm sâu làm đau hơn. Về nhà em xem thì thấy 1 vết nhỏ tí tí với 1 chấm máu, mà chắc ko sâu vì ko đau lắm (đi lại bình thường), khi sờ vào mới thấy hơi nhức nhức. Em đã rửa xà phòng, nước muối, bôi iot.
À thêm nữa là khi đó em lo lo nên cũng quay lại xem có kim tiêm ko thì hình như ko có (trời tối em nhìn ko rõ lắm), bới rác lên xem thì em ko dám vì sợ nó đâm phát nữa. Khu vực đó là ở trường học em thấy an ninh cũng ổn ổn ạ.
Vậy nhờ các anh tư vấn cho em là có nên lo lắng ko :monkeys16: em cảm ơn.
Mới dẫm vài tiếng nên có gì đi khám vẫn thoải mái ạ.

Bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi. Bạn đi dép nếu bị kim tiêm đâm vào chân thì nó phải đâm qua dép bạn, khi đó chính tay bạn rút kim ra chứ không thể tự rời ra được.

msshhp
09-03-2016, 16:36
em cảm ơn mọi người đã trả lời giúp :)