PDA

View Full Version : M.n tư vấn giúp e



fbicia
13-03-2016, 09:21
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn

Lục Giang
13-03-2016, 09:24
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn

ko có nguy cơ gì đâu bạn ơi, bạn chỉ khéo tưởng tượng, làm gì có ai lên xe bus mà trên tay cầm cây kim tiêm trơ trơ rồi dùng tay nắm kim tiêm để bám vào chỗ tay cầm của bạn mà bạn hok biết?, bạn nên uống thuốc mà là thuốc an thần cho thần kinh dịu lại và ngủ 1 giấc cho tỉnh táo hen

Nguyen Ha
13-03-2016, 09:30
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn

Lại thêm một thành viên hoang tưởng thích suy diễn tự dọa mình.

Lục Giang
13-03-2016, 09:37
lại thêm một thành viên hoang tưởng thích suy diễn tự dọa mình.
em thấy bệnh hoang tưởng hiện nay phổ biến quá chị hà ak, ngay trong diễn đàn này thôi đã quá hơn 1/2 rồi đó ka ka ka

motngaymoi11
13-03-2016, 12:02
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn
Ko sao đâu bạn.. Lo lắng quá mức ấy, mua cà phê uống cho tỉnh táo :D

Trần Quang Vinh
13-03-2016, 12:10
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơnSáng giờ toàn xem phim Khoa Học Viễn Tưởng không à ! không ai lây bệnh nhưng cách bạn nói đâu :zk2016:

songchungvoi_HIV
13-03-2016, 12:19
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn
XH hội này sao lắm kẻ tâm thần quá, chủ đề này thuộc chủ đề suy diễn hoan tưởng ko có nguy cơ, thiếu kiến thức trầm trọng, đề nghị đọc kiến thức về HIV có sẳn tại diễn đàn để trang bị cho mình

Tuanmecsedec
14-03-2016, 07:59
Chuyện là hôm qua e đi xe bus,lúc xe dừng có 1 anh đi lên,ko hiểu sao mà lại bám tay luôn vào chỗ tay cầm của e mặc dù phía trên còn chỗ cầm.sau đấy anh ấy đi lên luôn,lúc ấy e không thấy đau nhói gì.khi về giặt đồ xong e thấy xót,thấy ở phần nắm đấm tay cầm vừa rồi có vệt xước dài 1,5 mm. Vậy có khi nào e bị kim quẹt vào ko,có phải uống thuốc ko. E cảm ơn


Những gì bạn kể không phải là con đường để lây nhiễm HIV bạn.