PDA

View Full Version : Xin hỗ trợ thông tin từ các anh chị admin ạ



ngocly123
20-03-2016, 00:08
chào các anh chị
vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.

Charles
20-03-2016, 06:57
chào các anh chị
vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.

Chủ đề của bạn chỉ suy diễn - hoang tưởng thôi, không có nguy cơ gì hết.

Trần Quang Vinh
20-03-2016, 07:25
chào các anh chị
vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
Vấn đề này do bạn suy diễn thôi chứ có cái gì mà đâm vào đùi vợ bạn thì đã té xe rồi ! Không có gì giọ là Nguy Cơ trong trường hợp này

Tuanmecsedec
20-03-2016, 07:49
chào các anh chị
vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.


Những gì bạn kể do lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
20-03-2016, 12:07
chào các anh chị
vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
Trời hởi, Nếu có chủ đích đâm thì tìm vị trí nào thuận tiện mà đâm, như lưng, vai, mông, chứ có thằng nào mà đâm ở vị trí khó vậy trời, suy diễn hoang tưởng vừa thôi, ai đa6m mình thì dù bị đâm cũng mất vài giây, thì mình đã thấy người nào đó đâm, chứ có ai bị đâm mà ko thấy người cầm vật nhọn đâm, chẳng khác nào kẻ tàng hình àh.