PDA

View Full Version : Đau đớn khi người yêu từng quan hệ với người nhiễm HIV



Tuanmecsedec
26-10-2013, 09:29
Đau đớn khi người yêu từng quan hệ với người nhiễm HIV
Thứ bảy 26/10/2013 08:55

Hoàn cảnh có thật dưới đây dù ít người đối mặt nhưng sẽ là bài học thiết thực và sâu sắc.



http://thebox.vn/Uploaded/haidang/2013_10_26/1376649265-.jpg2.jpg?maxwidth=480



Ám ảnh và tổn thương


Nam và Linh (nhân viên văn phòng tại Tp.HCM) đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau và mọi thứ diễn tiến vô cùng tốt đẹp. Cả hai đều có công việc ổn định, đồng thời họ đã có thời gian cô đơn đủ lâu để sẵn sàng và đón nhận một mối quan hệ mới: Linh chia tay người cũ được 2 năm, bản thân Nam còn lâu hơn thế.


Như bao đôi tình nhân trong thời gian đẹp nhất của hẹn hò, cặp đôi cũng trải qua rất nhiều hạnh phúc khi cả hai đều có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách. Nam và Linh dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.


Nhưng có những điều nhức nhối trong quá khứ khiến Nam không thể nào im lặng mãi. Ngày xưa, anh đã từng quan hệ với người con gái khác, cay đắng hơn, người con gái ấy vừa mất vì căn bệnh HIV. Khi nghe tin, Nam vội vàng đi kiểm tra sức khỏe và thật may mắn khi kết quả là âm tính. Anh quyết định kể mọi lỗi lầm cho Linh nghe, về tuổi trẻ bồng bột, về những hối hận muộn màng và cầu xin người vợ tương lai tha thứ.


http://thebox.vn/Uploaded/haidang/2013_10_26/450c6e8ed6a9a2.img%20-%20Copy.jpg?maxwidth=461


Ảnh minh họa

Tất nhiên, Linh hoàn toàn mất kiểm soát khi nghe sự thật trần trụi, cô như chết lặng và không điều khiển được tâm trạng của mình. Cô muốn khóc nhưng đắng nghẹn và không thể nói thành lời. Linh tâm sự: "Trong thâm tâm tôi không xem thường hay trách móc bạn trai mới của mình nhưng một cảm giác ghê sợ xâm chiếm tôi. Tôi yêu cầu anh phải đi xét nghiệm để có được kết quả rõ ràng".


Theo ý kiến nhiều người, đây có thể là cách hợp lý và tốt nhất, thế nhưng đối với người trong cuộc thì khác. Dẫu biết rằng quá khứ là điều khủng khiếp với người yêu anh nhưng có vẻ như kết quả xét nghiệm cũng như chứng nhận sức khỏe gần đây khó lòng thay đồi được suy nghĩ của đối phương. Linh đang đối mặt với nỗi sợ và ám ảnh tột cùng, còn Nam thấy mình bị tổn thương sâu sắc.


Nam cảm nhận được sự mất lòng tin của đối phương nơi mình một cách ghê gớm, dù thực tế anh đã chứng minh rằng mình “thanh sạch” và miễn nhiễm với căn bệnh thế kỷ.


http://thebox.vn/Uploaded/haidang/2013_10_26/HIV-2.jpg?maxwidth=461


Ảnh minh họa

Đi tiếp hay từ bỏ?


Rõ ràng để cho “an toàn”, trong hoàn cảnh trên, số đông sẽ quyết định từ bỏ và chia tay với người yêu có quá khứ không mấy tốt đẹp. Sự kỳ thị, tâm lý e ngại và lo sợ trước đại dịch của căn bệnh thế kỷ khiến giấc mơ yêu đương của các cặp đôi mong manh và mau chóng tan biến.


Và sự thật, Linh đã chia tay Nam một cách nhẹ nhàng và ngắn gọn chỉ với vài dòng tin xin lỗi. Nhiều người cho rằng chính quá khứ xám xịt kia là nguyên nhân của cuộc đổ vỡ, nhưng xét sâu xa, đây là một kết cục không đáng có và thật sự đáng tiếc.


Minh Luân, NVVP, chia sẻ: “Nếu theo số đông, Linh làm vậy là đúng, con người và nhất là phụ nữ luôn muốn mình hạnh phúc và bình yên bên cạnh người đàn ông yêu thương. Nam có một phần lỗi là anh ta chọn không đúng thời điểm để “sẻ chia” câu chuyện của mình, từ đó gây tâm lý hoang mang và ám ảnh đúng như những gì một người phụ nữ nhạy cảm như L phải trải qua.


Tuy vậy, theo ý kiến cá nhân mình, Linh cư xử chưa thật thấu đáo và đúng mực. Cô mau chóng quy chụp và đẩy mối quan hệ vào bế tắc. Không bàn đến kết quả xấu nhất, cô ấy nên tự hỏi, nếu biết kết quả anh ta là “trong sạch” thì liệu 2 người có còn tự nhiên và 100% tin tưởng vào nhau như trước, khi giờ đây cả 2 đang dần đánh mất lòng tin? Đi đường dài trong tình huống này e rằng rất khó…”


http://thebox.vn/Uploaded/haidang/2013_10_26/450.jpg?maxwidth=461


Ảnh minh họa

“Theo ý kiến của tôi, cô gái Linh trong trường hợp trên quá vội vàng và không khéo léo. Dẫu biết sự thật kia có thể rất khó để chấp nhận trong phút chốc nhưng rõ ràng, lời nói và yêu cầu thiếu thận trọng sẽ làm cho lòng tự trọng của đối phương bị tổn thương.


Một điều nữa tôi cũng muốn nhắc đến là quá trình tìm hiểu của các cặp đôi hiện tại. Lâu nay, người ta vẫn tin vào tình yêu “sét đánh”, nhưng có lẽ Nam phải thăm dò và tâm sự điều này trước khi 2 người đang ở ngưỡng cửa tiến xa và tình cảm đã phần nào sâu đậm. Khéo léo và đúng thời điểm trong tình huống này xem ra là điều rất quan trọng nếu cả 2 muốn đi xa hơn. Rõ ràng, lòng tin chính là điều kiện tiên quyết để có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp”, Minh Ngọc, nghệ sỹ piano chia sẻ.



Tinh Tú (Theo Báo Đất Việt)

http://thebox.vn/hen-ho/dau-don-khi-nguoi-yeu-tung-quan-he-voi-nguoi-nhiem-hiv/44503.html

1 lan trot dai
26-10-2013, 10:43
anh trong bài này đúng là dại ( nghi ngờ tính chân thực của bài báo ) khi nói một chuyện chả đâu vào đâu như vậy với người bạn gái mà khi chưa lường được phản ứng của cô ta thế nào.
Dù sao cũng mừng cho anh ta đã k0 bị H.

tamtrangroiboi
26-10-2013, 11:41
Chuyện này tương tự như chuyện của mình
e với người yêu giận nhau do người yêu e đã từng quan hệ với 1 người khác (đã lâu rồi nhưng do e hiểu lầm)và người đó hiện đang bị giai đoạn cuối của hiv ,và e đã tìm đến 1 ng khác để quan hệ,trớ trêu sao ko ngờ người đó lại bị nhiễm hiv ,giờ có hối hận cũng muộn,e đang uống thuốc phơi nhiễm hy vọng qua dc chuyện này e sẽ làm lại từ đầu,cầu trời phụ hộ, trách người ta rồi sa đọa tưởng sao tự hại chính bản thân mình

1 lan trot dai
26-10-2013, 12:01
cố lên bạn rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa thôi.
tặng bạn bài hát mình đã từng rất hay nghe khi buồn:
you'll be allright.

https://www.youtube.com/watch?v=zSmOvYzSeaQ (https://www.youtube.com/watch?v=zSmOvYzSeaQ)