PDA

View Full Version : Bị người nghiện chọc vào lưng



nguyenvanbinh
04-04-2016, 19:00
Kính gửi các a chị trong diễn đàn, xin tư vấn giùm e trường hợp của e có bị làm sao không với ạ.
Tuần trước e đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ có người chọc vào phía sau lưng em.
Em giật mình tưởng là người quen hay người thân đi qua nhìn thấy nên gọi lại trêu em.
Em quay lại thì giật mình thấy một ông nghiện trông rất là ghê, chân tay lở loét thò tay ra xin tiền.
Em sợ quá, bảo không cho, ông ta bỏ đi luôn. Không biết là ông ta có chọc vật gì vào lưng không nữa.
Về nhà em kể cho mẹ em, mẹ em bảo chắc không sao đâu rồi bảo em cởi áo ra để giặt đi cho đỡ bẩn.
Giờ e lo lắng quá.
Anh chị cho em hỏi, nếu là kim tiêm chọc vào lưng thì phải chọc sâu vào lưng gây chảy máu nhiều mới có nguy cơ đúng không? Lúc e cởi áo ra thì không thấy có máu bị chảy thấm ra áo.

Charles
04-04-2016, 19:25
Kính gửi các a chị trong diễn đàn, xin tư vấn giùm e trường hợp của e có bị làm sao không với ạ.
Tuần trước e đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ có người chọc vào phía sau lưng em.
Em giật mình tưởng là người quen hay người thân đi qua nhìn thấy nên gọi lại trêu em.
Em quay lại thì giật mình thấy một ông nghiện trông rất là ghê, chân tay lở loét thò tay ra xin tiền.
Em sợ quá, bảo không cho, ông ta bỏ đi luôn. Không biết là ông ta có chọc vật gì vào lưng không nữa.
Về nhà em kể cho mẹ em, mẹ em bảo chắc không sao đâu rồi bảo em cởi áo ra để giặt đi cho đỡ bẩn.
Giờ e lo lắng quá.
Anh chị cho em hỏi, nếu là kim tiêm chọc vào lưng thì phải chọc sâu vào lưng gây chảy máu nhiều mới có nguy cơ đúng không? Lúc e cởi áo ra thì không thấy có máu bị chảy thấm ra áo.

Bạn chỉ bị thần hồn nát thần tính thôi, nếu bị kim tiêm đâm vào sẽ dựng người lên ngay.

Nguyen Ha
04-04-2016, 19:28
Kính gửi các a chị trong diễn đàn, xin tư vấn giùm e trường hợp của e có bị làm sao không với ạ.
Tuần trước e đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ có người chọc vào phía sau lưng em.
Em giật mình tưởng là người quen hay người thân đi qua nhìn thấy nên gọi lại trêu em.
Em quay lại thì giật mình thấy một ông nghiện trông rất là ghê, chân tay lở loét thò tay ra xin tiền.
Em sợ quá, bảo không cho, ông ta bỏ đi luôn. Không biết là ông ta có chọc vật gì vào lưng không nữa.
Về nhà em kể cho mẹ em, mẹ em bảo chắc không sao đâu rồi bảo em cởi áo ra để giặt đi cho đỡ bẩn.
Giờ e lo lắng quá.
Anh chị cho em hỏi, nếu là kim tiêm chọc vào lưng thì phải chọc sâu vào lưng gây chảy máu nhiều mới có nguy cơ đúng không? Lúc e cởi áo ra thì không thấy có máu bị chảy thấm ra áo.
Bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi, không có kim tiêm nào đâu.

nguyenvanbinh
04-04-2016, 19:42
Tự nhiên ông ấy lại chọc vào lưng em.
Mấy hôm nay e lo lắng quá mất ăn mất ngủ.
Không phải là bị kim tiêm chọc vào lưng đúng không ạ?

Charles
04-04-2016, 19:44
Tự nhiên ông ấy lại chọc vào lưng em.
Mấy hôm nay e lo lắng quá mất ăn mất ngủ.
Không phải là bị kim tiêm chọc vào lưng đúng không ạ?

Bạn có thể tự thí nghiệm sẽ có câu trả lời ngay.

Nguyen Ha
04-04-2016, 19:45
Tự nhiên ông ấy lại chọc vào lưng em.
Mấy hôm nay e lo lắng quá mất ăn mất ngủ.
Không phải là bị kim tiêm chọc vào lưng đúng không ạ?
Đúng rồi không có kim nào chọc vào lưng bạn đâu, yên tâm đi.

nguyenvanbinh
04-04-2016, 20:05
Vâng em cám ơn anh chị ạ

Tuanmecsedec
05-04-2016, 07:16
Tự nhiên ông ấy lại chọc vào lưng em.
Mấy hôm nay e lo lắng quá mất ăn mất ngủ.
Không phải là bị kim tiêm chọc vào lưng đúng không ạ?


Những gì bạn kể cho thấy bạn chỉ hoang mang rồi suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ.

nguyenvanbinh
05-04-2016, 14:17
Đúng là em bị ông ấy chọc vào lưng thật, sau đó e mới quay lại vì biết có người chọc vào lưng.
Chỉ là không biết người ta chọc cái gì vào lưng e thôi ạ.
Nếu mà là kim tiêm chọc sâu vào lưng thì sẽ rất đau nhất định sẽ biết và phải chảy máu, nhưng nếu là đầu kim chọc vào nhưng không sâu thì có bị làm sao không ạ?

Charles
05-04-2016, 15:09
Đúng là em bị ông ấy chọc vào lưng thật, sau đó e mới quay lại vì biết có người chọc vào lưng.
Chỉ là không biết người ta chọc cái gì vào lưng e thôi ạ.
Nếu mà là kim tiêm chọc sâu vào lưng thì sẽ rất đau nhất định sẽ biết và phải chảy máu, nhưng nếu là đầu kim chọc vào nhưng không sâu thì có bị làm sao không ạ?

Nếu bạn kim chọc vào lưng bạn sẽ :onion-head15:

Trần Quang Vinh
05-04-2016, 15:33
Đúng là em bị ông ấy chọc vào lưng thật, sau đó e mới quay lại vì biết có người chọc vào lưng.
Chỉ là không biết người ta chọc cái gì vào lưng e thôi ạ.
Nếu mà là kim tiêm chọc sâu vào lưng thì sẽ rất đau nhất định sẽ biết và phải chảy máu, nhưng nếu là đầu kim chọc vào nhưng không sâu thì có bị làm sao không ạ? Muốn biết mua kim tiêm về thử sẽ biết kết quả thôi , Thành viên này đã mua Kim Tiên về thử nghiệm

Chủ đề: nghi ngờ bơm kim tiêm ở xe bus (http://diendanhiv.vn/threads/40965-nghi-ngo-bom-kim-tiem-o-xe-bus)

Tuanmecsedec
05-04-2016, 16:51
Đúng là em bị ông ấy chọc vào lưng thật, sau đó e mới quay lại vì biết có người chọc vào lưng.
Chỉ là không biết người ta chọc cái gì vào lưng e thôi ạ.
Nếu mà là kim tiêm chọc sâu vào lưng thì sẽ rất đau nhất định sẽ biết và phải chảy máu, nhưng nếu là đầu kim chọc vào nhưng không sâu thì có bị làm sao không ạ?


Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
05-04-2016, 16:56
Kính gửi các a chị trong diễn đàn, xin tư vấn giùm e trường hợp của e có bị làm sao không với ạ.
Tuần trước e đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ có người chọc vào phía sau lưng em.
Em giật mình tưởng là người quen hay người thân đi qua nhìn thấy nên gọi lại trêu em.
Em quay lại thì giật mình thấy một ông nghiện trông rất là ghê, chân tay lở loét thò tay ra xin tiền.
Em sợ quá, bảo không cho, ông ta bỏ đi luôn. Không biết là ông ta có chọc vật gì vào lưng không nữa.
Về nhà em kể cho mẹ em, mẹ em bảo chắc không sao đâu rồi bảo em cởi áo ra để giặt đi cho đỡ bẩn.
Giờ e lo lắng quá.
Anh chị cho em hỏi, nếu là kim tiêm chọc vào lưng thì phải chọc sâu vào lưng gây chảy máu nhiều mới có nguy cơ đúng không? Lúc e cởi áo ra thì không thấy có máu bị chảy thấm ra áo.
Về mua kim tiêm tự chọc vào thịt đi sẽ có có trả lời

nguyenvanbinh
12-04-2016, 21:05
Hôm nay e ra trung tâm y tế dự phòng để xin tư vấn về trường hợp của e.
E thuật lại đúng sự việc như trên, tư vấn viên nói nếu lo lắng thì chờ đủ 3 tháng đến xét nghiệm.
Hic, giờ sao bây giờ anh chị ơi. E lo quá

Charles
12-04-2016, 21:25
Hôm nay e ra trung tâm y tế dự phòng để xin tư vấn về trường hợp của e.
E thuật lại đúng sự việc như trên, tư vấn viên nói nếu lo lắng thì chờ đủ 3 tháng đến xét nghiệm.
Hic, giờ sao bây giờ anh chị ơi. E lo quá

Bạn đọc lại những gì mà Ban quản trị đã tư vấn đi.

Lục Giang
12-04-2016, 21:26
Hôm nay e ra trung tâm y tế dự phòng để xin tư vấn về trường hợp của e.
E thuật lại đúng sự việc như trên, tư vấn viên nói nếu lo lắng thì chờ đủ 3 tháng đến xét nghiệm.
Hic, giờ sao bây giờ anh chị ơi. E lo quá

bị kim đâm vào lưng mà tỉnh queo vậy thì e hèm bạn có nguy cơ bị phong cùi , vì bị phong cùi thường mất cảm giác hay dây thần kinh đau của họ bị có vấn đề
ko ai rảnh mà đi lấy kim tiêm đâm bạn vậy đâu à, làm như ai cũng rảnh rỗi như bạn á
chỉ có người tâm bất chính, chuyên làm điều ác, hãm hại người khác.... mới lo sợ bị người ta trả thù hay gây bất lợi cho mình thôi

Tuanmecsedec
12-04-2016, 21:28
Hôm nay e ra trung tâm y tế dự phòng để xin tư vấn về trường hợp của e.
E thuật lại đúng sự việc như trên, tư vấn viên nói nếu lo lắng thì chờ đủ 3 tháng đến xét nghiệm.
Hic, giờ sao bây giờ anh chị ơi. E lo quá


Tư vấn thì ban quản trị đã tư vấn rồi.Nếu không tin thì đi xét nghiệm thôi,ban quản trị chả giúp gì cho bạn được nữa.






Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

nguyenvanbinh
12-04-2016, 21:49
Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?

Lục Giang
12-04-2016, 21:51
Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?

đúng dzồi bợn ak,

Trần Quang Vinh
12-04-2016, 22:11
Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?
Đâm và bơm máu vào người bạn thì mới lo

nguyenvanbinh
17-06-2016, 22:44
Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...

Không Ngừng Bước
17-06-2016, 22:49
Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...
bạn đang suy diễn đi xa quá rồi. lo lắng kiểu như bạn thì cả đời này bạn k đc thanh thản đầu óc. còn đâu thời gian mà nghĩ tới những điều thú vị của cuộc sống này nữa hả bạn. MONG BẠN SỚM TỈNH LẠI !

thainguyen1993
17-06-2016, 22:51
Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...

Vậy thì có liên quan gì đến H đâu bạn , mình chẵng thấy một điều gì là nguy cơ hết.

nguyenvanbinh
17-06-2016, 22:54
Có khi nào say quá không biết là đã gây nguy cơ không? như là qhtd không an toàn chẳng hạn?
Thực sự là lúc đó say quá rồi, không dám vào phòng vì có mấy cô nhân viên trong đó nên nằm luôn cái ghế bên ngoài,
còn sau đó thì e không nhớ được thêm gì nữa cho đến 2h sau đám bạn ra gọi dậy đi về

Không Ngừng Bước
17-06-2016, 23:02
Có khi nào say quá không biết là đã gây nguy cơ không? như là qhtd không an toàn chẳng hạn?
Thực sự là lúc đó say quá rồi, không dám vào phòng vì có mấy cô nhân viên trong đó nên nằm luôn cái ghế bên ngoài,
còn sau đó thì e không nhớ được thêm gì nữa cho đến 2h sau đám bạn ra gọi dậy đi về
sợ thì đừng làm những hành vi có thể dẫn tới nguy hiểm đó nữa bạn. bạn hỏi như vậy thì ai mà biết đc, có ai ở đó canh bạn lúc bạn say bạn ngủ đâu mà trả lời giúp bạn đc.
sợ thì đừng có say nữa, mà lỡ có say thì về ngủ chứ cứ thế này thì.....

Tuanmecsedec
18-06-2016, 06:31
Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...

Bạn đang có nguy cơ chứng bệnh hoang tưởng.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

nguyenvanbinh
18-06-2016, 09:39
Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết

Charles
18-06-2016, 10:39
Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết

Là bạn thích suy diễn hù mình thôi, không có tý nào gọi là nguy cơ cả.

Tuanmecsedec
18-06-2016, 11:05
Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết

Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng tự hù mình thôi,bạn không có sao hay trăng gì ở đây hết.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

nguyenvanbinh
19-06-2016, 21:46
E chỉ lo trong lúc say quá có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn mà không nhớ, không biết.


Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng tự hù mình thôi,bạn không có sao hay trăng gì ở đây hết.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Tuanmecsedec
19-06-2016, 21:52
E chỉ lo trong lúc say quá có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn mà không nhớ, không biết.

Nếu một người say rượu bia mà đến nổi không biết gì,thì không bao giờ quan hệ được.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Không Ngừng Bước
19-06-2016, 21:52
E chỉ lo trong lúc say quá có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn mà không nhớ, không biết.
là tự bạn nghĩ ra và tự bạn làm bạn lo lắng chứ sự việc đâu có diễn ra như vậy. suy đoán lung tung rồi tự làm khổ bản thân bạn k thấy mệt à ? cứ để cuộc sống diễn ra như bt đi, chờ đủ ngày làm cái XN giải tỏa chứ chẳng ai giúp đc bạn nếu bạn cứ tự suy diễn và k chịu thay đổi tư duy như thế.

nguyenvanbinh
19-06-2016, 22:10
Hic, có lẽ sau lần xét nghiệm trước e vẫn còn bị ám ảnh nhiều quá nên giờ đầu óc sinh ra hoang tưởng mất rồi, nhìn đâu, nghĩ gì cũng thấy nguy cơ. Lúc đến quán hát, e còn tỉnh táo chút, biết sợ, đã chủ động không vào phòng, ra hẳn 1 cái ghế dài bên ngoài nằm riêng 1 mình. Trong trí nhớ của e thì không hề có chuyện quan hệ gì cả, lúc nằm lên ghế chỉ có mình em đến lúc tỉnh lại cũng chỉ có 1 mình em nằm trên ghế, chẳng có ai khác... Giờ đọc báo mạng thấy có nhiều vụ vì say quá mà quan hệ không an toàn mà không biết em lại sinh ra hoang tưởng suy nghĩ tiêu cực... Ám ảnh !!!


Nếu một người say rượu bia mà đến nổi không biết gì,thì không bao giờ quan hệ được.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Không Ngừng Bước
19-06-2016, 22:14
Hic, có lẽ sau lần xét nghiệm trước e vẫn còn bị ám ảnh nhiều quá nên giờ đầu óc sinh ra hoang tưởng mất rồi, nhìn đâu, nghĩ gì cũng thấy nguy cơ. Lúc đến quán hát, e còn tỉnh táo chút, biết sợ, đã chủ động không vào phòng, ra hẳn 1 cái ghế dài bên ngoài nằm riêng 1 mình. Trong trí nhớ của e thì không hề có chuyện quan hệ gì cả, lúc nằm lên ghế chỉ có mình em đến lúc tỉnh lại cũng chỉ có 1 mình em nằm trên ghế, chẳng có ai khác... Giờ đọc báo mạng thấy có nhiều vụ vì say quá mà quan hệ không an toàn mà không biết em lại sinh ra hoang tưởng suy nghĩ tiêu cực... Ám ảnh !!!
mọi ng đã nói k sao bạn yên tâm và k nghĩ tới nó nữa là ok rồi !

Tuanmecsedec
20-06-2016, 07:10
Hic, có lẽ sau lần xét nghiệm trước e vẫn còn bị ám ảnh nhiều quá nên giờ đầu óc sinh ra hoang tưởng mất rồi, nhìn đâu, nghĩ gì cũng thấy nguy cơ. Lúc đến quán hát, e còn tỉnh táo chút, biết sợ, đã chủ động không vào phòng, ra hẳn 1 cái ghế dài bên ngoài nằm riêng 1 mình. Trong trí nhớ của e thì không hề có chuyện quan hệ gì cả, lúc nằm lên ghế chỉ có mình em đến lúc tỉnh lại cũng chỉ có 1 mình em nằm trên ghế, chẳng có ai khác... Giờ đọc báo mạng thấy có nhiều vụ vì say quá mà quan hệ không an toàn mà không biết em lại sinh ra hoang tưởng suy nghĩ tiêu cực... Ám ảnh !!!

Nếu say rượu bia đến nổi không biết gì ,thì không khác gì là một xác chết không hồn thì lấy đâu ra mà quan hệ tình dục được..

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Charles
20-06-2016, 07:12
E chỉ lo trong lúc say quá có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn mà không nhớ, không biết.

Bạn lưu ý đây là Box Hỏi Và Đáp : Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (http://diendanhiv.vn/forums/22-Hoi-Va-Dap-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon) Tránh hỏi lạc chủ đề nhé bạn.

nguyenvanbinh
20-06-2016, 09:03
Vâng e xin lỗi, e tưởng mỗi người chỉ được post 1 chủ đề nên e post lại vào chủ đề cũ

Bạn lưu ý đây là Box Hỏi Và Đáp : Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (http://diendanhiv.vn/forums/22-Hoi-Va-Dap-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon) Tránh hỏi lạc chủ đề nhé bạn.