PDA

View Full Version : Tôi mang ơn diễn đàn – Tôi không dễ chết đâu!



haythathuchoanh
13-04-2016, 17:51
Từ ngày biết mình mang trong người con H, tôi đã thường xuyên vào, ra diễn đàn này, và diễn đàn cũng là trang tôi vào đầu tiên khi lên mạng.
Tôi được chia sẻ một cách chân thành. Những anh Tuanmecsedec, anh Songchungvoi_HIV và những người bạn tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Các bạn không vụ lợi, dành thời gian an ủi, động viên tôi, đã giúp tôi thấy rằng cuộc đời đáng sống, vì xung quanh mình vẫn còn những người tốt.
Ngoài những viên thuốc ARV, chính sự chia sẻ của các bạn là liều thuốc giúp tôi nghĩ rằng mình còn sống được lâu, còn làm nốt những công việc còn ấp ủ. Có các bạn, tôi có thể tự tin nói rằng: “Tôi không dễ chết đâu”.
Kính chúc sức khỏe những con người trong ban quản trị diễn đàn đang ngày đêm cần mẫn, nhẫn nại chia sẻ động viên những mảnh đời bất hạnh. Các anh, chị đang cứu sống chúng tôi. Cá nhân tôi mang ơn anh chị. Tôi đã khóc khi viết đến dòng này. Mong hạnh phúc đến với các anh chị.
Mang ơn những người bạn cùng cảnh ngộ và những lời động viên của các bạn. Cố lên các bạn ơi!

songchungvoi_HIV
13-04-2016, 17:53
Từ ngày biết mình mang trong người con H, tôi đã thường xuyên vào, ra diễn đàn này, và diễn đàn cũng là trang tôi vào đầu tiên khi lên mạng.
Tôi được chia sẻ một cách chân thành. Những anh Tuanmecsedec, anh Songchungvoi_HIV và những người bạn tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Các bạn không vụ lợi, dành thời gian an ủi, động viên tôi, đã giúp tôi thấy rằng cuộc đời đáng sống, vì xung quanh mình vẫn còn những người tốt.
Ngoài những viên thuốc ARV, chính sự chia sẻ của các bạn là liều thuốc giúp tôi nghĩ rằng mình còn sống được lâu, còn làm nốt những công việc còn ấp ủ. Có các bạn, tôi có thể tự tin nói rằng: “Tôi không dễ chết đâu”.
Kính chúc sức khỏe những con người trong ban quản trị diễn đàn đang ngày đêm cần mẫn, nhẫn nại chia sẻ động viên những mảnh đời bất hạnh. Các anh, chị đang cứu sống chúng tôi. Cá nhân tôi mang ơn anh chị. Tôi đã khóc khi viết đến dòng này. Mong hạnh phúc đến với các anh chị.
Mang ơn những người bạn cùng cảnh ngộ và những lời động viên của các bạn. Cố lên các bạn ơi!
Bạn có thể xem topic này:
Những người có dòng máu quý tộc
(http://diendanhiv.vn/threads/2914-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc)
Và có thể chia sẻ thêm trong topic này:



Những người có dòng máu quý tộc (tập 2) (http://diendanhiv.vn/threads/28556-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc-tap-2)

Ngân Giang
13-04-2016, 18:12
chúng tôi cũng yêu bạn như người thân và như một gia đình nhỏ sống trong ngôi nhà nhỏ . chúc bạn mạnh khỏe và yêu đời nha .

haythathuchoanh
13-04-2016, 18:26
Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Ngân Giang
13-04-2016, 18:48
nếu bạn buồn hay lên diễn đàn chat box nói chuyện chung với các bạn trên diễn đàn cho vui nha .

Tuanmecsedec
13-04-2016, 20:38
Từ ngày biết mình mang trong người con H, tôi đã thường xuyên vào, ra diễn đàn này, và diễn đàn cũng là trang tôi vào đầu tiên khi lên mạng.
Tôi được chia sẻ một cách chân thành. Những anh Tuanmecsedec, anh Songchungvoi_HIV và những người bạn tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Các bạn không vụ lợi, dành thời gian an ủi, động viên tôi, đã giúp tôi thấy rằng cuộc đời đáng sống, vì xung quanh mình vẫn còn những người tốt.
Ngoài những viên thuốc ARV, chính sự chia sẻ của các bạn là liều thuốc giúp tôi nghĩ rằng mình còn sống được lâu, còn làm nốt những công việc còn ấp ủ. Có các bạn, tôi có thể tự tin nói rằng: “Tôi không dễ chết đâu”.
Kính chúc sức khỏe những con người trong ban quản trị diễn đàn đang ngày đêm cần mẫn, nhẫn nại chia sẻ động viên những mảnh đời bất hạnh. Các anh, chị đang cứu sống chúng tôi. Cá nhân tôi mang ơn anh chị. Tôi đã khóc khi viết đến dòng này. Mong hạnh phúc đến với các anh chị.
Mang ơn những người bạn cùng cảnh ngộ và những lời động viên của các bạn. Cố lên các bạn ơi!

Cách đây gần 10 năm Tuanmecsedec đã tuyên bố trên mạng cộng đồng là chung tay và đồng hành các anh chị có HIV và luôn luôn sát cánh giúp đỡ các anh chị trong phạm vi có thể.

Vì vậy, các anh chị em có HIV trong diễn đàn nói riêng và các anh chị em có HIV ngoài diễn đàn nói chung hãy xem Diendanhiv.vn là ngôi nhà thứ 2 của mình và cùng nắm tay nhau sống vui và sống tốt hơn.

Tuanmecsedec là Admin diễn đàn thay mặt chúc toàn thể anh chị em có HIV sức khỏe và an khang thịnh vượng.


https://www.youtube.com/watch?v=kqMUlCqymhQ

Nghiep_Chuong
14-04-2016, 00:15
Vui lên bạn,ko xa có thể thoát dc nó rồi

nụ cười mới
04-05-2016, 16:20
cảm giác thấy mình rất nhiều trong clip của anh Tuấn. ANh là 1 người rất rất tốt
em nhớ lại thời gian lấy can đảm xét nghiệm sau hơn 1 năm sống trong khủng hoảng và thấy điều gì liên quan đến HIV em xem như mình đã chết rồi. ko còn động lực sống.
Ngồi chờ quán cafe hơn 1 tiếng rưỡi đến trung tâm y tế dự phòng tỉnh. đoạn đường ko xa nhưng tim em như đã ngừng đập.
em bước vào gặp cô bác sĩ rồi nói về những người nhiễm hiv vẫn ko phải là kết thúc cuộc sống, rồi khuyên em nên cẩn thận và trang bị kiến thức về HIV nó lây lan như thế nào, cô bắt tay và chúc mừng em kết ảu âm tính.
Vậy là em được sinh ra 1 lần nữa..
Các bạn ơi hãy can đảm hãy xét nghiệm đừng để stress hạ gục mình.....

HoangPhuc
24-05-2016, 21:58
Ai cũng yêu thương nhau như gia đình bạn ơi, dù chưa gặp mặt nhưng ai cũng có thể là điểm tựa tinh thần bạn ah. Chúc bạn sống lạc quan và luôn khỏe mạnh nhé.

vunhattrang
14-01-2017, 11:34
cố gắng lên bạn. hay sống vui vẻ và lạc quan lên. bệnh hiv cũng là 1 bệnh thôi mà. chúng ta không ai cố tình mắc phải cả.đó là điều không mong muốn. không ai miệt thị bạn đâu. hãy cố lên

harry060518
06-05-2018, 21:32
E mong diễn đàn này sớm tan rã vì đó là lúc người ta trị được H

Baluu
13-07-2019, 07:13
Chúc anh luôn mạnh khoẻ, anh và những anh/chị trong diễn đàn là nguồn động lực rất quý báu với tụi e/những thành viên mới!

Nỗi buồn không tên
02-01-2021, 18:35
Em cũng mới tham gia diễn đàn, mong nhận đc sự đồng cảm và yêu thương của anh chị