PDA

View Full Version : Nếu



Vihuynh
18-04-2016, 09:20
Tôi ngồi xót xa để nhớ một thời. Tôi cần một bông hồng tặng người buổi ấy. Hoa không có và em không chờ nổi. Tôi trở về hoang vắng cả mùa hoa

Lục Giang
18-04-2016, 13:13
Tôi ngồi xót xa để nhớ một thời. Tôi cần một bông hồng tặng người buổi ấy. Hoa không có và em không chờ nổi. Tôi trở về hoang vắng cả mùa hoa

nếu biết rằng đây là ''lần hẹn cuối''
ta vẫn đến dẫu tiếc nuối dâng trào
nhưng vẻ mặt luôn giữ nét tự cao
sẽ bình thản như là điều tất yếu
vì ta biết dẫu gồng người báu víu
thì tình kia sẽ vô nghiã mà thôi
ta sẽ đến lần hẹn cuối phai phôi
trả cho hết ân tình không giữ lại
ừ là thế đường tình bao oan trái
cho rất nhều nhưng nhận lại bao nhiêu?
sau lần này ta biết sẽ cô liêu
lần hẹn cuối tiễn người về ''bên ấy''
trái tim ta đớn đau là như vậy
nhưng lệ ta sẽ không chảy người ơi