PDA

View Full Version : Trả kết quả xét nghiệm hiv bằng miệng tại ttyt dự phòng



sinjangkunsieuquay
21-04-2016, 11:26
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn... Tháng 6/2015 mình có quan hệ đồng tính vs 1 người không bao. Sau 5 tháng mình đi xn... Ngày 10/11/2015 laf sau 5 tháng quan hệ không an toàn..
Hôm 10/11/2015 mình có đến TTYT Dự phòng tỉnh Đồng Nai để XN HIV. Ở đó ghi Xét nghiệm ELiSa (52k)... mình đến phòng XN gặp ông tư vấn thì hỏi sao mình nỗi mụt vs hay sốt ổng bảo Không liên qan tới hiv.. Nhìn ổng cứ i chang không muốn trả lời... Một hồi ổng ghi phiếu xn cho mình rồi dán 4 cái mã số ( ống xn, giấy hẹn và 2 quyển sổ)...Vì mình không muốn lộ tên nên chỉ nói giấu tên. Ổng ghi vô mẫu giấy Xn là Vô Danh... Lấy máu xong xui quay lại chỗ ổng bảo cho SDT có gì âm tính ổng gọi vs lại hỏi mình có muốn ổng cho ngta xét nghiệm liền luôn kô. Ổng còn bảo gọi này là mất tiền ấy nhá.. Mình hiểu ý ổng muốn vòi tiền. Mình bảo cứ làm cho con rồi khi nào có kết quả xét nghiệm thì gửi tiền cà phê... Trong tờ giấy ghi sau 1 tuần mới lấy kết quả.. Nhưng mới 3 ngày ổng gọi bảo kết quả Tốt và lên lấy kết quả. mình hỏi ổng là âm tính hả ổng cứ bảo tốt tốt.. gòi còn hỏi mình có lên lấy kết quả không ổng chờ... Khi lên lấy kết quả thì ổng bảo do mình không khai tên tuổi thật nên ổng chỉ trả kết quả bằng miệng là Âm tính và kiu mình về ăn mừng rồi an toàn 100% 5 tháng về trước... Mình vòi cho ổng 50k.. Mình đi về với kết quả Âm tính bằng miệng và mình rất lo sợ.. Ai ai cũng có giấy có mộc. Mình thì không có. Mình muốn hỏi mọi người là có khi nào ổng ham tiền mà làm ra kết quả âm tính giả để mình vui mình vòi tiềm không. Chứ TTYT dự phòng mà làm vậy kì quá... mình thật sự ko dám xét nghiệm lại.. Mong mấy anh chị tư vấn ạ

Nguyen Ha
21-04-2016, 13:06
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn... Tháng 6/2015 mình có quan hệ đồng tính vs 1 người không bao. Sau 5 tháng mình đi xn... Ngày 10/11/2015 laf sau 5 tháng quan hệ không an toàn..
Hôm 10/11/2015 mình có đến TTYT Dự phòng tỉnh Đồng Nai để XN HIV. Ở đó ghi Xét nghiệm ELiSa (52k)... mình đến phòng XN gặp ông tư vấn thì hỏi sao mình nỗi mụt vs hay sốt ổng bảo Không liên qan tới hiv.. Nhìn ổng cứ i chang không muốn trả lời... Một hồi ổng ghi phiếu xn cho mình rồi dán 4 cái mã số ( ống xn, giấy hẹn và 2 quyển sổ)...Vì mình không muốn lộ tên nên chỉ nói giấu tên. Ổng ghi vô mẫu giấy Xn là Vô Danh... Lấy máu xong xui quay lại chỗ ổng bảo cho SDT có gì âm tính ổng gọi vs lại hỏi mình có muốn ổng cho ngta xét nghiệm liền luôn kô. Ổng còn bảo gọi này là mất tiền ấy nhá.. Mình hiểu ý ổng muốn vòi tiền. Mình bảo cứ làm cho con rồi khi nào có kết quả xét nghiệm thì gửi tiền cà phê... Trong tờ giấy ghi sau 1 tuần mới lấy kết quả.. Nhưng mới 3 ngày ổng gọi bảo kết quả Tốt và lên lấy kết quả. mình hỏi ổng là âm tính hả ổng cứ bảo tốt tốt.. gòi còn hỏi mình có lên lấy kết quả không ổng chờ... Khi lên lấy kết quả thì ổng bảo do mình không khai tên tuổi thật nên ổng chỉ trả kết quả bằng miệng là Âm tính và kiu mình về ăn mừng rồi an toàn 100% 5 tháng về trước... Mình vòi cho ổng 50k.. Mình đi về với kết quả Âm tính bằng miệng và mình rất lo sợ.. Ai ai cũng có giấy có mộc. Mình thì không có. Mình muốn hỏi mọi người là có khi nào ổng ham tiền mà làm ra kết quả âm tính giả để mình vui mình vòi tiềm không. Chứ TTYT dự phòng mà làm vậy kì quá... mình thật sự ko dám xét nghiệm lại.. Mong mấy anh chị tư vấn ạ

Âm tính thường trả kết quả bằng miệng. Bạn yên tâm không có ai làm XN bừa cho bạn đâu.

songchungvoi_HIV
21-04-2016, 13:20
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn... Tháng 6/2015 mình có quan hệ đồng tính vs 1 người không bao. Sau 5 tháng mình đi xn... Ngày 10/11/2015 laf sau 5 tháng quan hệ không an toàn..
Hôm 10/11/2015 mình có đến TTYT Dự phòng tỉnh Đồng Nai để XN HIV. Ở đó ghi Xét nghiệm ELiSa (52k)... mình đến phòng XN gặp ông tư vấn thì hỏi sao mình nỗi mụt vs hay sốt ổng bảo Không liên qan tới hiv.. Nhìn ổng cứ i chang không muốn trả lời... Một hồi ổng ghi phiếu xn cho mình rồi dán 4 cái mã số ( ống xn, giấy hẹn và 2 quyển sổ)...Vì mình không muốn lộ tên nên chỉ nói giấu tên. Ổng ghi vô mẫu giấy Xn là Vô Danh... Lấy máu xong xui quay lại chỗ ổng bảo cho SDT có gì âm tính ổng gọi vs lại hỏi mình có muốn ổng cho ngta xét nghiệm liền luôn kô. Ổng còn bảo gọi này là mất tiền ấy nhá.. Mình hiểu ý ổng muốn vòi tiền. Mình bảo cứ làm cho con rồi khi nào có kết quả xét nghiệm thì gửi tiền cà phê... Trong tờ giấy ghi sau 1 tuần mới lấy kết quả.. Nhưng mới 3 ngày ổng gọi bảo kết quả Tốt và lên lấy kết quả. mình hỏi ổng là âm tính hả ổng cứ bảo tốt tốt.. gòi còn hỏi mình có lên lấy kết quả không ổng chờ... Khi lên lấy kết quả thì ổng bảo do mình không khai tên tuổi thật nên ổng chỉ trả kết quả bằng miệng là Âm tính và kiu mình về ăn mừng rồi an toàn 100% 5 tháng về trước... Mình vòi cho ổng 50k.. Mình đi về với kết quả Âm tính bằng miệng và mình rất lo sợ.. Ai ai cũng có giấy có mộc. Mình thì không có. Mình muốn hỏi mọi người là có khi nào ổng ham tiền mà làm ra kết quả âm tính giả để mình vui mình vòi tiềm không. Chứ TTYT dự phòng mà làm vậy kì quá... mình thật sự ko dám xét nghiệm lại.. Mong mấy anh chị tư vấn ạ
Các TTYTDP trả KQ = miệng ko trả KQ = giấy, KQ trả giấy khi và chỉ khi XN có tên tuổi trên giấy chứng minh nhân dân, TTYTDP XN AT thì báo AT, ko có chuyện AT mà báo Dương Tiễn, hay ngược lại

Buonqua
21-04-2016, 13:53
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn... Tháng 6/2015 mình có quan hệ đồng tính vs 1 người không bao. Sau 5 tháng mình đi xn... Ngày 10/11/2015 laf sau 5 tháng quan hệ không an toàn..
Hôm 10/11/2015 mình có đến TTYT Dự phòng tỉnh Đồng Nai để XN HIV. Ở đó ghi Xét nghiệm ELiSa (52k)... mình đến phòng XN gặp ông tư vấn thì hỏi sao mình nỗi mụt vs hay sốt ổng bảo Không liên qan tới hiv.. Nhìn ổng cứ i chang không muốn trả lời... Một hồi ổng ghi phiếu xn cho mình rồi dán 4 cái mã số ( ống xn, giấy hẹn và 2 quyển sổ)...Vì mình không muốn lộ tên nên chỉ nói giấu tên. Ổng ghi vô mẫu giấy Xn là Vô Danh... Lấy máu xong xui quay lại chỗ ổng bảo cho SDT có gì âm tính ổng gọi vs lại hỏi mình có muốn ổng cho ngta xét nghiệm liền luôn kô. Ổng còn bảo gọi này là mất tiền ấy nhá.. Mình hiểu ý ổng muốn vòi tiền. Mình bảo cứ làm cho con rồi khi nào có kết quả xét nghiệm thì gửi tiền cà phê... Trong tờ giấy ghi sau 1 tuần mới lấy kết quả.. Nhưng mới 3 ngày ổng gọi bảo kết quả Tốt và lên lấy kết quả. mình hỏi ổng là âm tính hả ổng cứ bảo tốt tốt.. gòi còn hỏi mình có lên lấy kết quả không ổng chờ... Khi lên lấy kết quả thì ổng bảo do mình không khai tên tuổi thật nên ổng chỉ trả kết quả bằng miệng là Âm tính và kiu mình về ăn mừng rồi an toàn 100% 5 tháng về trước... Mình vòi cho ổng 50k.. Mình đi về với kết quả Âm tính bằng miệng và mình rất lo sợ.. Ai ai cũng có giấy có mộc. Mình thì không có. Mình muốn hỏi mọi người là có khi nào ổng ham tiền mà làm ra kết quả âm tính giả để mình vui mình vòi tiềm không. Chứ TTYT dự phòng mà làm vậy kì quá... mình thật sự ko dám xét nghiệm lại.. Mong mấy anh chị tư vấn ạ
Âm tính thì an tâm đi bạn. Bạn suy nghỉ hơi quá rồi.