View Full Version : Có phải do em lo lắng quá?
thu thuy
22-04-2016, 11:08
Hôm qua đi lắp răng sứ, trước em có một người (tóc vàng hoe, trông hơi giang hồ), cô trợ lý xử lý răng của người này. Liền sau đó tới lượt em thì bác sĩ làm, nhưng lúc lấy răng, dụng cụ cho bác sĩ, cô trợ lý hình như chưa thay găng tay. Lỡ lúc xử lý răng của người trước, găng tay cô ta có dính máu rồi chạm vào răng, sau đó bác sĩ lắp vào cho em (trong lúc lắp nướu răng của em có chảy máu). Cho em hỏi có nguy cơ gì không ạ?
(Nếu em hỏi hoang tưởng quá, xin vui lòng bỏ qua ạ, nhưng thật sự cũng hơi lo!)
Trần Quang Vinh
22-04-2016, 11:15
Hôm qua đi lắp răng sứ, trước em có một người (tóc vàng hoe, trông hơi giang hồ), cô trợ lý xử lý răng của người này. Liền sau đó tới lượt em thì bác sĩ làm, nhưng lúc lấy răng, dụng cụ cho bác sĩ, cô trợ lý hình như chưa thay găng tay. Lỡ lúc xử lý răng của người trước, găng tay cô ta có dính máu rồi chạm vào răng, sau đó bác sĩ lắp vào cho em (trong lúc lắp nướu răng của em có chảy máu). Cho em hỏi có nguy cơ gì không ạ?
(Nếu em hỏi hoang tưởng quá, xin vui lòng bỏ qua ạ, nhưng thật sự cũng hơi lo!) Hoàn toàn không thể lây nhiễm trong trường hợp này ! Bạn yên tâm nhé !
Chủ đề: ĐI làm răng sợ nhiễm HIV vì nghi ngờ Y Tá k thay găng tay (http://diendanhiv.vn/threads/13702-DI-lam-rang-so-nhiem-HIV-vi-nghi-ngo-Y-Ta-k-thay-gang-tay)
Truong Xuan
22-04-2016, 11:28
Hôm qua đi lắp răng sứ, trước em có một người (tóc vàng hoe, trông hơi giang hồ), cô trợ lý xử lý răng của người này. Liền sau đó tới lượt em thì bác sĩ làm, nhưng lúc lấy răng, dụng cụ cho bác sĩ, cô trợ lý hình như chưa thay găng tay. Lỡ lúc xử lý răng của người trước, găng tay cô ta có dính máu rồi chạm vào răng, sau đó bác sĩ lắp vào cho em (trong lúc lắp nướu răng của em có chảy máu). Cho em hỏi có nguy cơ gì không ạ?
(Nếu em hỏi hoang tưởng quá, xin vui lòng bỏ qua ạ, nhưng thật sự cũng hơi lo!)
Bạn yên tâm không có nguy cơ với HIV như vậy.
Lục Giang
22-04-2016, 12:45
Hôm qua đi lắp răng sứ, trước em có một người (tóc vàng hoe, trông hơi giang hồ), cô trợ lý xử lý răng của người này. Liền sau đó tới lượt em thì bác sĩ làm, nhưng lúc lấy răng, dụng cụ cho bác sĩ, cô trợ lý hình như chưa thay găng tay. Lỡ lúc xử lý răng của người trước, găng tay cô ta có dính máu rồi chạm vào răng, sau đó bác sĩ lắp vào cho em (trong lúc lắp nướu răng của em có chảy máu). Cho em hỏi có nguy cơ gì không ạ?
(Nếu em hỏi hoang tưởng quá, xin vui lòng bỏ qua ạ, nhưng thật sự cũng hơi lo!)
hoàn toàn ko có nguy cơ, do bạn suy diễn và hoang tưởng quá thôi
songchungvoi_HIV
22-04-2016, 13:49
Hôm qua đi lắp răng sứ, trước em có một người (tóc vàng hoe, trông hơi giang hồ), cô trợ lý xử lý răng của người này. Liền sau đó tới lượt em thì bác sĩ làm, nhưng lúc lấy răng, dụng cụ cho bác sĩ, cô trợ lý hình như chưa thay găng tay. Lỡ lúc xử lý răng của người trước, găng tay cô ta có dính máu rồi chạm vào răng, sau đó bác sĩ lắp vào cho em (trong lúc lắp nướu răng của em có chảy máu). Cho em hỏi có nguy cơ gì không ạ?
(Nếu em hỏi hoang tưởng quá, xin vui lòng bỏ qua ạ, nhưng thật sự cũng hơi lo!)
Bấm vào đây đọc
Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn về việc sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn-ve-viec-so-nguy-co-tu-viec-di-xet-nghiem)