PDA

View Full Version : Đi cắt tóc, xài chung khăn



thanthan123
10-05-2016, 11:17
Chả là em đi cắt tóc. Ngồi bên cạnh em là một cái anh, nhìn anh ta thấy có vẻ không đàng hoàng, giống dân chơi, anh ta nằm để cạo râu hay ngoáy tai gì đó em không rõ, mà người ta đặt một cái khăn màu cam trước ngực anh ta. Em cắt tóc xong, mặt mũi em cũng đang có nhiều mụn bọc. Sau khi cắt, em không để ý, anh thợ liền lấy cái khăn trên ngực anh kia lau mặt, cổ, làm mụn em bể ra, và cái khăn đó có dụi vào mắt em nhiều, do anh ta có choàng tay lên trước lau, khiến mắt em khá khó chịu, hơi đau. Em sợ trên khăn có dính máu, gỉ ta có máui, hay râu ria gì của anh kia rồi làm bể mụn, vô mắt em. Em có sao không ạ.

Trần Quang Vinh
10-05-2016, 11:18
Chả là em đi cắt tóc. Ngồi bên cạnh em là một cái anh, nhìn anh ta thấy có vẻ không đàng hoàng, giống dân chơi, anh ta nằm để cạo râu hay ngoáy tai gì đó em không rõ, mà người ta đặt một cái khăn màu cam trước ngực anh ta. Em cắt tóc xong, mặt mũi em cũng đang có nhiều mụn bọc. Sau khi cắt, em không để ý, anh thợ liền lấy cái khăn trên ngực anh kia lau mặt, cổ, làm mụn em bể ra, và cái khăn đó có dụi vào mắt em nhiều, do anh ta có choàng tay lên trước lau, khiến mắt em khá khó chịu, hơi đau. Em sợ trên khăn có dính máu, gỉ ta có máui, hay râu ria gì của anh kia rồi làm bể mụn, vô mắt em. Em có sao không ạ.
Hoang Tưởng đúng là siêu hoang tưởng ! Nếu sợ lây nhiễm thì đừng đi hớt tóc nữa !

thanthan123
10-05-2016, 11:35
em nói thiệt đấy ạ, em không có bịa đặt đâu ạ

Nguyen Ha
10-05-2016, 11:35
Chả là em đi cắt tóc. Ngồi bên cạnh em là một cái anh, nhìn anh ta thấy có vẻ không đàng hoàng, giống dân chơi, anh ta nằm để cạo râu hay ngoáy tai gì đó em không rõ, mà người ta đặt một cái khăn màu cam trước ngực anh ta. Em cắt tóc xong, mặt mũi em cũng đang có nhiều mụn bọc. Sau khi cắt, em không để ý, anh thợ liền lấy cái khăn trên ngực anh kia lau mặt, cổ, làm mụn em bể ra, và cái khăn đó có dụi vào mắt em nhiều, do anh ta có choàng tay lên trước lau, khiến mắt em khá khó chịu, hơi đau. Em sợ trên khăn có dính máu, gỉ ta có máui, hay râu ria gì của anh kia rồi làm bể mụn, vô mắt em. Em có sao không ạ.

HIV không dễ lây như bạn nghĩ. 100% không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
10-05-2016, 12:34
Chả là em đi cắt tóc. Ngồi bên cạnh em là một cái anh, nhìn anh ta thấy có vẻ không đàng hoàng, giống dân chơi, anh ta nằm để cạo râu hay ngoáy tai gì đó em không rõ, mà người ta đặt một cái khăn màu cam trước ngực anh ta. Em cắt tóc xong, mặt mũi em cũng đang có nhiều mụn bọc. Sau khi cắt, em không để ý, anh thợ liền lấy cái khăn trên ngực anh kia lau mặt, cổ, làm mụn em bể ra, và cái khăn đó có dụi vào mắt em nhiều, do anh ta có choàng tay lên trước lau, khiến mắt em khá khó chịu, hơi đau. Em sợ trên khăn có dính máu, gỉ ta có máui, hay râu ria gì của anh kia rồi làm bể mụn, vô mắt em. Em có sao không ạ.

Khi nào để một chậu máu kế bên, dùng khăn nhúng vào đó, rùi đề bạn ra lau, vắt, lau, vắt, banh mắt bạn ra vắt vào mới có nguy cơ

Lục Giang
10-05-2016, 17:05
Chả là em đi cắt tóc. Ngồi bên cạnh em là một cái anh, nhìn anh ta thấy có vẻ không đàng hoàng, giống dân chơi, anh ta nằm để cạo râu hay ngoáy tai gì đó em không rõ, mà người ta đặt một cái khăn màu cam trước ngực anh ta. Em cắt tóc xong, mặt mũi em cũng đang có nhiều mụn bọc. Sau khi cắt, em không để ý, anh thợ liền lấy cái khăn trên ngực anh kia lau mặt, cổ, làm mụn em bể ra, và cái khăn đó có dụi vào mắt em nhiều, do anh ta có choàng tay lên trước lau, khiến mắt em khá khó chịu, hơi đau. Em sợ trên khăn có dính máu, gỉ ta có máui, hay râu ria gì của anh kia rồi làm bể mụn, vô mắt em. Em có sao không ạ.

Hoàn toàn ko có nguy cơ . H ko lây dễ dàng và xâm nhập qua các vật trung gian cũng nhuw vết mụn, vết trầy xước

Trần Quang Vinh
10-05-2016, 18:01
em nói thiệt đấy ạ, em không có bịa đặt đâu ạ

Cho dù câu chuyện đó là thiệt cũng không lây nhiễm bạn an tâm !