PDA

View Full Version : quần dính gì



thanthan123
16-05-2016, 14:46
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ

Trần Quang Vinh
16-05-2016, 14:51
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ
Dính Bệnh Hoang Tưởng chứ dính gì

Truong Xuan
16-05-2016, 14:53
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ

Bạn không hổ danh thuộc nhóm thành viên hoang tưởng. Lo đi điều trị thần kinh tâm lý đi bạn.

Tuanmecsedec
16-05-2016, 15:00
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ

Bạn chỉ là thuộc nhóm thành viên hoang tưởng mặc dù đã tham gia diễn đàn lâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

thanthan123
16-05-2016, 15:05
em lo lắng quá ạ, em chỉ sợ đó là máu hay dịch thui, nói túm lại là em không có nguy cơ đúng khôg ạ

Truong Xuan
16-05-2016, 15:08
em lo lắng quá ạ, em chỉ sợ đó là máu hay dịch thui, nói túm lại là em không có nguy cơ đúng khôg ạ

Túm lại một cục bạn không có nguy cơ với HIV nhưng có nguy cơ với bệnh thần kinh, vì vậy nên sớm lo đi khám chữa.

Trần Quang Vinh
16-05-2016, 15:12
em lo lắng quá ạ, em chỉ sợ đó là máu hay dịch thui, nói túm lại là em không có nguy cơ đúng khôg ạ

Khuyên bạn nên vào đây khám thử 1 lần :

https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/600/bfea87af75/2016/01/05/lich-su-cua-trung-tam-suc-khoe-tam-than-1451984365784.jpg

songchungvoi_HIV
16-05-2016, 19:13
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ
Bạn bớt khùng cho BQT nhờ

Ngân Giang
16-05-2016, 22:29
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ
Cái gì vậy trời . Đi khám cái đầu và các bệnh thần kinh đi . Tào lao quá sức

xinchua567
16-05-2016, 22:38
sáng nay ngủ dậy, em có thủ dâm, do chưa tuột nao quy đầu nên sau khi thủ dâm xong, em kéo bao quy đầu lên lại và sau đó, nó có xuất tinh thêm 1 lần nữa, có tràn ra. Nhưng khổ một cái là lúc nó tràn ra là em đang đi mua đồ ăn sáng, em mặc quần đùi đi, không mặc quàn lót. Lúc xuất là em đang đứng chỗ đông là có đụng qua đụng lại rồi em thấy có nước ở đau đó bay dính vào quần em tại chỗ đó. Em nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ lo, em về nhà không thay quần. E, sợ cái nước đó là dịch hay máu gì đó, có sao ko ạ

Bạn có nguy cơ rất cao...... về tâm lí, hãy đến bác sĩ tâm lí sớm nhất có thể nhé!