PDA

View Full Version : Thái Lan: Hình ảnh cậu bé nghèo địu em làm lay động trái tim cư dân mạng



songchungvoi_HIV
17-05-2016, 15:45
Thái Lan: Hình ảnh cậu bé nghèo địu em làm lay động trái tim cư dân mạng


Thứ hai, 16/05/2016 16:59

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Thái Lan đang rất "sốt" với hình ảnh cảm động và đáng yêu của một bé trai đang địu đứa em nhỏ của mình.





Những hình ảnh này có lẽ được chụp tại một làng quê nhỏ ở Thái Lan và đã khiến các cư dân mạng phải xúc động khi nhận được hơn 81.000 lượt thích, 21.200 lượt chia sẻ và khoảng 1200 bình luận.




http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/16/Thai-Lan-Hinh-anh-cau-be-ngheo-diu-em-lam-lay-dong-trai-tim-cu-dan-mang_1.jpg

http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/16/Thai-Lan-Hinh-anh-cau-be-ngheo-diu-em-lam-lay-dong-trai-tim-cu-dan-mang_2.jpg
Đứa bé trai trông rất kháu khỉnh đang địu đứa em nhỏ khiến trái tim cộng đồng mạng như muốn "tan chảy". (Ảnh: Internet)


Những bình luận của mọi người chủ yếu là những lời khen ngợi dành cho cậu bé giỏi giang này, như: "Chính những đứa trẻ ngoan ngoãn thế này đã giúp đỡ đần cho bố mẹ đấy," hoặc: "Cậu bé thật đáng yêu và có trách nhiệm, nhất định sẽ lớn lên thành một công dân tốt."

Một bạn khác không giấu nổi niềm xúc động: "Khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi suýt không kìm được nước mắt." Còn một bạn trẻ thì bình luận: "Dù gia đình không giàu, không có điều kiện nhưng chỉ cần cả nhà yêu thương nhau thế này là hạnh phúc lắm rồi".


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/16/Thai-Lan-Hinh-anh-cau-be-ngheo-diu-em-lam-lay-dong-trai-tim-cu-dan-mang_3.jpg
Đứa em ngủ ngon lành trên tay anh trai mình. (Ảnh: Internet)



Một cư dân mạng khác thì chia sẻ: "Đây chính là cách sống của các gia đình ở vùng quê, đứa con lớn sẽ phụ bố mẹ chăm sóc những đứa em của mình để bố mẹ có thể yên tâm lao động kiếm tiền nuôi gia đình."

Cũng có một bạn bồi hồi nhớ lại: "Ngày xưa mình cũng từng được anh mình địu thế này suốt nhiều năm. Tình anh em thế này đáng trân trọng lắm."

Có thể thấy dù những hình ảnh thế này vốn không hiếm nhưng mỗi khi được chứng kiến, ai ai cũng thấy bồi hồi trong lòng và thương cho những đứa trẻ còn nhỏ mà phải gánh vác trách nhiệm lớn lao nhường này. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta vẫn hy vọng các em nhờ biết quan tâm, biết yêu thương anh chị em của mình thế này mà khi lớn lên sẽ trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Theo Thảo Đặng - Thế giới trẻ