PDA

View Full Version : Bị vật nhọn đâm nhưng không rõ là gì !!! Rất hoang man. Mọi người giúp em ạ !!!



Kero95
19-05-2016, 23:00
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !

Trần Quang Vinh
19-05-2016, 23:24
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !
Hoàn toàn không có nguy cơ theo kiểu đó bạn !

Charles
20-05-2016, 06:28
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !

Chủ đề này chỉ suy diễn hoang tưởng, không có nguy cơ.

http://i.imgur.com/8YzGK27.jpg

Tuanmecsedec
20-05-2016, 07:10
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !


Những gì bạn kể do lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Kero95
20-05-2016, 07:29
Những gì bạn kể do lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Dạ em cảm ơn các anh ! Em cũng nghĩ chắc ko sao đâu nhưng cái lúc bị chích 1 phát giật bắn người là có thật ạ. Haizzz nên em mới lo lắng đấy ạ.... em có nên uống pep cho an tâm ko các anh !

Tuanmecsedec
20-05-2016, 07:32
Dạ em cảm ơn các anh ! Em cũng nghĩ chắc ko sao đâu nhưng cái lúc bị chích 1 phát giật bắn người là có thật ạ. Haizzz nên em mới lo lắng đấy ạ.... em có nên uống pep cho an tâm ko các anh !


Bạn đã được tư vấn không có nguy cơ rồi,vậy bạn hỏi cần uống thuốc phơi nhiễm nữa để làm gì ?.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Trần Quang Vinh
20-05-2016, 07:52
Dạ em cảm ơn các anh ! Em cũng nghĩ chắc ko sao đâu nhưng cái lúc bị chích 1 phát giật bắn người là có thật ạ. Haizzz nên em mới lo lắng đấy ạ.... em có nên uống pep cho an tâm ko các anh !

Mua về 1 thùng ngày uống 1 lần uống khi nào hết thì đi xét nghiệm Tiểu Đường còn HIV thì không cần xét nghiệm !

http://photo.ssc.vn/images/9431458530952367_72054.png

Nguyen Ha
20-05-2016, 09:33
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !
Tay nó không cầm gì hết thì nó lấy gì chích cho bạn?????????

songchungvoi_HIV
20-05-2016, 11:36
Hôm nay em có đi ăn một quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc ăn có thằng bé kia lại xin tiền. Do em mặc quần short. Nó cứ xoa xoa đùi em xin tiền em không cho. Lúc đi nó vuốt đùi em 1 cái rồi ấn một cái gì đó mà em giật bắn mình. Cảm giác như bị kim chích vậy. Nhìn thì ko thấy máu giống mấy lần hay đi chích ngừa. Nhưng do thái độ với lại hành động thằng bé đó làm em lắng quá. Nhìn kỹ tay nó ko có cầm gì hết. Em nghĩ có khi nào nó dán đầm kim vào đầu móng tay ko... em không biết đó là j mà nó chích xong rút tay lại ngay chưa đầy 1s 2s gì đó. Tư vấn giúp em với anh chị. Hic. Em cảm ơn !
Khi nào bạn nhìn thấy tận mắt với thao tác và động tác như hình này lên trên da thịt bạn mới có nguy cơ
http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/dieuhien/2015_10_16/bg.jpg