PDA

View Full Version : ngồi cạnh người lở loét sợ dính dịch và sợ họ đâm kim



Gang
23-05-2016, 12:20
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.

Gang
23-05-2016, 13:11
Dạ mọi người tư vấn giúp em ạ. Vẫn cong trong 72h vàng ạ

lctduong
23-05-2016, 13:21
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.

Bạn lo lắng quá thôi, không có nguy cơ với HIV đâu.

Giaitoaloau
23-05-2016, 14:10
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.

Bạn ngồi đâu cũng sợ hiv như thế thì sống sao nổi..!H ko lây qua các tiếp súc thông thường bạn ạ,bạn lên trang bị thêm kiến thức cho mình để có cái nhìn tích cực hơn đối với người có H.

Nguyen Ha
23-05-2016, 14:58
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.
HIV không lây nhiễm như vậy, bạn quá ám ảnh nên kỳ thị người ta, người ta lở loét thì kệ người ta, HIV không lây theo kiểu chạm, dính... Và bạn cũng quá suy diễn hoang tưởng, chỗ bạn ngồi là bệnh viện đông người, bạn không thù không oán với người ta thì người ta đâm kim tiêm vào bạn làm gì. Hơn nữa cơ thể bạn bằng xương bằng thịt thịt chứ không phải bằng cây chuối mà kim đâm không biết.

Lục Giang
23-05-2016, 15:10
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.
Do bạn kì thị quá đấy thôi, H ko lây theo kiểu đụng, chamj, sờ hay lây qua trung gian như ghế ngồi...., còn trường hợp sợ kim đâm thì bqnj cứ thử mua kim tiêm về đâm thử sẽ biết câu trả lời

Truong Xuan
23-05-2016, 16:46
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.

Sắp bước sang năm 2017 mà vẫn còn tuýp người kỳ thị quá nặng. Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân đi.

Gang
23-05-2016, 18:04
HIV không lây nhiễm như vậy, bạn quá ám ảnh nên kỳ thị người ta, người ta lở loét thì kệ người ta, HIV không lây theo kiểu chạm, dính... Và bạn cũng quá suy diễn hoang tưởng, chỗ bạn ngồi là bệnh viện đông người, bạn không thù không oán với người ta thì người ta đâm kim tiêm vào bạn làm gì. Hơn nữa cơ thể bạn bằng xương bằng thịt thịt chứ không phải bằng cây chuối mà kim đâm không biết.
Do em có nhìn người ta, em hơi sợ nên ngồi hơi khép khép. em sợ họ không thích rồi họ tiêm em :(

Nguyen Ha
23-05-2016, 18:10
Do em có nhìn người ta, em hơi sợ nên ngồi hơi khép khép. em sợ họ không thích rồi họ tiêm em :(

Bạn suy diễn rồi. Tiêm làm sao được mà tiêm.

Tuanmecsedec
23-05-2016, 20:16
Chào mọi người,Hôm nay mình có đến phòng xét nghiệm hiv. Trong lúc ngồi chờ mình có ngồi bên một anh trung niên. Anh này hình như đang ở giai đoạn aisd, vì người anh ta bị lở rất nhiều. Anh ấy còn cạo tóc. Mình sợ là chạm vào dịch tiết hay máu của anh ta. Như vậy có lây không ạ? Mình cũng lo sợ là anh ấy có dùng ống tiêm để tiêm máu vào người mình k? Mình thấy hơi khó chịu. Mình lo quá. Mình sợ nữa. Mong mọi người tư vấn giúp mình.


Kiểu lo lắng của bạn là KỲ THỊ.Cuộc sống còn dài thì nên tĩnh mộng đi bạn.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

lac-loi-sai-lam
02-07-2016, 12:18
đừng lo lắng như vậy pạn.họ cũng như mình thoy họ cũng ko muốn lây bệnh cho ai Âu mà pạn sợ như v. Mình có thằng pạn nhiễm h ăn chung ngủ chung lun ôm hun nó lun.pạm ko nên suy nghĩ như v nữa

thainguyen1993
02-07-2016, 12:54
Do em có nhìn người ta, em hơi sợ nên ngồi hơi khép khép. em sợ họ không thích rồi họ tiêm em :(

Tìm hiểu thêm kiến thức về Hiv đi bạn , để ko còn kì thị họ nữa. Dù họ có thế nào thì họ vẫn là con người như bao nhiêu người khác thôi. Cuộc đời có bao lâu , sao ko biết mở rộng tấm lòng . hãy biết đồng cảm và dành cho họ sự tôn trọng.