PDA

View Full Version : Bị nước lạ văng vào mắt khi làm công trình gần nhà nghỉ.



Cr7
29-05-2016, 17:06
Em thật sự không biết mình có bị hoang tưởng hay gì không. Nhưng thú thật là em vô cùng lo sợ. Em có thi công đường dây điện cho một hộ dân nằm kế bên một nhà nghỉ 4 tầng. Em để ý các phòng đều có cửa sổ và máy lạnh. Trong lúc thi công phía dưới thì em bị một ít nước hay dịch gì đó văng trúng mắt em và em ngước lên nhìn thì bị tiếp một lần nữa. Em không biết có khi nào đó là máu hay tinh dịch không sợ có ai đó thủ dâm mở cửa sổ làm văng tinh dịch xuống đất. Bắt đầu em thấy rối thật sự. Mong anh chị giải tỏa giúp em.

Toibenban
29-05-2016, 17:42
Em thật sự không biết mình có bị hoang tưởng hay gì không. Nhưng thú thật là em vô cùng lo sợ. Em có thi công đường dây điện cho một hộ dân nằm kế bên một nhà nghỉ 4 tầng. Em để ý các phòng đều có cửa sổ và máy lạnh. Trong lúc thi công phía dưới thì em bị một ít nước hay dịch gì đó văng trúng mắt em và em ngước lên nhìn thì bị tiếp một lần nữa. Em không biết có khi nào đó là máu hay tinh dịch không sợ có ai đó thủ dâm mở cửa sổ làm văng tinh dịch xuống đất. Bắt đầu em thấy rối thật sự. Mong anh chị giải tỏa giúp em.

Những gì bạn lo lắng không thể lây nhiễm HIV , bạn yên tâm nhé

Nguyen Ha
29-05-2016, 18:00
Em thật sự không biết mình có bị hoang tưởng hay gì không. Nhưng thú thật là em vô cùng lo sợ. Em có thi công đường dây điện cho một hộ dân nằm kế bên một nhà nghỉ 4 tầng. Em để ý các phòng đều có cửa sổ và máy lạnh. Trong lúc thi công phía dưới thì em bị một ít nước hay dịch gì đó văng trúng mắt em và em ngước lên nhìn thì bị tiếp một lần nữa. Em không biết có khi nào đó là máu hay tinh dịch không sợ có ai đó thủ dâm mở cửa sổ làm văng tinh dịch xuống đất. Bắt đầu em thấy rối thật sự. Mong anh chị giải tỏa giúp em.

Trí tưởng tượng của bạn thật phong phú. Bạn suy diễn hoang tưởng quá rồi!

Giaitoaloau
29-05-2016, 20:46
Em thật sự không biết mình có bị hoang tưởng hay gì không. Nhưng thú thật là em vô cùng lo sợ. Em có thi công đường dây điện cho một hộ dân nằm kế bên một nhà nghỉ 4 tầng. Em để ý các phòng đều có cửa sổ và máy lạnh. Trong lúc thi công phía dưới thì em bị một ít nước hay dịch gì đó văng trúng mắt em và em ngước lên nhìn thì bị tiếp một lần nữa. Em không biết có khi nào đó là máu hay tinh dịch không sợ có ai đó thủ dâm mở cửa sổ làm văng tinh dịch xuống đất. Bắt đầu em thấy rối thật sự. Mong anh chị giải tỏa giúp em.

Nước điều hòa hoặc người ta phơi quần áo mới giặt thôi bạn ạ ko sao hết..!Chỉ là nước thôi..!

Tuanmecsedec
29-05-2016, 20:48
Em thật sự không biết mình có bị hoang tưởng hay gì không. Nhưng thú thật là em vô cùng lo sợ. Em có thi công đường dây điện cho một hộ dân nằm kế bên một nhà nghỉ 4 tầng. Em để ý các phòng đều có cửa sổ và máy lạnh. Trong lúc thi công phía dưới thì em bị một ít nước hay dịch gì đó văng trúng mắt em và em ngước lên nhìn thì bị tiếp một lần nữa. Em không biết có khi nào đó là máu hay tinh dịch không sợ có ai đó thủ dâm mở cửa sổ làm văng tinh dịch xuống đất. Bắt đầu em thấy rối thật sự. Mong anh chị giải tỏa giúp em.

Bạn không phải hoàn tưởng thường mà QUÁ HOANG TƯỞNG.Nước hay mồ hôi của ai đó vào mắt thôi.Nếu là máu vào mắt thì biết liền,vì sẽ thấy đỏ cả mắt.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Nguyen Ha
29-05-2016, 20:54
Nước điều hòa hoặc người ta phơi quần áo mới giặt thôi bạn ạ ko sao hết..!Chỉ là nước thôi..!

Đúng! Chỉ là nước thôi.