Thetrung
04-06-2016, 18:46
Em đã đọc được nhiều bài viết trên diễn đàn giống với tình huống em đang gặp, tuy nhiên em vẫn còn nhiều điểm chưa yên tâm...
Vì vậy e xin nhờ các anh chị xem giúp tình huống em đang gặp phải,
Em ở TP HCM, 1 tháng trước em ra Hà Nội công tác và có đi 1 quán bar ở phố cổ, tại đây em có bị vật nhọn trong ghế sa lông đâm vào lòng bàn tay đau nhói và gây chảy máu, lúc đó em cũng nghĩ lò xo trong ghế hoặc tăm xỉa răng ai đó quăng trên ghế nên em cũng không để ý nhiều, lúc đó em cũng hơi say nên cũng không kiểm tra xem vật đó là gì.
Đến sáng hôm sau em kiểm tra lại thì thấy vết thương vẫn còn đau, em bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đó là kim tiêm vì em nghĩ quán bar là nơi dân chơi nghiện hút hay lui tới, việc tiêm chích ở đó cũng không ai để ý vì mọi người lo nghe nhạc, nhảy nhót không ai để ý đến người xung quanh làm gì.
Em lo sợ nên đã đến bv nhiệt đới TW khám và bác sĩ cho thuốc Ricovir Em uống 28 ngày.
Đến ngày thứ 15 sau phơi nhiễm ( em đã uống pep được 14 ngày), em đi xét nghiệm tại Hòa Hảo, thì KQ Âm Tính, em trình bày tình huống với bác sĩ ở đây nghe, thì bác sĩ nói kết quả này là tốt rồi, em không cần đi xét nghiệm lại nữa, bị kim tiêm đâm không sao đâu...
Em thấy cách trả lời của bác sĩ lúc đó rất hời hợt, qua loa nên em rất không yên tâm.
Em thấy anh chị trên diễn đàn là những người rất có kinh nghiệm, vì vậy rất mong anh chị tư vấn giúp em xem trường hợp của em nguy cơ có cao không ?( Vật em dẫm phải là kim tiêm của người mang HIV)
Em có cần đi xét nghiệm lại không vậy các anh chị?
Cảm ơn các anh chị rất nhiều và chúc các anh chị sức khỏe,
Vì vậy e xin nhờ các anh chị xem giúp tình huống em đang gặp phải,
Em ở TP HCM, 1 tháng trước em ra Hà Nội công tác và có đi 1 quán bar ở phố cổ, tại đây em có bị vật nhọn trong ghế sa lông đâm vào lòng bàn tay đau nhói và gây chảy máu, lúc đó em cũng nghĩ lò xo trong ghế hoặc tăm xỉa răng ai đó quăng trên ghế nên em cũng không để ý nhiều, lúc đó em cũng hơi say nên cũng không kiểm tra xem vật đó là gì.
Đến sáng hôm sau em kiểm tra lại thì thấy vết thương vẫn còn đau, em bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đó là kim tiêm vì em nghĩ quán bar là nơi dân chơi nghiện hút hay lui tới, việc tiêm chích ở đó cũng không ai để ý vì mọi người lo nghe nhạc, nhảy nhót không ai để ý đến người xung quanh làm gì.
Em lo sợ nên đã đến bv nhiệt đới TW khám và bác sĩ cho thuốc Ricovir Em uống 28 ngày.
Đến ngày thứ 15 sau phơi nhiễm ( em đã uống pep được 14 ngày), em đi xét nghiệm tại Hòa Hảo, thì KQ Âm Tính, em trình bày tình huống với bác sĩ ở đây nghe, thì bác sĩ nói kết quả này là tốt rồi, em không cần đi xét nghiệm lại nữa, bị kim tiêm đâm không sao đâu...
Em thấy cách trả lời của bác sĩ lúc đó rất hời hợt, qua loa nên em rất không yên tâm.
Em thấy anh chị trên diễn đàn là những người rất có kinh nghiệm, vì vậy rất mong anh chị tư vấn giúp em xem trường hợp của em nguy cơ có cao không ?( Vật em dẫm phải là kim tiêm của người mang HIV)
Em có cần đi xét nghiệm lại không vậy các anh chị?
Cảm ơn các anh chị rất nhiều và chúc các anh chị sức khỏe,