PDA

View Full Version : Sợ hãi



lamchannguyen
07-06-2016, 23:52
Vừa nãy em đi bằng xe bus, ngồi xuống ghế thì thấy mông trái hơi nhói ,về nhà đứng trước gương xem thì em thấy không có chảy máu gì hết ,mà thấy có mấy vết đỏ không biết phải mụn không ,xong em cũng kiểm tra quần chíp thì cũng không thấy có máu dính ở đâu , nhưng mà em vẫn sợ bị kim đâm ở dưới nệm ghế .Cho em hỏi có nguy cơ không ạ ! Nói thẳng ra là bữa lên mạng đang tra gg thì thấy biểu hiện bệnh hiv ,em bấm vào xem thử ,cái giờ bị ám ảnh ,làm gì cũng sợ này kia ,bữa em có vấn đề về dương vật nên bs kêu đi xét nghiệm tinh dịch ,xong rồi về nhà tự nhiên em lo sợ đủ kiểu ,rồi tự suy diễn ra Trường Hợp khăn giấy dính máu với tinh dịch ngừoi lạ chùi trúng vào lỗ tiểu hay vết chày của mình ! Lúc không có suy nghĩ mình bị hiv thì bình thường ,còn lúc mà nghĩ tới rồi thì ăn không ngon ngủ không yên. Rồi tự nhủ mình sắp chết các kiểu ! Không biết em có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không chứ còn đang học thì mệt mỏi lắm :(

niemtin1994
08-06-2016, 00:14
Vừa nãy em đi bằng xe bus, ngồi xuống ghế thì thấy mông trái hơi nhói ,về nhà đứng trước gương xem thì em thấy không có chảy máu gì hết ,mà thấy có mấy vết đỏ không biết phải mụn không ,xong em cũng kiểm tra quần chíp thì cũng không thấy có máu dính ở đâu , nhưng mà em vẫn sợ bị kim đâm ở dưới nệm ghế .Cho em hỏi có nguy cơ không ạ ! Nói thẳng ra là bữa lên mạng đang tra gg thì thấy biểu hiện bệnh hiv ,em bấm vào xem thử ,cái giờ bị ám ảnh ,làm gì cũng sợ này kia ,bữa em có vấn đề về dương vật nên bs kêu đi xét nghiệm tinh dịch ,xong rồi về nhà tự nhiên em lo sợ đủ kiểu ,rồi tự suy diễn ra Trường Hợp khăn giấy dính máu với tinh dịch ngừoi lạ chùi trúng vào lỗ tiểu hay vết chày của mình ! Lúc không có suy nghĩ mình bị hiv thì bình thường ,còn lúc mà nghĩ tới rồi thì ăn không ngon ngủ không yên. Rồi tự nhủ mình sắp chết các kiểu ! Không biết em có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không chứ còn đang học thì mệt mỏi lắm :(
Cố lên e...vượt qa nỗi sợ đi...a cũng đang sợ mà cố vượt qua đây

Không Ngừng Bước
08-06-2016, 01:46
Đừng lo lắng quá. Nghĩ nhìu quá rồi suy diễn lung tung đó. K cần thiết phải gặp bs tâm lý đâu, chủ yếu là bạn tự thay đổi cái lối tư duy của mình thôi.

Tuanmecsedec
08-06-2016, 07:16
Vừa nãy em đi bằng xe bus, ngồi xuống ghế thì thấy mông trái hơi nhói ,về nhà đứng trước gương xem thì em thấy không có chảy máu gì hết ,mà thấy có mấy vết đỏ không biết phải mụn không ,xong em cũng kiểm tra quần chíp thì cũng không thấy có máu dính ở đâu , nhưng mà em vẫn sợ bị kim đâm ở dưới nệm ghế .Cho em hỏi có nguy cơ không ạ ! Nói thẳng ra là bữa lên mạng đang tra gg thì thấy biểu hiện bệnh hiv ,em bấm vào xem thử ,cái giờ bị ám ảnh ,làm gì cũng sợ này kia ,bữa em có vấn đề về dương vật nên bs kêu đi xét nghiệm tinh dịch ,xong rồi về nhà tự nhiên em lo sợ đủ kiểu ,rồi tự suy diễn ra Trường Hợp khăn giấy dính máu với tinh dịch ngừoi lạ chùi trúng vào lỗ tiểu hay vết chày của mình ! Lúc không có suy nghĩ mình bị hiv thì bình thường ,còn lúc mà nghĩ tới rồi thì ăn không ngon ngủ không yên. Rồi tự nhủ mình sắp chết các kiểu ! Không biết em có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không chứ còn đang học thì mệt mỏi lắm :(


Những gì bạn kể lo lắng thôi,không có nguy cơ.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

lamchannguyen
08-06-2016, 22:28
Vậy còn cái việc kim tiêm trên xe bus , nếu như bị kim đâm vào mông thì mình sẽ bị chảy máu đúng không ạ ?

Không Ngừng Bước
08-06-2016, 22:38
Vậy còn cái việc kim tiêm trên xe bus , nếu như bị kim đâm vào mông thì mình sẽ bị chảy máu đúng không ạ ?
thủ mua 1 cái kim đam thử vào mông là có KQ liền mà. cũng k đau lắm đâu đam thật mạnh xem có giống cảm giác trên xe bus k.

lamchannguyen
09-06-2016, 01:47
Biết v rồi mà bản thân em cứ thế nào á ! Cứ mỗi lần lên xe bus ngồi là em phải đè tay xuống nệm ghế xem có gì không ?Dù làm nhiều lần rồi mà vẫn cứ hoang mang ,cứ tự hỏi có khi nào tay mình chưa đè trúng chỗ kim tiêm hay sao đó ,rồi em cũng không dám dựa vào lưng ghế luôn tại nghĩ giống vậy ? Rồi lâu lâu mông bên trái nhức nhức là cái đâm ra sợ ,chỉ mong về nhà vạch quần ra xem có vết lỗ nhỏ nào đang chảy máu không ! Ai cứu em với :(((

Truong Xuan
09-06-2016, 06:27
Biết v rồi mà bản thân em cứ thế nào á ! Cứ mỗi lần lên xe bus ngồi là em phải đè tay xuống nệm ghế xem có gì không ?Dù làm nhiều lần rồi mà vẫn cứ hoang mang ,cứ tự hỏi có khi nào tay mình chưa đè trúng chỗ kim tiêm hay sao đó ,rồi em cũng không dám dựa vào lưng ghế luôn tại nghĩ giống vậy ? Rồi lâu lâu mông bên trái nhức nhức là cái đâm ra sợ ,chỉ mong về nhà vạch quần ra xem có vết lỗ nhỏ nào đang chảy máu không ! Ai cứu em với :(((

Bạn mắc chứng bệnh hoang tưởng như này thì chỉ có Bác sĩ tâm lý mới giúp bạn được thôi.

Tuanmecsedec
09-06-2016, 07:37
Biết v rồi mà bản thân em cứ thế nào á ! Cứ mỗi lần lên xe bus ngồi là em phải đè tay xuống nệm ghế xem có gì không ?Dù làm nhiều lần rồi mà vẫn cứ hoang mang ,cứ tự hỏi có khi nào tay mình chưa đè trúng chỗ kim tiêm hay sao đó ,rồi em cũng không dám dựa vào lưng ghế luôn tại nghĩ giống vậy ? Rồi lâu lâu mông bên trái nhức nhức là cái đâm ra sợ ,chỉ mong về nhà vạch quần ra xem có vết lỗ nhỏ nào đang chảy máu không ! Ai cứu em với :(((

Nếu bạn sợ quá thì đừng đi xe Bus nữa,sau này đi xe Tăng chắc cú hơn.Đảm bảo không ai có thể nhét kim tiêm trong xe Tăng được,bạn hết ám ảnh.

http://i.imgur.com/M9A2F2q.jpg


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.