danhnguyen123
08-06-2016, 18:57
Thưa bác sỹ, em là nam 24t ở hà nội. cuối tháng 4/2016 em có QHTD k an toàn với 01 bạn nữ. Dương vật em không bị xây xát gì, ngay trước khi thâm nhập âm đạo thì bạn này có OS cho em. Thời gian chỉ khoảng 45 giây là em đã rút ra không làm nữa. Em muốn hỏi là:
1. trước khi thâm nhập âm đạo có hành vi OS, thì với nước bọt có thể làm bất hoạt virus hiv (nếu có) hay không ạ?
2. thời gian như trên có đủ để lây nhiễm virus hiv không, khi mà dương vật em không xây xát gì?
3. bạn nữ này em có hỏi thì khẳng định không làm sao cả, đi làm công ty thường xuyên kiểm tra sức khỏe. nhưng em thấy kể cũng hay cúm, sốt, nổi hạch, mà như vậy cũng là biểu hiện của hiv. vậy có thể có nguy cơ gì không ạ?
4. kể từ đó đến nay, cơ thể em không có biểu hiện gì khác. nhưng em lại gặp một số chuyện về tâm linh, như là em rất hay nhìn thấy số 49, rồi số biển xe của tỉnh là quê của bạn đó, rồi cứ khi nào đầu em có ý nghĩ "nếu bây h việc A, B, C xảy ra thì mình bị HIV" và y như rằng việc A, B, C đó xảy ra thật. tuần trước em đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có việc riêng thì em lại tự nhiên đứng ở sảnh và đọc bảng phí bệnh viện, trong đó có phí về hiv. ngoài ra còn 1 số cái nữa. không rõ như vậy là em đã bị báo trước là bị HIV không ạ http://********.vn/images/smilies/40.gif
mấy hôm nay tâm lý em đi xuống quá, nhai cơm như nhai rơm, đủ 28 ngày để combo r nhưng em k dám, sợ sẽ dính. nếu dính chắc em không sống nổi mất
1. trước khi thâm nhập âm đạo có hành vi OS, thì với nước bọt có thể làm bất hoạt virus hiv (nếu có) hay không ạ?
2. thời gian như trên có đủ để lây nhiễm virus hiv không, khi mà dương vật em không xây xát gì?
3. bạn nữ này em có hỏi thì khẳng định không làm sao cả, đi làm công ty thường xuyên kiểm tra sức khỏe. nhưng em thấy kể cũng hay cúm, sốt, nổi hạch, mà như vậy cũng là biểu hiện của hiv. vậy có thể có nguy cơ gì không ạ?
4. kể từ đó đến nay, cơ thể em không có biểu hiện gì khác. nhưng em lại gặp một số chuyện về tâm linh, như là em rất hay nhìn thấy số 49, rồi số biển xe của tỉnh là quê của bạn đó, rồi cứ khi nào đầu em có ý nghĩ "nếu bây h việc A, B, C xảy ra thì mình bị HIV" và y như rằng việc A, B, C đó xảy ra thật. tuần trước em đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có việc riêng thì em lại tự nhiên đứng ở sảnh và đọc bảng phí bệnh viện, trong đó có phí về hiv. ngoài ra còn 1 số cái nữa. không rõ như vậy là em đã bị báo trước là bị HIV không ạ http://********.vn/images/smilies/40.gif
mấy hôm nay tâm lý em đi xuống quá, nhai cơm như nhai rơm, đủ 28 ngày để combo r nhưng em k dám, sợ sẽ dính. nếu dính chắc em không sống nổi mất