PDA

View Full Version : Trường hợp tự hết HIV: Có thể do nhầm lẫn trong khai tên lấy mẫu



Charles
10-06-2016, 21:36
Trường hợp tự hết HIV: Có thể do nhầm lẫn trong khai tên lấy mẫu

Thứ năm 09/06/2016 13:19

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận vừa đưa ra những phản hồi về việc một người có kết luận nhiễm HIV, nhưng sau 19 năm nhận được kết quả âm tính với bệnh này.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_06_09/nh.jpg


Ông Khanh cầm phiếu xét nghiệm âm tính HIV trên tay - Ảnh: Nguyễn Nam

</tbody>
Theo lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận, quy trình xét nghiệm 19 năm trước và hiện nay không khác nhau. Hầu hết những người làm ở bộ phận này cách đây 19 năm hiện đã nghỉ hưu.

Trong khi đó, mẫu dương tính HIV tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận chỉ được lưu trữ trong vòng 2 năm. Công tác lấy mẫu cách đây 19 năm là do huyện gửi lên cho trung tâm xét nghiệm chứ không khép kín như hiện nay.

Các chuyên gia y tế đều khẳng định, việc tự hết HIV là không có cơ sở khoa học. Do đó, chỉ còn một giả thiết cho trường hợp ông Trần Ngọc Khanh (thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là có sự nhẫm lẫn trong việc khai tên lấy mẫu ban đầu, tức là kết quả dương tính cách đây 19 năm không phải là của ông Khanh.

Trước đó, truyền thông đưa tin, ông Trần Ngọc Khanh bị xác định nhiễm HIV cách đây 19 năm đã bất ngờ nhận được kết quả âm tính vào ngày 16/5 vừa qua. Vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi về việc xét nghiệm ban đầu sai hay là ông Khanh tự khỏi bệnh.

Trao đổi về trường hợp này, Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Bệnh viện 09 Hà Nội - nơi có rất nhiều người đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cho rằng, muốn biết lý do vì sao lại có trường hợp như vậy thì phải có đầy đủ căn cứ hỏi ông Khanh xem cách đây 19 năm trong tình huống như thế nào mà ông đi xét nghiệm, và đi xét nghiệm ở đâu, xét nghiệm loại gì, kết quả như thế nào.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Phải hiểu quy trình làm xét nghiệm để khẳng định một người nhiễm HIV. Đây là quy trình rất chặt chẽ chứ không đơn thuần có một lần xét nghiệm rồi trả lời cho người bệnh là nhiễm HIV”.

Bác sĩ Tuấn cho rằng, phải nghe thông tin nhiều chiều bởi về mặt quy định trả lời cho người nhiễm HIV cần có những quy trình: “Trong quy trình xét nghiệm HIV có 3 chiến lược xét nghiệm. Khi xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV thì có phương pháp phát hiện kháng thể nhanh. Phương pháp này nằm trong quy định được nhập khẩu của Bộ Y tế, chuẩn hóa rồi mới được dùng phương pháp này để làm xét nghiệm.

Bệnh nhân đầu tiên phải làm xét nghiệm bằng phương pháp đó và kết quả nghi ngờ dương tính lập tức phải mang mẫu máu đó đi để kiểm định lại bằng 2 phương pháp nữa.

Từ hai phương pháp này cùng một mẫu bệnh phẩm mà cho cùng một kết quả dương tính. Cộng với kết quả ban đầu tức là ba lần xét nghiệm trên cùng một mẫu thử thì lúc đó mới khẳng định nhiễm HIV”.

Thông qua những quy trình nghiêm ngặt như vậy để xét nghiệm nhiễm HIV, nên theo bác sĩ Tuấn cần phải gặp, hỏi lại ông Khanh xem ông được đưa đi xét nghiệm như thế nào, qua những bước nào. Đến nơi lấy máu hỏi lại xem có lấy máu đi xét nghiệm không? Kết quả kiểm định đến đâu: ‘Nếu tất cả ba kết quả đó mà cùng là dương tính và bây giờ lại là âm tính thì nên xem lại, cũng có thể là do nhầm lẫn mẫu máu”.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Tuấn cho biết trong quá trình công tác bản thân anh chưa bao giờ gặp trường hợp như ông Khanh (tức là ban đầu cho kết quả dương tính và sau thì lại âm tính HIV). “Về mặt chuyên môn, về mặt khoa học cho đến giờ phút này tôi có thể khẳng định chưa có ai nói và đã khẳng định là nhiễm HIV mà có thể tự khỏi bệnh, tự âm tính được. Đó là điều chưa bao giờ có trong khám chữa bệnh”, bác sĩ Tuấn khẳng định.



Thúy Vân


Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Truong-hop-tu-het-HIV-Co-the-do-nham-lan-trong-khai-ten-lay-mau/18211.vgp

Charles
13-07-2016, 17:50
Người bị kết luận nhiễm HIV oan yêu cầu bồi thường trên 1,5 tỷ

Thứ tư 13/07/2016 11:00

Ông Trần Ngọc Khanh, 65 tuổi người bị nhầm lẫn kết quả xét nghiệm nhiễm HIV suốt 19 năm tại Bình Thuận mới đây đã gửi đơn lần 2 đến Sở Y tế tỉnh yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,551 tỷ đồng.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_07_13/khanh.jpg


Luật sư Nguyễn Thành Công (trái), Giám đốc Đông Phương luật đã nhận lời hỗ trợ pháp lý miễn phí trong suốt quá trình ông Khanh đòi lại công bằng cho mình

</tbody>
Trong đơn, ông Khanh trình bày lại sự việc ông bị công bố kết quả xét nghiệm HIV dương tính vào năm 1997 và kể lại hoàn cảnh bi đát sau khi có kết quả nhầm lẫn.

Ông Khanh cũng cho biết, vào lúc đó gia đình ông có một sạp báo và đại lý vé số, nhưng từ khi nghe tin ông bị HIV, khách hàng bỏ dần, chỉ còn buôn bán cầm chừng. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, kiệt quệ. Vợ ông phải một mình nuôi 2 con trai 16 tuổi và 13 tuổi đi học. Ngay cả vợ con ông cũng hứng chịu sự kỳ thị của hàng xóm.

“Những đau khổ, tủi nhục mà tôi và gia đình trải qua thật quá sức chịu đựng. Suốt 19 năm qua, tôi sống như bóng ma, không dám tiếp xúc với ai. Một phần ba cuộc đời tôi đã bị mất bởi sự tắc trách, vô cảm của ngành y tế tỉnh Bình Thuận”, ông Khanh viết trong đơn.

Theo ông Khanh, việc ông bị nhầm lẫn trong xét nghiệm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, đến thu nhập đời sống. Cuộc sống gia đình bị xáo trộn hoàn toàn. Do đó, ông yêu cầu được bồi thường tổn thất về tinh thần, danh dự, nhân phẩm và về thu nhập. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Sở Y tế Bình Thuận xin lỗi công khai cho người dân địa phương được biết, để ông có thể trở lại cuộc sống bình thường, không còn bị kỳ thị.
Ngày 12/7, Trung tâm HIV/AIDS Bình Thuận đã mời ông Trần Ngọc Khanh qua đối thoại.
Tại buổi đối thoại, đại diện Trung tâm HIV/AIDS cho biết trung tâm mới được thành lập từ năm 2006 trong khi mẫu xét nghiệm máu khẳng định ông Khanh nhiễm HIV từ năm 1997 nên đề nghị ông Khanh xem xét lại lá đơn khiếu nại của mình.

Sau khi nghe giải thích, ông Khanh đã đồng ý rút đơn nhưng cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm bồi thường cho ông.

Ông Khanh cũng cho biết, mặc dù năm 1997 sau khi xét nghiệm máu của ông và kết luận ông dương tính với HIV không bằng văn bản. Tuy nhiên, sau đó bà P., Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong), đã đến tận nhà ông, thông báo bằng miệng và lập hồ sơ quản lý người bị nhiễm HIV tại địa phương. Tháng 5/2016, sau khi nghi ngờ mình bị “tuyên án” HIV nhầm và đi xét nghiệm lại biết không bị HIV, ông Khanh đã chụp lại được sổ quản lý bệnh nhân nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong để làm bằng chứng khiếu nại.

Ông Khanh cho biết, trước đây ông có sử dụng ma túy nhưng đến năm 1995 ông cai nghiện thành công. Ngày 21/7/1997, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong lấy máu xét nghiệm và sau đó trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo thông báo mẫu máu của ông dương tính với HIV. Trạm xá xã cũng đưa tên ông vào danh sách giám sát, theo dõi người nhiễm HIV. Kể từ đó ông bị mọi người kỳ thị, xa lánh, thậm chí tái nghiện lại và sau đó lại cai nghiện thành công.

Qua sách báo ông được biết nhiễm HIV nhiều lắm 10 năm là chết. Nhưng ông Khanh thấy mình vẫn khỏe mạnh nên quyết định vào TP.HCM xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Hòa Hảo; BV Đa khoa Ninh Thuận, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận đều khẳng định ông Khanh không bị nhiễm HIV.



Thanh Trà


Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Nguoi-bi-ket-luan-nhiem-HIV-oan-yeu-cau-boi-thuong-tren-15-ty/18691.vgp