PDA

View Full Version : máu rơi vào hậu môn



cauhoi123
16-06-2016, 22:03
Em đi lau nhà, khi ấy, em chỉ mặc cái quần đùi mà nó rách mảng to ở phía sau, do em chỉ đứng trong sân nên không có thay quần, em cũng không có mặc quần lót Em ra ngoài phần sân gần cổng lấy nước, cái em đang đứng bổng có người chạy qua, bị thương, xong rồi em thấy có MẤY giọt gì đó rơi vào hậu môm của em qua vết rách. Ban đầu, em chả nghĩ đến nhưng giờ nghĩ lại sợ quá, hơn 1 tiếng sau em mới nhớ ra. Em sợ đó là máu của người kia ạ, lúc đó hậu môn em đang có vấn đề bên trong. Em phát hiện quần mình cond dính xí máu, không phải máu của em ạ. Em có sao không ạ

Tuanmecsedec
16-06-2016, 22:08
Em đi lau nhà, khi ấy, em chỉ mặc cái quần đùi mà nó rách mảng to ở phía sau, do em chỉ đứng trong sân nên không có thay quần, em cũng không có mặc quần lót Em ra ngoài phần sân gần cổng lấy nước, cái em đang đứng bổng có người chạy qua, bị thương, xong rồi em thấy có MẤY giọt gì đó rơi vào hậu môm của em qua vết rách. Ban đầu, em chả nghĩ đến nhưng giờ nghĩ lại sợ quá, hơn 1 tiếng sau em mới nhớ ra. Em sợ đó là máu của người kia ạ, lúc đó hậu môn em đang có vấn đề bên trong. Em phát hiện quần mình cond dính xí máu, không phải máu của em ạ. Em có sao không ạ

Bạn có bị gì không ???? Chẳng hạn dây thần kinh nào đó bị đứt chỉ còn lại dây thần kinh hoang tưởng trong đầu bạn thôi ?.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

cauhoi123
16-06-2016, 22:10
Em đâu có hoang tưởng đâu ạ, cổng nhà em thì toàn là khe hở to. Anh ta thì thấy tay phải có đang đầy máu, ảnh chạy qua, khi đó em đang quay lưng ra ngoài, cúi xuống, cái nghe tiếng em nhìn lại thấy.

thainguyen1993
16-06-2016, 22:39
Nói thế này cho bạn hiểu. Dù là máu thật , nếu dính chỉ dính vào quần lót của bạn là cùng , không tài nào dính vào hậu môn bạn được . bạn là thánh hoang tưởng rồi đó.

Nguyen Ha
16-06-2016, 22:45
Em đi lau nhà, khi ấy, em chỉ mặc cái quần đùi mà nó rách mảng to ở phía sau, do em chỉ đứng trong sân nên không có thay quần, em cũng không có mặc quần lót Em ra ngoài phần sân gần cổng lấy nước, cái em đang đứng bổng có người chạy qua, bị thương, xong rồi em thấy có MẤY giọt gì đó rơi vào hậu môm của em qua vết rách. Ban đầu, em chả nghĩ đến nhưng giờ nghĩ lại sợ quá, hơn 1 tiếng sau em mới nhớ ra. Em sợ đó là máu của người kia ạ, lúc đó hậu môn em đang có vấn đề bên trong. Em phát hiện quần mình cond dính xí máu, không phải máu của em ạ. Em có sao không ạ

Thời nay mà vẫn còn có người mặc quần rách mảng to à? Bây giờ nói bạn có nguy cơ chắc bạn mới hài lòng.

cauhoi123
16-06-2016, 22:46
Em đi lau nhà, khi ấy, em chỉ mặc cái quần đùi mà nó rách mảng to ở phía sau, do em chỉ đứng trong sân nên không có thay quần, em cũng không có mặc quần lót Em ra ngoài phần sân gần cổng lấy nước, cái em đang đứng bổng có người chạy qua, bị thương, xong rồi em thấy có MẤY giọt gì đó rơi vào hậu môm của em qua vết rách. Ban đầu, em chả nghĩ đến nhưng giờ nghĩ lại sợ quá, hơn 1 tiếng sau em mới nhớ ra. Em sợ đó là máu của người kia ạ, lúc đó hậu môn em đang có vấn đề bên trong. Em phát hiện quần mình cond dính xí máu, không phải máu của em ạ. Em có sao không ạ
Anh ạ, em không có hoang tưởng ạ, em sợ lắm

Nguyen Ha
16-06-2016, 22:47
Anh ạ, em không có hoang tưởng ạ, em sợ lắm

Bạn nên nhập viện thần kinh đi.

cauhoi123
16-06-2016, 22:48
Dạ, quần em mới rách, em tính lau nhà xong hẳn thay luôn. Cái quần rách thiệt mà ạ, do nhà em làm theo kiểu mái vòm che, có cổng, nên em mới dám đi ra mà mặc quần như vậy chớ, chứ nhà mà không có gì hết thì sao em dám ra ạ

Nguyen Ha
16-06-2016, 22:50
Dạ, quần em mới rách, em tính lau nhà xong hẳn thay luôn. Cái quần rách thiệt mà ạ, do nhà em làm theo kiểu mái vòm che, có cổng, nên em mới dám đi ra mà mặc quần như vậy chớ, chứ nhà mà không có gì hết thì sao em dám ra ạ

Bạn có nguy cơ mắc bệnh thần kinh. Còn HIV thì bạn nên tìm hiểu kiến thức sẵn có trên diễn đàn để tránh lo hão.

thainguyen1993
16-06-2016, 22:56
Dạ, quần em mới rách, em tính lau nhà xong hẳn thay luôn. Cái quần rách thiệt mà ạ, do nhà em làm theo kiểu mái vòm che, có cổng, nên em mới dám đi ra mà mặc quần như vậy chớ, chứ nhà mà không có gì hết thì sao em dám ra ạ

Máu có văng vào ngay hậu môn cũng chẵng lây được cho bạn, cái hậu môn chứ có phải cái lổ cóng đâu mà chứa được máu hở.
Mọi người đã cố gắng với bạn lắm rồi , nói cứ không nge thì ráng mà chịu .

cauhoi123
17-06-2016, 01:21
Lúc đó ấy ạ, em cuối xuống nên ở cửa hậu môn có mở ra, và hậu môn em đang có vấn đề ạ

Truong Xuan
17-06-2016, 07:28
Lúc đó ấy ạ, em cuối xuống nên ở cửa hậu môn có mở ra, và hậu môn em đang có vấn đề ạ

Trường hợp bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi, không có nguy cơ.

cauhoi123
17-06-2016, 08:54
Anh ơi, em có cảm nhận được mà anh, cảm nhận được mấy giọt lận. Quần em khu xung quanh chỗ đó cũng có máu

Truong Xuan
17-06-2016, 09:17
Anh ơi, em có cảm nhận được mà anh, cảm nhận được mấy giọt lận. Quần em khu xung quanh chỗ đó cũng có máu

Bạn không có nguy cơ gì đâu, đừng tự dồn mình vào chân tường.

cauhoi123
17-06-2016, 09:25
Ý anh là sao ạ, em không hiểu lắm, các anh giúp em tin em trong tình huống này với ạ

Truong Xuan
17-06-2016, 09:32
Ý anh là sao ạ, em không hiểu lắm, các anh giúp em tin em trong tình huống này với ạ

Ý là bạn đừng suy diễn hù mình nữa, dù như nào bạn cũng không có nguy cơ gì trong tình huống đó.

cauhoi123
17-06-2016, 09:54
Do em sợ, thứ nhất là lúc đó em cúi xuống nên cửa hậu môn mở rộng ra, thứ hai em bị dính xong thì 1 tiếng sau mới nhớ ra nhưng không có đi rưae, thứ ba là hậu môn em đang có vấn đề ạ, rát, không biết có chảy máu bên trong không

Truong Xuan
17-06-2016, 10:04
Do em sợ, thứ nhất là lúc đó em cúi xuống nên cửa hậu môn mở rộng ra, thứ hai em bị dính xong thì 1 tiếng sau mới nhớ ra nhưng không có đi rưae, thứ ba là hậu môn em đang có vấn đề ạ, rát, không biết có chảy máu bên trong không

Bạn nên tìm gặp Bs chuyên khoa thần kinh tâm lý đi.

Toibenban
17-06-2016, 11:20
Do em sợ, thứ nhất là lúc đó em cúi xuống nên cửa hậu môn mở rộng ra, thứ hai em bị dính xong thì 1 tiếng sau mới nhớ ra nhưng không có đi rưae, thứ ba là hậu môn em đang có vấn đề ạ, rát, không biết có chảy máu bên trong không
Những gì mà bạn không lây hay nhiễm HIV

cauhoi123
17-06-2016, 11:22
Em sợ là do trưa đó em lỡ lời hỗn với mẹ 2 lần sợ đó là phạt

Toibenban
17-06-2016, 11:23
Em sợ là do trưa đó em lỡ lời hỗn với mẹ 2 lần sợ đó là phạt

Bớt tào lao đi bạn ! Bạn cần đi khám khoa tâm lí đi ! để lâu ngày khó chửa lắm !

Tuanmecsedec
17-06-2016, 11:28
Lúc đó ấy ạ, em cuối xuống nên ở cửa hậu môn có mở ra, và hậu môn em đang có vấn đề ạ


Anh ơi, em có cảm nhận được mà anh, cảm nhận được mấy giọt lận. Quần em khu xung quanh chỗ đó cũng có máu


Ý anh là sao ạ, em không hiểu lắm, các anh giúp em tin em trong tình huống này với ạ

Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.Vì ban quản trị đã tư vấn rõ ràng hết rồi,để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên có thời gian ngồi đọc lại những gì đã được tư vấn.Vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.