PDA

View Full Version : giúp em với, kim tiêm trong đống gạch đá



thanthan123
23-06-2016, 21:20
Các ann ơi, giúp em với. Tự nhiên hôm nay, hôm qua, em coi phim bậy, cái chiều nay em gặp giống như quả báo ấy ạ. Em đi trên con đường đường đá, gồ ghề lắm, hai bên toàn cây cối, sâu trong đống cây toàn rác với rác. Ở một khoảng bên đường, em thấy toàn là gạch, đá, nền gạch hoa, giống như đập nhà ra ấy ạ. Em đi sau bạn em, nó lái xe kiểu đường xấu nên là xe cứ loạng quạng buộc em phải bỏ châm xuống, lúc bỏ, em thấy đau nhói hét lên 1 cái á to thiệt to, bạn em có hỏi, em nói có gì đó nó đâm vô chân, nó nói không có gì đâu. Về em thấy chân em có vết đâm như vết kim tiêm chảy máu, mà giờ vấn còn đau nhói. Em sợ quá, sợ kim tiêm lẫn đâu trong đó, dưới đống gạch đá, em đụng phải xong cấn kim đưa máu vô, rồi mắc vướng gì đó rồi tự rút ra, Em đã muốn sống vui hơn, không muốn vô đây đặt câu hỏi nữa, mà sao không được ạ

Charles
23-06-2016, 21:26
Các ann ơi, giúp em với. Tự nhiên hôm nay, hôm qua, em coi phim bậy, cái chiều nay em gặp giống như quả báo ấy ạ. Em đi trên con đường đường đá, gồ ghề lắm, hai bên toàn cây cối, sâu trong đống cây toàn rác với rác. Ở một khoảng bên đường, em thấy toàn là gạch, đá, nền gạch hoa, giống như đập nhà ra ấy ạ. Em đi sau bạn em, nó lái xe kiểu đường xấu nên là xe cứ loạng quạng buộc em phải bỏ châm xuống, lúc bỏ, em thấy đau nhói hét lên 1 cái á to thiệt to, bạn em có hỏi, em nói có gì đó nó đâm vô chân, nó nói không có gì đâu. Về em thấy chân em có vết đâm như vết kim tiêm chảy máu, mà giờ vấn còn đau nhói. Em sợ quá, sợ kim tiêm lẫn đâu trong đó, dưới đống gạch đá, em đụng phải xong cấn kim đưa máu vô, rồi mắc vướng gì đó rồi tự rút ra, Em đã muốn sống vui hơn, không muốn vô đây đặt câu hỏi nữa, mà sao không được ạ

Bạn mắc chứng bệnh hoang tưởng quá ám ảnh với kim tiêm, nhìn đâu cũng thấy kim tiêm, nếu không chữa trị thì không bao giờ bạn thoát ra được.

thanthan123
23-06-2016, 21:37
Có một lần, em đi qua chỗ đó mà đi bộ, thấy bên trong chỗ rác, kim tiêm mấy cái luôn ạ, em nói thiệt. Mà trước giờ, cũng đã có nhiều lần em thấy kim tiêm trong đống gạch,mđá xây dựng rồi ạ, em lo quá

Charles
23-06-2016, 21:44
Có một lần, em đi qua chỗ đó mà đi bộ, thấy bên trong chỗ rác, kim tiêm mấy cái luôn ạ, em nói thiệt. Mà trước giờ, cũng đã có nhiều lần em thấy kim tiêm trong đống gạch,mđá xây dựng rồi ạ, em lo quá

Có thể do lúc trước bạn nhìn thấy kim tiêm và bị ám ảnh luôn nên sau đi đâu cũng nghĩ đến kim tiêm. Thực sự nếu tình trạng này kéo dài bạn sẽ bị thần kinh vì kim tiêm.

thanthan123
23-06-2016, 22:21
Em thấy chân mình có vết xước sau đuôi của cái chấm đâm đỏ đó ạ. Em sợ rằng, kim bị giữ lại trong đống đó, lúc em bị đâm xong, em có đi tiếp, làm cho kim kéo một đường dài trên chân em, rồi mới rút ra khỏi chân em. Những lời này của em không phản khoa học đâu ạ. Nó kéo đến chỗ ngón chân cái, làm thêm vết xước móng chân, xước ấy ban đầu có màu đỏ giống máu

Charles
23-06-2016, 22:23
Em thấy chân mình có vết xước sau đuôi của cái chấm đâm đỏ đó ạ. Em sợ rằng, kim bị giữ lại trong đống đó, lúc em bị đâm xong, em có đi tiếp, làm cho kim kéo một đường dài trên chân em, rồi mới rút ra khỏi chân em. Những lời này của em không phản khoa học đâu ạ. Nó kéo đến chỗ ngón chân cái, làm thêm vết xước móng chân, xước ấy ban đầu có màu đỏ giống máu

Bạn chỉ có nguy cơ bệnh thần kinh hoang tưởng nặng thôi, không có nguy cơ với HIV.

thanthan123
23-06-2016, 22:30
Em lo quá, tự nhiên lần này lo kinh khủng, đã thế, tối về đi ngang qua đó lần nhữa, em như rối tung cả lên ạ

Giaitoaloau
23-06-2016, 22:38
Em lo quá, tự nhiên lần này lo kinh khủng, đã thế, tối về đi ngang qua đó lần nhữa, em như rối tung cả lên ạ

Bạn hỏi mãi về cái kim mà ko biết chán à..?Cứ kim tiêm kim tiêm kim tiêm kim tiêm.........!có câu hỏi nào của bạn ko có 2 từ này ko..?Có phải bạn là vua kim tiêm ko..?

Không Ngừng Bước
23-06-2016, 22:38
Em lo quá, tự nhiên lần này lo kinh khủng, đã thế, tối về đi ngang qua đó lần nhữa, em như rối tung cả lên ạ
có lần nào bạn k nói "Em lo quá, tự nhiên lần này lo kinh khủng" đâu. bạn đã bị bệnh về hệ thần kinh rồi, bạn cần chữa càng sớm càng tốt nếu k 1 thời gian nữa bạn sẽ nhặt lá đá ống bơ đó.

Charles
23-06-2016, 22:40
Em lo quá, tự nhiên lần này lo kinh khủng, đã thế, tối về đi ngang qua đó lần nhữa, em như rối tung cả lên ạ

Lo kiểu như vậy thì chui vào tủ kính ngồi đi.

Tuanmecsedec
24-06-2016, 07:18
Các ann ơi, giúp em với. Tự nhiên hôm nay, hôm qua, em coi phim bậy, cái chiều nay em gặp giống như quả báo ấy ạ. Em đi trên con đường đường đá, gồ ghề lắm, hai bên toàn cây cối, sâu trong đống cây toàn rác với rác. Ở một khoảng bên đường, em thấy toàn là gạch, đá, nền gạch hoa, giống như đập nhà ra ấy ạ. Em đi sau bạn em, nó lái xe kiểu đường xấu nên là xe cứ loạng quạng buộc em phải bỏ châm xuống, lúc bỏ, em thấy đau nhói hét lên 1 cái á to thiệt to, bạn em có hỏi, em nói có gì đó nó đâm vô chân, nó nói không có gì đâu. Về em thấy chân em có vết đâm như vết kim tiêm chảy máu, mà giờ vấn còn đau nhói. Em sợ quá, sợ kim tiêm lẫn đâu trong đó, dưới đống gạch đá, em đụng phải xong cấn kim đưa máu vô, rồi mắc vướng gì đó rồi tự rút ra, Em đã muốn sống vui hơn, không muốn vô đây đặt câu hỏi nữa, mà sao không được ạ


Có một lần, em đi qua chỗ đó mà đi bộ, thấy bên trong chỗ rác, kim tiêm mấy cái luôn ạ, em nói thiệt. Mà trước giờ, cũng đã có nhiều lần em thấy kim tiêm trong đống gạch,mđá xây dựng rồi ạ, em lo quá


Em thấy chân mình có vết xước sau đuôi của cái chấm đâm đỏ đó ạ. Em sợ rằng, kim bị giữ lại trong đống đó, lúc em bị đâm xong, em có đi tiếp, làm cho kim kéo một đường dài trên chân em, rồi mới rút ra khỏi chân em. Những lời này của em không phản khoa học đâu ạ. Nó kéo đến chỗ ngón chân cái, làm thêm vết xước móng chân, xước ấy ban đầu có màu đỏ giống máu


Qua toàn bộ bài viết của thành viên này.Cho thấy đã bị thần kinh.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

thanthan123
24-06-2016, 22:13
Nguyên một ngày hôm nay, em đã bình tâm, nhưng tối nay sao lại gặp chuyện, em lấy can đảm lên xin mọi người tư vấn, em không thể chịu nổi nữa. Chiều nay, em đi vô một con hẻm, hẻm thì chật, mà một chiếc xe con chủ xe lái chưa vững cứ đi lạng quạng làm em và bạn em chở rất khó chịu. Một lúc, thắng gấp, em chống chân xuống, thấy bên cạnh mình là một cái bồn hoa, gạch đỏ đất nung, các lỗ hướng ra ngoài. Lúc chống chân, em đụng vô đó và thấy đau nhói kinh khủng, giống như bị cái gì đó đâm vô. Cái vừa chống xong, bạn em lại rồ ga đi tiếp, lại cái xe con đó thắng gấp, em bạn em cũng thắng gấp, cái em lại chônga chân vô một cái bãi cát ạ, cũng lại cảm giác đau nhói dưới chân, em nghĩ là nếu kim đâm trong bãi cát thì nó dính vô chân, bạn em đi tiếp, em nhìn lại thấy một cục gạch đỏ đầu lỗ tròn hướng ra ngoài và nằm trong bãi cát. Đi tiếp một đoạn nữa, là đến ngã cua, cái xe đó cua hậu đậu lắm, bạn em lại thắng gấp tiếp, lần này là ở bên cạnh nhà một người, mà cái phần sân trước cua họ cao, và có bị bể ra một mảng lớn, và lại có gạch đỏ đầu lỗ hướng ra, lúc thắng em tai vo chân vẫn đau nhói, cái cảm giác đó lặp đi lặp lại liên tục. Em kiểm tra chân em thì, trời ơi vẫn là những vết đó, vết y chang kim đâm, mới, còn chảy máu. Em hoảng quá, cứ nhớ đến kim tiêm nằm trong mấy cái lỗ, lúc mình đá nó cấn rồi đẩy máu, xong lúc đi nó tiếp tục cấn lại rớt ra. Các anh chị giúp em đi ạ

Tuanmecsedec
24-06-2016, 22:20
Nguyên một ngày hôm nay, em đã bình tâm, nhưng tối nay sao lại gặp chuyện, em lấy can đảm lên xin mọi người tư vấn, em không thể chịu nổi nữa. Chiều nay, em đi vô một con hẻm, hẻm thì chật, mà một chiếc xe con chủ xe lái chưa vững cứ đi lạng quạng làm em và bạn em chở rất khó chịu. Một lúc, thắng gấp, em chống chân xuống, thấy bên cạnh mình là một cái bồn hoa, gạch đỏ đất nung, các lỗ hướng ra ngoài. Lúc chống chân, em đụng vô đó và thấy đau nhói kinh khủng, giống như bị cái gì đó đâm vô. Cái vừa chống xong, bạn em lại rồ ga đi tiếp, lại cái xe con đó thắng gấp, em bạn em cũng thắng gấp, cái em lại chônga chân vô một cái bãi cát ạ, cũng lại cảm giác đau nhói dưới chân, em nghĩ là nếu kim đâm trong bãi cát thì nó dính vô chân, bạn em đi tiếp, em nhìn lại thấy một cục gạch đỏ đầu lỗ tròn hướng ra ngoài và nằm trong bãi cát. Đi tiếp một đoạn nữa, là đến ngã cua, cái xe đó cua hậu đậu lắm, bạn em lại thắng gấp tiếp, lần này là ở bên cạnh nhà một người, mà cái phần sân trước cua họ cao, và có bị bể ra một mảng lớn, và lại có gạch đỏ đầu lỗ hướng ra, lúc thắng em tai vo chân vẫn đau nhói, cái cảm giác đó lặp đi lặp lại liên tục. Em kiểm tra chân em thì, trời ơi vẫn là những vết đó, vết y chang kim đâm, mới, còn chảy máu. Em hoảng quá, cứ nhớ đến kim tiêm nằm trong mấy cái lỗ, lúc mình đá nó cấn rồi đẩy máu, xong lúc đi nó tiếp tục cấn lại rớt ra. Các anh chị giúp em đi ạ

Đến nay bạn chưa đi khám bệnh thần kinh hay sao ?. Bạn để vậy hoài nếu sống chung gia đình thì gia đình của bạn sao chịu nổi ?. Chứ ban quản trị chúng tôi thì :

http://1.bp.blogspot.com/-S5Byw_Ml4Ko/UAz5iZPos7I/AAAAAAAAHsw/vJ3eYMPlbq8/s1600/dophuquy.com_24.gif

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Không Ngừng Bước
24-06-2016, 22:28
Nguyên một ngày hôm nay, em đã bình tâm, nhưng tối nay sao lại gặp chuyện, em lấy can đảm lên xin mọi người tư vấn, em không thể chịu nổi nữa. Chiều nay, em đi vô một con hẻm, hẻm thì chật, mà một chiếc xe con chủ xe lái chưa vững cứ đi lạng quạng làm em và bạn em chở rất khó chịu. Một lúc, thắng gấp, em chống chân xuống, thấy bên cạnh mình là một cái bồn hoa, gạch đỏ đất nung, các lỗ hướng ra ngoài. Lúc chống chân, em đụng vô đó và thấy đau nhói kinh khủng, giống như bị cái gì đó đâm vô. Cái vừa chống xong, bạn em lại rồ ga đi tiếp, lại cái xe con đó thắng gấp, em bạn em cũng thắng gấp, cái em lại chônga chân vô một cái bãi cát ạ, cũng lại cảm giác đau nhói dưới chân, em nghĩ là nếu kim đâm trong bãi cát thì nó dính vô chân, bạn em đi tiếp, em nhìn lại thấy một cục gạch đỏ đầu lỗ tròn hướng ra ngoài và nằm trong bãi cát. Đi tiếp một đoạn nữa, là đến ngã cua, cái xe đó cua hậu đậu lắm, bạn em lại thắng gấp tiếp, lần này là ở bên cạnh nhà một người, mà cái phần sân trước cua họ cao, và có bị bể ra một mảng lớn, và lại có gạch đỏ đầu lỗ hướng ra, lúc thắng em tai vo chân vẫn đau nhói, cái cảm giác đó lặp đi lặp lại liên tục. Em kiểm tra chân em thì, trời ơi vẫn là những vết đó, vết y chang kim đâm, mới, còn chảy máu. Em hoảng quá, cứ nhớ đến kim tiêm nằm trong mấy cái lỗ, lúc mình đá nó cấn rồi đẩy máu, xong lúc đi nó tiếp tục cấn lại rớt ra. Các anh chị giúp em đi ạ
k còn biết nói gì hơn ! bạn này có dấu hiệu bệnh lý quá nặng rồi A Tuấn ơi. cần có hướng giúp đỡ và giải quyết khác thôi A ạ. để như này chắc em cũng bị lây bệnh của bạn ấy mất.:zk20145:

thanthan123
24-06-2016, 22:46
Các anh ơi, em sợ quá. Đã thế, nãy đi đường, em bị bể hẳn một cục mụn bọc to , mủ trắng, rồi bị nước gì dính vô, sợ đó là máum mà về em không rửa. Mặc dù các anh chin đã tư vấn cho tình huống bể mụn của em là không có nguy cơ nếu dính phải máu nhiều lần rồi, ma em vẫn sợ

Tuanmecsedec
24-06-2016, 22:47
k còn biết nói gì hơn ! bạn này có dấu hiệu bệnh lý quá nặng rồi A Tuấn ơi. cần có hướng giúp đỡ và giải quyết khác thôi A ạ. để như này chắc em cũng bị lây bệnh của bạn ấy mất.:zk20145:


Bằng cách nào đây,hướng dẫn ban quản trị hay cho bạn ấy đi.

Không Ngừng Bước
24-06-2016, 22:50
Bằng cách nào đây,hướng dẫn ban quản trị hay cho bạn ấy đi.
khó quá A ạ. ca này chắc em chịu, chưa nghĩ ra đc hứơng giải quyết. nói với bạn ấy hình như bạn ấy k hiểu đc thì phải. giá mà ở gần nhà em hoặc có sđt của gđ bạn ấy thì tốt. "cho bạn ấy đi" ý A là đi đâu ạ ?:D

thanthan123
24-06-2016, 22:56
Các anh ơi, em sợ quá. Đã thế, nãy đi đường, em bị bể hẳn một cục mụn bọc to , mủ trắng, rồi bị nước gì dính vô, sợ đó là máum mà về em không rửa. Mặc dù các anh chin đã tư vấn cho tình huống bể mụn của em là không có nguy cơ nếu dính phải máu nhiều lần rồi, ma em vẫn sợ
các anh ơi, em lo quá, các anh đừng làm em sợ. Hết kim rồi giờ đến mụn bể chảy máu dính máu

Không Ngừng Bước
24-06-2016, 23:00
các anh ơi, em lo quá, các anh đừng làm em sợ. Hết kim rồi giờ đến mụn bể chảy máu dính máu
giờ em gọi điện trao đổi trực tiếp với A Tuấn hoặc gọi cho A hoặc là cho A xin sđt của em cũng đc. A sẽ gọi cho E. chứ em cứ Spam bài viết với những lý do k có cơ sở như thế này là vi phạm nội quy của diễn đàn buộc BQT phải khóa chủ đề và nick của bạn lại đó.

thanthan123
24-06-2016, 23:34
Em thành thật xin lỗi ạ, em lo quá, em không cố ý đâu. Nhưng mong các anh trả lời giúp em :
- Trường hợp đá gạch có lỗ sợ kim tiêm, có vết đâm và xước dài mấy lần liên tục vậy của em có sao không ạ
- Mụn bọc to mủ trắng, bị bể ra chảy máu, dính phải máu mà mình không biết, không rửa, đợi khi biết thì đã khô có sao khômg ạ

Giaitoaloau
24-06-2016, 23:46
Em thành thật xin lỗi ạ, em lo quá, em không cố ý đâu. Nhưng mong các anh trả lời giúp em :
- Trường hợp đá gạch có lỗ sợ kim tiêm, có vết đâm và xước dài mấy lần liên tục vậy của em có sao không ạ
- Mụn bọc to mủ trắng, bị bể ra chảy máu, dính phải máu mà mình không biết, không rửa, đợi khi biết thì đã khô có sao khômg ạ

Mụn ko phải vết thương hở lên virut ko chui vào đc..!
Kim tiêm thì BQT tư vấn cho bạn cạn kiến thức rồi bạn vẫn ko chịu đọc để hiểu.
-Bạn đọc kĩ mấy từ này "BẠN KO CÓ NGUY CƠ HIV"
-Nếu ko hiểu thì đợi ngày đi XN đi.

thanthan123
25-06-2016, 02:54
Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.

Giaitoaloau
25-06-2016, 05:39
Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.

Đọc lai tất cả đi bạn..!Hỏi đi hỏi lại ko biết chán à..!

Tuanmecsedec
25-06-2016, 07:14
Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.

Nói thật lòng,bạn đang bị chứng bệnh quá lo sợ về HIV,bạn nên đi khám Bác Sĩ hay nhập viện về trường hợp này.Theo Tuanmecsedec được biết trước đây mấy năm có một thành viên thatvong cũng bị như bạn được gia đình đưa từ Huế ra Hà Nội nhập viện trị bệnh,Tuanmecsedec nghe đâu cả mấy tháng thì bạn ấy mới hết chứng bệnh lo sợ này.

Với ban,từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ hỏi câu nào là có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV hết,toàn bộ một trăm mấy chục bài viết của bạn toàn là những câu hỏi SUY DIỄN HOANG TƯỞNG.

Tuanmecsedec không biết bạn có phải đang bị chứng bệnh này không ?. Hay bạn chỉ là cố tình tạo ra những chủ đề hay bài biết scandal trêu chọc mọi người ?.

Nếu bạn thật sự lo lắng kiểu này thì nên đi Bác Sĩ đi bạn và một lời khuyên thật lòng,tâm lý bạn ám ảnh như vậy thì tốt nhất bạn đừng tham gia hay đọc những gì mà liên quan đến chữ HIV nữa.Vì bạn càng đọc thì bệnh bạn càng nặng thêm thôi.

Tốt nhất là bạn đi tập thể dục,vui chơi với bạn bè hoặc tìm việc gì đó làm suốt ngày đừng để cho mình có thời gian rảnh mà suy nghĩ về HIV nữa,có thể một thời gian từ từ bạn sẽ quên hết (HIV ).


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

thanthan123
25-06-2016, 11:54
Em không thể thoát được ạ, em không có trêu chọc mọi người, không hề, em chỉ sợ và sợ. Em nhớ lúc mà chân em cứ đụng mạnh vô mấy cục gạch ngay mấy cái lỗ, một ngày đến 4-5 lần, lúc đó giống như là ngàn cân treo sợ tóc ạ, sợ lắm, giờ nhìn hai chân của em, toàn là vết như bị đâm, những vết xước kéo, em lo lắm

tôi ơi đừng tuyệt vọng
25-06-2016, 12:09
Nói chung là bạn không sao.bạn càng nghĩ về nó thì càng không bao giờ hết được

xinchao4
25-06-2016, 12:40
nếu bạn dẫm phải kim thì kim nó gãy dính vào chân của bạn. như 1 cây gai bạn dẫm phải thì nó sẽ nằm trong đó. vậy bạn có rút cây kim gãy ở trong chân ra không. nếu không thì bạn không phải dẫm kim tiêm. ( đầu kim rất nhỏ nếu bạn dẫm phải sẽ gãy liền và dính vào chân bạn)

Không Ngừng Bước
25-06-2016, 12:50
Em không thể thoát được ạ, em không có trêu chọc mọi người, không hề, em chỉ sợ và sợ. Em nhớ lúc mà chân em cứ đụng mạnh vô mấy cục gạch ngay mấy cái lỗ, một ngày đến 4-5 lần, lúc đó giống như là ngàn cân treo sợ tóc ạ, sợ lắm, giờ nhìn hai chân của em, toàn là vết như bị đâm, những vết xước kéo, em lo lắm
nói thế nào cũng k có chút xíu gì thay đổi. muốn giúp nhưng k nhận đc sự hợp tác. mình chào thua ca này.

Charles
25-06-2016, 16:02
Em không thể thoát được ạ, em không có trêu chọc mọi người, không hề, em chỉ sợ và sợ. Em nhớ lúc mà chân em cứ đụng mạnh vô mấy cục gạch ngay mấy cái lỗ, một ngày đến 4-5 lần, lúc đó giống như là ngàn cân treo sợ tóc ạ, sợ lắm, giờ nhìn hai chân của em, toàn là vết như bị đâm, những vết xước kéo, em lo lắm

Nếu vậy bạn sớm đi điều trị chứng bệnh hoang tưởng của bạn đi, để lâu bệnh nặng chữa không nổi đâu.

thanthan123
25-06-2016, 23:41
Các anh ơi, còn điều này nữa. Chiều nay ở nơi em đi kẹt xe, em đi và phải sát vô dải phân cách xây bằng đá, gạch, làm cao lên, ở giữ những dải có khoảng cách và có hai đến ba lỗ tròn ở mỗi dải. Do đi kiểu đó nên chân em cạ vô đó miết, cảm giác rất thốn, rát nhói. Em cũng cố gắng không nghĩ đến kim, về em cũng thấy vết đỏ, chảy máu, nhưng nó kì lạ lắm ạ. Nó kiểu như nó nhăn nhăn xung quanh, phải nói y hệt lúc kim đâm, em mới chích ngừa cách đây mấy tháng nên em nhớ cái vết đó với này y chang nhau, em sợ kim nhét vô rồi cấn

xinchao4
25-06-2016, 23:45
Hii khi nào máu chảy như bạn lấy dao cắt tay rồi dùng kim bơm máu thì mới có nguy cơ chứ qua quẹt thì 90tr dân ngày nào ai cũng v chẵn lẽ bị hêt tư duy đi bạn. Mình lớn rồi suy ngi bằn cái đầu

thanthan123
26-06-2016, 01:02
Các anh ơi, còn điều này nữa. Chiều nay ở nơi em đi kẹt xe, em đi và phải sát vô dải phân cách xây bằng đá, gạch, làm cao lên, ở giữ những dải có khoảng cách và có hai đến ba lỗ tròn ở mỗi dải. Do đi kiểu đó nên chân em cạ vô đó miết, cảm giác rất thốn, rát nhói. Em cũng cố gắng không nghĩ đến kim, về em cũng thấy vết đỏ, chảy máu, nhưng nó kì lạ lắm ạ. Nó kiểu như nó nhăn nhăn xung quanh, phải nói y hệt lúc kim đâm, em mới chích ngừa cách đây mấy tháng nên em nhớ cái vết đó với này y chang nhau, em sợ kim nhét vô rồi cấn
em đi rồi chân va vô, sợ kim đâm vô rồi cấn đẩy máu

Nguyen Ha
26-06-2016, 07:09
Các anh ơi, còn điều này nữa. Chiều nay ở nơi em đi kẹt xe, em đi và phải sát vô dải phân cách xây bằng đá, gạch, làm cao lên, ở giữ những dải có khoảng cách và có hai đến ba lỗ tròn ở mỗi dải. Do đi kiểu đó nên chân em cạ vô đó miết, cảm giác rất thốn, rát nhói. Em cũng cố gắng không nghĩ đến kim, về em cũng thấy vết đỏ, chảy máu, nhưng nó kì lạ lắm ạ. Nó kiểu như nó nhăn nhăn xung quanh, phải nói y hệt lúc kim đâm, em mới chích ngừa cách đây mấy tháng nên em nhớ cái vết đó với này y chang nhau, em sợ kim nhét vô rồi cấn
Chả có thằng nào nó ngu tới mức ngồi chích ở ngay dải phân cách đâu mà nó nhét kim ở đó.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
26-06-2016, 08:00
Suy nghĩ của bạn lung tung,luẩn quẩn và hoang tưởng nặng quá.cố gắng bình tĩnh sống nha bạn.suy nghĩ ít thôi và bớt nghĩ tới hiv là đuợc

Charles
26-06-2016, 08:02
Các anh ơi, còn điều này nữa. Chiều nay ở nơi em đi kẹt xe, em đi và phải sát vô dải phân cách xây bằng đá, gạch, làm cao lên, ở giữ những dải có khoảng cách và có hai đến ba lỗ tròn ở mỗi dải. Do đi kiểu đó nên chân em cạ vô đó miết, cảm giác rất thốn, rát nhói. Em cũng cố gắng không nghĩ đến kim, về em cũng thấy vết đỏ, chảy máu, nhưng nó kì lạ lắm ạ. Nó kiểu như nó nhăn nhăn xung quanh, phải nói y hệt lúc kim đâm, em mới chích ngừa cách đây mấy tháng nên em nhớ cái vết đó với này y chang nhau, em sợ kim nhét vô rồi cấn

Thành viên này bệnh hoang tưởng mỗi ngày một nặng, nếu không lo đi chữa trị sau khổ hết một đời người.

Tuanmecsedec
26-06-2016, 08:34
Theo ý của Tuanmecsedec chủ đề này cứ để vậy không khóa và cả nick của thành viên này.Nhưng cứ để cho bạn ấy viết thoải mái trong chủ đề này để tự giải quyết tâm lý của bạn ấy.

Nhưng đừng có thành viên nào hay ban quản trị nào tham gia tư vấn hay nói gì bất cứ chủ đề này.

Vì vậy từ giờ này bất cứ bài nào của thành viên viết trong đây Tuanmecsedec xóa đấy nhé.

thanthan123
26-06-2016, 09:12
Các anh ơi, xin các anh ạ, do đã có lần em xem được hình ảnh hay bài báo em không nhớ rõ lắm, nó có nói là nhiều tên hút chích tiện tay bỏ kim lên các rãnh, khe, lỗ của dải phân cách, em cam đoan đã từng đọc nên em mới sợ. Còn điều này nhữa ạ, em có cái tật hay ngoáy tai nên lúc nào cũng sợ tai chảy máu trong, mụn do nóng nên toàn mụn bọc bể chảy máu. Hôm qua, đi mua bánh mì, lúc đó mụn em đang chảy máu hay sao á, tai em thì không rõ, trong lúc đó có mấy ông ổng cứ nhìn em cười cười ghê lắm, em đi họ cố tình đụng vô người em, em không biết họ có đụng vết thương chảy máu của họ vào tai hay mụn của em không, chớ lúc đó em ớn lắm ạ, về nhà thì thấy trong tai, mụn có máu, em chỉ hi vọng đó là maú của em thôi

Tuanmecsedec
26-06-2016, 09:21
Các anh ơi, xin các anh ạ, do đã có lần em xem được hình ảnh hay bài báo em không nhớ rõ lắm, nó có nói là nhiều tên hút chích tiện tay bỏ kim lên các rãnh, khe, lỗ của dải phân cách, em cam đoan đã từng đọc nên em mới sợ. Còn điều này nhữa ạ, em có cái tật hay ngoáy tai nên lúc nào cũng sợ tai chảy máu trong, mụn do nóng nên toàn mụn bọc bể chảy máu. Hôm qua, đi mua bánh mì, lúc đó mụn em đang chảy máu hay sao á, tai em thì không rõ, trong lúc đó có mấy ông ổng cứ nhìn em cười cười ghê lắm, em đi họ cố tình đụng vô người em, em không biết họ có đụng vết thương chảy máu của họ vào tai hay mụn của em không, chớ lúc đó em ớn lắm ạ, về nhà thì thấy trong tai, mụn có máu, em chỉ hi vọng đó là maú của em thôi


Theo ý của Tuanmecsedec chủ đề này cứ để vậy không khóa và cả nick của thành viên này.Nhưng cứ để cho bạn ấy viết thoải mái trong chủ đề này để tự giải quyết tâm lý của bạn ấy.

Nhưng đừng có thành viên nào hay ban quản trị nào tham gia tư vấn hay nói gì bất cứ chủ đề này.

Vì vậy từ giờ này bất cứ bài nào của thành viên viết trong đây Tuanmecsedec xóa đấy nhé.