PDA

View Full Version : Tâm sự NCH



Sói Hoang
27-06-2016, 10:37
Chào các bạn,
Vậy là đúng nửa năm nay mình đã biết mình là người mang H và chính thức gia nhập vào cộng đồng "Người mang dòng máu quý tộc" như một đề tài rất dễ thương của diễn đàn.
Cũng như bao nhiêu người anh em khác trước khi biết con Virus H sống trong cơ thể mình, thì mình vẫn còn cho rằng NCH là chuyện của người ta... Cho đến một ngày cơ thể suy giảm miễn dịch và trải qua một cơn bệnh sốt liên tục đủ thứ triệu chứng suốt 3 tuần lễ mà trước giờ mình chưa từng trải qua.
Cầm trên tay kết quả Dương Tính với HIV từ viện Pastuer cũng như nhiều tâm trạng của các bạn trên đây chia sẻ. Mình đã trải qua chuỗi ngày sống trong đau khổ, vật vã, vô định... Bản thân không sợ cái chết nhưng nỗi ám ảnh mình là người có thể gieo căn bệnh cho những người mình yêu thương...
Mình đã bắt đầu điều trị ARV khi chỉ số CD4: 360 và sau 3 tháng bệnh viện cho kiểm tra lại CD4 đã tăng lên 634. Với kết quả có được này do mình thực sự đã tự động viên bản thân và sống tích cực. Thay đổi bản thân 180 độ không khoan nhượng với những đam mê tiêu cực như cách sống trước đó.
Trên hết vẫn là niềm tin vào Ông Trời, vào những giá trị đạo lý mà ai cũng được giáo dục từ nhỏ. Chia sẻ nhiều hơn với những người kém may mắn hơn mình vì mình nghĩ mình vẫn không phải là người kém may mắn nhất.
Cuộc sống 6 tháng qua cứ trôi đi với hạnh phúc mới như vậy và mình không còn mặc cảm là người đặc biệt bị cộng đồng xa lánh nếu như họ biết căn bệnh của mình.
Điều mình đã làm được là chia tay người mình yêu thương nhất. Yêu hơn chính bản thân mình khi người ấy cầm trên tay kết quả âm tính với HIV. Mình đã cầu nguyện thật nhiều và chỉ mong Ơn trên cho chúng mình 1 phép màu là bạn mình không mắc căn bệnh mà cả hai sống với nhau gần 2 năm... Và phép màu đã thành sự thật bỏ qua tất cả các nghiên cứu, cách mà khoa học cho rằng việc lây bệnh theo 3 đường : Truyền máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn...

Hãy đặt cược niềm tin nơi những điều các bạn đang tin và các bạn sẽ thấy chúng ta vẫn tìm được hạnh phúc nơi cuộc sống này nhé. Chúng ta sẽ sống cho đến khi ta là người cuối cùng cầm hoa ra thăm mộ phần của chính mình chứ không phải gia đình và bạn bè ta...

Các bạn hãy can đảm hơn vì chúng ta là những con người hiểu rõ nhất căn bệnh này để làm truyền thông cho những người còn chưa biết bản thân họ có thể là người tiếp theo, đang mang nguy cơ lây nhiễm H đến với cộng đồng. Hoặc để họ có thể tự bảo vệ bản thân phòng tránh nguy cơ lây nhiễm H.

Không Ngừng Bước
27-06-2016, 13:53
Chào các bạn,
Vậy là đúng nửa năm nay mình đã biết mình là người mang H và chính thức gia nhập vào cộng đồng "Người mang dòng máu quý tộc" như một đề tài rất dễ thương của diễn đàn.
Cũng như bao nhiêu người anh em khác trước khi biết con Virus H sống trong cơ thể mình, thì mình vẫn còn cho rằng NCH là chuyện của người ta... Cho đến một ngày cơ thể suy giảm miễn dịch và trải qua một cơn bệnh sốt liên tục đủ thứ triệu chứng suốt 3 tuần lễ mà trước giờ mình chưa từng trải qua.
Cầm trên tay kết quả Dương Tính với HIV từ viện Pastuer cũng như nhiều tâm trạng của các bạn trên đây chia sẻ. Mình đã trải qua chuỗi ngày sống trong đau khổ, vật vã, vô định... Bản thân không sợ cái chết nhưng nỗi ám ảnh mình là người có thể gieo căn bệnh cho những người mình yêu thương...
Mình đã bắt đầu điều trị ARV khi chỉ số CD4: 360 và sau 3 tháng bệnh viện cho kiểm tra lại CD4 đã tăng lên 634. Với kết quả có được này do mình thực sự đã tự động viên bản thân và sống tích cực. Thay đổi bản thân 180 độ không khoan nhượng với những đam mê tiêu cực như cách sống trước đó.
Trên hết vẫn là niềm tin vào Ông Trời, vào những giá trị đạo lý mà ai cũng được giáo dục từ nhỏ. Chia sẻ nhiều hơn với những người kém may mắn hơn mình vì mình nghĩ mình vẫn không phải là người kém may mắn nhất.
Cuộc sống 6 tháng qua cứ trôi đi với hạnh phúc mới như vậy và mình không còn mặc cảm là người đặc biệt bị cộng đồng xa lánh nếu như họ biết căn bệnh của mình.
Điều mình đã làm được là chia tay người mình yêu thương nhất. Yêu hơn chính bản thân mình khi người ấy cầm trên tay kết quả âm tính với HIV. Mình đã cầu nguyện thật nhiều và chỉ mong Ơn trên cho chúng mình 1 phép màu là bạn mình không mắc căn bệnh mà cả hai sống với nhau gần 2 năm... Và phép màu đã thành sự thật bỏ qua tất cả các nghiên cứu, cách mà khoa học cho rằng việc lây bệnh theo 3 đường : Truyền máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn...

Hãy đặt cược niềm tin nơi những điều các bạn đang tin và các bạn sẽ thấy chúng ta vẫn tìm được hạnh phúc nơi cuộc sống này nhé. Chúng ta sẽ sống cho đến khi ta là người cuối cùng cầm hoa ra thăm mộ phần của chính mình chứ không phải gia đình và bạn bè ta...

Các bạn hãy can đảm hơn vì chúng ta là những con người hiểu rõ nhất căn bệnh này để làm truyền thông cho những người còn chưa biết bản thân họ có thể là người tiếp theo, đang mang nguy cơ lây nhiễm H đến với cộng đồng. Hoặc để họ có thể tự bảo vệ bản thân phòng tránh nguy cơ lây nhiễm H.
Chào bạn. k biết nối gì hơn. chúc mừng bạn đã vượt qua đc rào cản tâm lý. chúc bạn luôn mạnh khoẻ và đạt đc những ước mơ thánh thiện của mình.
chào mừng bạn gia nhập diễn đàn.

Manhbeo37
27-06-2016, 17:48
hay quá, thật ý ngĩa và cảm động vì bài tâm sự của bạn, chúc bạn luôn mạnh khoẻ bởi biết đâu trên đường đời ai đó được nghe câu chuyện bạn kể sẽ là động lực mạnh mẽ để bước tiếp trên đường đời khắc nghiệt , thanks bạn nhiều :zk2039:

Sói Hoang
27-06-2016, 22:05
Cảm ơn hai bạn Không Ngừng Bước và Manhbeo37 đã khích lệ mình. Như cộng đồng LGTB luôn đấu tranh cho xã hội có cái nhìn cảm thông và bình đẳng. Người nhiễm H lúc này cũng cần được cảm thông và khích lẹ như vậy để chúng ta những người không may mang căn bệnh H giữ được hy vọng thoát được lưỡi hái tử thần vào một ngày không xa... Mình thấy thương cảm với các em, các bạn trẻ và phụ nữ nhiều hơn cho mình.
Cũng rất may mắn giờ đây xã hội đã có cái nhìn và cách xử xự không còn kì thị gớm ghiếc người nhiễm H như xưa, gia đình của người nhiễm H cũng đặc biệt quan tâm và yêu thương người bệnh hơn. Nên những người nhiễm H không vì lý do gì sống vô trách nhiệm với cộng đồng mà càng ý thức phòng tránh lây lan cho cộng đồng.
Không cần biết trước đây người nhiễm H như mình đang gieo nhân gì, nhưng hôm nay các bạn hãy cùng mình gieo lại trách nhiệm vì một cuộc sống lành mạnh nhất định chúng ta sẽ gặp phúc đức cho các thế hệ con em chúng ta về sau.

Mến chúc các bạn luôn lạc quan yêu đời, yêu người và được mọi người yêu lại như vậy. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho nhau để không ai trong chúng ta phải rơi nước mắt vì ân hận, vì chán chường mà là niềm tin 5-10 năm nữa kiếp nạn này sẽ buông chúng ta. Mình sẽ cố gắng giúp các bạn nào khó khăn trong việc điều trị trong khả năng để không ai mất đi cơ hội tiếp cận được với thuốc men phục hồi sức khoẻ để lao động tạo dựng cuộc sống cho mình và người thân.
mong được gaio lưu với tất cả các bạn.

Không Ngừng Bước
27-06-2016, 22:11
Cảm ơn hai bạn Không Ngừng Bước và Manhbeo37 đã khích lệ mình. Như cộng đồng LGTB luôn đấu tranh cho xã hội có cái nhìn cảm thông và bình đẳng. Người nhiễm H lúc này cũng cần được cảm thông và khích lẹ như vậy để chúng ta những người không may mang căn bệnh H giữ được hy vọng thoát được lưỡi hái tử thần vào một ngày không xa... Mình thấy thương cảm với các em, các bạn trẻ và phụ nữ nhiều hơn cho mình.
Cũng rất may mắn giờ đây xã hội đã có cái nhìn và cách xử xự không còn kì thị gớm ghiếc người nhiễm H như xưa, gia đình của người nhiễm H cũng đặc biệt quan tâm và yêu thương người bệnh hơn. Nên những người nhiễm H không vì lý do gì sống vô trách nhiệm với cộng đồng mà càng ý thức phòng tránh lây lan cho cộng đồng.
Không cần biết trước đây người nhiễm H như mình đang gieo nhân gì, nhưng hôm nay các bạn hãy cùng mình gieo lại trách nhiệm vì một cuộc sống lành mạnh nhất định chúng ta sẽ gặp phúc đức cho các thế hệ con em chúng ta về sau.

Mến chúc các bạn luôn lạc quan yêu đời, yêu người và được mọi người yêu lại như vậy. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho nhau để không ai trong chúng ta phải rơi nước mắt vì ân hận, vì chán chường mà là niềm tin 5-10 năm nữa kiếp nạn này sẽ buông chúng ta. Mình sẽ cố gắng giúp các bạn nào khó khăn trong việc điều trị trong khả năng để không ai mất đi cơ hội tiếp cận được với thuốc men phục hồi sức khoẻ để lao động tạo dựng cuộc sống cho mình và người thân.
mong được gaio lưu với tất cả các bạn.
Khoa học đang phát triển 1 cách mạnh mẽ, vì nhiều lý do khác nhau nhưng con ng luôn muốn mình là ng đầu tiên làm đc cái mà ng khác k làm đc hoặc chưa làm đc. vì thế các bạn hãy tin rằng trong 1 tương lai k xa, k xa 1 chút nào thuốc chữa trị dứt điểm HIV sẽ đc xuất bản !
chúc các bạn sức khỏe và HP !

Tedians
27-09-2016, 19:43
Chào các bạn,
Vậy là đúng nửa năm nay mình đã biết mình là người mang H và chính thức gia nhập vào cộng đồng "Người mang dòng máu quý tộc" như một đề tài rất dễ thương của diễn đàn.
Cũng như bao nhiêu người anh em khác trước khi biết con Virus H sống trong cơ thể mình, thì mình vẫn còn cho rằng NCH là chuyện của người ta... Cho đến một ngày cơ thể suy giảm miễn dịch và trải qua một cơn bệnh sốt liên tục đủ thứ triệu chứng suốt 3 tuần lễ mà trước giờ mình chưa từng trải qua.
Cầm trên tay kết quả Dương Tính với HIV từ viện Pastuer cũng như nhiều tâm trạng của các bạn trên đây chia sẻ. Mình đã trải qua chuỗi ngày sống trong đau khổ, vật vã, vô định... Bản thân không sợ cái chết nhưng nỗi ám ảnh mình là người có thể gieo căn bệnh cho những người mình yêu thương...
Mình đã bắt đầu điều trị ARV khi chỉ số CD4: 360 và sau 3 tháng bệnh viện cho kiểm tra lại CD4 đã tăng lên 634. Với kết quả có được này do mình thực sự đã tự động viên bản thân và sống tích cực. Thay đổi bản thân 180 độ không khoan nhượng với những đam mê tiêu cực như cách sống trước đó.
Trên hết vẫn là niềm tin vào Ông Trời, vào những giá trị đạo lý mà ai cũng được giáo dục từ nhỏ. Chia sẻ nhiều hơn với những người kém may mắn hơn mình vì mình nghĩ mình vẫn không phải là người kém may mắn nhất.
Cuộc sống 6 tháng qua cứ trôi đi với hạnh phúc mới như vậy và mình không còn mặc cảm là người đặc biệt bị cộng đồng xa lánh nếu như họ biết căn bệnh của mình.
Điều mình đã làm được là chia tay người mình yêu thương nhất. Yêu hơn chính bản thân mình khi người ấy cầm trên tay kết quả âm tính với HIV. Mình đã cầu nguyện thật nhiều và chỉ mong Ơn trên cho chúng mình 1 phép màu là bạn mình không mắc căn bệnh mà cả hai sống với nhau gần 2 năm... Và phép màu đã thành sự thật bỏ qua tất cả các nghiên cứu, cách mà khoa học cho rằng việc lây bệnh theo 3 đường : Truyền máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn...

Hãy đặt cược niềm tin nơi những điều các bạn đang tin và các bạn sẽ thấy chúng ta vẫn tìm được hạnh phúc nơi cuộc sống này nhé. Chúng ta sẽ sống cho đến khi ta là người cuối cùng cầm hoa ra thăm mộ phần của chính mình chứ không phải gia đình và bạn bè ta...

Các bạn hãy can đảm hơn vì chúng ta là những con người hiểu rõ nhất căn bệnh này để làm truyền thông cho những người còn chưa biết bản thân họ có thể là người tiếp theo, đang mang nguy cơ lây nhiễm H đến với cộng đồng. Hoặc để họ có thể tự bảo vệ bản thân phòng tránh nguy cơ lây nhiễm H.

Mình giờ tìm đọc những lời chia sẻ như của bạn để lấy tinh thần chiến đấu với H ... cảm ơn bạn

lolang111111
27-09-2016, 21:23
Cám ơn những lời chia sẻ của bạn sói hoang, mong là 1 ngày gần nhất sẽ chữa khỏi hoàn toàn HIV cho mọi người bớt đi gánh nặng.

Hientai
09-10-2016, 22:35
Cảm ơn hai bạn Không Ngừng Bước và Manhbeo37 đã khích lệ mình. Như cộng đồng LGTB luôn đấu tranh cho xã hội có cái nhìn cảm thông và bình đẳng. Người nhiễm H lúc này cũng cần được cảm thông và khích lẹ như vậy để chúng ta những người không may mang căn bệnh H giữ được hy vọng thoát được lưỡi hái tử thần vào một ngày không xa... Mình thấy thương cảm với các em, các bạn trẻ và phụ nữ nhiều hơn cho mình.
Cũng rất may mắn giờ đây xã hội đã có cái nhìn và cách xử xự không còn kì thị gớm ghiếc người nhiễm H như xưa, gia đình của người nhiễm H cũng đặc biệt quan tâm và yêu thương người bệnh hơn. Nên những người nhiễm H không vì lý do gì sống vô trách nhiệm với cộng đồng mà càng ý thức phòng tránh lây lan cho cộng đồng.
Không cần biết trước đây người nhiễm H như mình đang gieo nhân gì, nhưng hôm nay các bạn hãy cùng mình gieo lại trách nhiệm vì một cuộc sống lành mạnh nhất định chúng ta sẽ gặp phúc đức cho các thế hệ con em chúng ta về sau.

Mến chúc các bạn luôn lạc quan yêu đời, yêu người và được mọi người yêu lại như vậy. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho nhau để không ai trong chúng ta phải rơi nước mắt vì ân hận, vì chán chường mà là niềm tin 5-10 năm nữa kiếp nạn này sẽ buông chúng ta. Mình sẽ cố gắng giúp các bạn nào khó khăn trong việc điều trị trong khả năng để không ai mất đi cơ hội tiếp cận được với thuốc men phục hồi sức khoẻ để lao động tạo dựng cuộc sống cho mình và người thân.
mong được gaio lưu với tất cả các bạn.
tấm lòng bạn thật tốt
chắc do ác nghiệp nhiều đời trước
bajn may mắn đã vượt qua, mình thì chưa được như bạn
mong rằng nhân loại sẽ bớt khổ
Mình chúc bạn luôn khoẻ

Sói Hoang
20-10-2016, 13:12
Nhiều bạn để nhiễm HIV khá lâu trước khi XN phát hiện dương tính với H. CD4 vì thế mà thấp. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng khi bắt đầu điều trị ARV và tuân thủ uống thuốc đúng giờ theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Đồng thời phải giữ tinh thần thật lạc quan vui vẻ ăn ngủ tốt.... Chắc chắn thuốc điều trị H sẽ được tìm ra trong thời gian sớm nhất nay mai rồi, yên tâm đi. Từ giờ đến đó chúng ta luyện tập con người mình trở về với đời sống nhân bản, thay đổi con người mình trở nên tốt hơn và yêu quý tha nhân nhiều hơn và biết chia sẻ cho đi.... Các bạn nghi ngờ nhiễm H cũng đừng quá hoang mang lo lắng mà phải đi XN sớm. Chưa XN, chưa biết mình nhiễm H hay không thì đừng làm cho người đã XN dương tính với H bị tổn thương vì cái cảm giác sợ hãi vô lối của các bạn. Hãy sống vì trách nhiệm và biết chấp nhận những việc chúng ta đã làm trong quá khứ để thay đổi bạn nhé.

nguoicodon93
01-11-2016, 07:47
Nhiều bạn để nhiễm HIV khá lâu trước khi XN phát hiện dương tính với H. CD4 vì thế mà thấp. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng khi bắt đầu điều trị ARV và tuân thủ uống thuốc đúng giờ theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Đồng thời phải giữ tinh thần thật lạc quan vui vẻ ăn ngủ tốt.... Chắc chắn thuốc điều trị H sẽ được tìm ra trong thời gian sớm nhất nay mai rồi, yên tâm đi. Từ giờ đến đó chúng ta luyện tập con người mình trở về với đời sống nhân bản, thay đổi con người mình trở nên tốt hơn và yêu quý tha nhân nhiều hơn và biết chia sẻ cho đi.... Các bạn nghi ngờ nhiễm H cũng đừng quá hoang mang lo lắng mà phải đi XN sớm. Chưa XN, chưa biết mình nhiễm H hay không thì đừng làm cho người đã XN dương tính với H bị tổn thương vì cái cảm giác sợ hãi vô lối của các bạn. Hãy sống vì trách nhiệm và biết chấp nhận những việc chúng ta đã làm trong quá khứ để thay đổi bạn nhé.
Cám ơn bạn vì những động viên của bạn làm mình có động lực để cố gắng!bạn có thể email cho mình để giúp mình có thêm nghị lực không!mình cần 1 người chia sẻ tâm sự.email của mình nguyennguyen180619@gmail.com

Nguyen Ha
01-11-2016, 08:19
Cám ơn bạn vì những động viên của bạn làm mình có động lực để cố gắng!bạn có thể email cho mình để giúp mình có thêm nghị lực không!mình cần 1 người chia sẻ tâm sự.email của mình nguyennguyen180619@gmail.com

Tôi nhắc nhở bạn lần cuối, bạn chưa có kết quả xét nghiệm, chưa post được kết quả xét nghiệm lên đây mà còn kiểu post bài thế này và ngộ nhận là đã bị H nữa tôi sẽ band nick của bạn ngay.

Sói Hoang
18-10-2018, 11:29
Sau hai năm điều trị CD4 từ 360 đến 2/2018 là 830 đợi đủ 3 năm lại làm XN cd4.
Phần nhiều các bạn có H CD4 giảm hay tăng chậm có chế độ ăn và nghỉ ngơi phức tạp, thể trạng, cơ địa yếu trước đó, và tinh thần không lạc quan. Cố gắng lên các bạn.

Một người hút khá nhiều thuốc lá chưa bỏ được và ít tập thể thao mà còn được như thế này thì các bạn đang điều trị đừng bi quan.