View Full Version : bị gì bay trúng cùi chỏ
xinhoi123
30-06-2016, 20:23
Anh chị ơi, mấy nay em đã cố không nghĩ về kim nữa. Nhưng hồi nãy em với bạn em đi dạo ở một chỗ rất xa, mà chỗ đó tối lắm. Cái em đi thì bỗng có cái gì bay cái bộp vô đầu gối của em, em hơi nhói có hơi ra máu nhưng em nghĩ chắc cái gi thôi. Đi một lúc nữa, em bấm điện thoại bỗng lại có cái gì đó nhọn bay cái đụng mạnh vô cùi chỏ em, em đau lắm chảy máu cái quay lại thâyd gì đó dài dài trắng trắnng lăn dưới đất, em sợ đó là kim tiêm ạ, em không dùng tay rút kim ra, lúc em bị cái giật mình em co tay nhìn thì sợ kim đang găm rớt ra, do ở cùi chỏ nên sợ toàn xương, cái mạch máu ở gần nên em sợ
songchungvoi_HIV
30-06-2016, 20:26
Anh chị ơi, mấy nay em đã cố không nghĩ về kim nữa. Nhưng hồi nãy em với bạn em đi dạo ở một chỗ rất xa, mà chỗ đó tối lắm. Cái em đi thì bỗng có cái gì bay cái bộp vô đầu gối của em, em hơi nhói có hơi ra máu nhưng em nghĩ chắc cái gi thôi. Đi một lúc nữa, em bấm điện thoại bỗng lại có cái gì đó nhọn bay cái đụng mạnh vô cùi chỏ em, em đau lắm chảy máu cái quay lại thâyd gì đó dài dài trắng trắnng lăn dưới đất, em sợ đó là kim tiêm ạ, em không dùng tay rút kim ra, lúc em bị cái giật mình em co tay nhìn thì sợ kim đang găm rớt ra, do ở cùi chỏ nên sợ toàn xương, cái mạch máu ở gần nên em sợ
1000000000000000000000000000000000% não bạn bị nhiễm kim tiêm
Truong Xuan
30-06-2016, 20:27
Anh chị ơi, mấy nay em đã cố không nghĩ về kim nữa. Nhưng hồi nãy em với bạn em đi dạo ở một chỗ rất xa, mà chỗ đó tối lắm. Cái em đi thì bỗng có cái gì bay cái bộp vô đầu gối của em, em hơi nhói có hơi ra máu nhưng em nghĩ chắc cái gi thôi. Đi một lúc nữa, em bấm điện thoại bỗng lại có cái gì đó nhọn bay cái đụng mạnh vô cùi chỏ em, em đau lắm chảy máu cái quay lại thâyd gì đó dài dài trắng trắnng lăn dưới đất, em sợ đó là kim tiêm ạ, em không dùng tay rút kim ra, lúc em bị cái giật mình em co tay nhìn thì sợ kim đang găm rớt ra, do ở cùi chỏ nên sợ toàn xương, cái mạch máu ở gần nên em sợ
Chắc kiếp trước bạn có ân oán với họ nhà Kim nên đi đâu, làm gì cũng thấy kim tiêm.
xinhoi123
30-06-2016, 20:33
Em hoang mang lắm, hai ngày nay em có coi phim bậy nên sợ. Với lại, cùi chỏ đầu gối là những vị trí mà thịt không có nên mạch máu nó ở khá gần so bên ngoài nên sợ kim chỉ chọc vào xíu là tới
songchungvoi_HIV
30-06-2016, 20:44
Em hoang mang lắm, hai ngày nay em có coi phim bậy nên sợ. Với lại, cùi chỏ đầu gối là những vị trí mà thịt không có nên mạch máu nó ở khá gần so bên ngoài nên sợ kim chỉ chọc vào xíu là tới
Bạn nên đi khám tâm thần hoang tưởng đi
xinhoi123
30-06-2016, 21:04
Em hoang mang quá thấy vật đó rơi rồi lăn giống kim tiêm, nơi đó hút chích nhiều lắm ạ em lo quá
Truong Xuan
30-06-2016, 21:06
Em hoang mang quá thấy vật đó rơi rồi lăn giống kim tiêm, nơi đó hút chích nhiều lắm ạ em lo quá
Nếu lo lại đi XN.
Tuanmecsedec
30-06-2016, 21:37
Anh chị ơi, mấy nay em đã cố không nghĩ về kim nữa. Nhưng hồi nãy em với bạn em đi dạo ở một chỗ rất xa, mà chỗ đó tối lắm. Cái em đi thì bỗng có cái gì bay cái bộp vô đầu gối của em, em hơi nhói có hơi ra máu nhưng em nghĩ chắc cái gi thôi. Đi một lúc nữa, em bấm điện thoại bỗng lại có cái gì đó nhọn bay cái đụng mạnh vô cùi chỏ em, em đau lắm chảy máu cái quay lại thâyd gì đó dài dài trắng trắnng lăn dưới đất, em sợ đó là kim tiêm ạ, em không dùng tay rút kim ra, lúc em bị cái giật mình em co tay nhìn thì sợ kim đang găm rớt ra, do ở cùi chỏ nên sợ toàn xương, cái mạch máu ở gần nên em sợ
Nhớ sau này ra đường mặc bộ áo giáp vào nha bạn,để cả đời sống mà lo lắng vớ vẩn như thế nào thì sống hết ý nghĩa.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 22:11
Nhưng mà nếu đó là.kim tiêm thiệt thì sao ạ
Tuanmecsedec
30-06-2016, 22:14
Nhưng mà nếu đó là.kim tiêm thiệt thì sao ạ
Ở đây không có chữ NẾU,bạn chỉ là đang bị hoang tưởng.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 22:17
Em đi vào chỗ đó tối, em không nhớ lúc đó em làm gì, bỗng nhiên em bị cái gì đó bay vô đụng mạnh vào về thấy chấm đỏ chảy máu hệt kim tiêm, em nói rồi ạ, em nghe tiếng rơi và thấy gì đó trắng dài nhue kim nằm lăn lăn
Tuanmecsedec
30-06-2016, 22:22
Em đi vào chỗ đó tối, em không nhớ lúc đó em làm gì, bỗng nhiên em bị cái gì đó bay vô đụng mạnh vào về thấy chấm đỏ chảy máu hệt kim tiêm, em nói rồi ạ, em nghe tiếng rơi và thấy gì đó trắng dài nhue kim nằm lăn lăn
Bạn suy diễn hoang tưởng thôi.Ban quản trị chỉ tư vấn những tình huống thực tế các bạn đang gặp phải và phải kể rõ ràng,chứ không phải kiểu suy đoán,suy diễn như bạn nói.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 22:25
Nếu như lời anh nói, vậy là em có nguy cơ nếu là kim tiêm thật ạ, lúc đó tối em chỉ thấy nó sơ bộ thôi
Tuanmecsedec
30-06-2016, 22:30
Nếu như lời anh nói, vậy là em có nguy cơ nếu là kim tiêm thật ạ, lúc đó tối em chỉ thấy nó sơ bộ thôi
Bạn cảm thấy mình có nguy cơ không ? Nếu thấy thì đi xét nghiệm.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 22:44
Anh ơi, anh đừng làm em sợ ạ, em đang thoát khỏi kim tiêm dần dần mà đột nhiên giờ gặp tình huống này.
Tuanmecsedec
30-06-2016, 23:01
Anh ơi, anh đừng làm em sợ ạ, em đang thoát khỏi kim tiêm dần dần mà đột nhiên giờ gặp tình huống này.
Tình huống hoang tưởng hả.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 23:07
Em đi vào chỗ đó vắng người, sợ đó là chỗ hút chích trời tối, các anh cứ nghĩ em hoang tưởng trong mấy vấn đề trước rồi cũng cho rằng em hoang tưởng trong vấn đề nayd, làm ơn giúp em ạ
Tuanmecsedec
30-06-2016, 23:11
Em đi vào chỗ đó vắng người, sợ đó là chỗ hút chích trời tối, các anh cứ nghĩ em hoang tưởng trong mấy vấn đề trước rồi cũng cho rằng em hoang tưởng trong vấn đề nayd, làm ơn giúp em ạ
Bạn có thấy rõ kim tiêm đâm mình không? Chỉ là suy diễn mơ hồ,không gọi là hoang tưởng chứ gọi là gì hay gọi là bị thần kinh ?
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
30-06-2016, 23:19
Em thấy rõ ráng vật đó lăn lóc, có cái đuôi gì phía sau, nghe tiếng rớt, trên tay em còn có vết xước nữa, em cảm nhận vật đó rất nhọn, nó bay theo chiều ngang tới chỗ cùi chỏ chứ không phải từ trước mặt tới
Không Ngừng Bước
30-06-2016, 23:46
Kakaka cứ như thế này khoảng 1 năm nữa A Tuấn tổng hợp những bài viết của bạn ấy lại rồi bán cho Hollywood để họ sản xuất phim hoang tưởng kinh dị. =))
xinhoi123
01-07-2016, 01:36
em sợ quá không ngủ được, hình ảnh kim tiêm cứ hiện trong đầu, sợ ai đó quăng kim vô em. Em không thấy, nhưng em đi cùng bạn, sợ bạn em thấy ai đó chích, hắn định ném bạn em mà vô tinnf trúng em. Em đau qrats quá
Lục Giang
01-07-2016, 06:26
em sợ quá không ngủ được, hình ảnh kim tiêm cứ hiện trong đầu, sợ ai đó quăng kim vô em. Em không thấy, nhưng em đi cùng bạn, sợ bạn em thấy ai đó chích, hắn định ném bạn em mà vô tinnf trúng em. Em đau qrats quá
Ôi thqanf linh ơi, loạn não với bạn này, cứ thử mua kim tiêm về rồi nyowf ai đó phóng vào cùi chỏ bạn thử xem cảm giác thế nào dẽ rõ ak,
Mà cho dù kim tiêm có phóng vào gămnats người bạn, đùng nói 1 cais mà cả trăm cái gam kín người bạn cũng chả có nguy cơ
Truong Xuan
01-07-2016, 07:10
em sợ quá không ngủ được, hình ảnh kim tiêm cứ hiện trong đầu, sợ ai đó quăng kim vô em. Em không thấy, nhưng em đi cùng bạn, sợ bạn em thấy ai đó chích, hắn định ném bạn em mà vô tinnf trúng em. Em đau qrats quá
Bạn có vấn đề về thần kinh, nên sớm nhập viện điều trị.
Tuanmecsedec
01-07-2016, 07:47
em sợ quá không ngủ được, hình ảnh kim tiêm cứ hiện trong đầu, sợ ai đó quăng kim vô em. Em không thấy, nhưng em đi cùng bạn, sợ bạn em thấy ai đó chích, hắn định ném bạn em mà vô tinnf trúng em. Em đau qrats quá
Lấy độc trị độc,bạn ám ảnh kim tiêm quá thì bây giờ bạn cứ mua 1 thùng kim tiêm mỗi tối ôm nó mà ngủ để trị bị thần kinh hoang tưởng cho bạn.
Chắc kiếp trước bạn có ân oán gì đến họ nhà KIM thì phải nên kiếp này đi đâu cũng sợ họ nhà KIM trả thù hay sao ấy.Tình trạng ám ảnh này mà không đi điều trị thì để càng ngày nặng hơn,khi ấy còn nguy hiểm hơn HIV rất nhiều lần.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
xinhoi123
01-07-2016, 09:17
Em quá lo sợ. Em lại nhớ đến lúc cái gì bay trúng đầu gối em em coi lại cũng bị chảy máu có vết như kim ấn vô đau, lúc đó em lại đi vô hẻm tối nữa chớ. Em lo quá, hồi trước các anh nói kim găm xuyên qua da mình rút ra mới lo nhưng đây là những chỗ da mỏng toàn xương nên em sợ
Lục Giang
01-07-2016, 09:54
Em quá lo sợ. Em lại nhớ đến lúc cái gì bay trúng đầu gối em em coi lại cũng bị chảy máu có vết như kim ấn vô đau, lúc đó em lại đi vô hẻm tối nữa chớ. Em lo quá, hồi trước các anh nói kim găm xuyên qua da mình rút ra mới lo nhưng đây là những chỗ da mỏng toàn xương nên em sợ
Th bạn đã nói quá nhìu, tin hay ko tuỳ bạn, đừng spam. Kiểu lập lại câu hỏi liên tục, nếu ko tin thì cứ đi xn nhé. Đề nghị bqt khoá những topic hoang tưởng vớ vẩn như thế này lại để tránh loạn não cho bqt và những tv khác
songchungvoi_HIV
01-07-2016, 13:26
Em quá lo sợ. Em lại nhớ đến lúc cái gì bay trúng đầu gối em em coi lại cũng bị chảy máu có vết như kim ấn vô đau, lúc đó em lại đi vô hẻm tối nữa chớ. Em lo quá, hồi trước các anh nói kim găm xuyên qua da mình rút ra mới lo nhưng đây là những chỗ da mỏng toàn xương nên em sợ
Đố bạn mua bộ kim tiêm về bạn phóng phi tiêu trúng vào mục đít bạn cần phóng, Bạn làm được tui thề bỏ tư vấn
Truong Xuan
01-07-2016, 15:44
Em quá lo sợ. Em lại nhớ đến lúc cái gì bay trúng đầu gối em em coi lại cũng bị chảy máu có vết như kim ấn vô đau, lúc đó em lại đi vô hẻm tối nữa chớ. Em lo quá, hồi trước các anh nói kim găm xuyên qua da mình rút ra mới lo nhưng đây là những chỗ da mỏng toàn xương nên em sợ
Bạn đang hao phí thời gian sống của chính bạn. Hãy tỉnh mộng đi cưng.
xinhoi123
01-07-2016, 16:16
Em vẫn còn hơi lo, đi qua đống gỗ xếp chồng cũng sợ có kim tiêm đụng vô đâm đẩy máu do cư thấy vết thương, đụng vô gạch, đụng vô mấy cái nhà dựng tạm ở chỗ xây dựng...Rồi cứ nghĩ đến mình bị ném kim trúng đầu gối cùi chỏ bị chấm chảy máu rồi xước dài. Do em đang tuổi lớn nên những hành động coi phim bậy hằng tuần vẫn hay lặp lại em thấy có lỗi
Tuanmecsedec
01-07-2016, 16:20
Em vẫn còn hơi lo, đi qua đống gỗ xếp chồng cũng sợ có kim tiêm đụng vô đâm đẩy máu do cư thấy vết thương, đụng vô gạch, đụng vô mấy cái nhà dựng tạm ở chỗ xây dựng...Rồi cứ nghĩ đến mình bị ném kim trúng đầu gối cùi chỏ bị chấm chảy máu rồi xước dài. Do em đang tuổi lớn nên những hành động coi phim bậy hằng tuần vẫn hay lặp lại em thấy có lỗi
Lấy độc trị độc,bạn ám ảnh kim tiêm quá thì bây giờ bạn cứ mua 1 thùng kim tiêm mỗi tối ôm nó mà ngủ để trị bị thần kinh hoang tưởng cho bạn.
Chắc kiếp trước bạn có ân oán gì đến họ nhà KIM thì phải nên kiếp này đi đâu cũng sợ họ nhà KIM trả thù hay sao ấy.Tình trạng ám ảnh này mà không đi điều trị thì để càng ngày nặng hơn,khi ấy còn nguy hiểm hơn HIV rất nhiều lần.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
thainguyen1993
01-07-2016, 16:22
Em vẫn còn hơi lo, đi qua đống gỗ xếp chồng cũng sợ có kim tiêm đụng vô đâm đẩy máu do cư thấy vết thương, đụng vô gạch, đụng vô mấy cái nhà dựng tạm ở chỗ xây dựng...Rồi cứ nghĩ đến mình bị ném kim trúng đầu gối cùi chỏ bị chấm chảy máu rồi xước dài. Do em đang tuổi lớn nên những hành động coi phim bậy hằng tuần vẫn hay lặp lại em thấy có lỗi
Quay về đúng quỹ đạo đi bạn, bạn đang khá xa hành tinh này rồi.
Tuanmecsedec
01-07-2016, 16:23
Quay về đúng quỹ đạo đi bạn, bạn đang khá xa hành tinh này rồi.
Tuanmecsedec like câu này :khi875437:
Lục Giang
01-07-2016, 17:45
Chủ đề. Này nên đóng lại, tv này nên đi khám tâm thần, nếu tiếp tục sẽ làm nhũn não ban tư vấn và mất thời gian. Của bqt
Tuanmecsedec
01-07-2016, 21:38
Chủ đề. Này nên đóng lại, tv này nên đi khám tâm thần, nếu tiếp tục sẽ làm nhũn não ban tư vấn và mất thời gian. Của bqt
Theo ý của Tuanmecsedec chủ đề này cứ để vậy không khóa và cả nick của thành viên này.Nhưng cứ để cho bạn ấy viết thoải mái trong chủ đề này để tự giải quyết tâm lý của bạn ấy.
Nhưng đừng có thành viên nào hay ban quản trị nào tham gia tư vấn hay nói gì bất cứ chủ đề này.
Vì vậy từ giờ này bất cứ bài nào của thành viên viết trong đây Tuanmecsedec xóa đấy nhé.