PDA

View Full Version : Người phụ nữ nhiễm 'H' nói lời cảm ơn tại hội nghị Liên Hợp Quốc



Tuanmecsedec
01-07-2016, 15:25
Người phụ nữ nhiễm 'H' nói lời cảm ơn tại hội nghị Liên Hợp Quốc


01.07.2016

Khi xã hội vẫn còn kỳ thị với những người nhiễm H, trên cái bản xa xôi, chị Lù Thị Thanh đã bình thản đứng trước mọi người và nói rằng 'tôi là người nhiễm H

Bước qua từng nỗi đau

Mấy năm trước, khi xã hội vẫn còn kỳ thị với những người nhiễm H, trên cái bản xa xôi, chị Lù Thị Thanh (tại Điện Biên) đã bình thản đứng trước mọi người và nói rằng 'tôi là người nhiễm H'.

Gặp mặt, nghe giọng nói đầy chân thành, tình cảm của chị khiến tôi muốn nghe hơn nhiều chuyện về người phụ nữ này. Tôi muốn nghe, chị đã phải gồng mình chống chọi như thế nào với sự khắc nghiệt của căn bệnh thế kỷ.

Chị kể lại rằng, chị chỉ biết rằng mình bị lây nhiễm HIV từ chồng. Còn chồng chị bị nhiễm theo con đường nào thì đó sẽ là bí mật mãi mãi chôn vùi. 'Chồng tôi vốn là người hiền lành, quanh năm đi làm nương rẫy.


Nhưng bỗng một ngày, nhận được thông báo từ bác sỹ rằng chồng mình bị nhiễm HIV, đôi chân tôi như muốn khụyu xuống. Trước mặt như có một thung lũng sâu thật sâu. Tôi nghĩ, hay là họ nhầm lẫn. Nhưng không, kết quả lần thứ hai vẫn là dương tính. Tờ xét nghiệm trên tay cứ nhòe đi vì nước mắt'.


<tbody>
http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/7/1/402/nguoi-phu-nu-nhiem-h-3-1467339736.jpg


Chị đã bình thản hơn trước những sóng gió của cuộc đời.

</tbody>

Nhiều lần, chị gặng hỏi chồng nhưng anh chỉ im lặng. Hơn một tuần về nhà, ánh mắt của chồng dành cho chị chỉ là sự van xin, ân hận. Để rồi, anh ra đi, chôn vùi bí mật đó vĩnh viễn. Chị góa phụ ở tuổi 25, một mình gánh chịu nỗi đau, sự xa lánh của gia đình, bạn bè.

'Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại. Thêm một nhát dao cứa vào cuộc đời khi bác sỹ thông báo, tôi đã bị nhiễm HIV. Vậy là, con “ma” này đã tàn phá hạnh phúc của cả gia đình. Tôi đi lang thang, tìm một chỗ để kết liễu đời mình. Thôi thì đi theo chồng để chấm dứt nỗi đau. Nhưng rồi, nét mặt của con tôi lại hiện ra. Nó cần tôi hơn bất cứ lúc nào', chị Thanh tâm sự.

Vậy là, chị đã hạ quyết tâm, sống tiếp. Hành trình đó quả thực nan giải. Khi biết chị nhiễm H, nhiều người đã xa lánh, kỳ thị. Nhiều lần, chị ôm đứa con gái bé bỏng, giấu nước mắt vào đêm.

Để khi con gà gáy trên nương, chị lại nở nụ cười trước tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, em trai, bớt mặc cảm hơn với căn bệnh của mình.

'Cảm ơn vì cho chúng tôi cuộc đời hy vọng'

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thanh luôn nói rằng, khi tham gia các hoạt động tình nguyện, chị không biết phải khuyên những người phụ nữ nhiễm H đang muốn buông xuôi cuộc đời mình như thế nào. Nhưng sau đó, chị lấy câu chuyện của chính mình, hành trình vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống để có được ngày hôm nay.

'Tôi mắn mắn vì có được lòng tin từ những người bạn và may mắn hơn vì có được tình yêu thương của một người đàn ông quê Thái Bình. Người đàn ông ấy không chỉ yêu tôi, mà còn thương cả đứa con gái tật nguyền của tôi nữa.

Năm 2013 tôi đã tái hôn với người nhiễm HIV. Năm 2014, tôi tham gia điều trị dự phòng lây truyền HIV / AIDS từ mẹ sang con và sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh. Điều kỳ diệu đã đến với gia đình chúng tôi'.


<tbody>


http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/7/1/402/anh-1-nguoi-phu-nu-nhiem-h-1467339720.jpg


Chị Thanh đứng cảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

</tbody>

Cách đây không lâu, chắc hẳn nhiều người không quên được lời phát biểu ngắn ngọn nhưng đầy xúc động của người phụ nữ dân tộc nhiễm H tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS diễn ra tại New York (Mỹ).

Khi được đích thân Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mời phát biểu, chị Lù Thị Thanh đã phát biểu những lời ngắn gọn nhưng đầy xúc động. Chị nói rằng biết ơn các tổ chức quốc tế đã không bỏ rơi chị và những người nhiễm căn bệnh thế kỷ. Họ đã giúp chị và nhiều người nhiễm H vượt lên mặc cảm để tiếp tục sống tốt hơn.

Trong giây phút xúc động, chị Thanh chia sẻ: “Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã mang lại cho tôi cuộc sống, hy vọng và cả tương lai. Xin đừng quên chúng tôi. Xin cảm ơn!".

Mai Hằng

http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-nhiem-h-noi-loi-cam-on-tai-hoi-nghi-lien-hop-quoc-a247928.html
(http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-nhiem-h-noi-loi-cam-on-tai-hoi-nghi-lien-hop-quoc-a247928.html)