View Full Version : máu vào niêm mạc miệng
aloalo123
02-07-2016, 08:38
Em bị lở miệng một mảng to ạ, màu trắng, rát kinh khủng. Miệng em ít khi đóng toàn mở ra. Hôm qua, tối khuya em đi ngoài đường, có chị kia thấy có vẻ mới bị thương xong, mặc đồ hở chảy máu đi qua em làm máu bay và dính vô chỗ đó của miệng em. Và em nghĩ là giọt gì nên ko kiểm tra. Vêd nhà thấy xung quanh có máu. Em ko bặm môi nên còn y nguyên, môi khô. Em có sao ko ạ
Tuanmecsedec
02-07-2016, 08:42
Em bị lở miệng một mảng to ạ, màu trắng, rát kinh khủng. Miệng em ít khi đóng toàn mở ra. Hôm qua, tối khuya em đi ngoài đường, có chị kia thấy có vẻ mới bị thương xong, mặc đồ hở chảy máu đi qua em làm máu bay và dính vô chỗ đó của miệng em. Và em nghĩ là giọt gì nên ko kiểm tra. Vêd nhà thấy xung quanh có máu. Em ko bặm môi nên còn y nguyên, môi khô. Em có sao ko ạ
Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng vẫn là hoang tưởng.Nhưng bệnh càng ngày càng nặng hơn.Cần đến các bệnh viện chuyên khoa thần kinh điều trị.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
aloalo123
02-07-2016, 09:27
Em sợ ngay lúc đó, cái chỗ bị loét ấy cũng đang chảy máu anh ạ
Tuanmecsedec
02-07-2016, 09:31
Em sợ ngay lúc đó, cái chỗ bị loét ấy cũng đang chảy máu anh ạ
Bạn chỉ bị suy diễn hoang tưởng thôi,không có nguy cơ.
http://i.imgur.com/bsmpuDm.jpg
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Lục Giang
02-07-2016, 09:50
Em bị lở miệng một mảng to ạ, màu trắng, rát kinh khủng. Miệng em ít khi đóng toàn mở ra. Hôm qua, tối khuya em đi ngoài đường, có chị kia thấy có vẻ mới bị thương xong, mặc đồ hở chảy máu đi qua em làm máu bay và dính vô chỗ đó của miệng em. Và em nghĩ là giọt gì nên ko kiểm tra. Vêd nhà thấy xung quanh có máu. Em ko bặm môi nên còn y nguyên, môi khô. Em có sao ko ạ
Tôi thành thật khuyên bạn nên đi bs tâm lí hay bệnh viện khám về thần kinh, bạn đang bị ám ảnh hoảng tưởng nên đi đâu, làm j cũng bị ám ảnh, cứ để tình trạng này kéo dài bạn sẽ nguy hại đến sức khoẻ tâm thần và sk tổng thể
Truong Xuan
02-07-2016, 11:24
Em bị lở miệng một mảng to ạ, màu trắng, rát kinh khủng. Miệng em ít khi đóng toàn mở ra. Hôm qua, tối khuya em đi ngoài đường, có chị kia thấy có vẻ mới bị thương xong, mặc đồ hở chảy máu đi qua em làm máu bay và dính vô chỗ đó của miệng em. Và em nghĩ là giọt gì nên ko kiểm tra. Vêd nhà thấy xung quanh có máu. Em ko bặm môi nên còn y nguyên, môi khô. Em có sao ko ạ
bopeep (http://diendanhiv.vn/modcp/user.php?do=viewuser&u=74673)
cauhoi123 (http://diendanhiv.vn/modcp/user.php?do=viewuser&u=74332)
thanthan123 (http://diendanhiv.vn/modcp/user.php?do=viewuser&u=51113)
tytyty (http://diendanhiv.vn/modcp/user.php?do=viewuser&u=75921)
xinhoi123 (http://diendanhiv.vn/modcp/user.php?do=viewuser&u=75879)
aloalo123 (http://diendanhiv.vn/members/73838-aloalo123)
Tất cả những nick bạn tạo ra hỏi cho thấy thần kinh bạn không ổn định, ngày càng hoang tưởng nặng. Một lần nữa BQT khuyên bạn nhập viện tâm thần để điều trị.
aloalo123
03-07-2016, 11:15
Các anh ơi, em lo thiệt ạ, vết loét màu trắng ấy ạ, màu trắng mà về lại đỏ chỗ đó, đúng lúc cô kia đi làm máu bay vô, em có sao không ạ, nếu các anh không tin em thì hãy coi như tư vấn cho em để em sau này không lăn tăn về việc này nữa
Truong Xuan
03-07-2016, 14:09
Các anh ơi, em lo thiệt ạ, vết loét màu trắng ấy ạ, màu trắng mà về lại đỏ chỗ đó, đúng lúc cô kia đi làm máu bay vô, em có sao không ạ, nếu các anh không tin em thì hãy coi như tư vấn cho em để em sau này không lăn tăn về việc này nữa
Lo thiệt phải không? Vậy thì bạn có sao đấy, bạn đến BV tâm thần các BS giúp bạn thấy sao.
Tuanmecsedec
03-07-2016, 14:38
Các anh ơi, em lo thiệt ạ, vết loét màu trắng ấy ạ, màu trắng mà về lại đỏ chỗ đó, đúng lúc cô kia đi làm máu bay vô, em có sao không ạ, nếu các anh không tin em thì hãy coi như tư vấn cho em để em sau này không lăn tăn về việc này nữa
http://i.imgur.com/bsmpuDm.jpg
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
aloalo123
04-07-2016, 02:28
Anh ơi, không không cái này em nói thiệt anh ạ, miệng em loét ra ghê quá, em sợ quá, sợ máu dính vô và chỗ đó của em cũng chảy máu. Các anh đừng nhắc 2 chữ hoang tưởng nữa, chỉ cần là có hay ko nguy cơ thôi
Truong Xuan
04-07-2016, 06:15
Anh ơi, không không cái này em nói thiệt anh ạ, miệng em loét ra ghê quá, em sợ quá, sợ máu dính vô và chỗ đó của em cũng chảy máu. Các anh đừng nhắc 2 chữ hoang tưởng nữa, chỉ cần là có hay ko nguy cơ thôi
Bạn có nguy cơ cần đi khám BS tâm thần.
Tuanmecsedec
04-07-2016, 06:52
Anh ơi, không không cái này em nói thiệt anh ạ, miệng em loét ra ghê quá, em sợ quá, sợ máu dính vô và chỗ đó của em cũng chảy máu. Các anh đừng nhắc 2 chữ hoang tưởng nữa, chỉ cần là có hay ko nguy cơ thôi
Cái bạn sợ vô cớ máu dính vào không gọi là suy diễn hoang tưởng thì gọi là gì chẳng lẽ gọi là suy diễn tâm thần ?.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
aloalo123
04-07-2016, 10:28
Em được tư vấn là các vết xước, mụn chảy máu nếu có tiếp xúc với máu H hay là vết thương hở khác thì không sao, nhưng mà trường hợp ở các khoé móng tay bị đứt hay bị cắt, mà em không biết khi nào, nhìn nó trông thế này gặp những trường hợp đó có sao không ạ, gặp trường hợp máu dính hay vết thuơg hở ấy ạ.
http://www.upsieutoc.com/image/hdSu
Truong Xuan
04-07-2016, 10:38
Em được tư vấn là các vết xước, mụn chảy máu nếu có tiếp xúc với máu H hay là vết thương hở khác thì không sao, nhưng mà trường hợp ở các khoé móng tay bị đứt hay bị cắt, mà em không biết khi nào, nhìn nó trông thế này gặp những trường hợp đó có sao không ạ, gặp trường hợp máu dính hay vết thuơg hở ấy ạ.
http://www.upsieutoc.com/image/hdSu
Vết thương trong hình không phải vết thương hở.
aloalo123
04-07-2016, 10:47
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu á nhưng theo em nghĩ thì chắc chỉ chảy ít thôi vết thương không đủ điều kiện khi tiếp xúc máu hay vết thương hở để lây đúng không ạ
Truong Xuan
04-07-2016, 10:59
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu á nhưng theo em nghĩ thì chắc chỉ chảy ít thôi vết thương không đủ điều kiện khi tiếp xúc máu hay vết thương hở để lây đúng không ạ
Đúng vậy, vết thương này không đủ điều kiện để lây.
aloalo123
04-07-2016, 16:07
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu, chỉ khi nào vết thương đó rách toạc chảy máu nhiều và em nhúng tay vào cả xô máu h thì mới lo đúng không ạ. Còn vấn đề về niêm mạc miệng, em nói thiệt nhưng mà em nghĩ những việc như vậy mà có nguy cơ h thì xã hội này toàn h mất, chỉ khi nào em uống hẳn một ca máu, hay là ngâm mặt mình trong xô máu máu vào vết lở chảy máu đó mới lo đúng ko ạ
thainguyen1993
04-07-2016, 16:30
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu, chỉ khi nào vết thương đó rách toạc chảy máu nhiều và em nhúng tay vào cả xô máu h thì mới lo đúng không ạ. Còn vấn đề về niêm mạc miệng, em nói thiệt nhưng mà em nghĩ những việc như vậy mà có nguy cơ h thì xã hội này toàn h mất, chỉ khi nào em uống hẳn một ca máu, hay là ngâm mặt mình trong xô máu máu vào vết lở chảy máu đó mới lo đúng ko ạ
Uhm đúng rồi , mà đi chửa bệnh tâm lí đi cu . bác sĩ họ có liệu pháp chữa mau hết thôi mà. Để vậy quài ko tốt đâu.
Tuanmecsedec
04-07-2016, 16:44
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu á nhưng theo em nghĩ thì chắc chỉ chảy ít thôi vết thương không đủ điều kiện khi tiếp xúc máu hay vết thương hở để lây đúng không ạ
Tuanmecsedec nói thẳng những gì bạn lo lắng từ trước đến nay không có gì gọi là nguy cơ HIV hết.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
aloalo123
04-07-2016, 20:02
Chiều nay, em đi học, đi bằng xe ô tô, lúc em đi xuống xe em đã tự hứa với lòng là sẽ không nghĩ đến kim tiêm. Cũng như thói quen, em lại nhìn xuống dưới đất, em nhìn sơ qua thôi, em thấy cái gì đó dài dài thon thon, được căm dựng đứng hơi nghiêng trong một bãi cát ướt. Em nhìn sơ qua và đi qua đó cảm giác thấy nhói đau lắm như bị cái gì đâm, em nghĩ chắc không sao, nếu có kim thì nó phải găm chân mình và mình rút ra mới có nguy cơ. Em vô lớp học em để ý thấy ở chỗ phần mắt cá chân em có vết đâm màu đỏ chảy máu. Em hơi hoảng, do đó là phần cứng nếu kim đâm vô thì sẽ không xuyên qua đến độ dính vào chân. Em chỉ sợ kim nó đâm xíu vào mắt cá đã đến mạch máu và do được cắm trong bãi cát nên khi đâm kiểu đó giống kiểu đòn bẩy đưa máu vô. Lúc em đi học ra thì đúng đó là cây kim tiêm còn ống bơm ạ. Em lo quá
thainguyen1993
04-07-2016, 20:13
Chiều nay, em đi học, đi bằng xe ô tô, lúc em đi xuống xe em đã tự hứa với lòng là sẽ không nghĩ đến kim tiêm. Cũng như thói quen, em lại nhìn xuống dưới đất, em nhìn sơ qua thôi, em thấy cái gì đó dài dài thon thon, được căm dựng đứng hơi nghiêng trong một bãi cát ướt. Em nhìn sơ qua và đi qua đó cảm giác thấy nhói đau lắm như bị cái gì đâm, em nghĩ chắc không sao, nếu có kim thì nó phải găm chân mình và mình rút ra mới có nguy cơ. Em vô lớp học em để ý thấy ở chỗ phần mắt cá chân em có vết đâm màu đỏ chảy máu. Em hơi hoảng, do đó là phần cứng nếu kim đâm vô thì sẽ không xuyên qua đến độ dính vào chân. Em chỉ sợ kim nó đâm xíu vào mắt cá đã đến mạch máu và do được cắm trong bãi cát nên khi đâm kiểu đó giống kiểu đòn bẩy đưa máu vô. Lúc em đi học ra thì đúng đó là cây kim tiêm còn ống bơm ạ. Em lo quá
Hẹc , nguy cơ đâu có hoài cái này tự suy diễn bịa chuyện ra. Chắc luôn.
aloalo123
04-07-2016, 20:17
Trước giờ, chưa có cái nào là nguy cơ, mấy anh chị nói em hoang tưởng nên đâm ra lo lắng. Giờ đến lúc kể cá này, mọi người nói em bịa ra là sao ạ. Em nói thiệt
aloalo123
04-07-2016, 21:42
ai trả lời em với ạ
aloalo123
04-07-2016, 23:14
Có ai không ạ, em lo quá
Tuanmecsedec
04-07-2016, 23:43
Chiều nay, em đi học, đi bằng xe ô tô, lúc em đi xuống xe em đã tự hứa với lòng là sẽ không nghĩ đến kim tiêm. Cũng như thói quen, em lại nhìn xuống dưới đất, em nhìn sơ qua thôi, em thấy cái gì đó dài dài thon thon, được căm dựng đứng hơi nghiêng trong một bãi cát ướt. Em nhìn sơ qua và đi qua đó cảm giác thấy nhói đau lắm như bị cái gì đâm, em nghĩ chắc không sao, nếu có kim thì nó phải găm chân mình và mình rút ra mới có nguy cơ. Em vô lớp học em để ý thấy ở chỗ phần mắt cá chân em có vết đâm màu đỏ chảy máu. Em hơi hoảng, do đó là phần cứng nếu kim đâm vô thì sẽ không xuyên qua đến độ dính vào chân. Em chỉ sợ kim nó đâm xíu vào mắt cá đã đến mạch máu và do được cắm trong bãi cát nên khi đâm kiểu đó giống kiểu đòn bẩy đưa máu vô. Lúc em đi học ra thì đúng đó là cây kim tiêm còn ống bơm ạ. Em lo quá
Có ai rảnh thì đem ông thần này đi nhập viện thần kinh giúp cái.
http://i.imgur.com/bsmpuDm.jpg
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
aloalo123
04-07-2016, 23:47
Em nói chân thành ạ. Em nghe mọi người nói khi nào kim tiêm xuyên thẳng qua da dùng tay rút ra, Kim đâm kiểu đòn bẩy,... thì có nguy coe. Đằng này kim đâm vô mắt cá những chỗ cứng, gót chân,... thì sao ạ
Tuanmecsedec
04-07-2016, 23:56
Em nói chân thành ạ. Em nghe mọi người nói khi nào kim tiêm xuyên thẳng qua da dùng tay rút ra, Kim đâm kiểu đòn bẩy,... thì có nguy coe. Đằng này kim đâm vô mắt cá những chỗ cứng, gót chân,... thì sao ạ
Đi xét nghiệm HIV đi sẵn kiểm tra luôn thần kinh nha bạn.Muốn xoắn thì Tuanmecsedec cho xoắn để bớt khùng.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
aloalo123
05-07-2016, 02:04
Là sao ạ, đừng làm em hoang mang
Truong Xuan
05-07-2016, 07:39
Chiều nay, em đi học, đi bằng xe ô tô, lúc em đi xuống xe em đã tự hứa với lòng là sẽ không nghĩ đến kim tiêm. Cũng như thói quen, em lại nhìn xuống dưới đất, em nhìn sơ qua thôi, em thấy cái gì đó dài dài thon thon, được căm dựng đứng hơi nghiêng trong một bãi cát ướt. Em nhìn sơ qua và đi qua đó cảm giác thấy nhói đau lắm như bị cái gì đâm, em nghĩ chắc không sao, nếu có kim thì nó phải găm chân mình và mình rút ra mới có nguy cơ. Em vô lớp học em để ý thấy ở chỗ phần mắt cá chân em có vết đâm màu đỏ chảy máu. Em hơi hoảng, do đó là phần cứng nếu kim đâm vô thì sẽ không xuyên qua đến độ dính vào chân. Em chỉ sợ kim nó đâm xíu vào mắt cá đã đến mạch máu và do được cắm trong bãi cát nên khi đâm kiểu đó giống kiểu đòn bẩy đưa máu vô. Lúc em đi học ra thì đúng đó là cây kim tiêm còn ống bơm ạ. Em lo quá
Trước giờ, chưa có cái nào là nguy cơ, mấy anh chị nói em hoang tưởng nên đâm ra lo lắng. Giờ đến lúc kể cá này, mọi người nói em bịa ra là sao ạ. Em nói thiệt
Em nói chân thành ạ. Em nghe mọi người nói khi nào kim tiêm xuyên thẳng qua da dùng tay rút ra, Kim đâm kiểu đòn bẩy,... thì có nguy coe. Đằng này kim đâm vô mắt cá những chỗ cứng, gót chân,... thì sao ạ
Là sao ạ, đừng làm em hoang mang
Không ai nói bạn bịa chuyện, mà là bạn mắc bệnh hoang tưởng nên nghĩ gì, làm gì cũng thấy kim tiêm. Nếu bạn không chịu lo đi chữa trị thì BQT cũng bó tay không giúp gì cho bạn được nữa.
aloalo123
06-07-2016, 10:02
Anh ơi, cho em hỏi về vấn đề máu bắn vô niem mạc miệng ạ, cái vết loét đó, mình ăn xong cắn vô chảy máu xong vẫn còn để lại dấu và chảy máu mà gặp tình huống như em nói là máu bay vô thì có sao ko ạ, và lợi em bị xước chảy máu rồi dính máu vô thì có sao ko ạ
Truong Xuan
06-07-2016, 10:18
Anh ơi, cho em hỏi về vấn đề máu bắn vô niem mạc miệng ạ, cái vết loét đó, mình ăn xong cắn vô chảy máu xong vẫn còn để lại dấu và chảy máu mà gặp tình huống như em nói là máu bay vô thì có sao ko ạ, và lợi em bị xước chảy máu rồi dính máu vô thì có sao ko ạ
Máu ở đâu mà bay vào miệng bạn?? Nếu không tự ổn định thần kinh của mình thì nên nhập viện tâm thần điều trị đi.
aloalo123
06-07-2016, 10:28
Dạ, thưa anh, bên trong có vết đỏ ấy ạ, có chảy máu, chỉ khi nào vết thương đó rách toạc chảy máu nhiều và em nhúng tay vào cả xô máu h thì mới lo đúng không ạ. Còn vấn đề về niêm mạc miệng, em nói thiệt nhưng mà em nghĩ những việc như vậy mà có nguy cơ h thì xã hội này toàn h mất, chỉ khi nào em uống hẳn một ca máu, hay là ngâm mặt mình trong xô máu máu vào vết lở chảy máu đó mới lo đúng ko ạ
Cái này em đã nói rồi mà ạ, em phát hiện thêm, có máu bay vô thiệt mà ạ, lúc đó vết loét to chảy máu và lợi em cũng xước chảy máu. Mà anh đọc trích dẫn em nói đúng không ạ
Truong Xuan
06-07-2016, 10:32
Cái này em đã nói rồi mà ạ, em phát hiện thêm, có máu bay vô thiệt mà ạ, lúc đó vết loét to chảy máu và lợi em cũng xước chảy máu. Mà anh đọc trích dẫn em nói đúng không ạ
Máu ở đâu bày vào miệng bạn nhỉ?
aloalo123
06-07-2016, 10:33
Em bị lở miệng một mảng to ạ, màu trắng, rát kinh khủng. Miệng em ít khi đóng toàn mở ra. Hôm qua, tối khuya em đi ngoài đường, có chị kia thấy có vẻ mới bị thương xong, mặc đồ hở chảy máu đi qua em làm máu bay và dính vô chỗ đó của miệng em. Và em nghĩ là giọt gì nên ko kiểm tra. Vêd nhà thấy xung quanh có máu. Em ko bặm môi nên còn y nguyên, môi khô. Em có sao ko ạ
trường hợp em nói ngay đầu chủ đề rồi mà ạ
Truong Xuan
06-07-2016, 10:36
trường hợp em nói ngay đầu chủ đề rồi mà ạ
Bạn chỉ hoang tưởng thôi.
aloalo123
06-07-2016, 10:40
Em nói thiệt mà anh. Mà nếu anh nói vậy, anh không tin em nói, vậy thì em tự tư vấn cho mình, anh xem có đúng không ạ. Em sợ loét to quá, to lắm, mà bị chảy máu, rồi lợi em bị xước dài chảy máu, mà do em luôn mở miệng, cái tật. Nhưng em chỉ có nguy cơ nếu hoặc là em bị lở trắng loét hết mồm, rách toạc lợi, và uống cả ca máu tươi mới lo đúng ko ạ
Truong Xuan
06-07-2016, 10:46
Em nói thiệt mà anh. Mà nếu anh nói vậy, anh không tin em nói, vậy thì em tự tư vấn cho mình, anh xem có đúng không ạ. Em sợ loét to quá, to lắm, mà bị chảy máu, rồi lợi em bị xước dài chảy máu, mà do em luôn mở miệng, cái tật. Nhưng em chỉ có nguy cơ nếu hoặc là em bị lở trắng loét hết mồm, rách toạc lợi, và uống cả ca máu tươi mới lo đúng ko ạ
Tự tư vấn chuẩn.
Lục Giang
06-07-2016, 10:46
Em nói thiệt mà anh. Mà nếu anh nói vậy, anh không tin em nói, vậy thì em tự tư vấn cho mình, anh xem có đúng không ạ. Em sợ loét to quá, to lắm, mà bị chảy máu, rồi lợi em bị xước dài chảy máu, mà do em luôn mở miệng, cái tật. Nhưng em chỉ có nguy cơ nếu hoặc là em bị lở trắng loét hết mồm, rách toạc lợi, và uống cả ca máu tươi mới lo đúng ko ạ
Não bạn đc thông rồi đấy, vậy đừng xoắn nữa
Tuanmecsedec
06-07-2016, 14:51
Cái này em đã nói rồi mà ạ, em phát hiện thêm, có máu bay vô thiệt mà ạ, lúc đó vết loét to chảy máu và lợi em cũng xước chảy máu. Mà anh đọc trích dẫn em nói đúng không ạ
trường hợp em nói ngay đầu chủ đề rồi mà ạ
Ông thần này bị nặng lắm rồi.Hình như muốn ban quản trị phán đã có nguy cơ thì mới chịu im thì phải ?.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.