PDA

View Full Version : Sợ lây hiv từ người khác rửa vết thương



Lâm Lâm
08-07-2016, 16:51
Hôm e bị ngã xe và chân tay xướt sát rất nhiều, lúc đó thì có một người lạ ra thì có cầm theo oxy già và thuốc đỏ để rửa và khử trùng cho e, nghe nói khu quanh đó rất nhiều ng bị nhiễm hiv nên e hơi lo, lúc ng đó ra bôi thuốc cho e thì e thấy tay có băng bó và lúc sau người ta có dùng chính tay băng bó đó lấy bông, rồi ngta còn vê tròn cái miếng bông đó để đổ oxy già lên sau đó mới khử trùng vết thương cho e, ko biết tay ngta có dính máu và dính lên miếng bông không, vì thấy tay ngta như vậy và nghe về khu chỗ đó vậy e cũng thấy hơi hoang mang @@ tư vấn giúp e với ạ !

Charles
08-07-2016, 17:07
Hôm e bị ngã xe và chân tay xướt sát rất nhiều, lúc đó thì có một người lạ ra thì có cầm theo oxy già và thuốc đỏ để rửa và khử trùng cho e, nghe nói khu quanh đó rất nhiều ng bị nhiễm hiv nên e hơi lo, lúc ng đó ra bôi thuốc cho e thì e thấy tay có băng bó và lúc sau người ta có dùng chính tay băng bó đó lấy bông, rồi ngta còn vê tròn cái miếng bông đó để đổ oxy già lên sau đó mới khử trùng vết thương cho e, ko biết tay ngta có dính máu và dính lên miếng bông không, vì thấy tay ngta như vậy và nghe về khu chỗ đó vậy e cũng thấy hơi hoang mang @@ tư vấn giúp e với ạ !

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

Lục Giang
08-07-2016, 20:13
Hôm e bị ngã xe và chân tay xướt sát rất nhiều, lúc đó thì có một người lạ ra thì có cầm theo oxy già và thuốc đỏ để rửa và khử trùng cho e, nghe nói khu quanh đó rất nhiều ng bị nhiễm hiv nên e hơi lo, lúc ng đó ra bôi thuốc cho e thì e thấy tay có băng bó và lúc sau người ta có dùng chính tay băng bó đó lấy bông, rồi ngta còn vê tròn cái miếng bông đó để đổ oxy già lên sau đó mới khử trùng vết thương cho e, ko biết tay ngta có dính máu và dính lên miếng bông không, vì thấy tay ngta như vậy và nghe về khu chỗ đó vậy e cũng thấy hơi hoang mang @@ tư vấn giúp e với ạ !
Bạn quá kì thị rồi, H ko lây như vậy, ko lây qua vật trung gian. Và ko lây qua vết tbuwong đang băng bó bạn nhé

Nguyen Ha
08-07-2016, 20:25
Hôm e bị ngã xe và chân tay xướt sát rất nhiều, lúc đó thì có một người lạ ra thì có cầm theo oxy già và thuốc đỏ để rửa và khử trùng cho e, nghe nói khu quanh đó rất nhiều ng bị nhiễm hiv nên e hơi lo, lúc ng đó ra bôi thuốc cho e thì e thấy tay có băng bó và lúc sau người ta có dùng chính tay băng bó đó lấy bông, rồi ngta còn vê tròn cái miếng bông đó để đổ oxy già lên sau đó mới khử trùng vết thương cho e, ko biết tay ngta có dính máu và dính lên miếng bông không, vì thấy tay ngta như vậy và nghe về khu chỗ đó vậy e cũng thấy hơi hoang mang @@ tư vấn giúp e với ạ !
Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
09-07-2016, 07:51
Hôm e bị ngã xe và chân tay xướt sát rất nhiều, lúc đó thì có một người lạ ra thì có cầm theo oxy già và thuốc đỏ để rửa và khử trùng cho e, nghe nói khu quanh đó rất nhiều ng bị nhiễm hiv nên e hơi lo, lúc ng đó ra bôi thuốc cho e thì e thấy tay có băng bó và lúc sau người ta có dùng chính tay băng bó đó lấy bông, rồi ngta còn vê tròn cái miếng bông đó để đổ oxy già lên sau đó mới khử trùng vết thương cho e, ko biết tay ngta có dính máu và dính lên miếng bông không, vì thấy tay ngta như vậy và nghe về khu chỗ đó vậy e cũng thấy hơi hoang mang @@ tư vấn giúp e với ạ !

Loại thành phần này trong xã hội gọi là làm ơn mắc oán đây.Nếu ra đường gặp những thành phần này nếu có bị gì phó mặt cho tự lo cho rồi.Người ta làm giúp không cảm ơn người ta thì thôi,rồi lại lo sợ người ta lây nhiễm HIV.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.