PDA

View Full Version : Khăn, bàn chải phủi tóc



cauhoi123
11-07-2016, 00:00
Chiều nay em đi cắt tóc. Anh thợ anh quàng tay qua mặt em để cắt và tay có đụng trúng mặt, mắt, mũi trong một thời gian khá lâu. Cái lúc anh bỏ tay ra, em thấy tay anh có mấy vết thương giống như vết mụn bọc chảy máu còn mới, em ko biết lúc chạm vô như vậy máu vô mắt, mũi có sao ko ạ. Còn nữa, sau khi cắt, anh ta lấy bàn chải phủi tóc, đầu tiên phủi chà lên tay anh ta có qua vết mụn đó, sau đó chùi chà vô hai bên mặt, cổ sau gáy cho em làm em bể mụn, chày máu. Rồi anh ta lấy cái khăn trên cổ người bên cạnh đang ngoáy tai, lau tay anh ta rồi lau mặt em gây bể mụn, có chà vô mắt lâu, mũi nữa. Em sợ mấy vật đó dính máu, em có sao ko ạ

Nguyen Ha
11-07-2016, 00:03
Chiều nay em đi cắt tóc. Anh thợ anh quàng tay qua mặt em để cắt và tay có đụng trúng mặt, mắt, mũi trong một thời gian khá lâu. Cái lúc anh bỏ tay ra, em thấy tay anh có mấy vết thương giống như vết mụn bọc chảy máu còn mới, em ko biết lúc chạm vô như vậy máu vô mắt, mũi có sao ko ạ. Còn nữa, sau khi cắt, anh ta lấy bàn chải phủi tóc, đầu tiên phủi chà lên tay anh ta có qua vết mụn đó, sau đó chùi chà vô hai bên mặt, cổ sau gáy cho em làm em bể mụn, chày máu. Rồi anh ta lấy cái khăn trên cổ người bên cạnh đang ngoáy tai, lau tay anh ta rồi lau mặt em gây bể mụn, có chà vô mắt lâu, mũi nữa. Em sợ mấy vật đó dính máu, em có sao ko ạ
Chả sao cả. Bạn yên tâm không có nguy cơ.

cauhoi123
11-07-2016, 09:03
Còn điều này nữa. Lúc tới ghế ngồi, em có cúi xuống lấy cái ghế kê và bỏ xuống, và lúc cúi xuống đứng lên có bị cái cạnh nhọn bằng nhôm của bàn để đồ cắt tóc la,d chảy máu mấy chỗ, không biết có nhiều hay không. Cái lúc cắt tóc, thợ làm mạnh tay quá nên chảy máu chỗ đó. Em sợ lúc đó, máu của vết thương anh ta nói ở trên dính vô đầu, hay vết thương ở chạm vô đầu lâu mà em không rửa. Rồi em đi ra ngoài, lỡ có máu bay vô chỗ đó thì sao ạ, vì em có cảm giác có gì bay vô nhưng trong đầu ban đầu không bận tâm, giờ nghĩ lại lo quá

Charles
11-07-2016, 11:20
Còn điều này nữa. Lúc tới ghế ngồi, em có cúi xuống lấy cái ghế kê và bỏ xuống, và lúc cúi xuống đứng lên có bị cái cạnh nhọn bằng nhôm của bàn để đồ cắt tóc la,d chảy máu mấy chỗ, không biết có nhiều hay không. Cái lúc cắt tóc, thợ làm mạnh tay quá nên chảy máu chỗ đó. Em sợ lúc đó, máu của vết thương anh ta nói ở trên dính vô đầu, hay vết thương ở chạm vô đầu lâu mà em không rửa. Rồi em đi ra ngoài, lỡ có máu bay vô chỗ đó thì sao ạ, vì em có cảm giác có gì bay vô nhưng trong đầu ban đầu không bận tâm, giờ nghĩ lại lo quá

Trường hợp bạn không có nguy cơ với HIV.

Giaitoaloau
11-07-2016, 12:56
Còn điều này nữa. Lúc tới ghế ngồi, em có cúi xuống lấy cái ghế kê và bỏ xuống, và lúc cúi xuống đứng lên có bị cái cạnh nhọn bằng nhôm của bàn để đồ cắt tóc la,d chảy máu mấy chỗ, không biết có nhiều hay không. Cái lúc cắt tóc, thợ làm mạnh tay quá nên chảy máu chỗ đó. Em sợ lúc đó, máu của vết thương anh ta nói ở trên dính vô đầu, hay vết thương ở chạm vô đầu lâu mà em không rửa. Rồi em đi ra ngoài, lỡ có máu bay vô chỗ đó thì sao ạ, vì em có cảm giác có gì bay vô nhưng trong đầu ban đầu không bận tâm, giờ nghĩ lại lo quá

Hiv lây qua đường máu khi dùng chung bơm kim tiêm và chuyền máu thôi bạn.Còn tiếp súc với máu khi đã ra môi trường thì H sẽ chết ngay ko còn khả năng lây.

Lục Giang
11-07-2016, 14:39
Còn điều này nữa. Lúc tới ghế ngồi, em có cúi xuống lấy cái ghế kê và bỏ xuống, và lúc cúi xuống đứng lên có bị cái cạnh nhọn bằng nhôm của bàn để đồ cắt tóc la,d chảy máu mấy chỗ, không biết có nhiều hay không. Cái lúc cắt tóc, thợ làm mạnh tay quá nên chảy máu chỗ đó. Em sợ lúc đó, máu của vết thương anh ta nói ở trên dính vô đầu, hay vết thương ở chạm vô đầu lâu mà em không rửa. Rồi em đi ra ngoài, lỡ có máu bay vô chỗ đó thì sao ạ, vì em có cảm giác có gì bay vô nhưng trong đầu ban đầu không bận tâm, giờ nghĩ lại lo quá
Yên tqqm đi bạn hoàn toàn ko có nguy cơ như vaqyj,

Tuanmecsedec
11-07-2016, 15:24
Chiều nay em đi cắt tóc. Anh thợ anh quàng tay qua mặt em để cắt và tay có đụng trúng mặt, mắt, mũi trong một thời gian khá lâu. Cái lúc anh bỏ tay ra, em thấy tay anh có mấy vết thương giống như vết mụn bọc chảy máu còn mới, em ko biết lúc chạm vô như vậy máu vô mắt, mũi có sao ko ạ. Còn nữa, sau khi cắt, anh ta lấy bàn chải phủi tóc, đầu tiên phủi chà lên tay anh ta có qua vết mụn đó, sau đó chùi chà vô hai bên mặt, cổ sau gáy cho em làm em bể mụn, chày máu. Rồi anh ta lấy cái khăn trên cổ người bên cạnh đang ngoáy tai, lau tay anh ta rồi lau mặt em gây bể mụn, có chà vô mắt lâu, mũi nữa. Em sợ mấy vật đó dính máu, em có sao ko ạ

Bạn yên tâm những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

cauhoi123
13-07-2016, 00:09
anh chị ơi, dạo này em lo lắng một điều, em cứ canh cánh lo về đầu của mình, em bị bạn ngồi sau giỡn lấy gáy kẹp giấy làm xước, rồi đi từ nhà người quen, trên cồng rào kẽm gai em quẹt qua, rồi chảy máu, em đi cứ canh cánh sợ máu bay vô rồi tiếp xúc lâu, rồi ở nhà em cứ lo khi đi qua những thứ cao hơn mình sợ đụng đầu chảy máu rồi ra ngoài đường mà đầu còn chảy máu... em lo lắng quá

Charles
13-07-2016, 06:55
anh chị ơi, dạo này em lo lắng một điều, em cứ canh cánh lo về đầu của mình, em bị bạn ngồi sau giỡn lấy gáy kẹp giấy làm xước, rồi đi từ nhà người quen, trên cồng rào kẽm gai em quẹt qua, rồi chảy máu, em đi cứ canh cánh sợ máu bay vô rồi tiếp xúc lâu, rồi ở nhà em cứ lo khi đi qua những thứ cao hơn mình sợ đụng đầu chảy máu rồi ra ngoài đường mà đầu còn chảy máu... em lo lắng quá

Lo lắng kiểu như bạn thì vào tủ kính ngồi cho yên tâm.

Tuanmecsedec
13-07-2016, 09:47
anh chị ơi, dạo này em lo lắng một điều, em cứ canh cánh lo về đầu của mình, em bị bạn ngồi sau giỡn lấy gáy kẹp giấy làm xước, rồi đi từ nhà người quen, trên cồng rào kẽm gai em quẹt qua, rồi chảy máu, em đi cứ canh cánh sợ máu bay vô rồi tiếp xúc lâu, rồi ở nhà em cứ lo khi đi qua những thứ cao hơn mình sợ đụng đầu chảy máu rồi ra ngoài đường mà đầu còn chảy máu... em lo lắng quá

Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.Những gì bạn đang lo lắng không phải con đường dẫn đến lây nhiễm HIV.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Không Ngừng Bước
13-07-2016, 12:10
chẳng phải trường hợp này A Tuấn đưa vào danh sách k ai đc comment trong bài viết của thành viên này rồi sao ?

cauhoi123
13-07-2016, 20:03
Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.Những gì bạn đang lo lắng không phải con đường dẫn đến lây nhiễm HIV.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Em lo lắm ạ, em sợ là đầu em chảy máu đi đường vô đám đông rồi tiếp xúc , xô đẩy chen lấn đụng vào đầu em, thời gian lâu ạ, rồi có giọt gì bay trúng vô nghi là máu. Em hoang mang, vì những việc đó em cứ cho là sự trừng phạt cho những hành động sai trái của em cứ lặp đi lặp lại

Charles
13-07-2016, 20:15
Em lo lắm ạ, em sợ là đầu em chảy máu đi đường vô đám đông rồi tiếp xúc , xô đẩy chen lấn đụng vào đầu em, thời gian lâu ạ, rồi có giọt gì bay trúng vô nghi là máu. Em hoang mang, vì những việc đó em cứ cho là sự trừng phạt cho những hành động sai trái của em cứ lặp đi lặp lại

Vậy thì sắm bộ như này mỗi khi đi ra ngoài mặc vào cho yên tâm:

http://inspired.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/06/22-bo-ao-giap-9.jpg

cauhoi123
14-07-2016, 02:10
Tự nhiên, đang đỡ dần cái em lại lo lắng về vấn đề này, rồi điều đó lại lôi lại các ám ảnh bấy lâu của em. Em sợ lắm, cứ thấy vật nhọn sắt thép ở trên đầu, rồi đụng trúng chảy máu,... rồi đi ngoài đường có gì bay vô dính lại sợ máu. Có phải là em chỉ có nguy cơ khi nào mà đầu em bị đâm chảy máu tùm lum, sâu rộng, đến mức gây choảng và phải băng bó rồi cả xô máu trút lên đầu mới có nguy cơ đúng không ạ. Em còn lo về việc là em kéo khoá áo gây sứt da chảy máu ở cổ, vết thương ko dài, ko lớn ko chảy máu tùm lum, cả xô máu tạc vô mới lo đúng ko ak

Charles
14-07-2016, 08:27
Tự nhiên, đang đỡ dần cái em lại lo lắng về vấn đề này, rồi điều đó lại lôi lại các ám ảnh bấy lâu của em. Em sợ lắm, cứ thấy vật nhọn sắt thép ở trên đầu, rồi đụng trúng chảy máu,... rồi đi ngoài đường có gì bay vô dính lại sợ máu. Có phải là em chỉ có nguy cơ khi nào mà đầu em bị đâm chảy máu tùm lum, sâu rộng, đến mức gây choảng và phải băng bó rồi cả xô máu trút lên đầu mới có nguy cơ đúng không ạ. Em còn lo về việc là em kéo khoá áo gây sứt da chảy máu ở cổ, vết thương ko dài, ko lớn ko chảy máu tùm lum, cả xô máu tạc vô mới lo đúng ko ak

BQT thấy sự lo lắng của bạn chỉ là sự hoang tưởng. Bạn nên đi điều trị thần kinh sớm đi.

Tuanmecsedec
14-07-2016, 14:44
Tự nhiên, đang đỡ dần cái em lại lo lắng về vấn đề này, rồi điều đó lại lôi lại các ám ảnh bấy lâu của em. Em sợ lắm, cứ thấy vật nhọn sắt thép ở trên đầu, rồi đụng trúng chảy máu,... rồi đi ngoài đường có gì bay vô dính lại sợ máu. Có phải là em chỉ có nguy cơ khi nào mà đầu em bị đâm chảy máu tùm lum, sâu rộng, đến mức gây choảng và phải băng bó rồi cả xô máu trút lên đầu mới có nguy cơ đúng không ạ. Em còn lo về việc là em kéo khoá áo gây sứt da chảy máu ở cổ, vết thương ko dài, ko lớn ko chảy máu tùm lum, cả xô máu tạc vô mới lo đúng ko ak

Bạn đang có hiện tượng bị chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

cauhoi123
15-07-2016, 21:56
Hic, chắc em không chịu nổi. Nãy, em từ nhà người kia ra, cao quá nên đụn vô tấm tôn ở trên cao gây ra vết thương chảy máu, không biết nhiều hay không, không biết vết to nay không. Cứ bị đụng, quẹt vô đầu chảy máu là đau lắm ạ. Ra đường em tiếp xíc với nhiều người, nhiều thứ bay vô đầu em, có gì đó nước nước, cứ sợ là máu, trời tối nên em không rõ. Nếu là máu thì vết thương của em nó như thế nào mới nguy cơ ạ và máu với mức thế nào thì có nguy cơ ạ

Lục Giang
15-07-2016, 22:18
Hic, chắc em không chịu nổi. Nãy, em từ nhà người kia ra, cao quá nên đụn vô tấm tôn ở trên cao gây ra vết thương chảy máu, không biết nhiều hay không, không biết vết to nay không. Cứ bị đụng, quẹt vô đầu chảy máu là đau lắm ạ. Ra đường em tiếp xíc với nhiều người, nhiều thứ bay vô đầu em, có gì đó nước nước, cứ sợ là máu, trời tối nên em không rõ. Nếu là máu thì vết thương của em nó như thế nào mới nguy cơ ạ và máu với mức thế nào thì có nguy cơ ạ
Hoàn toàn suy diễn hoang tưởng, chúnh tôi tư vấn với những tình huống có thật chứ ko chấp nhận những kiểu thử thấch trêu đùa như vậy
Đề nghị amin chuyển tv này về nhóm suy diễn hoang tưởng

Tuanmecsedec
15-07-2016, 22:35
Hic, chắc em không chịu nổi. Nãy, em từ nhà người kia ra, cao quá nên đụn vô tấm tôn ở trên cao gây ra vết thương chảy máu, không biết nhiều hay không, không biết vết to nay không. Cứ bị đụng, quẹt vô đầu chảy máu là đau lắm ạ. Ra đường em tiếp xíc với nhiều người, nhiều thứ bay vô đầu em, có gì đó nước nước, cứ sợ là máu, trời tối nên em không rõ. Nếu là máu thì vết thương của em nó như thế nào mới nguy cơ ạ và máu với mức thế nào thì có nguy cơ ạ

http://i.imgur.com/2ojFB0P.jpg
http://i.imgur.com/NmH8eZW.jpg

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

cauhoi123
15-07-2016, 23:48
Hoàn toàn suy diễn hoang tưởng, chúnh tôi tư vấn với những tình huống có thật chứ ko chấp nhận những kiểu thử thấch trêu đùa như vậy
Đề nghị amin chuyển tv này về nhóm suy diễn hoang tưởng
Trêu đùa thử thách đâu ạ, anh thử đặt anh vào vị trí của em, một người lo sợ. Mong các anh trả lời cho em ạ. Cứ mỗi lần mà đầu rát lên nhói là sợ, ngồi ăn ngoài đường cứ thứ nước gì bay vô chỗ đó, giờ kiểm tra thấy máu em khônh phân biệt được là máu mình hay ai. Các anh giúp em với

cauhoi123
16-07-2016, 09:16
Có ai trả lời em với ạ

Charles
16-07-2016, 09:21
Hic, chắc em không chịu nổi. Nãy, em từ nhà người kia ra, cao quá nên đụn vô tấm tôn ở trên cao gây ra vết thương chảy máu, không biết nhiều hay không, không biết vết to nay không. Cứ bị đụng, quẹt vô đầu chảy máu là đau lắm ạ. Ra đường em tiếp xíc với nhiều người, nhiều thứ bay vô đầu em, có gì đó nước nước, cứ sợ là máu, trời tối nên em không rõ. Nếu là máu thì vết thương của em nó như thế nào mới nguy cơ ạ và máu với mức thế nào thì có nguy cơ ạ


Trêu đùa thử thách đâu ạ, anh thử đặt anh vào vị trí của em, một người lo sợ. Mong các anh trả lời cho em ạ. Cứ mỗi lần mà đầu rát lên nhói là sợ, ngồi ăn ngoài đường cứ thứ nước gì bay vô chỗ đó, giờ kiểm tra thấy máu em khônh phân biệt được là máu mình hay ai. Các anh giúp em với


Trường hợp bạn chỉ hoang tưởng lo sợ quá mức thôi, bạn nên đến Bệnh viện tâm thần, ở đó các Bác sĩ chuyên môn giúp bạn tốt hơn.

cauhoi123
17-07-2016, 02:03
Anh ơi em lo quá, đầu em thì cứ bị va quẹt chảy máu liên tục chiều nay đi đường quẹt vô tấm tôn chắn đường, biển báo hiệu làm đứt chảy máu da. Nhà thì xa, đi thì có cảm giác mấy giọt gì bay vô em sợ máu lắm ạ, em lại phạm phải lỗi nên sợ quá ạ

Charles
17-07-2016, 06:30
Anh ơi em lo quá, đầu em thì cứ bị va quẹt chảy máu liên tục chiều nay đi đường quẹt vô tấm tôn chắn đường, biển báo hiệu làm đứt chảy máu da. Nhà thì xa, đi thì có cảm giác mấy giọt gì bay vô em sợ máu lắm ạ, em lại phạm phải lỗi nên sợ quá ạ

Bệnh lo sợ hoang tưởng của bạn ngày càng nặng quá, không sớm điều trị sẽ đến lúc không kiểm soát được hành vi của mình.

Tuanmecsedec
18-07-2016, 08:05
Anh ơi em lo quá, đầu em thì cứ bị va quẹt chảy máu liên tục chiều nay đi đường quẹt vô tấm tôn chắn đường, biển báo hiệu làm đứt chảy máu da. Nhà thì xa, đi thì có cảm giác mấy giọt gì bay vô em sợ máu lắm ạ, em lại phạm phải lỗi nên sợ quá ạ


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.