PDA

View Full Version : Mong anh chị tư vấn giúp em TH này ạ.



Cr7
11-07-2016, 14:04
Sáng nay em bị trật khớp vai rất đau. Do nhà xa bệnh viện em đi thẳng đến phòng khám tư nhân gần nhất để nhờ nắn khớp. Đến nơi chỉ có mỗi 1 BS và 1 cô điều dưỡng đã lớn tuổi (em nghi ngờ cô này làm lao công nhưng có biết chút về tiêm thuốc và truyền dịch). Ông bs bảo cô ấy tiêm thuốc giảm đau cho em. Khi tiêm em thấy cô ấy ko đeo bao tay rồi lúi húi tìm ven, lần đầu bị phù ven bên tay phải cô ấy rút ra tìm bên tay trái. Thình lình vỏ bao bơm tiêm rơi xuống đất cô khom xuống lượm bỏ vào thùng rác y tế kế bên mà khổ nỗi cái thùng rác này không có nắp chỉ có miếng ván chặn lại, em còn thấy có mấy dây truyền dịch và bơm tiêm cũ cùng bông gòn dính máu ở trong đó nữa và tay cổ có tiếp xúc với miếng ván và miệng thành của cái thùng rác y tế ấy nữa. Sau đó cô ta dùng tay đó tiếp xúc trực tiếp với vết chích đang chảy máu của em. Thao tác sai và mất vệ sinh ấy có tạo nguy cơ lây nhiễm HIV cho em ko ạ. Em hoang mang tột độ anh chị ơi. Đã vậy chổ này cũng ko nắn khớp cho em dc làm em bắt buộc nhập viện. Ðúng là tiền mất tật mang.hichic.

Lục Giang
11-07-2016, 14:35
Sáng nay em bị trật khớp vai rất đau. Do nhà xa bệnh viện em đi thẳng đến phòng khám tư nhân gần nhất để nhờ nắn khớp. Đến nơi chỉ có mỗi 1 BS và 1 cô điều dưỡng đã lớn tuổi (em nghi ngờ cô này làm lao công nhưng có biết chút về tiêm thuốc và truyền dịch). Ông bs bảo cô ấy tiêm thuốc giảm đau cho em. Khi tiêm em thấy cô ấy ko đeo bao tay rồi lúi húi tìm ven, lần đầu bị phù ven bên tay phải cô ấy rút ra tìm bên tay trái. Thình lình vỏ bao bơm tiêm rơi xuống đất cô khom xuống lượm bỏ vào thùng rác y tế kế bên mà khổ nỗi cái thùng rác này không có nắp chỉ có miếng ván chặn lại, em còn thấy có mấy dây truyền dịch và bơm tiêm cũ cùng bông gòn dính máu ở trong đó nữa và tay cổ có tiếp xúc với miếng ván và miệng thành của cái thùng rác y tế ấy nữa. Sau đó cô ta dùng tay đó tiếp xúc trực tiếp với vết chích đang chảy máu của em. Thao tác sai và mất vệ sinh ấy có tạo nguy cơ lây nhiễm HIV cho em ko ạ. Em hoang mang tột độ anh chị ơi. Đã vậy chổ này cũng ko nắn khớp cho em dc làm em bắt buộc nhập viện. Ðúng là tiền mất tật mang.hichic.

Hoàn toàn ko có nguy cơ, H ko lây qua trung gian và cũng ko sống tự do ngoài môi trường ngoài

Cr7
11-07-2016, 14:48
Anh ơi cô ta dùng tay một cách cẩu thả chạm vào vết chích đang tươm máu của em sau khi tx cái thùng rác đó. Em lo tay cô ấy có chạm mấy miếng bông gòn cũ cũng như sợi dây truyền nữa. Nhìn chung là sai quy trình em thường thấy khi vào bv. Vết chích này là ở ven càng khiến em lo. Lúc lấy ben bên kia cô ta dùng băng keo gở sẵn dán trên miếng ga giường chổ em nằm rồi dán ịn vô đầu kim của vết chích mà ko lấy miếng bông chiêm lên. Em bó tay. Hichic

Charles
11-07-2016, 15:01
Sáng nay em bị trật khớp vai rất đau. Do nhà xa bệnh viện em đi thẳng đến phòng khám tư nhân gần nhất để nhờ nắn khớp. Đến nơi chỉ có mỗi 1 BS và 1 cô điều dưỡng đã lớn tuổi (em nghi ngờ cô này làm lao công nhưng có biết chút về tiêm thuốc và truyền dịch). Ông bs bảo cô ấy tiêm thuốc giảm đau cho em. Khi tiêm em thấy cô ấy ko đeo bao tay rồi lúi húi tìm ven, lần đầu bị phù ven bên tay phải cô ấy rút ra tìm bên tay trái. Thình lình vỏ bao bơm tiêm rơi xuống đất cô khom xuống lượm bỏ vào thùng rác y tế kế bên mà khổ nỗi cái thùng rác này không có nắp chỉ có miếng ván chặn lại, em còn thấy có mấy dây truyền dịch và bơm tiêm cũ cùng bông gòn dính máu ở trong đó nữa và tay cổ có tiếp xúc với miếng ván và miệng thành của cái thùng rác y tế ấy nữa. Sau đó cô ta dùng tay đó tiếp xúc trực tiếp với vết chích đang chảy máu của em. Thao tác sai và mất vệ sinh ấy có tạo nguy cơ lây nhiễm HIV cho em ko ạ. Em hoang mang tột độ anh chị ơi. Đã vậy chổ này cũng ko nắn khớp cho em dc làm em bắt buộc nhập viện. Ðúng là tiền mất tật mang.hichic.

Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

Cr7
11-07-2016, 15:15
Dạ. Anh ơi cho em hỏi nếu bông gòn thấm cồn mà dính máu người này rồi nếu vô tình dùng miếng bông đó xoa lên vết chích người khác thì có nguy cơ ko ạ. Em còn sợ chổ này vs kém và bê bối ko đáng tin vì quá đau mà em ghé liều luôn giờ thì em quá hối hận.

Tuanmecsedec
11-07-2016, 15:26
Anh ơi cô ta dùng tay một cách cẩu thả chạm vào vết chích đang tươm máu của em sau khi tx cái thùng rác đó. Em lo tay cô ấy có chạm mấy miếng bông gòn cũ cũng như sợi dây truyền nữa. Nhìn chung là sai quy trình em thường thấy khi vào bv. Vết chích này là ở ven càng khiến em lo. Lúc lấy ben bên kia cô ta dùng băng keo gở sẵn dán trên miếng ga giường chổ em nằm rồi dán ịn vô đầu kim của vết chích mà ko lấy miếng bông chiêm lên. Em bó tay. Hichic

Bạn yên tâm những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Cr7
11-07-2016, 15:31
Dạ em thành thật cảm ơn . Cho em hỏi nếu bông gòn thấm cồn mà dính máu người này rồi nếu vô tình dùng miếng bông đó xoa lên vết chích người khác thì có nguy cơ ko ạ. Em còn sợ chổ này vs kém và bê bối ko đáng tin vì quá đau mà em ghé liều luôn giờ thì em quá hối hận. Nghe anh chị tư vấn giờ em đỡ lo hơn rồi ạ.

Charles
11-07-2016, 15:32
Dạ. Anh ơi cho em hỏi nếu bông gòn thấm cồn mà dính máu người này rồi nếu vô tình dùng miếng bông đó xoa lên vết chích người khác thì có nguy cơ ko ạ. Em còn sợ chổ này vs kém và bê bối ko đáng tin vì quá đau mà em ghé liều luôn giờ thì em quá hối hận.

Bông y tế có cồn diệt khuẩn, virus động vào chết tươi luôn rồi.

Tuanmecsedec
11-07-2016, 15:35
Dạ em thành thật cảm ơn . Cho em hỏi nếu bông gòn thấm cồn mà dính máu người này rồi nếu vô tình dùng miếng bông đó xoa lên vết chích người khác thì có nguy cơ ko ạ. Em còn sợ chổ này vs kém và bê bối ko đáng tin vì quá đau mà em ghé liều luôn giờ thì em quá hối hận. Nghe anh chị tư vấn giờ em đỡ lo hơn rồi ạ.

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn 100% không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Lục Giang
11-07-2016, 16:42
Dạ em thành thật cảm ơn . Cho em hỏi nếu bông gòn thấm cồn mà dính máu người này rồi nếu vô tình dùng miếng bông đó xoa lên vết chích người khác thì có nguy cơ ko ạ. Em còn sợ chổ này vs kém và bê bối ko đáng tin vì quá đau mà em ghé liều luôn giờ thì em quá hối hận. Nghe anh chị tư vấn giờ em đỡ lo hơn rồi ạ.

Ko có nguy cơ đâu bạn, vi rut H ko sống đc khi ra môi trường ngoài và cũng chả sống đc trên cục bông gòn

Cr7
11-07-2016, 21:03
Dạ em thành thật biết ơn anh chị. Nhưng em lo tay cô ấy dính máu do va chạm thùng rác và bệnh phẩm trong đó,nhìn cách cô đó hốt mớ bông dính máu của em lúc tìm ben cho em bằng tay trần và bỏ vào thùng rác một cách vô tư khiến em phát hoảng. Các anh chị ơi tay đó tiếp xúc với các vết chích đang chảy máu của em kể cả lúc cô ấy đâm mũi tiêm an thần lên bắp tay em nữa rồi cả lúc phụ BS kéo tay em nắn xương có chạm vết chích đầy nhóc trên tay em. Trời ơi. Chắc em điên mất. Em xin lỗi anh Tuấn nhiều ạ.

Lục Giang
11-07-2016, 21:09
Dạ em thành thật biết ơn anh chị. Nhưng em lo tay cô ấy dính máu do va chạm thùng rác và bệnh phẩm trong đó,nhìn cách cô đó hốt mớ bông dính máu của em lúc tìm ben cho em bằng tay trần và bỏ vào thùng rác một cách vô tư khiến em phát hoảng. Các anh chị ơi tay đó tiếp xúc với các vết chích đang chảy máu của em kể cả lúc cô ấy đâm mũi tiêm an thần lên bắp tay em nữa rồi cả lúc phụ BS kéo tay em nắn xương có chạm vết chích đầy nhóc trên tay em. Trời ơi. Chắc em điên mất. Em xin lỗi anh Tuấn nhiều ạ.
Bạn yên tâm, ko có ntuy cơ
Vi rut h khi ra khỏi cơ thể con người thì mau chóng bất hoạt và mất khả năng lây nhiễm
Vi rut h ko sống đc trên các vật trung gian
H ko lây qua việc chạm , sờ, nắn

Charles
11-07-2016, 21:17
Dạ em thành thật biết ơn anh chị. Nhưng em lo tay cô ấy dính máu do va chạm thùng rác và bệnh phẩm trong đó,nhìn cách cô đó hốt mớ bông dính máu của em lúc tìm ben cho em bằng tay trần và bỏ vào thùng rác một cách vô tư khiến em phát hoảng. Các anh chị ơi tay đó tiếp xúc với các vết chích đang chảy máu của em kể cả lúc cô ấy đâm mũi tiêm an thần lên bắp tay em nữa rồi cả lúc phụ BS kéo tay em nắn xương có chạm vết chích đầy nhóc trên tay em. Trời ơi. Chắc em điên mất. Em xin lỗi anh Tuấn nhiều ạ.

Bạn yên tâm không có nguy cơ kiểu như vậy đâu.

Cr7
11-07-2016, 21:20
Nhưng cô đó phụ BS kéo tay em một hồi lâu và tx tay đó lâu trên các vết chích chảy máu của em thì có sao ko anh.

Charles
11-07-2016, 21:24
Nhưng cô đó phụ BS kéo tay em một hồi lâu và tx tay đó lâu trên các vết chích chảy máu của em thì có sao ko anh.

Bạn chỉ lo lắng không đâu thôi, bạn sợ 1 thì Y - Bác sĩ họ sợ 10 lần, bạn là bệnh nhân đi XN họ không sợ thì thôi bạn bày đặt sợ lại họ. Đúng là nước chảy ngược.

Lục Giang
11-07-2016, 21:34
Nhưng cô đó phụ BS kéo tay em một hồi lâu và tx tay đó lâu trên các vết chích chảy máu của em thì có sao ko anh.
Sao lại cứ hỏi đi hỏi lại 1 câu vậy nhỉ, spam vừa thôi, ko chịu đọc. Những j đc tư vấn mà chỉ lo cắm đầu hỏi vậy bạn

Tuanmecsedec
12-07-2016, 07:46
Dạ em thành thật biết ơn anh chị. Nhưng em lo tay cô ấy dính máu do va chạm thùng rác và bệnh phẩm trong đó,nhìn cách cô đó hốt mớ bông dính máu của em lúc tìm ben cho em bằng tay trần và bỏ vào thùng rác một cách vô tư khiến em phát hoảng. Các anh chị ơi tay đó tiếp xúc với các vết chích đang chảy máu của em kể cả lúc cô ấy đâm mũi tiêm an thần lên bắp tay em nữa rồi cả lúc phụ BS kéo tay em nắn xương có chạm vết chích đầy nhóc trên tay em. Trời ơi. Chắc em điên mất. Em xin lỗi anh Tuấn nhiều ạ.


Nhưng cô đó phụ BS kéo tay em một hồi lâu và tx tay đó lâu trên các vết chích chảy máu của em thì có sao ko anh.

Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Cr7
12-07-2016, 16:38
Các anh chị ơi, hiện giờ em người em mệt mỏi và nóng ran chả ra làm sao. Vụ tiếp xúc vết chích em đã an tâm phần nào nhưng giờ em lại lo người ta dùng bơm tiêm cũ tiêm cho em. Dụng cụ mất vs và cách mang tay trần lúc làm việc của bà điều dưỡng cứ khiến óc em lăn tăng mãi huhu.

Charles
12-07-2016, 16:51
Các anh chị ơi, hiện giờ em người em mệt mỏi và nóng ran chả ra làm sao. Vụ tiếp xúc vết chích em đã an tâm phần nào nhưng giờ em lại lo người ta dùng bơm tiêm cũ tiêm cho em. Dụng cụ mất vs và cách mang tay trần lúc làm việc của bà điều dưỡng cứ khiến óc em lăn tăng mãi huhu.

Bạn lo lắng vớ vẩn rồi. Bạn đọc chủ đề dưới đây, nếu còn thắc mắc về vấn đề này lần nữa chủ đề của bạn sẽ bị khóa lại:

Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn về việc sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn-ve-viec-so-nguy-co-tu-viec-di-xet-nghiem)

Cr7
12-07-2016, 17:05
Em ko có XN anh Xuân ơi.

Charles
12-07-2016, 17:08
Em ko có XN anh Xuân ơi.

Sorry! Tôi gửi nhầm tài liệu, là chủ đề này:

Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn về việc sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn-ve-viec-so-nguy-co-tu-viec-di-xet-nghiem)

Tuanmecsedec
12-07-2016, 21:14
Các anh chị ơi, hiện giờ em người em mệt mỏi và nóng ran chả ra làm sao. Vụ tiếp xúc vết chích em đã an tâm phần nào nhưng giờ em lại lo người ta dùng bơm tiêm cũ tiêm cho em. Dụng cụ mất vs và cách mang tay trần lúc làm việc của bà điều dưỡng cứ khiến óc em lăn tăng mãi huhu.

Vấn đề Y,Bác Sĩ dùng lại kim tiêm cũ đã qua sử dụng để lấy máu cho bệnh nhân là chuyện hoang đường,tào lao không bao giờ có chuyện này nha bạn.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Cr7
15-07-2016, 23:06
Anh chị ơi đã 4 bữa nay em đỡ stress nhưng tự dưng em còn nhớ thêm vài chi tiết đó là:
1. Cô điều dưỡng dùng một chiếc bao tay cũ cột vào tay em để tìm ven cho em và tay cô ấy tiếp xúc với nó.
2. Em đang lo cái mâm đó chưa được vs. Lúc lấy ven lần đầu cô ấy dùng miếng bông thấm cồn để chậm máu cho em rồi để miếng bông dính máu của em lên cái mâm sau đó dùng lại miếng bông đó cho ven bên tay trái để chậm máu.
3. Cô ấy tx thùng rác lây nhiễm rồi tx với vết chích đang chảy máu của em.
Em biết nói ra thế này thì sẽ bị vi phạm và bị khoá nick. Em xin lỗi anh chị. Em cảm ơn BQT và các bạn đã ko bỏ rơi em. Dù gì thì em cũng phải phòng ngừa cho vợ và con em.

Không Ngừng Bước
15-07-2016, 23:12
Anh chị ơi đã 4 bữa nay em đỡ stress nhưng tự dưng em còn nhớ thêm vài chi tiết đó là:
1. Cô điều dưỡng dùng một chiếc bao tay cũ cột vào tay em để tìm ven cho em và tay cô ấy tiếp xúc với nó.
2. Em đang lo cái mâm đó chưa được vs. Lúc lấy ven lần đầu cô ấy dùng miếng bông thấm cồn để chậm máu cho em rồi để miếng bông dính máu của em lên cái mâm sau đó dùng lại miếng bông đó cho ven bên tay trái để chậm máu.
3. Cô ấy tx thùng rác lây nhiễm rồi tx với vết chích đang chảy máu của em.
Em biết nói ra thế này thì sẽ bị vi phạm và bị khoá nick. Em xin lỗi anh chị. Em cảm ơn BQT và các bạn đã ko bỏ rơi em. Dù gì thì em cũng phải phòng ngừa cho vợ và con em.
cho dù những điều ấy là thật cũng k có nguy cơ. bạn phải hiểu rằng những dụng cụ y tế luôn đc tiệt trùng sau khi dụng và luôn luôn là như vậy.
miếng bông đó có thấm cồn sat trùng hơn nữa máu của bạn dính vào cơ thể bạn thì nó làm sao ????!!!
bạn quả là quá hoang đường !

Tuanmecsedec
18-07-2016, 08:04
Anh chị ơi đã 4 bữa nay em đỡ stress nhưng tự dưng em còn nhớ thêm vài chi tiết đó là:
1. Cô điều dưỡng dùng một chiếc bao tay cũ cột vào tay em để tìm ven cho em và tay cô ấy tiếp xúc với nó.
2. Em đang lo cái mâm đó chưa được vs. Lúc lấy ven lần đầu cô ấy dùng miếng bông thấm cồn để chậm máu cho em rồi để miếng bông dính máu của em lên cái mâm sau đó dùng lại miếng bông đó cho ven bên tay trái để chậm máu.
3. Cô ấy tx thùng rác lây nhiễm rồi tx với vết chích đang chảy máu của em.
Em biết nói ra thế này thì sẽ bị vi phạm và bị khoá nick. Em xin lỗi anh chị. Em cảm ơn BQT và các bạn đã ko bỏ rơi em. Dù gì thì em cũng phải phòng ngừa cho vợ và con em.


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp choTuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Cr7
24-07-2016, 20:35
Anh chị ơi giờ em lo lắng TH mới. Chuyện là hôm qua em đá bóng sân mini có bị té xướt cùi chỏ. Vết xước nhỏ nhưng có rỉ máu. Sau đó tầm 45p toàn đội em đi thẳng ra quán nhậu mừng chiến thắng.
1. Lúc ngồi xuống ghế thì vết xước của em còn mới có chạm vào tay vịn ghế nhựa. Khổ nỗi chổ của em ngồi cũng cách nha vệ sinh tầm 10m nên người ta đi vs ra vô nhiều do quán đông quá đôi khi chạm trúng tay em.
2. Em vào nhà vs thì người kế bên tiểu mạnh nên văng trúng vài giọt li ti qua tay bị xước.
Tất cả những việc đó có tạo nguy cơ cho em không ạ. Giờ em bị ám ảnh về H quá rồi.

Nguyen Ha
24-07-2016, 20:40
Anh chị ơi giờ em lo lắng TH mới. Chuyện là hôm qua em đá bóng sân mini có bị té xướt cùi chỏ. Vết xước nhỏ nhưng có rỉ máu. Sau đó tầm 45p toàn đội em đi thẳng ra quán nhậu mừng chiến thắng.
1. Lúc ngồi xuống ghế thì vết xước của em còn mới có chạm vào tay vịn ghế nhựa. Khổ nỗi chổ của em ngồi cũng cách nha vệ sinh tầm 10m nên người ta đi vs ra vô nhiều do quán đông quá đôi khi chạm trúng tay em.
2. Em vào nhà vs thì người kế bên tiểu mạnh nên văng trúng vài giọt li ti qua tay bị xước.
Tất cả những việc đó có tạo nguy cơ cho em không ạ. Giờ em bị ám ảnh về H quá rồi.
Bạn yên tâm không có nguy cơ.

Charles
24-07-2016, 20:41
Anh chị ơi giờ em lo lắng TH mới. Chuyện là hôm qua em đá bóng sân mini có bị té xướt cùi chỏ. Vết xước nhỏ nhưng có rỉ máu. Sau đó tầm 45p toàn đội em đi thẳng ra quán nhậu mừng chiến thắng.
1. Lúc ngồi xuống ghế thì vết xước của em còn mới có chạm vào tay vịn ghế nhựa. Khổ nỗi chổ của em ngồi cũng cách nha vệ sinh tầm 10m nên người ta đi vs ra vô nhiều do quán đông quá đôi khi chạm trúng tay em.
2. Em vào nhà vs thì người kế bên tiểu mạnh nên văng trúng vài giọt li ti qua tay bị xước.
Tất cả những việc đó có tạo nguy cơ cho em không ạ. Giờ em bị ám ảnh về H quá rồi.

Không có nguy cơ như vậy bạn.

Tuanmecsedec
24-07-2016, 23:05
Anh chị ơi giờ em lo lắng TH mới. Chuyện là hôm qua em đá bóng sân mini có bị té xướt cùi chỏ. Vết xước nhỏ nhưng có rỉ máu. Sau đó tầm 45p toàn đội em đi thẳng ra quán nhậu mừng chiến thắng.
1. Lúc ngồi xuống ghế thì vết xước của em còn mới có chạm vào tay vịn ghế nhựa. Khổ nỗi chổ của em ngồi cũng cách nha vệ sinh tầm 10m nên người ta đi vs ra vô nhiều do quán đông quá đôi khi chạm trúng tay em.
2. Em vào nhà vs thì người kế bên tiểu mạnh nên văng trúng vài giọt li ti qua tay bị xước.
Tất cả những việc đó có tạo nguy cơ cho em không ạ. Giờ em bị ám ảnh về H quá rồi.

Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu hay dịch đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Vì vậy,những gì bạn kể cho dù có như thế nào thì 100% cũng không có nguy cơ.Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại

Cr7
26-07-2016, 08:38
Em chào anh chị. Đã nữa tháng trôi qua, em đang chờ ngày XN combo giải toả stress. Em mong anh chị trả lời cho em một vấn đề này nữa ạ. Đó là máu hoà lẫn với nước còn đọng lại trong dây truyền dịch của bệnh nhân trước bị dính còn ướt trên thành thùng rác (theo em biết nước này thường lâu khô và rít do có glucose), cô y tá đó tiếp xúc dính phải và tx với vết chích đang chảy máu của em ạ.

Tuanmecsedec
26-07-2016, 08:47
Em chào anh chị. Đã nữa tháng trôi qua, em đang chờ ngày XN combo giải toả stress. Em mong anh chị trả lời cho em một vấn đề này nữa ạ. Đó là máu hoà lẫn với nước còn đọng lại trong dây truyền dịch của bệnh nhân trước bị dính còn ướt trên thành thùng rác (theo em biết nước này thường lâu khô và rít do có glucose), cô y tá đó tiếp xúc dính phải và tx với vết chích đang chảy máu của em ạ.

Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Lục Giang
26-07-2016, 11:39
Em chào anh chị. Đã nữa tháng trôi qua, em đang chờ ngày XN combo giải toả stress. Em mong anh chị trả lời cho em một vấn đề này nữa ạ. Đó là máu hoà lẫn với nước còn đọng lại trong dây truyền dịch của bệnh nhân trước bị dính còn ướt trên thành thùng rác (theo em biết nước này thường lâu khô và rít do có glucose), cô y tá đó tiếp xúc dính phải và tx với vết chích đang chảy máu của em ạ.

yên tâm đi bạn, H ko lây nhiễm qua trung gian như vậy đâu