PDA

View Full Version : tất cả mọi người , ai đã từng chơi gái mại dâm thì vào góp ý giúp tôi với .



không
12-07-2016, 15:31
Xin BQT đừng xóa bài viết của em mặc dù nó không liên quan lắm nhưng em cần giúp đỡ vì quá thương mẹ. Chuyện là như sau:
Nhà em nghèo lắm. Mẹ em lại ham mê cờ bạc nên vay nợ tứ tung nên bị bọn xã hội đen đến đòi nợ liên tục và mẹ như bị dồn đến đường cùng . một hôm mẹ em đột ngột có khoảng 3,4 triệu đồng mẹ bảo là đi làm thuê lâu nên ứng tiền được về trả nợ và từ đó hàng ngày mẹ cứ đi ra thành phố cả ngày và có lúc khuya khoắt mới về . mẹ bảo là đi làm thuê nhưng hôm trước em đi chơi GMD nên em lại sinh ra lo sợ mẹ mình đi lung tung như vậy có thể là đi làm GMD cũng nên , em rất lo mẹ em đi làm GMD mang bệnh về cho gia đình . vì mẹ em bị họ xiết nợ ghê quá . mẹ em sinh năm 71 các anh ạ . liệu có khj nào điều em lo sợ là sự thực không em đau khổ quá

Tuanmecsedec
12-07-2016, 15:36
Xin BQT đừng xóa bài viết của em mặc dù nó không liên quan lắm nhưng em cần giúp đỡ vì quá thương mẹ. Chuyện là như sau:
Nhà em nghèo lắm. Mẹ em lại ham mê cờ bạc nên vay nợ tứ tung nên bị bọn xã hội đen đến đòi nợ liên tục và mẹ như bị dồn đến đường cùng . một hôm mẹ em đột ngột có khoảng 3,4 triệu đồng mẹ bảo là đi làm thuê lâu nên ứng tiền được về trả nợ và từ đó hàng ngày mẹ cứ đi ra thành phố cả ngày và có lúc khuya khoắt mới về . mẹ bảo là đi làm thuê nhưng hôm trước em đi chơi GMD nên em lại sinh ra lo sợ mẹ mình đi lung tung như vậy có thể là đi làm GMD cũng nên , em rất lo mẹ em đi làm GMD mang bệnh về cho gia đình . vì mẹ em bị họ xiết nợ ghê quá . mẹ em sinh năm 71 các anh ạ . liệu có khj nào điều em lo sợ là sự thực không em đau khổ quá
Cái này bạn trực tiếp hỏi Mẹ bạn hoặc bạn có thể bỏ một ngày đi theo dõi thì biết ngay liền.

không
12-07-2016, 15:42
Biết thật chắc em đau khổ chết mất anh ạ :'(

boy89
12-07-2016, 16:28
Xin BQT đừng xóa bài viết của em mặc dù nó không liên quan lắm nhưng em cần giúp đỡ vì quá thương mẹ. Chuyện là như sau:
Nhà em nghèo lắm. Mẹ em lại ham mê cờ bạc nên vay nợ tứ tung nên bị bọn xã hội đen đến đòi nợ liên tục và mẹ như bị dồn đến đường cùng . một hôm mẹ em đột ngột có khoảng 3,4 triệu đồng mẹ bảo là đi làm thuê lâu nên ứng tiền được về trả nợ và từ đó hàng ngày mẹ cứ đi ra thành phố cả ngày và có lúc khuya khoắt mới về . mẹ bảo là đi làm thuê nhưng hôm trước em đi chơi GMD nên em lại sinh ra lo sợ mẹ mình đi lung tung như vậy có thể là đi làm GMD cũng nên , em rất lo mẹ em đi làm GMD mang bệnh về cho gia đình . vì mẹ em bị họ xiết nợ ghê quá . mẹ em sinh năm 71 các anh ạ . liệu có khj nào điều em lo sợ là sự thực không em đau khổ quá

Bạn bỏ ra 1 ngày theo dõi là biết ngay mà bạn

Lục Giang
12-07-2016, 17:25
Góp ý chút nhé, cái tiêu đề bạn đặt tên hơi thiếu tế nhị và ko ăn nhậo j với nội dung bạn đề cập
Còn trường hợp mày của bạn thuộc phạm vi nội bộ gia đình bạn, chúng tôi ko biết phải khuyên ntn cả, vấn đề này bạn tự tìm hỉu, tôi nghĩ sẽ ko khó khăn để bỏ chýt thời gian quan sát và tìm hỉu đâu bạn
Ko biết thì tò mò rồi suy diễn lung tung mà lại cứ lo biết rồi sẽ đau khổ, xấu hổ này nọ thì thật quá mâu thuẫn, nhưng sự thật vẫn đang chờ bạn tìm hỉu, đừng vội phán quyết điều j khi chưa ngọn ngành bạn nhéi

không
12-07-2016, 18:18
Thôi em biết lỗi rồi , mong BQT thứ lỗi và xóa bài viết của tôi đi

Toibenban
12-07-2016, 19:00
Xin BQT đừng xóa bài viết của em mặc dù nó không liên quan lắm nhưng em cần giúp đỡ vì quá thương mẹ. Chuyện là như sau:
Nhà em nghèo lắm. Mẹ em lại ham mê cờ bạc nên vay nợ tứ tung nên bị bọn xã hội đen đến đòi nợ liên tục và mẹ như bị dồn đến đường cùng . một hôm mẹ em đột ngột có khoảng 3,4 triệu đồng mẹ bảo là đi làm thuê lâu nên ứng tiền được về trả nợ và từ đó hàng ngày mẹ cứ đi ra thành phố cả ngày và có lúc khuya khoắt mới về . mẹ bảo là đi làm thuê nhưng hôm trước em đi chơi GMD nên em lại sinh ra lo sợ mẹ mình đi lung tung như vậy có thể là đi làm GMD cũng nên , em rất lo mẹ em đi làm GMD mang bệnh về cho gia đình . vì mẹ em bị họ xiết nợ ghê quá . mẹ em sinh năm 71 các anh ạ . liệu có khj nào điều em lo sợ là sự thực không em đau khổ quá

Chuyện này bạn nên hỏi trực tiếp ! sẽ có đáp án

Không Ngừng Bước
12-07-2016, 19:46
Xin BQT đừng xóa bài viết của em mặc dù nó không liên quan lắm nhưng em cần giúp đỡ vì quá thương mẹ. Chuyện là như sau:
Nhà em nghèo lắm. Mẹ em lại ham mê cờ bạc nên vay nợ tứ tung nên bị bọn xã hội đen đến đòi nợ liên tục và mẹ như bị dồn đến đường cùng . một hôm mẹ em đột ngột có khoảng 3,4 triệu đồng mẹ bảo là đi làm thuê lâu nên ứng tiền được về trả nợ và từ đó hàng ngày mẹ cứ đi ra thành phố cả ngày và có lúc khuya khoắt mới về . mẹ bảo là đi làm thuê nhưng hôm trước em đi chơi GMD nên em lại sinh ra lo sợ mẹ mình đi lung tung như vậy có thể là đi làm GMD cũng nên , em rất lo mẹ em đi làm GMD mang bệnh về cho gia đình . vì mẹ em bị họ xiết nợ ghê quá . mẹ em sinh năm 71 các anh ạ . liệu có khj nào điều em lo sợ là sự thực không em đau khổ quá
bạn k đc suy diễn như vậy đặc biệt ng đó lại là mẹ mình. bạn tự tìm hiểu chuyện này chứ ai biết đc mà trả lời bạn.