PDA

View Full Version : Sợ dao cứa vào tay khi đâm bạn



truongvanthuan
13-07-2016, 16:42
Anh chị có thể tách bài và tư vấn cho em đc ko ạ .... chuyện cũng lâu lắm r...cũng đc 2 tháng....do tuổi trẻ ko biết suy nghĩ nên khi xích mích vs 1 người bạn....em đã dùng dao thái đâm vào lưng người bạn đó.....vấn đề khi em đâm xong con dao thái lan dính vào lưng của bạn em luôn....khi em rút ra còn mỗi cán dao....và khi nhìn lại trên ngón út của em có bị đứt 1 đường....chắc do đâm mạnh nên dao bị tuột và em bị đứt tay ngón út.....em sợ máu từ người bạn dính vào tay em.....vì con dao đã dính vào lưng bạn ấy.....nhưng chỉ có nữa phần đầu còn phần đuôi vẫn chưa dính vào lưng bạn ấy.....em ko biết khi tuột dao thì ngón út của em có cứa vào con dao có máu của bạn ấy chưa nữa.....em hoang mang quá chuyện cũng 2 tháng r...nó cũng hay quan hệ vs GMD và cũng hay kể em....h 2 đứa đã hòa và đc công an giải quyết em xui....nhưng em của sợ bị dính HIV....em xin lỗi nếu có kì thị...và bây h em vẫn đang học đại học......chỉ vì 1p bốc đồng mà h phải thế này...anh chị giúp em với

Không Ngừng Bước
13-07-2016, 16:46
Anh chị có thể tách bài và tư vấn cho em đc ko ạ .... chuyện cũng lâu lắm r...cũng đc 2 tháng....do tuổi trẻ ko biết suy nghĩ nên khi xích mích vs 1 người bạn....em đã dùng dao thái đâm vào lưng người bạn đó.....vấn đề khi em đâm xong con dao thái lan dính vào lưng của bạn em luôn....khi em rút ra còn mỗi cán dao....và khi nhìn lại trên ngón út của em có bị đứt 1 đường....chắc do đâm mạnh nên dao bị tuột và em bị đứt tay ngón út.....em sợ máu từ người bạn dính vào tay em.....vì con dao đã dính vào lưng bạn ấy.....nhưng chỉ có nữa phần đầu còn phần đuôi vẫn chưa dính vào lưng bạn ấy.....em ko biết khi tuột dao thì ngón út của em có cứa vào con dao có máu của bạn ấy chưa nữa.....em hoang mang quá chuyện cũng 2 tháng r...nó cũng hay quan hệ vs GMD và cũng hay kể em....h 2 đứa đã hòa và đc công an giải quyết em xui....nhưng em của sợ bị dính HIV....em xin lỗi nếu có kì thị...và bây h em vẫn đang học đại học......chỉ vì 1p bốc đồng mà h phải thế này...anh chị giúp em với
dao chưa rút đc ra thì máu chưa fun ra đc nên bạn k phải lo.

Charles
13-07-2016, 17:16
Anh chị có thể tách bài và tư vấn cho em đc ko ạ .... chuyện cũng lâu lắm r...cũng đc 2 tháng....do tuổi trẻ ko biết suy nghĩ nên khi xích mích vs 1 người bạn....em đã dùng dao thái đâm vào lưng người bạn đó.....vấn đề khi em đâm xong con dao thái lan dính vào lưng của bạn em luôn....khi em rút ra còn mỗi cán dao....và khi nhìn lại trên ngón út của em có bị đứt 1 đường....chắc do đâm mạnh nên dao bị tuột và em bị đứt tay ngón út.....em sợ máu từ người bạn dính vào tay em.....vì con dao đã dính vào lưng bạn ấy.....nhưng chỉ có nữa phần đầu còn phần đuôi vẫn chưa dính vào lưng bạn ấy.....em ko biết khi tuột dao thì ngón út của em có cứa vào con dao có máu của bạn ấy chưa nữa.....em hoang mang quá chuyện cũng 2 tháng r...nó cũng hay quan hệ vs GMD và cũng hay kể em....h 2 đứa đã hòa và đc công an giải quyết em xui....nhưng em của sợ bị dính HIV....em xin lỗi nếu có kì thị...và bây h em vẫn đang học đại học......chỉ vì 1p bốc đồng mà h phải thế này...anh chị giúp em với

Khi dùng dao đâm bạn thì không phải đâm vào là máu chảy ngay tức khắc, với lại mũi dao còn dính nguyên trên lưng bạn kia thì khi bạn rút tay nếu có bị dao cứa cũng bị phần thừa của dao cứa vào, như vậy làm gì có máu đâu ra mà vào tay bạn được. Trường hợp của bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi, không có nguy cơ.

truongvanthuan
13-07-2016, 21:18
Em nghĩ ko phải rút ra ms cứa lúc đâm chắc tuột tay nên cứa vào ngay lúc đâm luôn anh ạ......em chỉ sợ như vậy....tuổi trẻ luôn bồng bột sau 2 tháng em đã suy nghĩ lại lúc đó đừng điên dại.......em vừa làm đau người khác vừa sợ dính máu của t bạn nữa ... hix ..... chỉ một thoáng bồng bột .... dù sao cũng cảm ơn anh chị .... em sẽ cố gắng sống có ít hơn

Tuanmecsedec
13-07-2016, 21:19
Anh chị có thể tách bài và tư vấn cho em đc ko ạ .... chuyện cũng lâu lắm r...cũng đc 2 tháng....do tuổi trẻ ko biết suy nghĩ nên khi xích mích vs 1 người bạn....em đã dùng dao thái đâm vào lưng người bạn đó.....vấn đề khi em đâm xong con dao thái lan dính vào lưng của bạn em luôn....khi em rút ra còn mỗi cán dao....và khi nhìn lại trên ngón út của em có bị đứt 1 đường....chắc do đâm mạnh nên dao bị tuột và em bị đứt tay ngón út.....em sợ máu từ người bạn dính vào tay em.....vì con dao đã dính vào lưng bạn ấy.....nhưng chỉ có nữa phần đầu còn phần đuôi vẫn chưa dính vào lưng bạn ấy.....em ko biết khi tuột dao thì ngón út của em có cứa vào con dao có máu của bạn ấy chưa nữa.....em hoang mang quá chuyện cũng 2 tháng r...nó cũng hay quan hệ vs GMD và cũng hay kể em....h 2 đứa đã hòa và đc công an giải quyết em xui....nhưng em của sợ bị dính HIV....em xin lỗi nếu có kì thị...và bây h em vẫn đang học đại học......chỉ vì 1p bốc đồng mà h phải thế này...anh chị giúp em với

Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
13-07-2016, 21:21
Em nghĩ ko phải rút ra ms cứa lúc đâm chắc tuột tay nên cứa vào ngay lúc đâm luôn anh ạ......em chỉ sợ như vậy....tuổi trẻ luôn bồng bột sau 2 tháng em đã suy nghĩ lại lúc đó đừng điên dại.......em vừa làm đau người khác vừa sợ dính máu của t bạn nữa ... hix ..... chỉ một thoáng bồng bột .... dù sao cũng cảm ơn anh chị .... em sẽ cố gắng sống có ít hơn

Nếu bạn quá lo lắng thì ngay bây giờ có thể làm cái Test nhanh giải tỏa tâm lý.

truongvanthuan
13-07-2016, 21:24
vậy có nguy cơ ko ạ ..... chỉ cần đc tư vấn là em đỡ lo r ..... anh chị khuyên em có nên test nhanh ko ạ .... nếu thật sự ko có nguy cơ thì em yên tâm hơn ... dù sao em cũng xin cảm ơn anh chị ạ.... làm phiền anh chị ban đêm thế này ^^

Tuanmecsedec
13-07-2016, 21:26
vậy có nguy cơ ko ạ ..... chỉ cần đc tư vấn là em đỡ lo r ..... anh chị khuyên em có nên test nhanh ko ạ .... nếu thật sự ko có nguy cơ thì em yên tâm hơn ... dù sao em cũng xin cảm ơn anh chị ạ.... làm phiền anh chị ban đêm thế này ^^

Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi thì yên tâm đi,bạn không cần thiết xét nghiệm đâu.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
13-07-2016, 21:26
vậy có nguy cơ ko ạ ..... chỉ cần đc tư vấn là em đỡ lo r ..... anh chị khuyên em có nên test nhanh ko ạ .... nếu thật sự ko có nguy cơ thì em yên tâm hơn ... dù sao em cũng xin cảm ơn anh chị ạ.... làm phiền anh chị ban đêm thế này ^^

Trường hợp bạn không có nguy cơ, nhưng vì bạn không yên tâm với những gì được tư vấn thì BQT mới bảo bạn XN giải tỏa tâm lý. Còn nếu bạn đã yên tâm thì không cần XN nữa.

truongvanthuan
13-07-2016, 21:41
vâng thế em yên tâm r.....thế là đỡ phải đi xét nghiệm....đúng tuổi trẻ suy nghĩ lại bồng bột quá anh chị ạ....em sẽ cố gắng sống có ít hơn....chúc anh chị luôn mạnh khỏe và công việc tiến triển tốt đẹp