View Full Version : Chưa hết lo bị kim tiêm
aloalo123
15-07-2016, 02:02
Các anh chị ơi, mấy nay em đã cố để thoát khỏi kim tiêm nhưng mà sao không được ạ. Nãy em có đi qua chỗ bùng binh đi sát vô hàng cây chuỗi ngọc cạ qua, em thấy nhói đau thiệt đau cảm giác giống bị đâm kim rồi em đi trên đường cái em giẫm phải cái gì đó rất đau, giống kim đâm, em lên xe bạn em chở thì thấy đó là một cái lỗ, em sợ có ai nhét kim vô rồi kim đâm cấn đẩy máu, Rồi bạn em đi xe em và bạn ngã đẩy vô tường hàng rào có một lỗ to ở tường, em cảm giác bị đâm đau nhói, trời thì tối, về nhà thấy toàn vết đỏ chảy máu, nhăn lại nhưnkim đâm thật. Em lo quá. Những chỗ em đi qua nãy tụ tập chích nhiều lắm ạ
Tuanmecsedec
15-07-2016, 07:06
Các anh chị ơi, mấy nay em đã cố để thoát khỏi kim tiêm nhưng mà sao không được ạ. Nãy em có đi qua chỗ bùng binh đi sát vô hàng cây chuỗi ngọc cạ qua, em thấy nhói đau thiệt đau cảm giác giống bị đâm kim rồi em đi trên đường cái em giẫm phải cái gì đó rất đau, giống kim đâm, em lên xe bạn em chở thì thấy đó là một cái lỗ, em sợ có ai nhét kim vô rồi kim đâm cấn đẩy máu, Rồi bạn em đi xe em và bạn ngã đẩy vô tường hàng rào có một lỗ to ở tường, em cảm giác bị đâm đau nhói, trời thì tối, về nhà thấy toàn vết đỏ chảy máu, nhăn lại nhưnkim đâm thật. Em lo quá. Những chỗ em đi qua nãy tụ tập chích nhiều lắm ạ
Theo tình hình quan sát bạn cho thấy, bạn đang bị một chứng bệnh lo sợ vô cớ hoang tưởng.Tuanmecsedec khuyên thật lòng bạn nên tìm gặp Bác Sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý để được giải tỏa,tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe và rất nguy hiểm sau này.
http://i.imgur.com/gavWbH8.jpg
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Truong Xuan
16-07-2016, 09:16
Các anh chị ơi, mấy nay em đã cố để thoát khỏi kim tiêm nhưng mà sao không được ạ. Nãy em có đi qua chỗ bùng binh đi sát vô hàng cây chuỗi ngọc cạ qua, em thấy nhói đau thiệt đau cảm giác giống bị đâm kim rồi em đi trên đường cái em giẫm phải cái gì đó rất đau, giống kim đâm, em lên xe bạn em chở thì thấy đó là một cái lỗ, em sợ có ai nhét kim vô rồi kim đâm cấn đẩy máu, Rồi bạn em đi xe em và bạn ngã đẩy vô tường hàng rào có một lỗ to ở tường, em cảm giác bị đâm đau nhói, trời thì tối, về nhà thấy toàn vết đỏ chảy máu, nhăn lại nhưnkim đâm thật. Em lo quá. Những chỗ em đi qua nãy tụ tập chích nhiều lắm ạ
Chứng bệnh hoang tưởng của bạn ngày càng nặng, BQT khuyên bạn nên sớm đi điều trị, để lâu bệnh nặng đến lúc không kiểm soát nổi hành vi của bản thân thì coi như hỏng đời.