Tôi muốn bình an
10-08-2016, 10:39
Mình không kiếm được nỗi cho mình một bạn gái và sinh lý lại mạnh và không kềm chế được nên đã sa ngã vào các loại tệ nạn xã hội, mại dâm dọc theo các con đường quốc lộ miền tây.
Mình nhớ lại vào những năm đã qua mình dính vào con đường tệ hại này mà mình vẫn chưa thức tỉnh... Vẫn còn u mê trong sự ham muốn dục vọng.
Cho đến một hôm mình cảm nhận được sự hoang mang tột cùng do quan hệ gmd. Những tháng ngày đó mình vẫn nhớ như in trong đầu... Những tháng ngày vừa hoang mang lo lắng vừa cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời cùng với các bạn mang chung một nỗi lo lắng. Mình sợ hãi và tìm trên mạng các thông tin về HIV rồi càng thêm hoang mang lo lắng. Thế rồi mình tìm được một diễn đàn HIV forum gì đó nhưng không có tham gia mà chỉ để đọc về vấn đề của mình. Sau đó mình tìm ra được diễn đàn này của anh Tuấn. Và mình đọc rồi đăng ký tham gia luôn.
Đã được anh chị tư vấn rất nhiều nhưng rồi trong mấy năm qua vẫn tiếp tục sa ngã vào các loại tệ nạn như vậy. Những năm tháng hoang mang và tìm ra được cái cảm giác yêu quí cuộc sống cùng với vừa sợ, vừa lo đáng lẽ ra mình phải thức tỉnh. Nhưng không hiểu sao và càng không hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này. Có lẽ mình khùng làm quá lên hay chăng ? Nhưng thật sự là do không kềm chế được dục vọng hay do thất bại trong cuộc sống ? Mình cố gắng nhưng không vượt qua được lại tìm gái làng chơi để thỏa mãn.
Từ cái ngày hoang mang đó đến nay chưa một lần nào đi xét nghiệm HIV cũng như là các xn bệnh tình dục khác.
Mình mất mát quá nhiều tiền bạc ... Tiền làm cực khổ mà chỉ sau một đêm tan tác... Giờ làm sao để tìm lại số tiền đã mất đêm hôm qua ?
Chán nản.
Mình nhớ lại vào những năm đã qua mình dính vào con đường tệ hại này mà mình vẫn chưa thức tỉnh... Vẫn còn u mê trong sự ham muốn dục vọng.
Cho đến một hôm mình cảm nhận được sự hoang mang tột cùng do quan hệ gmd. Những tháng ngày đó mình vẫn nhớ như in trong đầu... Những tháng ngày vừa hoang mang lo lắng vừa cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời cùng với các bạn mang chung một nỗi lo lắng. Mình sợ hãi và tìm trên mạng các thông tin về HIV rồi càng thêm hoang mang lo lắng. Thế rồi mình tìm được một diễn đàn HIV forum gì đó nhưng không có tham gia mà chỉ để đọc về vấn đề của mình. Sau đó mình tìm ra được diễn đàn này của anh Tuấn. Và mình đọc rồi đăng ký tham gia luôn.
Đã được anh chị tư vấn rất nhiều nhưng rồi trong mấy năm qua vẫn tiếp tục sa ngã vào các loại tệ nạn như vậy. Những năm tháng hoang mang và tìm ra được cái cảm giác yêu quí cuộc sống cùng với vừa sợ, vừa lo đáng lẽ ra mình phải thức tỉnh. Nhưng không hiểu sao và càng không hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này. Có lẽ mình khùng làm quá lên hay chăng ? Nhưng thật sự là do không kềm chế được dục vọng hay do thất bại trong cuộc sống ? Mình cố gắng nhưng không vượt qua được lại tìm gái làng chơi để thỏa mãn.
Từ cái ngày hoang mang đó đến nay chưa một lần nào đi xét nghiệm HIV cũng như là các xn bệnh tình dục khác.
Mình mất mát quá nhiều tiền bạc ... Tiền làm cực khổ mà chỉ sau một đêm tan tác... Giờ làm sao để tìm lại số tiền đã mất đêm hôm qua ?
Chán nản.