PDA

View Full Version : Cuộc sống khốn khó của 3 chị em mồ côi mẹ từ tấm bé



Tuanmecsedec
12-08-2016, 14:47
Cuộc sống khốn khó của 3 chị em mồ côi mẹ từ tấm bé


12.08.2016

Không chỉ thế, em còn mang trong mình căn bệnh HIV. Căn bệnh quái ác này đã suýt cướp đi tính mạng bé nhỏ của em, nhưng may mắn thay em đã qua khỏi.


Anh Nguyễn Văn Thiên (Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn,Tỉnh Ninh Bình) và vợ là chị Trần Thị Kim kết hôn từ những năm 20 tuổi. Dù cuộc sống khó khăn nhưng anh chị luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Cũng nhờ sự chăm chỉ ấy chẳng bao lâu sau anh chị cất được mái nhà mới, hạ sinh 3 đứa con ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Bé đầu là Nguyễn Thị Tuyến, bé thứ 2 là Nguyễn Đức Duy và bé út là Nguyễn Thị Thoa.

Nhưng rồi niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi căn nhà của anh chị sắp hoàn thành thì chị đã đột ngột lâm bệnh nặng và qua đời chỉ sau một tuần phát hiện, điều trị. Bao nhiêu tiền của gom góp để xây căn nhà đã được dùng để chữa chạy hết cho chị. Đến cả việc lo hậu sự cho chị chẳng có tiền, phải nhờ tới anh em hàng xóm quyên góp cho.

Nhìn cảnh 3 đứa con thơ mếu máo, nheo nhóc khóc than trong đám tang người mẹ trẻ ai cũng xót xa. Cô bé Thoa khi mẹ mất cũng mới chỉ tròn một tuổi còn chưa cảm nhận hết hơi ấm của mẹ. Cảnh đứa trẻ đang tuổi bế bồng quấn khăn tang ám ảnh những người có mặt hôm đó rất nhiều.


<tbody>


http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/8/10/335/anh1-1470784893.jpg


Hai em Nguyễn Đức Duy và Nguyễn Thị Thoa.

</tbody>

Vợ qua đời đột ngột, những tưởng rằng các con chính là nguồn động lực để anh Thiên cố gắng nuôi dạy các con khôn lớn. Nhưng với anh đó lại là cú sốc quá lớn. Bởi vậy thay vì chăm con anh ngày càng trở lên chán nản và bất cần, tinh thần ngày càng suy sụp. Và đó cũng chính là nguyên nhân đưa anh dấn sân vào con rượu chè, nghiện ngập.

Bà nội các em chia sẻ: “Từ ngày vợ nó mất, nó sống trong đau khổ, xót xa. Rồi nó chìm trong men rượu chẳng còn ý thức được hành động của mình là gì. Nó sống bất cần khiến 3 đứa nhỏ khốn khổ lắm. Và rồi nó buộc phải đi xa, tội cho những đứa trẻ con vô cùng”.

Bé Tuyến - cô con gái lớn (17 tuổi) từng phải nghỉ học chăm mẹ ốm. Nay cha bỏ đi em lại một lần nữa bỏ dở việc đến trường chăm em. Nếu em đi học thì hai em của em sẽ chẳng có ai chăm sóc và một phần cũng vì gia đình em quá nghèo không có đủ tiền cho em tiếp tục đi học.

Bà nội em buồn bã: “Nhiều lúc chỉ nghĩ, giá như chúng nó không có bố thì chúng nó đỡ khổ. Trước đây cũng có một số nhà từ thiện giúp đỡ, nhưng do bố chúng đổ đốn rượu chè nghiện ngập như thế nên mọi nguồn giúp đỡ đều bị cắt hết. Chúng nó vốn đã khổ nay còn khổ hơn”.


<tbody>


http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/8/10/335/anh2-1470784934.jpg


Căn nhà bố em mẹ xây dang dở chưa xong bao năm qua các em vẫn sống ở đây.

</tbody>

Sau khi mẹ mất, bố bỏ đi cô bé Thoa (bé út) nay đã 8 tuổi nhưng ốm đau dặt dẹo. Không chỉ thế, em còn mang trong mình căn bệnh HIV. Căn bệnh quái ác này đã suýt cướp đi tính mạng bé nhỏ của em, may mắn thay bệnh của em được phát hiện kịp thời. Dù thế, được một thời gian là bệnh lại tái phát và hành hạ khiến em phải thường xuyên chịu những cơn đau đớn.

“Nếu chỉ nổi mụn, ốm nhẹ thì tôi còn đỡ lo, chỉ sợ cháu ốm nặng phải đưa đi viện tôi mất ăn mất ngủ suốt. Tội chúng lắm, chúng còn nhỏ lại không cha, không mẹ sống bơ vơ trên đời. Tôi già cả không biết còn sức chăm chúng nó được đến bao giờ.

Nhà tôi đã thuộc diện hộ nghèo, bây giờ cả hai vợ chồng già đều đã có tuổi lại thường xuyên đau yếu nếu mà nó bị nhẹ thì tôi còn đỡ lo, chỉ sợ nó bệnh nặng thì không có ai đưa nó đi viện, mặt khác gia đình cũng không có đủ điều kiện để chữa chạy cho cháu nữa” - người bà nội đau lòng nói.


<tbody>


http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/8/10/335/anh3-1470784933.jpg


Duy và Thoa trong vòng tay bà nội.

</tbody>

Được biết Duy và Thoa là hai học sinh chăm ngoan và học giỏi, các em đều luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và xuất sắc của lớp, của trường trong mọi năm học.

“Hai đứa nó ham học lắm, có lúc cái Thoa nó ốm cả tuần liền, ốm mà nó cứ đòi đi học cho bằng được, nó nói ở nhà buồn lắm. Chúng nó lúc nào cũng lo lắng không có sách vở để đi học, hôm trước nó nói "các bạn ai cũng được mua sách rồi, mỗi chúng cháu là chưa có sách vở và chỉ sợ không có sách vở thì cô giáo không cho vào lớp và chúng phải nghỉ học” - bà nội em chia sẻ.
Hiện tại hoàn cảnh của 3 chị em nhà Thoa rất thương tâm. Các em đang rất cần sự giúp đỡ chia sẻ của toàn thể cộng đồng.



<tbody>
Mọi sự đóng góp xin gửi về:
Bà: Nguyễn Văn Tam (ông nội)
Đ/C: Xóm 12, xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin:
- Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477
Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin
Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.
Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:
Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!
VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)
Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả báo điện tử Người Đưa Tin.

Hương Sen

</tbody>


http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-song-khon-kho-cua-3-chi-em-mo-coi-me-tu-tam-be-a253754.html
(http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-song-khon-kho-cua-3-chi-em-mo-coi-me-tu-tam-be-a253754.html)