PDA

View Full Version : Xin chào mọi người mình là gay



Doi la coi tam
15-08-2016, 11:46
Khóc có nên khóc không. Hãy tự nói với bản thân mình là mình Sẽ cố gắng sống vì gia đình. Nỗi buồn khi tôi đã là gay và buồn hơn khi tôi bị nhiễm hiv. Năm nay tôi vừa được 27 tuổi. Với cuộc sống kiếm tiền xa nhà kiếm tiền. Một mình bôn ba với cái xã hội đầy cạm bẫy. Cái xã hội cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và nó cũng đã đưa tôi vào con đương tội lỗi. Với tôi giờ mình tôi biết . Mình tôi chịu. Chẳng ai hiểu và chẳng ai biết tôi đang buồn và bế tắc cuộc sống ntn. Nhưng tôi luôn tự đứng dậy và luôn tự nói với mình rằng cuộc đời này chỉ là cõi tạm với mình. Mình còn gia đình nữa. Và chính điều đó đã làm tôi vượt qua mọi rào cãn. Và với tôi bây giờ chỉ còn nụ cười và những giọt nước mắt sau lưng. Mình muốn mọi người đồng cảm với mình có thể chia sẽ niềm vui đến tất cả các ban.

Vệ Đằng
15-08-2016, 18:17
Khóc có nên khóc không. Hãy tự nói với bản thân mình là mình Sẽ cố gắng sống vì gia đình. Nỗi buồn khi tôi đã là gay và buồn hơn khi tôi bị nhiễm hiv. Năm nay tôi vừa được 27 tuổi. Với cuộc sống kiếm tiền xa nhà kiếm tiền. Một mình bôn ba với cái xã hội đầy cạm bẫy. Cái xã hội cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và nó cũng đã đưa tôi vào con đương tội lỗi. Với tôi giờ mình tôi biết . Mình tôi chịu. Chẳng ai hiểu và chẳng ai biết tôi đang buồn và bế tắc cuộc sống ntn. Nhưng tôi luôn tự đứng dậy và luôn tự nói với mình rằng cuộc đời này chỉ là cõi tạm với mình. Mình còn gia đình nữa. Và chính điều đó đã làm tôi vượt qua mọi rào cãn. Và với tôi bây giờ chỉ còn nụ cười và những giọt nước mắt sau lưng. Mình muốn mọi người đồng cảm với mình có thể chia sẽ niềm vui đến tất cả các ban.
bạn để lại zalo đi

songtot349
15-08-2016, 19:03
cố lên , mọi chuyện rồi sẽ ổn

Hungbv1
15-08-2016, 19:06
Cố lên bạn à :(

anhsanghivong
15-08-2016, 19:17
Cố lên anh à...e cùng cảnh với anh,nhưng e chỉ mới 21t ...anh hãy tuân thủ điều trị sẽ không sao đâu...e lúc mới biết mình bị cũng suy sụp dữ lắm...nhưng h cuộc sống e đã bình thường rồi..a cố gắng ăn uống đầy đủ,đừng nghĩ tới nó nữa,tập thể dục thể thao thường xuyên ( gym chẳng hạn....), e đã bắt đầu tập gym ùi,nó giúp tinh thần sảng khoái,tăng cân nữa anh...cố lên nhé anh

Nguyen Ha
15-08-2016, 19:58
Khóc có nên khóc không. Hãy tự nói với bản thân mình là mình Sẽ cố gắng sống vì gia đình. Nỗi buồn khi tôi đã là gay và buồn hơn khi tôi bị nhiễm hiv. Năm nay tôi vừa được 27 tuổi. Với cuộc sống kiếm tiền xa nhà kiếm tiền. Một mình bôn ba với cái xã hội đầy cạm bẫy. Cái xã hội cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và nó cũng đã đưa tôi vào con đương tội lỗi. Với tôi giờ mình tôi biết . Mình tôi chịu. Chẳng ai hiểu và chẳng ai biết tôi đang buồn và bế tắc cuộc sống ntn. Nhưng tôi luôn tự đứng dậy và luôn tự nói với mình rằng cuộc đời này chỉ là cõi tạm với mình. Mình còn gia đình nữa. Và chính điều đó đã làm tôi vượt qua mọi rào cãn. Và với tôi bây giờ chỉ còn nụ cười và những giọt nước mắt sau lưng. Mình muốn mọi người đồng cảm với mình có thể chia sẽ niềm vui đến tất cả các ban.

Mạnh mẽ lên bạn. Xã hội đâu chỉ mình bạn như vậy đâu, có rất nhiều người như bạn, họ đã vượt qua và đang sống rất tốt, họ làm được bạn cũng sẽ làm được

trantuangym
20-12-2016, 21:48
cố lên bạn ơi... làm bạn để động viên nhau

leminhtan
21-12-2016, 13:21
Zalo của mình nè 0166.666.0717 mình mới 25t thôi cũng cần có người nói chuyện chứ thấy cô đơn qua

Chamhet
31-03-2017, 17:48
Mình cũng vậy . Bây giờ thực sự mình suy sụp hoàn toàn k buết nên làm thế nào

Huavi
02-04-2017, 19:14
Mình cũng vậy . Bây giờ thực sự mình suy sụp hoàn toàn k buết nên làm thế nào
Bạn ở hn à:( kết bạn tâm ự đc k :( mình gần như sụp đổ rồi

Bước Ra Từ Bóng Tối
17-08-2017, 00:31
Cố lên anh à...e cùng cảnh với anh,nhưng e chỉ mới 21t ...anh hãy tuân thủ điều trị sẽ không sao đâu...e lúc mới biết mình bị cũng suy sụp dữ lắm...nhưng h cuộc sống e đã bình thường rồi..a cố gắng ăn uống đầy đủ,đừng nghĩ tới nó nữa,tập thể dục thể thao thường xuyên ( gym chẳng hạn....), e đã bắt đầu tập gym ùi,nó giúp tinh thần sảng khoái,tăng cân nữa anh...cố lên nhé anh

Bạn ở cần thơ à? Kết bạn Zalo với mình nhé. 0 9 1 sáu hai ba 7 8 hai 9

Bước Ra Từ Bóng Tối
17-08-2017, 00:33
bạn để lại zalo đi

Bạn ở cần thơ à? Kết bạn Zalo với mình nhé. 0 9 1 sáu hai ba 7 8 hai 9