toithaysohai
18-08-2016, 20:03
Sau khi đi GMD về sau 2 ngày e đã gọi đến cho a Tuấn và đã đuoẹc tư vấn nhưng e vẫn sợ.vậy có ai giúp e giảm bớt lo lắng không.e đi gmd có đeo bao đầy đủ và k hề hôn hít.hỉ lúc vào cô ấy có cắn nhẹ e vào môi nhưng k hề để lại vết thương .lúc đó e đang bị nấm bẹn
Sau khi đi GMD về sau 2 ngày e đã gọi đến cho a Tuấn và đã đuoẹc tư vấn nhưng e vẫn sợ.vậy có ai giúp e giảm bớt lo lắng không.e đi gmd có đeo bao đầy đủ và k hề hôn hít.hỉ lúc vào cô ấy có cắn nhẹ e vào môi nhưng k hề để lại vết thương .lúc đó e đang bị nấm bẹn
Bạn đã được tư vấn trong chủ đề dưới đây, nếu còn thắc mắc bạn post tiếp bài vào đó nhé.
Chủ đề: Em đang rât lo sợ và cần mọi người giúp đỡ (http://diendanhiv.vn/threads/45943-Em-dang-rat-lo-so-va-can-moi-nguoi-giup-do)