PDA

View Full Version : sợ bạn nhậu đâm xi lanh



Nhatanhtran
27-08-2016, 18:12
hôm qua em ngồi nhậu với 1 đám bạn, có đứa ngồi cạnh em mới quen, chả biết nó đùa hay nó say , thỉnh thoảng cứ chọc tay vào người em , em không thấy gì nên bỏ qua, lúc gần tàn cuộc nhậu nó lại tiếp tục đùa cầm 1 vật gì đó sắc nhọn vuốt vào mặt em, em lo nó vuốt hoặc đâm xi lanh vào mặt em , lúc đó em cũng say rồi chỉ thấy đau , em lo quá các anh ơi

yugioh0206
27-08-2016, 18:14
hôm qua em ngồi nhậu với 1 đám bạn, có đứa ngồi cạnh em mới quen, chả biết nó đùa hay nó say , thỉnh thoảng cứ chọc tay vào người em , em không thấy gì nên bỏ qua, lúc gần tàn cuộc nhậu nó lại tiếp tục đùa cầm 1 vật gì đó sắc nhọn vuốt vào mặt em, em lo nó vuốt hoặc đâm xi lanh vào mặt em , lúc đó em cũng say rồi chỉ thấy đau , em lo quá các anh ơi
Bạn thử mua kim tiêm về r đâm vô người coi nó thốn đến cỡ nào , k có nguy cơ v đâu

Charles
27-08-2016, 18:45
hôm qua em ngồi nhậu với 1 đám bạn, có đứa ngồi cạnh em mới quen, chả biết nó đùa hay nó say , thỉnh thoảng cứ chọc tay vào người em , em không thấy gì nên bỏ qua, lúc gần tàn cuộc nhậu nó lại tiếp tục đùa cầm 1 vật gì đó sắc nhọn vuốt vào mặt em, em lo nó vuốt hoặc đâm xi lanh vào mặt em , lúc đó em cũng say rồi chỉ thấy đau , em lo quá các anh ơi

Đặc sệt giọng suy diễn hoang tưởng. Bớt hoang tưởng đi cho cuộc sống được thanh thản bạn ạ.

Nhatanhtran
30-08-2016, 17:05
em có rất nhiều lần dẫn phải vật sắc nhọn , nhưng chưa bao giờ phải lấy tay rút vật nhọn ra khỏi người , thậm trí va chạm vào các đồ vật em thấy đau , như vậy là không sao đúng không ạ

Tuanmecsedec
30-08-2016, 17:07
em có rất nhiều lần dẫn phải vật sắc nhọn , nhưng chưa bao giờ phải lấy tay rút vật nhọn ra khỏi người , thậm trí va chạm vào các đồ vật em thấy đau , như vậy là không sao đúng không ạ

Bạn chỉ là lo lắng suy diễn hoang tưởng cục bộ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Nhatanhtran
02-09-2016, 01:46
hôm nay khổ nỗi em đi chở gạo hộ 1 người lúc trời mưa, trong ngõ nhà em rất nhiều xi lanh vứt lung tung, trời tối quá, người ta không để ý gạt trượt chân chống rồi va vào ống đồng em, em lo chân người đó hất xi lanh vào ống đồng em, em lo quá, như vậy liệu có làm sao không ạ

Nguyen Ha
02-09-2016, 06:47
hôm nay khổ nỗi em đi chở gạo hộ 1 người lúc trời mưa, trong ngõ nhà em rất nhiều xi lanh vứt lung tung, trời tối quá, người ta không để ý gạt trượt chân chống rồi va vào ống đồng em, em lo chân người đó hất xi lanh vào ống đồng em, em lo quá, như vậy liệu có làm sao không ạ

Suy diễn như phim vậy.

Tuanmecsedec
02-09-2016, 07:10
hôm nay khổ nỗi em đi chở gạo hộ 1 người lúc trời mưa, trong ngõ nhà em rất nhiều xi lanh vứt lung tung, trời tối quá, người ta không để ý gạt trượt chân chống rồi va vào ống đồng em, em lo chân người đó hất xi lanh vào ống đồng em, em lo quá, như vậy liệu có làm sao không ạ

http://i.imgur.com/x884J5J.jpg


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

songchungvoi_HIV
02-09-2016, 11:51
hôm nay khổ nỗi em đi chở gạo hộ 1 người lúc trời mưa, trong ngõ nhà em rất nhiều xi lanh vứt lung tung, trời tối quá, người ta không để ý gạt trượt chân chống rồi va vào ống đồng em, em lo chân người đó hất xi lanh vào ống đồng em, em lo quá, như vậy liệu có làm sao không ạ
Bạn có bị té giếng ko vậy. Có thể bị đứt vài cộng dây rùi đó