PDA

View Full Version : Gấp gấp, tư vấn giúp em với sợ nguy cơ tăm xỉa răng



khatvongsong123
01-09-2016, 17:10
Chào các bác,
Tối hôm kia 30-8 em có đi liên hoan với hội bạn lớp. Vì vui vẻ nên quá chén, sau khi ăn xong có đi sang quán karaoke. Lúc đó đã chuếnh choáng say nên không còn tỉnh táo, đến giờ em chỉ nhớ được mỗi việc hỏi xin nhân viên quán karaoke tăm để xỉa răng (chả hiểu sao lại làm thế vì em ko có thói quen xỉa răng ở bên ngoài). Lát sau nv có đưa và em xỉa răng nhưng cũng ko để ý xem tăm có sạch không. 1 lúc em đi vệ sinh và cảm thấy tanh trong miệng và đau nên có nhổ ra bãi nước bọt có máu. Em có súc miệng và rửa mặt ở vòi nước rồi sau đó quay vào phòng hát và không nhớ gì tiếp theo. Em cũng ko nhớ về nhà ntn, chỉ nhớ nửa đêm khó chịu quá nên đã liverpool. Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và không hề tỉnh táo. Em dậy tắm thì thấy có vết trầy bằng đầu đũa ở ống chân có rớm máu nên có rửa sạch và bôi thuốc. Nhưng cả ngày đầu óc cứ lơ mơ, buồn ngủ, làm gì cũng mệt mỏi và thở gấp, đau bụng đi ngoài, buồn nôn, đau răng lợi. Ngoài việc dùng tăm thì em không nhớ là còn làm gì để có nguy cơ nữa không. Em vẫn đang trong 72h, các bác tư vấn giúp em với.

Tuanmecsedec
01-09-2016, 17:20
Chào các bác,
Tối hôm kia 30-8 em có đi liên hoan với hội bạn lớp. Vì vui vẻ nên quá chén, sau khi ăn xong có đi sang quán karaoke. Lúc đó đã chuếnh choáng say nên không còn tỉnh táo, đến giờ em chỉ nhớ được mỗi việc hỏi xin nhân viên quán karaoke tăm để xỉa răng (chả hiểu sao lại làm thế vì em ko có thói quen xỉa răng ở bên ngoài). Lát sau nv có đưa và em xỉa răng nhưng cũng ko để ý xem tăm có sạch không. 1 lúc em đi vệ sinh và cảm thấy tanh trong miệng và đau nên có nhổ ra bãi nước bọt có máu. Em có súc miệng và rửa mặt ở vòi nước rồi sau đó quay vào phòng hát và không nhớ gì tiếp theo. Em cũng ko nhớ về nhà ntn, chỉ nhớ nửa đêm khó chịu quá nên đã liverpool. Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và không hề tỉnh táo. Em dậy tắm thì thấy có vết trầy bằng đầu đũa ở ống chân có rớm máu nên có rửa sạch và bôi thuốc. Nhưng cả ngày đầu óc cứ lơ mơ, buồn ngủ, làm gì cũng mệt mỏi và thở gấp, đau bụng đi ngoài, buồn nôn, đau răng lợi. Ngoài việc dùng tăm thì em không nhớ là còn làm gì để có nguy cơ nữa không. Em vẫn đang trong 72h, các bác tư vấn giúp em với.

HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.Bạn tìm hiểu thêm các chủ đề hỏi tương tự đã được trả lời ;

Chủ đề: dùng chung tăm xỉa răng (http://diendanhiv.vn/threads/21438-dung-chung-tam-xia-rang)
Chủ đề: lo lắng chỉ vì cây tăm xỉa răng. (http://diendanhiv.vn/threads/2789-lo-lang-chi-vi-cay-tam-xia-rang)
Chủ đề: HIV có lây qua tăm xỉa răng không? (http://diendanhiv.vn/threads/1795-HIV-co-lay-qua-tam-xia-rang-khong)
Chủ đề: Xỉa răng bị chảy máu, Bị cào vào tay có lây hiv? (http://diendanhiv.vn/threads/309-Xia-rang-bi-chay-mau-Bi-cao-vao-tay-co-lay-hiv)
Chủ đề: anh chị cho em hỏi Dùng tăm xỉa răng chung có làm lây nhiễm hiv ko (http://diendanhiv.vn/threads/27164-anh-chi-cho-em-hoi-Dung-tam-xia-rang-chung-co-lam-lay-nhiem-hiv-ko)
Chủ đề: dùng chung tăm xỉa răng (http://diendanhiv.vn/threads/21438-dung-chung-tam-xia-rang)
Chủ đề: HIV có thể lây truyền qua tăm xỉa răng !? (http://diendanhiv.vn/threads/6202-HIV-co-the-lay-truyen-qua-tam-xia-rang)
Chủ đề: lo lắng chỉ vì cây tăm xỉa răng. (http://diendanhiv.vn/threads/2789-lo-lang-chi-vi-cay-tam-xia-rang)
Chủ đề: HIV có lây qua tăm xỉa răng không? (http://diendanhiv.vn/threads/1795-HIV-co-lay-qua-tam-xia-rang-khong)
Chủ đề: Xỉa răng bị chảy máu, Bị cào vào tay có lây hiv? (http://diendanhiv.vn/threads/309-Xia-rang-bi-chay-mau-Bi-cao-vao-tay-co-lay-hiv)
Chủ đề: HIV có thể lây truyền qua tăm xỉa răng !? (http://diendanhiv.vn/threads/6202-HIV-co-the-lay-truyen-qua-tam-xia-rang)
Chủ đề: dùng chung tăm xỉa răng (http://diendanhiv.vn/threads/21438-dung-chung-tam-xia-rang)
Chủ đề: lo lắng chỉ vì cây tăm xỉa răng. (http://diendanhiv.vn/threads/2789-lo-lang-chi-vi-cay-tam-xia-rang)
Chủ đề: HIV có lây qua tăm xỉa răng không? (http://diendanhiv.vn/threads/1795-HIV-co-lay-qua-tam-xia-rang-khong)
Chủ đề: Xỉa răng bị chảy máu, Bị cào vào tay có lây hiv? (http://diendanhiv.vn/threads/309-Xia-rang-bi-chay-mau-Bi-cao-vao-tay-co-lay-hiv)
Chủ đề: Tăm dính máu cuả người HIV đâm vào chân (http://diendanhiv.vn/threads/32186-Tam-dinh-mau-cua-nguoi-HIV-dam-vao-chan)
Chủ đề: Lỡ xài nhầm tăm xỉa răng đã xài rồi của người khác có sao không ạ ? (http://diendanhiv.vn/threads/31506-Lo-xai-nham-tam-xia-rang-da-xai-roi-cua-nguoi-khac-co-sao-khong-a)
Chủ đề: sợ nguy cơ từ tăm xỉa răng trong bát phở (http://diendanhiv.vn/threads/35500-so-nguy-co-tu-tam-xia-rang-trong-bat-pho)
Chủ đề: Em bị tăm nhọn đâm chãy máu khi đang mang thai .
(http://diendanhiv.vn/threads/42103-Em-bi-tam-nho-n-dam-cha-y-ma-u-khi-dang-mang-thai)Chủ đề: Nguy cơ lây nhiễm qua tăm xỉa răng. (http://diendanhiv.vn/threads/42396-Nguy-co-lay-nhiem-qua-tam-xia-rang)


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

khatvongsong123
01-09-2016, 17:45
vâng em cảm ơn !

Truong Xuan
01-09-2016, 18:48
Chào các bác,
Tối hôm kia 30-8 em có đi liên hoan với hội bạn lớp. Vì vui vẻ nên quá chén, sau khi ăn xong có đi sang quán karaoke. Lúc đó đã chuếnh choáng say nên không còn tỉnh táo, đến giờ em chỉ nhớ được mỗi việc hỏi xin nhân viên quán karaoke tăm để xỉa răng (chả hiểu sao lại làm thế vì em ko có thói quen xỉa răng ở bên ngoài). Lát sau nv có đưa và em xỉa răng nhưng cũng ko để ý xem tăm có sạch không. 1 lúc em đi vệ sinh và cảm thấy tanh trong miệng và đau nên có nhổ ra bãi nước bọt có máu. Em có súc miệng và rửa mặt ở vòi nước rồi sau đó quay vào phòng hát và không nhớ gì tiếp theo. Em cũng ko nhớ về nhà ntn, chỉ nhớ nửa đêm khó chịu quá nên đã liverpool. Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và không hề tỉnh táo. Em dậy tắm thì thấy có vết trầy bằng đầu đũa ở ống chân có rớm máu nên có rửa sạch và bôi thuốc. Nhưng cả ngày đầu óc cứ lơ mơ, buồn ngủ, làm gì cũng mệt mỏi và thở gấp, đau bụng đi ngoài, buồn nôn, đau răng lợi. Ngoài việc dùng tăm thì em không nhớ là còn làm gì để có nguy cơ nữa không. Em vẫn đang trong 72h, các bác tư vấn giúp em với.

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
02-09-2016, 12:11
Chào các bác,
Tối hôm kia 30-8 em có đi liên hoan với hội bạn lớp. Vì vui vẻ nên quá chén, sau khi ăn xong có đi sang quán karaoke. Lúc đó đã chuếnh choáng say nên không còn tỉnh táo, đến giờ em chỉ nhớ được mỗi việc hỏi xin nhân viên quán karaoke tăm để xỉa răng (chả hiểu sao lại làm thế vì em ko có thói quen xỉa răng ở bên ngoài). Lát sau nv có đưa và em xỉa răng nhưng cũng ko để ý xem tăm có sạch không. 1 lúc em đi vệ sinh và cảm thấy tanh trong miệng và đau nên có nhổ ra bãi nước bọt có máu. Em có súc miệng và rửa mặt ở vòi nước rồi sau đó quay vào phòng hát và không nhớ gì tiếp theo. Em cũng ko nhớ về nhà ntn, chỉ nhớ nửa đêm khó chịu quá nên đã liverpool. Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và không hề tỉnh táo. Em dậy tắm thì thấy có vết trầy bằng đầu đũa ở ống chân có rớm máu nên có rửa sạch và bôi thuốc. Nhưng cả ngày đầu óc cứ lơ mơ, buồn ngủ, làm gì cũng mệt mỏi và thở gấp, đau bụng đi ngoài, buồn nôn, đau răng lợi. Ngoài việc dùng tăm thì em không nhớ là còn làm gì để có nguy cơ nữa không. Em vẫn đang trong 72h, các bác tư vấn giúp em với.
Bạn có dùng lại tăm ai đó vừa xỉa xong đâm nát người bạn cũng chả lồm răng

Dalat
02-09-2016, 13:04
Mình đọc của bạn bên cạnh tăm xỉa răng thì k có nguy cơ nhưng bạn đi liverpool là đi đâu vậy bạn?

mongbinhan
02-09-2016, 14:10
Mình đọc của bạn bên cạnh tăm xỉa răng thì k có nguy cơ nhưng bạn đi liverpool là đi đâu vậy bạn?
là cho chó ăn chè đó, chưa khao mấy cậu cún bao giờ à..há há há

Dalat
02-09-2016, 16:52
là cho chó ăn chè đó, chưa khao mấy cậu cún bao giờ à..há há há
Cho chó ăn chè hả bạn mongbinhan? He he, lần đầu tiên mình nghe đấy bạn!

Tuanmecsedec
02-09-2016, 19:42
là cho chó ăn chè đó, chưa khao mấy cậu cún bao giờ à..há há há


Cho chó ăn chè hả bạn mongbinhan? He he, lần đầu tiên mình nghe đấy bạn!



Hai bồ lộn chổ nói chuyện rồi đấy.