PDA

View Full Version : Bị vật nhọn đâm chảy máu



haihungqua
06-09-2016, 19:36
Em lại có nguy cơ anh chị ạ, cả ngày e đi làm ko sao, chiều tren đường đi làm về e có ghé vào tiệm mua cái lồng chim, khi xách cái lồng lên xem xong bỏ xuống em phát hiện trên tay có vết đâm bằng đầu tăm, e nặn ra vẫn chảy máu, e nghĩ là do nan lồng đâm vào tay vì suốt ngày nay e ko động đến bất cứ ji, em ko sao hả, có khi nào e bị ai đâm kim vào ko ạ

Charles
06-09-2016, 19:39
Em lại có nguy cơ anh chị ạ, cả ngày e đi làm ko sao, chiều tren đường đi làm về e có ghé vào tiệm mua cái lồng chim, khi xách cái lồng lên xem xong bỏ xuống em phát hiện trên tay có vết đâm bằng đầu tăm, e nặn ra vẫn chảy máu, e nghĩ là do nan lồng đâm vào tay vì suốt ngày nay e ko động đến bất cứ ji, em ko sao hả, có khi nào e bị ai đâm kim vào ko ạ

Những gì bạn kể có gì đâu mà cũng lo??

haihungqua
06-09-2016, 19:49
Những gì bạn kể có gì đâu mà cũng lo??hix, Jo cái ji cũng lo anh ơi, cắt tóc cạo râu cũng lo, như những ji em kể ko sao hả anh, vì e sắp kết hôn nên lo lắm anh

Charles
06-09-2016, 19:50
hix, Jo cái ji cũng lo anh ơi, cắt tóc cạo râu cũng lo, như những ji em kể ko sao hả anh, vì e sắp kết hôn nên lo lắm anh

Không có sao cũng chẳng có giăng luôn.

haihungqua
06-09-2016, 19:58
Không có sao cũng chẳng có giăng luôn.
Nhưng mà nó chảy máu à anh ơi, e dùng tay ngắt miếng da bị xước và nặng máu ra ak anh, nếu bị kim đâm thì e có nguy cơ ròi anh ơi

Charles
06-09-2016, 20:04
Nhưng mà nó chảy máu à anh ơi, e dùng tay ngắt miếng da bị xước và nặng máu ra ak anh, nếu bị kim đâm thì e có nguy cơ ròi anh ơi

Bạn suy diễn thôi làm gì có kim tiêm.

Tuanmecsedec
06-09-2016, 20:18
Em lại có nguy cơ anh chị ạ, cả ngày e đi làm ko sao, chiều tren đường đi làm về e có ghé vào tiệm mua cái lồng chim, khi xách cái lồng lên xem xong bỏ xuống em phát hiện trên tay có vết đâm bằng đầu tăm, e nặn ra vẫn chảy máu, e nghĩ là do nan lồng đâm vào tay vì suốt ngày nay e ko động đến bất cứ ji, em ko sao hả, có khi nào e bị ai đâm kim vào ko ạ

Có gì đâu mà xoắn bạn,không có nguy cơ gì đâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

haihungqua
06-09-2016, 20:45
Có gì đâu mà xoắn bạn,không có nguy cơ gì đâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại. dạ em cảm ơn mấy anh, em yên tâm rồi

haihungqua
07-09-2016, 19:51
Có gì đâu mà xoắn bạn,không có nguy cơ gì đâu.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Không biết có khi nào e bị kim đâm mà ko biết không, nếu bị kim đâm thì e có nguy cơ pk anh, mới 24h, a xem kỹ dùn em với ạ để e còn kịp uống pep, em có chạm vào 1 cái lồng chim mà ko chắc có bị dầm hay cái ji đâm vào, lúc đó e nặng máu thì máu vẫn chảy ra tức là vết thương vừa mới bị pk anh, nếu bị lâu thì nó đã khô rồi, nó giống như bị vật ji đó làm xước da, hơi sâu mới chảy máu

Nguyen Ha
07-09-2016, 19:59
Không biết có khi nào e bị kim đâm mà ko biết không, nếu bị kim đâm thì e có nguy cơ pk anh, mới 24h, a xem kỹ dùn em với ạ để e còn kịp uống pep, em có chạm vào 1 cái lồng chim mà ko chắc có bị dầm hay cái ji đâm vào, lúc đó e nặng máu thì máu vẫn chảy ra tức là vết thương vừa mới bị pk anh, nếu bị lâu thì nó đã khô rồi, nó giống như bị vật ji đó làm xước da, hơi sâu mới chảy máu

Đâu cứ phải là kim tiêm đâm mới cưới da, mới chảy máu.

haihungqua
07-09-2016, 20:37
Đâu cứ phải là kim tiêm đâm mới cưới da, mới chảy máu.
Dạ em cũng hy vọng là không phải chị Hà mà sao cứ lo hoài à

Nguyen Ha
07-09-2016, 20:44
Dạ em cũng hy vọng là không phải chị Hà mà sao cứ lo hoài à

Bạn đọc lại những gì được tư vấn đi

Tuanmecsedec
07-09-2016, 21:37
Không biết có khi nào e bị kim đâm mà ko biết không, nếu bị kim đâm thì e có nguy cơ pk anh, mới 24h, a xem kỹ dùn em với ạ để e còn kịp uống pep, em có chạm vào 1 cái lồng chim mà ko chắc có bị dầm hay cái ji đâm vào, lúc đó e nặng máu thì máu vẫn chảy ra tức là vết thương vừa mới bị pk anh, nếu bị lâu thì nó đã khô rồi, nó giống như bị vật ji đó làm xước da, hơi sâu mới chảy máu

Ban quản trị không có tư vấn bừa,mà bạn cần nhắc nhỡ xem kỹ.Nếu bạn tin thì hỏi,không tin thì đừng hỏi.

Ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ rồi,còn bạn muốn uống Pep thì tùy bạn không ai cấm bạn.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

haihungqua
14-09-2016, 17:31
Ban quản trị không có tư vấn bừa,mà bạn cần nhắc nhỡ xem kỹ.Nếu bạn tin thì hỏi,không tin thì đừng hỏi.

Ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ rồi,còn bạn muốn uống Pep thì tùy bạn không ai cấm bạn.
Anh Tuấn la em em chịu, e chỉ lo ở đây là em ko xác định dc mình bị thương khi nào, sáng ở nhà em lên sân bay, rồi qua ngân hàng xong về công ty, chiều từ công ty qua ngân hàng, rồi chạy về chỗ mua lồng chim. Đến khi cầm cái lồng và bỏ xuống em mới phát hiện mình bị thuong ở ngón tay trỏ bên trái, em còn ngắt miếng da bị tróc và nặng thì có chảy máy, nếu như em bị thuong ở chỗ khác thì chắc nặng ko ra máu pk anh chị vì vết thương đã cũ rồi, về đến nhà e cũng nặng nhưng ko chảy máu nữa, em cũng sung nghĩ là mình ko tiếp xúc với kim tiêm hay ở những chỗ có nguy cơ như bệnh viện hay phòng khám, em bị ám ảnh nên lo thôi an

songchungvoi_HIV
14-09-2016, 17:35
[QUOTE=Tuanmecsedec;382220]
Ban quản trị không có tư vấn bừa,mà bạn cần nhắc nhỡ xem kỹ.Nếu bạn tin thì hỏi,không tin thì đừng hỏi.

Ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ rồi,còn bạn muốn uống Pep thì tùy bạn không ai cấm bạn.
Anh Tuấn la em em chịu, e chỉ lo ở đây là em ko xác định dc mình bị thương khi nào, sáng ở nhà em lên sân bay, rồi qua ngân hàng xong về công ty, chiều từ công ty qua ngân hàng, rồi chạy về chỗ mua lồng chim. Đến khi cầm cái lồng và bỏ xuống em mới phát hiện mình bị thuong ở ngón tay trỏ bên trái, em còn ngắt miếng da bị tróc và nặng thì có chảy máy, nếu như em bị thuong ở chỗ khác thì chắc nặng ko ra máu pk anh chị vì vết thương đã cũ rồi, về đến nhà e cũng nặng nhưng ko chảy máu nữa, em cũng sung nghĩ là mình ko tiếp xúc với kim tiêm hay ở những chỗ có nguy cơ như bệnh viện hay phòng khám, em bị ám ảnh nên lo thôi an


Vậy thì cứ tiếp tục tưởng tượng đó, songchung nghĩa óc bạn rất phong phú trong việc tưởng và tượng

haihungqua
14-09-2016, 21:26
[QUOTE=haihungqua;383582]
Vậy thì cứ tiếp tục tưởng tượng đó, songchung nghĩa óc bạn rất phong phú trong việc tưởng và tượng

Vậy em 100% ko sao hả anh

Charles
15-09-2016, 06:24
Vậy em 100% ko sao hả anh

Bạn đọc lại từ đầu sẽ biết có sao hay không.

haihungqua
19-09-2016, 20:53
Bạn đọc lại từ đầu sẽ biết có sao hay không.
Hai ngày nay em bị cảm, ê ẩm toàn thân, nhức các xương khớp, có phải nó ko anh chị, em thề là e ko có đi nơi nào mà gọi là có thể gặp nguy cơ hết, và anh chị cho e hỏi là nếu vết thuong nặng còn chảy máu là vết thương mới pk ạ

Tuanmecsedec
19-09-2016, 20:55
Hai ngày nay em bị cảm, ê ẩm toàn thân, nhức các xương khớp, có phải nó ko anh chị, em thề là e ko có đi nơi nào mà gọi là có thể gặp nguy cơ hết, và anh chị cho e hỏi là nếu vết thuong nặng còn chảy máu là vết thương mới pk ạ
Hình như bạn muốn ban quản trị tư vấn có nguy cơ thì bạn mới vừa lòng và chịu im thì phải ?.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
19-09-2016, 20:56
Hai ngày nay em bị cảm, ê ẩm toàn thân, nhức các xương khớp, có phải nó ko anh chị, em thề là e ko có đi nơi nào mà gọi là có thể gặp nguy cơ hết, và anh chị cho e hỏi là nếu vết thuong nặng còn chảy máu là vết thương mới pk ạ

Cảm sốt, đau nhức xương khớp chỉ là bệnh thời tiết thôi, có gì đâu mà cũng xoắn.