PDA

View Full Version : các anh tư vân giúp em



emsoquadi
09-11-2016, 07:47
Tôi qua em đi nhậu, em vao tolet, đong ngươi em đưng chổ cửa chờ, lúc đó có một thằng đi vô, nó xăm trổ đầy mình, nó đẩy cửa vào, em đứng né, em không thấy có cảm giác gì gọi là va chạm đùng vào em cả, tự nhiên thấy nó xăm trổ em sợ, sợ nó mang kim vào toalet chích vô tình đẩy cửa vào kim đâm trúng em (Nhưng em không thấy cảm giác gì gọi là va chạm hay bị đau cả) em về nhà ngủ, sáng mai nhìn vào gương lấy tay cào trên trán thấy 2 lỗ nhó chảy máu như vết kim đâm) em đang rất lo, các anh tư vấn giúp em, em có nên uống pep không các anh, nêu là cây kim đâm trúng thì em có nên uông pep không các anh? lẽ ra em không lo, nhưng sáng nhìn vào trán thây 2 vết nhò lây tay cào cào thì chảy máu, em sợ quá các anh, em sợ lúc em xỉn kim nó đâm trung mà em không biết, các anh làm ơn tư vân giúp em, có gì em uống thuốc cho kịp a

Tuanmecsedec
09-11-2016, 07:56
Tôi qua em đi nhậu, em vao tolet, đong ngươi em đưng chổ cửa chờ, lúc đó có một thằng đi vô, nó xăm trổ đầy mình, nó đẩy cửa vào, em đứng né, em không thấy có cảm giác gì gọi là va chạm đùng vào em cả, tự nhiên thấy nó xăm trổ em sợ, sợ nó mang kim vào toalet chích vô tình đẩy cửa vào kim đâm trúng em (Nhưng em không thấy cảm giác gì gọi là va chạm hay bị đau cả) em về nhà ngủ, sáng mai nhìn vào gương lấy tay cào trên trán thấy 2 lỗ nhó chảy máu như vết kim đâm) em đang rất lo, các anh tư vấn giúp em, em có nên uống pep không các anh, nêu là cây kim đâm trúng thì em có nên uông pep không các anh? lẽ ra em không lo, nhưng sáng nhìn vào trán thây 2 vết nhò lây tay cào cào thì chảy máu, em sợ quá các anh, em sợ lúc em xỉn kim nó đâm trung mà em không biết, các anh làm ơn tư vân giúp em, có gì em uống thuốc cho kịp a

Những gì bạn kể chỉ là suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

emsoquadi
09-11-2016, 08:00
Những gì bạn kể chỉ là suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Nhưng sáng em lấy tay cào cào chổ trán thì thấy 2 vết như kim đâm và có chảy máu, em rất sợ anh tuấn. Nêu là kim thì em có phải đi uồng thuốc không anh, em thấy nghi chổ này, ngươi ta đi tiểu nhanh, cón no di tiều lâu, em nghĩ nó đứng chích. em đứng đợi cho n1o đi ra, vì no xăm đây mình em kh6ong dám nhìn, nó đi tiểu xong em đến chổ nó kiểm tra thì kh6ong thấy cây kim nào cả, nhưng điểu em lo là sáng dậy em thấy 2 vết nhỏ trên trán, em cạo ra thì thấy màu chảy ra, điều em sợ là chổ đó (Với lại hôi đêm em xỉn, em sợ nó quẹt trùng mà em kh6ong biết)

Tuanmecsedec
09-11-2016, 08:02
Nhưng sáng em lấy tay cào cào chổ trán thì thấy 2 vết như kim đâm và có chảy máu, em rất sợ anh tuấn. Nêu là kim thì em có phải đi uồng thuốc không anh, em thấy nghi chổ này, ngươi ta đi tiểu nhanh, cón no di tiều lâu, em nghĩ nó đứng chích. em đứng đợi cho n1o đi ra, vì no xăm đây mình em kh6ong dám nhìn, nó đi tiểu xong em đến chổ nó kiểm tra thì kh6ong thấy cây kim nào cả, nhưng điểu em lo là sáng dậy em thấy 2 vết nhỏ trên trán, em cạo ra thì thấy màu chảy ra, điều em sợ là chổ đó (Với lại hôi đêm em xỉn, em sợ nó quẹt trùng mà em kh6ong biết)
Bạn suy diễn rồi tự hù mình thôi,không có nguy cơ gì hết.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Tịnh Tâm
09-11-2016, 08:06
Mua 1 thùng pepsi về nhà. ngày uống 1 lon cho hết suy diễn. Kim đâm lên trán mà k biết chắc bạn là người sắt nhỉ:khi579288:

emsoquadi
09-11-2016, 08:22
http://sv1.upsieutoc.com/2016/11/09/dayne.png

Đây nè các anh, sáng dậy em lấy tay cao cao thì nó xuất hiện hai vết máu như bị kim đâm vậy, em lo lằng từ sáng đên giờ, nhưng em nghĩ giả sử nó qẹt mà em xỉn em không biết, thì lúc đó nó mơi vô, nó chưa chich thì chắc em không sao các anh nhỉ. Sao đời em khổ quá vậy các anh

Tuanmecsedec
09-11-2016, 08:33
Đây nè các anh, sáng dậy em lấy tay cao cao thì nó xuất hiện hai vết máu như bị kim đâm vậy, em lo lằng từ sáng đên giờ, nhưng em nghĩ giả sử nó qẹt mà em xỉn em không biết, thì lúc đó nó mơi vô, nó chưa chich thì chắc em không sao các anh nhỉ. Sao đời em khổ quá vậy các anh
Không có nguy cơ gì đâu bạn.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

nụ cười mới
09-11-2016, 08:33
http://sv1.upsieutoc.com/2016/11/09/dayne.png

Đây nè các anh, sáng dậy em lấy tay cao cao thì nó xuất hiện hai vết máu như bị kim đâm vậy, em lo lằng từ sáng đên giờ, nhưng em nghĩ giả sử nó qẹt mà em xỉn em không biết, thì lúc đó nó mơi vô, nó chưa chich thì chắc em không sao các anh nhỉ. Sao đời em khổ quá vậy các anh
KHổ là do bạn tự suy diễn ra rồi mang khổ vào thân thôi. Nghe lời anh em tư vấn và bớt hoang tưởng đi bạn

emsoquadi
09-11-2016, 08:40
KHổ là do bạn tự suy diễn ra rồi mang khổ vào thân thôi. Nghe lời anh em tư vấn và bớt hoang tưởng đi bạn
Nếu sáng em năn ra không thây 2 vết máu đó em không lo, đàng này lại thấy 2 vết màu đó nên em rất lo các anh ạ, con 2 ngày nữa là hết hạn uống Pep. em sợ quá

emsoquadi
09-11-2016, 08:42
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Không có nguy cơ gì đâu bạn.
EM sợ xỉn quá em k biết, mà nó đâm kiểu đó là đâm kiểu ngược vô, em nghĩ vậy nên em rất lo, mà lúc đó em lại không có cảm giác gì gọi là bị đâm hay bị va chạm gì hết, em còn nó vì sợ cảnh cửa đập vào. hic, chac chưa chết vi H em đã chết vì suy nghĩ quá các anh

Tuanmecsedec
09-11-2016, 08:49
Không có nguy cơ gì đâu bạn.
EM sợ xỉn quá em k biết, mà nó đâm kiểu đó là đâm kiểu ngược vô, em nghĩ vậy nên em rất lo, mà lúc đó em lại không có cảm giác gì gọi là bị đâm hay bị va chạm gì hết, em còn nó vì sợ cảnh cửa đập vào. hic, chac chưa chết vi H em đã chết vì suy nghĩ quá các anh

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa 100% bạn không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

emsoquadi
09-11-2016, 08:51
Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa 100% bạn không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
EM cảm ơn anh,, em đã yên tâm hơn rồi ạ, chắc từ đây về sau em vứt ý đ1o rá khỏi đầu để em sông vui vẻ. chứ cứ bị ảm ảnh kiểu này em chết sớm, nếu mà cây kim nó đâm thì em cũng không sao đúng không anh, em chỉ sợ bị đâm vào không biết, àm lại bị đâm theo kiểu bơm máu vô nên em sợ

Nguyen Ha
09-11-2016, 09:35
Tôi qua em đi nhậu, em vao tolet, đong ngươi em đưng chổ cửa chờ, lúc đó có một thằng đi vô, nó xăm trổ đầy mình, nó đẩy cửa vào, em đứng né, em không thấy có cảm giác gì gọi là va chạm đùng vào em cả, tự nhiên thấy nó xăm trổ em sợ, sợ nó mang kim vào toalet chích vô tình đẩy cửa vào kim đâm trúng em (Nhưng em không thấy cảm giác gì gọi là va chạm hay bị đau cả) em về nhà ngủ, sáng mai nhìn vào gương lấy tay cào trên trán thấy 2 lỗ nhó chảy máu như vết kim đâm) em đang rất lo, các anh tư vấn giúp em, em có nên uống pep không các anh, nêu là cây kim đâm trúng thì em có nên uông pep không các anh? lẽ ra em không lo, nhưng sáng nhìn vào trán thây 2 vết nhò lây tay cào cào thì chảy máu, em sợ quá các anh, em sợ lúc em xỉn kim nó đâm trung mà em không biết, các anh làm ơn tư vân giúp em, có gì em uống thuốc cho kịp a
Không thấy gì va chạm hay bị đau tức là không bị đâm. Thế thôi mà cứ phải suy diễn làm gì cho mệt.

emsoquadi
09-11-2016, 09:39
Không thấy gì va chạm hay bị đau tức là không bị đâm. Thế thôi mà cứ phải suy diễn làm gì cho mệt.
Nếu sáng không kiểm tra và không nặng ra máu thì em đã không lo, không suy diễn, đàng này nặn ra máu em mới suy diễn mà. Sống sao mà khổ, đi đâu ma nghi nghi, kiểm tra thì thấy vết trầy, vết xước là nghĩ đên Kim, sồng em thấy khổ quá. Mà em gnhi4 cái đ1o không phải kim đùng kh6ong acc1 anh, giả sử n1o đâm àm không biết thì chỉ thấy một vết, đằng này 2 vết chắc mụn hay gì đó. Hic

Nguyen Ha
09-11-2016, 09:47
Nếu sáng không kiểm tra và không nặng ra máu thì em đã không lo, không suy diễn, đàng này nặn ra máu em mới suy diễn mà. Sống sao mà khổ, đi đâu ma nghi nghi, kiểm tra thì thấy vết trầy, vết xước là nghĩ đên Kim, sồng em thấy khổ quá. Mà em gnhi4 cái đ1o không phải kim đùng kh6ong acc1 anh, giả sử n1o đâm àm không biết thì chỉ thấy một vết, đằng này 2 vết chắc mụn hay gì đó. Hic
Là mụn hay là gì đi nữa thì đó cũng không phải do kim đâm. Đừng suy diễn làm gì cho mệt. Dù say xỉn tới mấy mà bị kim đâm cũng tỉnh luôn rồi chứ làm gì có chuyện không biết. Không tin nua kim về đâm thử kiểm chứng luôn.

emsoquadi
09-11-2016, 10:16
Là mụn hay là gì đi nữa thì đó cũng không phải do kim đâm. Đừng suy diễn làm gì cho mệt. Dù say xỉn tới mấy mà bị kim đâm cũng tỉnh luôn rồi chứ làm gì có chuyện không biết. Không tin nua kim về đâm thử kiểm chứng luôn.
Hic, hắc em quá suy dễn, đi đâu cũng ợ người ta dùng kim đâm mình, bị ảm ảnh nặng. E suy nghĩ lại, cũng chả co thằng nào dám câm kim đi hiên ngang chỗ động người như quán nhậu. Hic, mà đâm thì lúc đó em đã biết ngay.

Tuanmecsedec
09-11-2016, 10:17
Hic, hắc em quá suy dễn, đi đâu cũng ợ người ta dùng kim đâm mình, bị ảm ảnh nặng. E suy nghĩ lại, cũng chả co thằng nào dám câm kim đi hiên ngang chỗ động người như quán nhậu. Hic, mà đâm thì lúc đó em đã biết ngay.

Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

emsoquadi
09-11-2016, 10:19
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

dạ, em tin rồi, thanks anh

Nguyen Ha
09-11-2016, 10:19
Hic, hắc em quá suy dễn, đi đâu cũng ợ người ta dùng kim đâm mình, bị ảm ảnh nặng. E suy nghĩ lại, cũng chả co thằng nào dám câm kim đi hiên ngang chỗ động người như quán nhậu. Hic, mà đâm thì lúc đó em đã biết ngay.

Lo như bạn chắc loài người vào tủ kính ngồi hết

emsoquadi
09-11-2016, 19:12
Lo như bạn chắc loài người vào tủ kính ngồi hết

hic, chiêu nay, em cố năn nữa thi k chảy máu, chỉ thấy ra nước, mà vết không thây kéo màng lại, nó nhỏ quá k thấy luôn, nó giống vết kim đâm, em sợ quá, em nghĩ lỡ xỉn bị đâm trúng mà em không biết hic. có gì lại khổ vợ em.

Lục Giang
09-11-2016, 19:20
hic, chiêu nay, em cố năn nữa thi k chảy máu, chỉ thấy ra nước, mà vết không thây kéo màng lại, nó nhỏ quá k thấy luôn, nó giống vết kim đâm, em sợ quá, em nghĩ lỡ xỉn bị đâm trúng mà em không biết hic. có gì lại khổ vợ em.
bạn đã đc tư vấn rõ quá rồi, ko tin thì chờ xn nhé bạn, bạn mua kim đâm vô trán mình 2 phát thử sẽ có câu trả lời ak

emsoquadi
09-11-2016, 19:24
bạn đã đc tư vấn rõ quá rồi, ko tin thì chờ xn nhé bạn, bạn mua kim đâm vô trán mình 2 phát thử sẽ có câu trả lời ak
Vậy co cần uông pep không anh hic, sao mà nhìn nó nhỏ giống vết kim quá nên em sợ, mặc dù lúc đó em né nó, không thây va chạm hay bị đâm gì, tối về ngủ, sáng mai thấy năn nặn chảy máu, rồi sợ đến giờ luôn, chắc em chết quá

Truong Xuan
09-11-2016, 19:35
Vậy co cần uông pep không anh hic, sao mà nhìn nó nhỏ giống vết kim quá nên em sợ, mặc dù lúc đó em né nó, không thây va chạm hay bị đâm gì, tối về ngủ, sáng mai thấy năn nặn chảy máu, rồi sợ đến giờ luôn, chắc em chết quá

Không va chạm gì thì có gì phải lo đâu. Trường hợp bạn chỉ cần uống PEPSI thôi.

Lục Giang
09-11-2016, 19:36
Vậy co cần uông pep không anh hic, sao mà nhìn nó nhỏ giống vết kim quá nên em sợ, mặc dù lúc đó em né nó, không thây va chạm hay bị đâm gì, tối về ngủ, sáng mai thấy năn nặn chảy máu, rồi sợ đến giờ luôn, chắc em chết quá
, ko nguy cơ thì ún pep chi?, rảnh quá hén, chúng tôi đã xem xét và khanửg định bạn ko nguy cơ , còn lại bạn mún làm gì tùy bạn, chúng tôi hạn hán lời rồi

Tuanmecsedec
09-11-2016, 20:24
hic, chiêu nay, em cố năn nữa thi k chảy máu, chỉ thấy ra nước, mà vết không thây kéo màng lại, nó nhỏ quá k thấy luôn, nó giống vết kim đâm, em sợ quá, em nghĩ lỡ xỉn bị đâm trúng mà em không biết hic. có gì lại khổ vợ em.

Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

emsoquadi
10-11-2016, 08:16
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Dạ, thấy các anh tư vấn em thấy đỡ lo rồi, do sáng thấy 2 vết giống vết kim, em nặn ra thấy máu chảy nhiều, em không giái thích nổi hai vết năn ra chảy máu em mới lo, thanks cac anh nhiều, em đã yên tâm hơn rồi ạ.

Nguyen Ha
10-11-2016, 08:48
Dạ, thấy các anh tư vấn em thấy đỡ lo rồi, do sáng thấy 2 vết giống vết kim, em nặn ra thấy máu chảy nhiều, em không giái thích nổi hai vết năn ra chảy máu em mới lo, thanks cac anh nhiều, em đã yên tâm hơn rồi ạ.

Đâu cứ phải vết giống kim đâm là kết luận bị kim đâm. Do bạn suy diễn thôi. Bạn phải thoát khỏi cái suy nghĩ này thì bạn mới không có những lo lắng không đáng tương tự như thế này nữa.

emsoquadi
11-11-2016, 08:36
Đâu cứ phải vết giống kim đâm là kết luận bị kim đâm. Do bạn suy diễn thôi. Bạn phải thoát khỏi cái suy nghĩ này thì bạn mới không có những lo lắng không đáng tương tự như thế này nữa.
hic, hôm đó vào toalet chật cứng em mới đứng gần cửa em đợi, em dám chắc là thấy ngươi vô cửa đẩy, em có né, và không thấy co gì đụng vào ngươi em hết, thấy nó đi vô nó xăm cả cánh tay (như xăm tatoo ) rồi em nghi nghi tình huống xấu, mặc dù em dám chắc là em và nó k va chạm gi với nhau, thấy nó nghi nghi, em đợi sau khi nó tiểu xong đên chổ n1o tiểu xem thử, thì k hề thấy cây kim tiêm nào cả, mà ra em vẫn sợ (sợ đâm trúng mà không biết), em có lấy tay quẹt trán thì không thấy màu gì hết , nhưng sáng nay mặc dù áo đã được giặt sạch, nhưng em vẫn thấy 2 vết nhỏ nhỏ em sợ. Hic. Hôm nay là ngày cuối cùng để uông pep rồi. Các anh xem hình phải vết máu nhỏ như vệt kim không, 2 ngày nay em mất ăn mất ngủ rồi.
http://sv1.upsieutoc.com/2016/11/11/DSC_0001luu.jpg



Hai vết này nhỏ tí, sao cái gì em càng nghi là nhìn càng giống vậy các anh, em sợ quá. Hình chụp vậy nhưng o ngoài nó hơi có màu đỏ đỏ, mà ngay cái chổ em dụi hôm đó nữa, em thấy rất sợ hãi. em sợ bị đâm trúng mà em không biết hic, mà theo các anh, giả xử xui nhất nó đâm trúng mà em xỉn em k biết, thì lúc n1o mới vô nó chưa chich thi em k sao dung không các anh?, phải chi hom đó em để ý kỹ xem tay n1o co cầm gì không thì hôm nay đã khỏi lo, tự nhin nghi chi mà gio này lo lắng quá

Nguyen Ha
11-11-2016, 08:41
hic, hôm đó vào toalet chật cứng em mới đứng gần cửa em đợi, em dám chắc là thấy ngươi vô cửa đẩy, em có né, và không thấy co gì đụng vào ngươi em hết, thấy nó đi vô nó xăm cả cánh tay (như xăm tatoo ) rồi em nghi nghi tình huống xấu, mặc dù em dám chắc là em và nó k va chạm gi với nhau, thấy nó nghi nghi, em đợi sau khi nó tiểu xong đên chổ n1o tiểu xem thử, thì k hề thấy cây kim tiêm nào cả, mà ra em vẫn sợ (sợ đâm trúng mà không biết), em có lấy tay quẹt trán thì không thấy màu gì hết , nhưng sáng nay mặc dù áo đã được giặt sạch, nhưng em vẫn thấy 2 vết nhỏ nhỏ em sợ. Hic. Hôm nay là ngày cuối cùng để uông pep rồi. Các anh xem hình phải vết máu nhỏ như vệt kim không, 2 ngày nay em mất ăn mất ngủ rồi.


Hai vết này nhỏ tí, sao cái gì em càng nghi là nhìn càng giống vậy các anh, em sợ quá. Hình chụp vậy nhưng o ngoài nó hơi có màu đỏ đỏ, mà ngay cái chổ em dụi hôm đó nữa, em thấy rất sợ hãi. em sợ bị đâm trúng mà em không biết hic, mà theo các anh, giả xử xui nhất nó đâm trúng mà em xỉn em k biết, thì lúc n1o mới vô nó chưa chich thi em k sao dung không các anh?, phải chi hom đó em để ý kỹ xem tay n1o co cầm gì không thì hôm nay đã khỏi lo, tự nhin nghi chi mà gio này lo lắng quá

Bạn yên tâm 100% không phải uống PEP.

emsoquadi
11-11-2016, 08:45
Bạn yên tâm 100% không phải uống PEP.
EM nghĩ tính huông xấu nhất. Gia sử thằng khác chích xong, rối ra ngoài, đưa nó cầm vô chích, rối nó đẩy cửa vào vô tình đứng gần cửa tuy có né, mà vô tình trúng sơ sơ theo hướng kim đẩy ngược máu vô mà em không biết thì chắc tiêu em quá, hôm nay la ngày cuối cùng ..........(Không lẻ em xui xẻo đến mức đó). Sao em gnhi cái gì càng kiểm tra càng thấy sợ, phải chi hôm đó đứng nhìn nó, đứng suy nghĩ hôm nay đã không sợ thế này.

Nguyen Ha
11-11-2016, 09:04
EM nghĩ tính huông xấu nhất. Gia sử thằng khác chích xong, rối ra ngoài, đưa nó cầm vô chích, rối nó đẩy cửa vào vô tình đứng gần cửa tuy có né, mà vô tình trúng sơ sơ theo hướng kim đẩy ngược máu vô mà em không biết thì chắc tiêu em quá, hôm nay la ngày cuối cùng ..........(Không lẻ em xui xẻo đến mức đó). Sao em gnhi cái gì càng kiểm tra càng thấy sợ, phải chi hôm đó đứng nhìn nó, đứng suy nghĩ hôm nay đã không sợ thế này.
Nói thật nhé, người bạn bằng xương bằng thịt chứ ko phải bằng khúc gỗ nên dù say thế nào hay đứng ở chỗ đông người đến mấy thì khi bị kim đâm vẫn thấy đau nhảy ngược người lên ngay. Bạn mua kim về thử mà xem, sẽ thấy ngay.

Tuanmecsedec
11-11-2016, 09:14
hic, hôm đó vào toalet chật cứng em mới đứng gần cửa em đợi, em dám chắc là thấy ngươi vô cửa đẩy, em có né, và không thấy co gì đụng vào ngươi em hết, thấy nó đi vô nó xăm cả cánh tay (như xăm tatoo ) rồi em nghi nghi tình huống xấu, mặc dù em dám chắc là em và nó k va chạm gi với nhau, thấy nó nghi nghi, em đợi sau khi nó tiểu xong đên chổ n1o tiểu xem thử, thì k hề thấy cây kim tiêm nào cả, mà ra em vẫn sợ (sợ đâm trúng mà không biết), em có lấy tay quẹt trán thì không thấy màu gì hết , nhưng sáng nay mặc dù áo đã được giặt sạch, nhưng em vẫn thấy 2 vết nhỏ nhỏ em sợ. Hic. Hôm nay là ngày cuối cùng để uông pep rồi. Các anh xem hình phải vết máu nhỏ như vệt kim không, 2 ngày nay em mất ăn mất ngủ rồi.




Hai vết này nhỏ tí, sao cái gì em càng nghi là nhìn càng giống vậy các anh, em sợ quá. Hình chụp vậy nhưng o ngoài nó hơi có màu đỏ đỏ, mà ngay cái chổ em dụi hôm đó nữa, em thấy rất sợ hãi. em sợ bị đâm trúng mà em không biết hic, mà theo các anh, giả xử xui nhất nó đâm trúng mà em xỉn em k biết, thì lúc n1o mới vô nó chưa chich thi em k sao dung không các anh?, phải chi hom đó em để ý kỹ xem tay n1o co cầm gì không thì hôm nay đã khỏi lo, tự nhin nghi chi mà gio này lo lắng quá

Không có nguy cơ gì đâu bạn.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

emsoquadi
11-11-2016, 09:16
Nói thật nhé, người bạn bằng xương bằng thịt chứ ko phải bằng khúc gỗ nên dù say thế nào hay đứng ở chỗ đông người đến mấy thì khi bị kim đâm vẫn thấy đau nhảy ngược người lên ngay. Bạn mua kim về thử mà xem, sẽ thấy ngay.

Hôm đó em có nhảy, mà nhảy né sợ cành cửa đập vào, nên không cảm thấy bất cứ thứ gì đụng vào em cả. em đang nghĩ tình huống xấu sợ nó quẹt phải theo kiểu đây vô mà em không hay biết thôi anh. hic, mà sao em suy diễn toàn tình huông xấu, càng kiêm tra dâu vết, càng thấy giống, hic. 2 ngay nay em k ăn uống gi dc luôn. Em mơi ấy vợ, em chỉ sợ có gì anh hưởng vợ em thôi. Phải chi em đứng đa nghi, đừng nhin nó thì không dên nổi nghi ngờ lung tung thế này, không biết sao để thoát khỏi am ảnh kim tiêm nữa, đi đâu, đung ai, cũng sợ kim tiem. EM khổ thật các anh. diễn đàn nay em đã tọa nhiều nick hỏi về vân đề này. do đi đâu nghi nghi là thấy sợ.

Đây: http://diendanhiv.vn/threads/47935-Co-phai-em-qua-suy-dien
http://diendanhiv.vn/threads/43741-So-bi-kim-dam-tren-tau-hoa

Ngươi ta không đụng minh, mà nhìn ngươi ta cũng nghi rồi về sợ,..........., ma lân này sao em ám ảnh khiếp dũ không biết. Cang kiểm tra lại càng thấy gì cũng giống. khổ, mà lân này la sợ nhất trong các lần. SỢ bị quẹt theo huóng ngươc vào ma không biết, --> đên sang năn ra thấy 2 vết chảy máu nhiều sợ. Nếu kim đêm ban đêm sáng năn ra chảy máu nhiều vậy không các anh. hic

Nguyen Ha
11-11-2016, 09:43
Hôm đó em có nhảy, mà nhảy né sợ cành cửa đập vào, nên không cảm thấy bất cứ thứ gì đụng vào em cả. em đang nghĩ tình huống xấu sợ nó quẹt phải theo kiểu đây vô mà em không hay biết thôi anh. hic, mà sao em suy diễn toàn tình huông xấu, càng kiêm tra dâu vết, càng thấy giống, hic. 2 ngay nay em k ăn uống gi dc luôn. Em mơi ấy vợ, em chỉ sợ có gì anh hưởng vợ em thôi. Phải chi em đứng đa nghi, đừng nhin nó thì không dên nổi nghi ngờ lung tung thế này, không biết sao để thoát khỏi am ảnh kim tiêm nữa, đi đâu, đung ai, cũng sợ kim tiem. EM khổ thật các anh. diễn đàn nay em đã tọa nhiều nick hỏi về vân đề này. do đi đâu nghi nghi là thấy sợ.

Đây: http://diendanhiv.vn/threads/47935-Co-phai-em-qua-suy-dien
http://diendanhiv.vn/threads/43741-So-bi-kim-dam-tren-tau-hoa

Ngươi ta không đụng minh, mà nhìn ngươi ta cũng nghi rồi về sợ,..........., ma lân này sao em ám ảnh khiếp dũ không biết. Cang kiểm tra lại càng thấy gì cũng giống. khổ, mà lân này la sợ nhất trong các lần. SỢ bị quẹt theo huóng ngươc vào ma không biết, --> đên sang năn ra thấy 2 vết chảy máu nhiều sợ. Nếu kim đêm ban đêm sáng năn ra chảy máu nhiều vậy không các anh. hic
Bạn nên đi gặp bs tâm lý sớm đi.

emsoquadi
11-11-2016, 20:08
Bạn nên đi gặp bs tâm lý sớm đi.

Hic, trước giờ lần này là em ảm ảnh nhất, giống như có gì đó níu keo em, kêu em uông Pep vậy( Vấn đề hơi tâm linh tí) , nhưng em vẫn quyết định không uống, giớ có uống cũng đã muộn, giờ em chỉ mong sớm thoát khỏi triệu chứng ảm ảnh này.

Nguyen Ha
11-11-2016, 20:14
Hic, trước giờ lần này là em ảm ảnh nhất, giống như có gì đó níu keo em, kêu em uông Pep vậy( Vấn đề hơi tâm linh tí) , nhưng em vẫn quyết định không uống, giớ có uống cũng đã muộn, giờ em chỉ mong sớm thoát khỏi triệu chứng ảm ảnh này.
bạn yên tâm với những gì được tư vấn đi

Truong Xuan
11-11-2016, 20:15
Hôm đó em có nhảy, mà nhảy né sợ cành cửa đập vào, nên không cảm thấy bất cứ thứ gì đụng vào em cả. em đang nghĩ tình huống xấu sợ nó quẹt phải theo kiểu đây vô mà em không hay biết thôi anh. hic, mà sao em suy diễn toàn tình huông xấu, càng kiêm tra dâu vết, càng thấy giống, hic. 2 ngay nay em k ăn uống gi dc luôn. Em mơi ấy vợ, em chỉ sợ có gì anh hưởng vợ em thôi. Phải chi em đứng đa nghi, đừng nhin nó thì không dên nổi nghi ngờ lung tung thế này, không biết sao để thoát khỏi am ảnh kim tiêm nữa, đi đâu, đung ai, cũng sợ kim tiem. EM khổ thật các anh. diễn đàn nay em đã tọa nhiều nick hỏi về vân đề này. do đi đâu nghi nghi là thấy sợ.

Đây: http://diendanhiv.vn/threads/47935-Co-phai-em-qua-suy-dien
http://diendanhiv.vn/threads/43741-So-bi-kim-dam-tren-tau-hoa

Ngươi ta không đụng minh, mà nhìn ngươi ta cũng nghi rồi về sợ,..........., ma lân này sao em ám ảnh khiếp dũ không biết. Cang kiểm tra lại càng thấy gì cũng giống. khổ, mà lân này la sợ nhất trong các lần. SỢ bị quẹt theo huóng ngươc vào ma không biết, --> đên sang năn ra thấy 2 vết chảy máu nhiều sợ. Nếu kim đêm ban đêm sáng năn ra chảy máu nhiều vậy không các anh. hic

Do bạn lúc nào cũng nghĩ đến kim tiêm nên nhìn đâu cũng thấy kim tiêm, nếu nghi ngờ tình huống nào bạn tự thí nghiệm sẽ có câu trả lời ngay thôi.