không quan tâm
14-11-2016, 15:03
Chuyện là con bé biết mình bị H đã hơn 4 năm rồi.
Nó cứ im lặng và sống chung với H không để cho gia đình biết.
Cứ theo lịch trình định kỳ thì con bé lại đi khám với kiểm tra CD4 đều đặn.
Nó sống lành mạnh, chỉ có mỗi tội là con bé đi làm toàn về khuya. ( chú bác sĩ bảo thức đêm hông có tốt =.= )
Hồi tháng 6 chỉ số của nó đã tuột xuống còn có 575 hà, nó rầu quá ... cuối cùng cũng phải uống thuốc!
Mà con bé phải nói với Mẹ sao đây ????
Mất ngủ cả tuần rồi huhuhu
Tuần rồi mới đi kiểm tra CD4 và đang chờ kết quả coi có tụt nữa không @.@
Sao mà rầu quá vậy nè ... lấy hết dũng khí gom các thành viên trong gia đình lại thông báo 1 lần hay là chỉ nói với Mẹ thôi ???
Con bé muốn nhảy lầu :yociexp76:
Nó cứ im lặng và sống chung với H không để cho gia đình biết.
Cứ theo lịch trình định kỳ thì con bé lại đi khám với kiểm tra CD4 đều đặn.
Nó sống lành mạnh, chỉ có mỗi tội là con bé đi làm toàn về khuya. ( chú bác sĩ bảo thức đêm hông có tốt =.= )
Hồi tháng 6 chỉ số của nó đã tuột xuống còn có 575 hà, nó rầu quá ... cuối cùng cũng phải uống thuốc!
Mà con bé phải nói với Mẹ sao đây ????
Mất ngủ cả tuần rồi huhuhu
Tuần rồi mới đi kiểm tra CD4 và đang chờ kết quả coi có tụt nữa không @.@
Sao mà rầu quá vậy nè ... lấy hết dũng khí gom các thành viên trong gia đình lại thông báo 1 lần hay là chỉ nói với Mẹ thôi ???
Con bé muốn nhảy lầu :yociexp76: