PDA

View Full Version : Kim giấu trong bọc cũng sẽ có ngày phải lòi ra thôi =.= (Con phải làm sao)



không quan tâm
14-11-2016, 15:03
Chuyện là con bé biết mình bị H đã hơn 4 năm rồi.
Nó cứ im lặng và sống chung với H không để cho gia đình biết.
Cứ theo lịch trình định kỳ thì con bé lại đi khám với kiểm tra CD4 đều đặn.
Nó sống lành mạnh, chỉ có mỗi tội là con bé đi làm toàn về khuya. ( chú bác sĩ bảo thức đêm hông có tốt =.= )
Hồi tháng 6 chỉ số của nó đã tuột xuống còn có 575 hà, nó rầu quá ... cuối cùng cũng phải uống thuốc!
Mà con bé phải nói với Mẹ sao đây ????
Mất ngủ cả tuần rồi huhuhu
Tuần rồi mới đi kiểm tra CD4 và đang chờ kết quả coi có tụt nữa không @.@
Sao mà rầu quá vậy nè ... lấy hết dũng khí gom các thành viên trong gia đình lại thông báo 1 lần hay là chỉ nói với Mẹ thôi ???
Con bé muốn nhảy lầu :yociexp76:

Nguyen Ha
14-11-2016, 15:32
Chuyện là con bé biết mình bị H đã hơn 4 năm rồi.
Nó cứ im lặng và sống chung với H không để cho gia đình biết.
Cứ theo lịch trình định kỳ thì con bé lại đi khám với kiểm tra CD4 đều đặn.
Nó sống lành mạnh, chỉ có mỗi tội là con bé đi làm toàn về khuya. ( chú bác sĩ bảo thức đêm hông có tốt =.= )
Hồi tháng 6 chỉ số của nó đã tuột xuống còn có 575 hà, nó rầu quá ... cuối cùng cũng phải uống thuốc!
Mà con bé phải nói với Mẹ sao đây ????
Mất ngủ cả tuần rồi huhuhu
Tuần rồi mới đi kiểm tra CD4 và đang chờ kết quả coi có tụt nữa không @.@
Sao mà rầu quá vậy nè ... lấy hết dũng khí gom các thành viên trong gia đình lại thông báo 1 lần hay là chỉ nói với Mẹ thôi ???
Con bé muốn nhảy lầu :yociexp76:
Sao phải nhảy lầu? Cuộc đời vẫn đẹp sao. Nhảy lầu chi cho phí. Đầy người có H vẫn giữ bí mật với gia đình người thân rất nhiều năm rồi, coi H như một bí mật to lớn để nhìn và đó mà cố gắng nhiều hơn.

Ethan24
14-11-2016, 15:56
Có những niềm riêng 1 đời dấu kín

không quan tâm
15-11-2016, 11:17
không phải đâu Hà ơi, tại uống thuốc là phải có người bảo trợ, giờ không nói thì ai bảo trợ bây giờ =.=

không quan tâm
15-11-2016, 11:17
giấu riết thì cũng phải đến lúc nói ra thôi! Giống như tui vậy nè

Nghiep_Chuong
15-11-2016, 12:30
không phải đâu Hà ơi, tại uống thuốc là phải có người bảo trợ, giờ không nói thì ai bảo trợ bây giờ =.=
Lúc mới điều trị cô tư vấn có cho số 1 anh bên ban phòng chống , thế là liên hệ rồi điền tên anh ấy vào , bạn cũng có thể làm tương tự ko nhất thiết phải cho gia đình biết

không quan tâm
15-11-2016, 13:48
Lúc mới điều trị cô tư vấn có cho số 1 anh bên ban phòng chống , thế là liên hệ rồi điền tên anh ấy vào , bạn cũng có thể làm tương tự ko nhất thiết phải cho gia đình biết
vậy àh , thế thì tuyệt vời ^^ Cám ơn bạn nhé