cant
15-11-2016, 18:41
Em chào mọi người
4 ngày trước e đi học buổi tối ở làng Đại học ,có đi qua hẻm vắng thì bị người khác chích kim vào cánh tay. Em có la lên nhưng lúc đó tối quá nên không có người gần em, em cũng không thể thấy được người chích em. Lúc đó em hoảng loạn lắm, em cũng có vào diễn đàn coi thì thấy bị đâm kim tiêm không có nguy cơ nên em hơi lơ đễnh, với lại em là sinh viên nghèo cũng không có tiền để mua pep uống . Bây giờ nghĩ lại em mới để ý, em sợ người đó đã bơm máu vào người em :( em hoảng lắm, bây giờ em cũng không biết phải làm sao, mong được anh chị giúp em với
4 ngày trước e đi học buổi tối ở làng Đại học ,có đi qua hẻm vắng thì bị người khác chích kim vào cánh tay. Em có la lên nhưng lúc đó tối quá nên không có người gần em, em cũng không thể thấy được người chích em. Lúc đó em hoảng loạn lắm, em cũng có vào diễn đàn coi thì thấy bị đâm kim tiêm không có nguy cơ nên em hơi lơ đễnh, với lại em là sinh viên nghèo cũng không có tiền để mua pep uống . Bây giờ nghĩ lại em mới để ý, em sợ người đó đã bơm máu vào người em :( em hoảng lắm, bây giờ em cũng không biết phải làm sao, mong được anh chị giúp em với