Emdaudauqua
25-11-2016, 09:26
Sang nay em đi ngang qua trung tâm phogn chống HIV, tự nhiên thấy giống dáng 2 thằng hôm trước chạy ngang qua quay lại nhìn em trong bài này:
http://diendanhiv.vn/threads/48363-nghi-ngo-kim-dam
Nhìn nghi nghi thấy giống dáng thôi, không biết phải hai thằng đ1o k nữa, càng thấy sợ càng bì hù. Mà sao em thấy tức cười, ra đương thấy ngừa tí là cứ sợ người ta đâm kim tiêm vào mình, càng nghi ngờ càng thấy bị hù. EM đã nghĩ trong đầu là có khi nào vậy không, càng nghĩ thì càng bị hù nặng, Đi ngangq ua TTPC HIV thấy 2 thằng chạy ra giống giống( em không biết em có suy diễn không nữa) hai thằng hôm trước không quay lại nhìn em. mà hôm đó nếu nó k quay lại nhìn em thì em đã về không săm soi cơ thể mình để rồi sợ như vậy. EM thấy giống như đang sống trong sợ hãi tột độ hic. Mà không lẻ ra đường cứ thấy ngứa, thấy nghi là đi XN hic. Đọc báo cũng thấy trường hợp này nhiều. Mà ở tỉnh chắc không có trường hợp này đâu các anh nhỉ. Hôm đó em k hề cảm thấy va chạm gì với em. No chạy qua nhìn em nên em sợ, lúc đó trên đường chỉ có xe em và xe nó. em mua kim về nhà tự đâm mà cũng vẫn còn nghi ngờ sợ hãi. em khổ quá
http://diendanhiv.vn/threads/48363-nghi-ngo-kim-dam
Nhìn nghi nghi thấy giống dáng thôi, không biết phải hai thằng đ1o k nữa, càng thấy sợ càng bì hù. Mà sao em thấy tức cười, ra đương thấy ngừa tí là cứ sợ người ta đâm kim tiêm vào mình, càng nghi ngờ càng thấy bị hù. EM đã nghĩ trong đầu là có khi nào vậy không, càng nghĩ thì càng bị hù nặng, Đi ngangq ua TTPC HIV thấy 2 thằng chạy ra giống giống( em không biết em có suy diễn không nữa) hai thằng hôm trước không quay lại nhìn em. mà hôm đó nếu nó k quay lại nhìn em thì em đã về không săm soi cơ thể mình để rồi sợ như vậy. EM thấy giống như đang sống trong sợ hãi tột độ hic. Mà không lẻ ra đường cứ thấy ngứa, thấy nghi là đi XN hic. Đọc báo cũng thấy trường hợp này nhiều. Mà ở tỉnh chắc không có trường hợp này đâu các anh nhỉ. Hôm đó em k hề cảm thấy va chạm gì với em. No chạy qua nhìn em nên em sợ, lúc đó trên đường chỉ có xe em và xe nó. em mua kim về nhà tự đâm mà cũng vẫn còn nghi ngờ sợ hãi. em khổ quá