bienvangthenhthang
15-12-2016, 22:58
Chào BQT và toàn thể thành viên của diễn đàn,
Hôm nay em có gặp một tình huống rất đáng suy nghĩ như sau:
Sáng nay, đồng nghiệp chỗ làm nhờ em mua dùm một chiếc bánh mì để ăn sáng, em cũng chưa ăn nên mua liền 2 cái. Khi tới chỗ làm thì em thấy người đó do bất cẩn quẹt phải góc tủ sắt,làm cho ngón tay út trầy da và rớm máu ( vết thương nhẹ và nông có kích thước cỡ 1cm ) .Sau đó người này lấy 1 chiếc bánh mì trong túi vừa ăn vừa nhờ em dán băng tay hộ. (đến trưa thì không cần dùng băng tay nữa)
Ngay sau khi người đó ăn xong thì em ăn bánh mì của mình, vì để chung túi nilon nên em đã cẩn thận kiểm tra kĩ chiếc bánh mì còn lại xem có dính máu người kia không. Kết quả là không có ( hoặc quá ít đến độ em không thấy được ).
Anh chị trong BQT cũng như các thành viên vui lòng giải đáp hộ em rằng trong trường hợp này có nguy cơ không? Vì em thường xuyên bị chảy máu chân răng nên em rất lo lắng trong các tiếp xúc ăn uống hằng ngày tại chỗ làm có đông người. Em xin cảm ơn!.
Hôm nay em có gặp một tình huống rất đáng suy nghĩ như sau:
Sáng nay, đồng nghiệp chỗ làm nhờ em mua dùm một chiếc bánh mì để ăn sáng, em cũng chưa ăn nên mua liền 2 cái. Khi tới chỗ làm thì em thấy người đó do bất cẩn quẹt phải góc tủ sắt,làm cho ngón tay út trầy da và rớm máu ( vết thương nhẹ và nông có kích thước cỡ 1cm ) .Sau đó người này lấy 1 chiếc bánh mì trong túi vừa ăn vừa nhờ em dán băng tay hộ. (đến trưa thì không cần dùng băng tay nữa)
Ngay sau khi người đó ăn xong thì em ăn bánh mì của mình, vì để chung túi nilon nên em đã cẩn thận kiểm tra kĩ chiếc bánh mì còn lại xem có dính máu người kia không. Kết quả là không có ( hoặc quá ít đến độ em không thấy được ).
Anh chị trong BQT cũng như các thành viên vui lòng giải đáp hộ em rằng trong trường hợp này có nguy cơ không? Vì em thường xuyên bị chảy máu chân răng nên em rất lo lắng trong các tiếp xúc ăn uống hằng ngày tại chỗ làm có đông người. Em xin cảm ơn!.