PDA

View Full Version : Vẫn còn buồn



Hhmmang
17-12-2016, 21:08
Gần 2 tháng e dùng thuốc, e vân cố gắng lạc quan nhưng trong lòng e luôn sợ lây nhĩm cho người khác. E muốn li dị vợ để kg gây khổ cho cô ấy! E biết như vậy là e ích kỉ và kg dũng cảm. Nhưng e kg muốn ai vì e phải khổ! Hôm đi đám ma 1 ng chết trẻ do hiv (dĩ nhiên ng nhà dấu nói bị ung thư máu)! E buồn và kg muốn làm ng thân mình chịu khổ hay bị nhĩm

Nguyen Ha
17-12-2016, 21:13
Gần 2 tháng e dùng thuốc, e vân cố gắng lạc quan nhưng trong lòng e luôn sợ lây nhĩm cho người khác. E muốn li dị vợ để kg gây khổ cho cô ấy! E biết như vậy là e ích kỉ và kg dũng cảm. Nhưng e kg muốn ai vì e phải khổ! Hôm đi đám ma 1 ng chết trẻ do hiv (dĩ nhiên ng nhà dấu nói bị ung thư máu)! E buồn và kg muốn làm ng thân mình chịu khổ hay bị nhĩm

HIV không lây nhiễm qua sinh hoạt thông thường. Xã hội có rất nhiều cặp vợ chồng trái dấu sống hạnh phúc mà

Thiên Cảm Ngọc Từ
17-12-2016, 21:31
Lạy Trời, Đất, Phật, Thánh khoan dung. Cầu cho các nhà Khoa Học sớm chữa được căn bệnh đáng sợ này! Nam Mô A Di Đà Phật

duc2004110362
17-12-2016, 22:20
Cố lên bạn. Chúc bạn sức khỏe và may mắn

Tuanmecsedec
18-12-2016, 07:29
Gần 2 tháng e dùng thuốc, e vân cố gắng lạc quan nhưng trong lòng e luôn sợ lây nhĩm cho người khác. E muốn li dị vợ để kg gây khổ cho cô ấy! E biết như vậy là e ích kỉ và kg dũng cảm. Nhưng e kg muốn ai vì e phải khổ! Hôm đi đám ma 1 ng chết trẻ do hiv (dĩ nhiên ng nhà dấu nói bị ung thư máu)! E buồn và kg muốn làm ng thân mình chịu khổ hay bị nhĩm



Trước tiên,Tuanmecsedec chúc bạn sức khỏe và tinh thần lạc quan lên.Bạn đừng suy nghĩ bi quan mà ảnh hưởng đến sức khỏe,Tuanmecsedec chỉ muốn nói với bạn là có HIV không phải là chấm hết.Vì hiện tại người phát hiện có HIV đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 12/1990 bây giờ chị ấy vẫn còn sống khỏe mạnh và sống có ích cho xã hội.

trantuangym
04-01-2017, 00:52
Inbox zalo nhé
Gần 2 tháng e dùng thuốc, e vân cố gắng lạc quan nhưng trong lòng e luôn sợ lây nhĩm cho người khác. E muốn li dị vợ để kg gây khổ cho cô ấy! E biết như vậy là e ích kỉ và kg dũng cảm. Nhưng e kg muốn ai vì e phải khổ! Hôm đi đám ma 1 ng chết trẻ do hiv (dĩ nhiên ng nhà dấu nói bị ung thư máu)! E buồn và kg muốn làm ng thân mình chịu khổ hay bị nhĩm

Hhmmang
04-01-2017, 21:50
Inbox zalo nhé
Zalo của bạn? Cho mình xin đi

trantuangym
06-01-2017, 00:31
Gửi sdt zalo wa

JordanLe
06-01-2017, 15:47
Gần 2 tháng e dùng thuốc, e vân cố gắng lạc quan nhưng trong lòng e luôn sợ lây nhĩm cho người khác. E muốn li dị vợ để kg gây khổ cho cô ấy! E biết như vậy là e ích kỉ và kg dũng cảm. Nhưng e kg muốn ai vì e phải khổ! Hôm đi đám ma 1 ng chết trẻ do hiv (dĩ nhiên ng nhà dấu nói bị ung thư máu)! E buồn và kg muốn làm ng thân mình chịu khổ hay bị nhĩm
Trùi ui! Đâu ra lối suy nghĩ ấu trĩ như dzậy :D ?! Bỏ ngay và luôn ý nghĩ đó nha chưa :O Mình nè, tính đến hôm nay nữa là điều trị được 26 tháng rùi ak. Hồi đầu cũng buồn nhiều, nhưng rồi thời gian trôi qua, CD4 tăng rần rần nè, giờ khỏe re, ko có bị bệnh vặt nữa. Cái gì cũng phải cho nó có thời gian phục hồi chứ :D Mới uống có 60 ngày chứ mấy đâu hihi nên đừng nghĩ lung tung nữa. Người bị chết do HIV chỉ có 2 hướng thôi: một là phát hiện trễ rồi không điều trị, chứ người đang xân xẩn điều trị mà chết chỉ có lý do đó là bỏ thuốc ngang hay kháng thuốc thôi. Ngoài ra trường hợp hiếm thứ 3 nữa là kháng thuốc. Thí dụ như đang điều trị mà cứ bất cần đời, cứ tiếp tục nguy cơ này nọ thì mới có khả năng đó thôi. Chứ ko có chuyện đang uống thuốc tốt, cái gì cũng tốt mà chết đâu. Cái gì cũng có cái lý do của nó hết. Người ta đâu có nói lý do gì cho bạn hay đúng ko. Đừng chán nản nữa, cái gì cũng lỡ rồi, có buồn có rầu có chán cũng ko thay đổi gì đâu. :D Bạn hãy lo điều trị cho tốt đi. HIV đâu có nghĩ là hết, quan điểm lạc hậu quá nha. Hôi 2014 mình điều trị CD4 lúc đó có 317 ah, giờ là 859 ak. Mập ù, ăn như heo nè. Cố lên nha :D

Hhmmang
08-01-2017, 23:05
Trùi ui! Đâu ra lối suy nghĩ ấu trĩ như dzậy :D ?! Bỏ ngay và luôn ý nghĩ đó nha chưa :O Mình nè, tính đến hôm nay nữa là điều trị được 26 tháng rùi ak. Hồi đầu cũng buồn nhiều, nhưng rồi thời gian trôi qua, CD4 tăng rần rần nè, giờ khỏe re, ko có bị bệnh vặt nữa. Cái gì cũng phải cho nó có thời gian phục hồi chứ :D Mới uống có 60 ngày chứ mấy đâu hihi nên đừng nghĩ lung tung nữa. Người bị chết do HIV chỉ có 2 hướng thôi: một là phát hiện trễ rồi không điều trị, chứ người đang xân xẩn điều trị mà chết chỉ có lý do đó là bỏ thuốc ngang hay kháng thuốc thôi. Ngoài ra trường hợp hiếm thứ 3 nữa là kháng thuốc. Thí dụ như đang điều trị mà cứ bất cần đời, cứ tiếp tục nguy cơ này nọ thì mới có khả năng đó thôi. Chứ ko có chuyện đang uống thuốc tốt, cái gì cũng tốt mà chết đâu. Cái gì cũng có cái lý do của nó hết. Người ta đâu có nói lý do gì cho bạn hay đúng ko. Đừng chán nản nữa, cái gì cũng lỡ rồi, có buồn có rầu có chán cũng ko thay đổi gì đâu. :D Bạn hãy lo điều trị cho tốt đi. HIV đâu có nghĩ là hết, quan điểm lạc hậu quá nha. Hôi 2014 mình điều trị CD4 lúc đó có 317 ah, giờ là 859 ak. Mập ù, ăn như heo nè. Cố lên nha :D
Cám ơn bạn nhìu lắm.
Hỗm nay mình cũng bồi dưỡng, tập thể dục mà sao kg tăng cân. Vẫn 56.5 kg hoài hà. Cũng lo lo. Lại hay sổ mũi

Hhmmang
08-01-2017, 23:13
Gửi sdt zalo wa
Cho mình xin mail nha. Thanks

Hhmmang
08-01-2017, 23:14
Trùi ui! Đâu ra lối suy nghĩ ấu trĩ như dzậy :D ?! Bỏ ngay và luôn ý nghĩ đó nha chưa :O Mình nè, tính đến hôm nay nữa là điều trị được 26 tháng rùi ak. Hồi đầu cũng buồn nhiều, nhưng rồi thời gian trôi qua, CD4 tăng rần rần nè, giờ khỏe re, ko có bị bệnh vặt nữa. Cái gì cũng phải cho nó có thời gian phục hồi chứ :D Mới uống có 60 ngày chứ mấy đâu hihi nên đừng nghĩ lung tung nữa. Người bị chết do HIV chỉ có 2 hướng thôi: một là phát hiện trễ rồi không điều trị, chứ người đang xân xẩn điều trị mà chết chỉ có lý do đó là bỏ thuốc ngang hay kháng thuốc thôi. Ngoài ra trường hợp hiếm thứ 3 nữa là kháng thuốc. Thí dụ như đang điều trị mà cứ bất cần đời, cứ tiếp tục nguy cơ này nọ thì mới có khả năng đó thôi. Chứ ko có chuyện đang uống thuốc tốt, cái gì cũng tốt mà chết đâu. Cái gì cũng có cái lý do của nó hết. Người ta đâu có nói lý do gì cho bạn hay đúng ko. Đừng chán nản nữa, cái gì cũng lỡ rồi, có buồn có rầu có chán cũng ko thay đổi gì đâu. :D Bạn hãy lo điều trị cho tốt đi. HIV đâu có nghĩ là hết, quan điểm lạc hậu quá nha. Hôi 2014 mình điều trị CD4 lúc đó có 317 ah, giờ là 859 ak. Mập ù, ăn như heo nè. Cố lên nha :D
Cho mình xin zalo nha. Thanks

JordanLe
09-01-2017, 09:56
Cám ơn bạn nhìu lắm.
Hỗm nay mình cũng bồi dưỡng, tập thể dục mà sao kg tăng cân. Vẫn 56.5 kg hoài hà. Cũng lo lo. Lại hay sổ mũi
Ừ! Thật ra chuyện tăng cân chỉ là một vấn đề thường được nhắc đến đối với các bệnh nhân B20. Tuy nhiên nó chỉ đúng với những bệnh nhân đang trong giai đoạn 3 - 4 thôi. Về cơ bản, trong giai đoạn 1 và 2 hầu như chúng ta không có biểu hiện bất thường nào kể cả cân nặng vì lúc đó CD4 còn đủ để chống chọi cơ mà và đương nhiên lúc này hệ tiêu hóa của bạn vẫn ổn. Việc bạn không tăng cân có thể chỉ là do tạng người của bạn vốn như vậy hoặc do cách ăn uống từ trước đến nay chưa hợp lý thôi. Ăn nhiều sẽ lên cân thôi.

Nhìn chung từ nay, bạn nên chăm sóc bản thân kỹ hơn, ăn uống điều độ không kiêng hem quá mức là ổn. Việc ăn uống nhiều sẽ giúp cơ thể tăng khả năng chống chọi vì cơ thể bạn lúc này cần nhiều năng lượng hơn. Nếu trước đây bạn hay lười vận động thi giờ đây bạn cố gắng chạy bộ, hay chơi gym v.v... Việc vận động và thể thao được chứng minh góp phần sản sinh CD4. Quan trọng hơn hết là dùng thuốc kháng Virus đúng theo hướng dân củ BS nhé :)

Và cũng lưu ý, việc tăng cân không phải 1 - 2 tháng là tăng, ngay cả người không có bệnh cũng vậy, cần thời gian hơn như vậy để thấy sự thay đổi của cân nặng. Ngoài ra khi bạn lo nghĩ, buồn bã, suy nghĩ tiêu cực dẫn đến chán ăn, suy nhược, có thể bạn nghĩ là bạn đã và đang ăn nhiều nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu cả :D .

Chúc ban thành công và khỏe mạnh <3