PDA

View Full Version : Tay dính máu dụi vào mắt



Tinhiu
18-12-2016, 05:57
Hôm trước em có đi vào nhà thăm bạn vô tình em thấy miếng bông dính nhiều máu còn ướt, chắc bạn em bị té xe lau vết thương bạn em nhờ em cầm miếng bông đó vứt, lúc đó mắt em ngứa nên có lấy tay dụi vào mắt tay em lúc đó chưa rửa em sợ nếu tay em mà có dính máu khi cầm miếng bông đó như vậy Có Làm sao không anh chị diễn đàn.

Tuanmecsedec
18-12-2016, 07:16
Hôm trước em có đi vào nhà thăm bạn vô tình em thấy miếng bông dính nhiều máu còn ướt, chắc bạn em bị té xe lau vết thương bạn em nhờ em cầm miếng bông đó vứt, lúc đó mắt em ngứa nên có lấy tay dụi vào mắt tay em lúc đó chưa rửa em sợ nếu tay em mà có dính máu khi cầm miếng bông đó như vậy Có Làm sao không anh chị diễn đàn.

Cho dù bạn có dụi vào mắt thì cũng không thể nào ngón tay dụi vào con ngươi mắt được bạn.Nói tóm lại bạn không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Tinhiu
18-12-2016, 07:45
Vậy là không hết hả anh

Tuanmecsedec
18-12-2016, 07:46
Vậy là không hết hả anh

Bạn yên tâm,không sao đâu bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Tinhiu
18-12-2016, 07:52
Em cảm ơn anh nha

Tinhiu
18-12-2016, 20:08
Cho em hỏi là: mình sờ vào mặc người khác sau đó sờ vào mặc mình mà mặc mình đang bị dị ứng hay là lau chung khăn lau mặc có làm sao không

Tuanmecsedec
18-12-2016, 20:12
Cho em hỏi là: mình sờ vào mặc người khác sau đó sờ vào mặc mình mà mặc mình đang bị dị ứng hay là lau chung khăn lau mặc có làm sao không

Bạn nên tự trang bị kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.Những gì bạn đang lo lắng không phải con đường lây nhiễm HIV bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Tinhiu
18-12-2016, 20:34
Cảm ơn anh nha

Tinhiu
19-12-2016, 00:18
Có một người quen đến nhà em chơi và ở lại vậy người đó dùng tay có dính máu hoặc tinh dịch mà sờ vào đồ dùng của em, hay mượn xe em đi và mượn điện thoại của em để dùng, em dùng tay mình cầm lại những đồ dùng đó, em cầm quần áo đã mặc rồi của người đó đi giặc chung với quần áo của em và em dùng tay mình sờ vào vết thương hở hay dụi vào mắt như vậy có sao không?nếu máu hoặc tinh dịch người đó dính trên sàn nhà và toi lét chưa lau Sạch mà em hay đi chân không nếu dính vào chân em thì có sao không.em thấy sợ nên mới hỏi anh chị như vậy

Tinhiu
19-12-2016, 04:42
Một người nữ đến thời kỳ kinh nguyệt mà mượn xe người yêu em đi nếu dính máu vào yên xe rồi người yêu em thì hay mặc váy mà cũng đến thời kỳ kinh nguyệt ngồi lên yên xe đó vậy có làm sao không.

Tinhiu
19-12-2016, 07:05
Trước nhà em có vòi nước mới sáng ngủ dậy em thấy ông chú hàng xóm đem cái sọt đựng rác qua mở vòi nước rửa em không biết trong sọt đó có gì em ra mở vòi nước để rửa chân mà chân và mặc thì bị dị ứng nước có văng lên chân và mặc em và sợ nước văng vào mắt nửa vậy có làm sao không anh.

Nguyen Ha
19-12-2016, 07:24
Trước nhà em có vòi nước mới sáng ngủ dậy em thấy ông chú hàng xóm đem cái sọt đựng rác qua mở vòi nước rửa em không biết trong sọt đó có gì em ra mở vòi nước để rửa chân mà chân và mặc thì bị dị ứng nước có văng lên chân và mặc em và sợ nước văng vào mắt nửa vậy có làm sao không anh.

Chả sao cả, kiến thức về HIV có sẵn trên diễn đàn, bàn dành thời gian tìm đọc để khỏi lo lắng không đâu

Tuanmecsedec
19-12-2016, 07:26
Có một người quen đến nhà em chơi và ở lại vậy người đó dùng tay có dính máu hoặc tinh dịch mà sờ vào đồ dùng của em, hay mượn xe em đi và mượn điện thoại của em để dùng, em dùng tay mình cầm lại những đồ dùng đó, em cầm quần áo đã mặc rồi của người đó đi giặc chung với quần áo của em và em dùng tay mình sờ vào vết thương hở hay dụi vào mắt như vậy có sao không?nếu máu hoặc tinh dịch người đó dính trên sàn nhà và toi lét chưa lau Sạch mà em hay đi chân không nếu dính vào chân em thì có sao không.em thấy sợ nên mới hỏi anh chị như vậy


Một người nữ đến thời kỳ kinh nguyệt mà mượn xe người yêu em đi nếu dính máu vào yên xe rồi người yêu em thì hay mặc váy mà cũng đến thời kỳ kinh nguyệt ngồi lên yên xe đó vậy có làm sao không.


Trước nhà em có vòi nước mới sáng ngủ dậy em thấy ông chú hàng xóm đem cái sọt đựng rác qua mở vòi nước rửa em không biết trong sọt đó có gì em ra mở vòi nước để rửa chân mà chân và mặc thì bị dị ứng nước có văng lên chân và mặc em và sợ nước văng vào mắt nửa vậy có làm sao không anh.


Tuanmecsedec đề nghị bạn tự tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.




Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Tinhiu
19-12-2016, 09:48
Lúc sáng em đi bệnh viện khám bệnh thấy một người đứng gần em mà chưa đụng gì đến người em hết nhưng em lo có khi nào người đó cầm cái gì đâm vào em mà em không biết không anh hay là do em hoang tưởng

Tinhiu
19-12-2016, 10:02
Có ai không trả lời giúp em với

Nguyen Ha
19-12-2016, 10:16
Lúc sáng em đi bệnh viện khám bệnh thấy một người đứng gần em mà Pnhưng em lo có khi nào người đó cầm cái gì đâm vào em mà em không biết không anh hay là do em hoang tưởng

Người ta chưa đụng gì tới bạn cơ mà

Tinhiu
19-12-2016, 10:19
Vậy là do em hoang tưởng thôi phải không chị

Nguyen Ha
19-12-2016, 10:34
Vậy là do em hoang tưởng thôi phải không chị

Quá hoang tưởng

Tinhiu
19-12-2016, 10:37
Em cảm ơn chị nha

Tinhiu
19-12-2016, 10:44
Mà chữ p màu đỏ chị ghi ở trên là gì vậy chị

Nguyen Ha
19-12-2016, 10:49
Mà chữ p màu đỏ chị ghi ở trên là gì vậy chị


Lúc sáng em đi bệnh viện khám bệnh thấy một người đứng gần em mà chưa đụng gì đến người em hết nhưng em lo có khi nào người đó cầm cái gì đâm vào em mà em không biết không anh hay là do em hoang tưởng
Sory. Bạn đọc kỹ chỗ bôi đỏ

Tuanmecsedec
19-12-2016, 11:34
Lúc sáng em đi bệnh viện khám bệnh thấy một người đứng gần em mà chưa đụng gì đến người em hết nhưng em lo có khi nào người đó cầm cái gì đâm vào em mà em không biết không anh hay là do em hoang tưởng


Vậy là do em hoang tưởng thôi phải không chị

Tuanmecsedec thấy chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,để tạo điều kiện thành viên tự tìm hiểu kiến thức.Vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề này lại.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.