bina7lhp
21-12-2016, 18:02
Chào các anh chị, đây là lần đầu em tham gia diễn đàn này (hy vọng cũng là lần cuối huhu). Em là gay.
Tuần trước, t3/13/12, em có gặp gỡ 1 anh kia, cũng quen lâu rồi. Vào thẳng vấn đề là em có ôm, hôn người đó nhiều lần. Em ở với anh ta khoảng 3 ngày, có 2 lần thủ dâm cho nhau, thỉnh thoảng ảnh OS cho em vài lần, nhưng em không muốn sex nên bảo dừng khi chỉ được vài cái. Em cũng có OS cho ảnh khi ảnh tiết dịch sinh dục thì em có OS cũng vài cái. Tụi em có xuất tinh nhưng ở ngoài, anh ta OS cho em.
Tụi em cũng hôn nhau nhiều, trời ơi. Cứ kiểu 1 2 s nhưng mà nhiều lần. Lúc đó miệng em hơi lở nhẹ (nhẹ không chảy máu) vì cạ với mắc cài.
Tuần này, t3/20/12, em gặp gỡ tiếp, môi anh ta bị lở nhẹ, đau nên không hôn được. Em chỉ hôn anh ta một lần, kiểu như "chóc", rồi thôi.
Tự nhiên sáng nay anh ấy đi xét nghiệp HIV ở Ánh Dương thì thấy dương tính. Em shock, như vậy là anh ta đã nhiễm từ lâu rồi nhưng chính anh ta cũng không hề hay biết.
Em quá shock nên lên BV Bệnh nhiệt đới mua ngay thuốc chống phơi nhiễm và xét nghiệm máu, bs cho thử 3 liều uống trong 3 ngày, sau 3 ngày cầm kq xét nghiệm đưa cho bs xem.
Trưa mai có kết quả, em lo lắng lắm các anh chị ạ. Không biết trường hợp của em như thế nào nữa!? Không trách ai được vì chính anh ta cũng không biết, Bây giờ em rối lắm. Trưa nay có uống 1 liều PEP rồi và ngủ, giờ dậy thấy cũng không sao. Nhưng em rất lo. Mong các anh chị cho em lời khuyên với ạ.
Trong giấy viện phí có ghi lý do thu là XN: HIV, Anti HCV, Creatinin, SGOT, SGPT, GGT, HbsAg (Elisa), phân tích tế bào máu.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
P.s Em biết là nếu như OS từ tuân trước nếu có phơi nhiễm thì không tác dụng, nhưng vì hôm qua hôn nhẹ lên môi anh ta đang lở (đóng vảy) nên em lo lắng, còn nước còn tát nên đi XN ngay luôn. hic
Tuần trước, t3/13/12, em có gặp gỡ 1 anh kia, cũng quen lâu rồi. Vào thẳng vấn đề là em có ôm, hôn người đó nhiều lần. Em ở với anh ta khoảng 3 ngày, có 2 lần thủ dâm cho nhau, thỉnh thoảng ảnh OS cho em vài lần, nhưng em không muốn sex nên bảo dừng khi chỉ được vài cái. Em cũng có OS cho ảnh khi ảnh tiết dịch sinh dục thì em có OS cũng vài cái. Tụi em có xuất tinh nhưng ở ngoài, anh ta OS cho em.
Tụi em cũng hôn nhau nhiều, trời ơi. Cứ kiểu 1 2 s nhưng mà nhiều lần. Lúc đó miệng em hơi lở nhẹ (nhẹ không chảy máu) vì cạ với mắc cài.
Tuần này, t3/20/12, em gặp gỡ tiếp, môi anh ta bị lở nhẹ, đau nên không hôn được. Em chỉ hôn anh ta một lần, kiểu như "chóc", rồi thôi.
Tự nhiên sáng nay anh ấy đi xét nghiệp HIV ở Ánh Dương thì thấy dương tính. Em shock, như vậy là anh ta đã nhiễm từ lâu rồi nhưng chính anh ta cũng không hề hay biết.
Em quá shock nên lên BV Bệnh nhiệt đới mua ngay thuốc chống phơi nhiễm và xét nghiệm máu, bs cho thử 3 liều uống trong 3 ngày, sau 3 ngày cầm kq xét nghiệm đưa cho bs xem.
Trưa mai có kết quả, em lo lắng lắm các anh chị ạ. Không biết trường hợp của em như thế nào nữa!? Không trách ai được vì chính anh ta cũng không biết, Bây giờ em rối lắm. Trưa nay có uống 1 liều PEP rồi và ngủ, giờ dậy thấy cũng không sao. Nhưng em rất lo. Mong các anh chị cho em lời khuyên với ạ.
Trong giấy viện phí có ghi lý do thu là XN: HIV, Anti HCV, Creatinin, SGOT, SGPT, GGT, HbsAg (Elisa), phân tích tế bào máu.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
P.s Em biết là nếu như OS từ tuân trước nếu có phơi nhiễm thì không tác dụng, nhưng vì hôm qua hôn nhẹ lên môi anh ta đang lở (đóng vảy) nên em lo lắng, còn nước còn tát nên đi XN ngay luôn. hic