PDA

View Full Version : Lo âu không biết có bị nhiễm HIV không . Không dám đi xét nghiệm



BinhAnChoAnhEm
25-12-2016, 18:13
Chào mọi người , mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần cách đây đúng 1 năm , nhưng do muốn thử cảm giác lạ nên mình lỡ trót dại . Chuyện là như thế này vào khoảng đầu tháng 8 mình tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người nói chung là ngứa quá muốn đi giải tỏa . Mình biết rằng rất nguy hiểm nhưng không thể nào kìm chế được đến mức mất ăn mất ngủ , không tập trung được vào công việc. Rồi mình quyết định đi lần thứ hai và xác định đây cũng là lần cuối . Và ngày đó cũng đã đến , mình bắt đầu lên đường . Biết rằng HIV là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm nên trước khi đi mình đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ , sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra . Bước vào một căn phòng nhỏ , mình đề phòng xung quanh những thứ có thể lây nhiễm HIV như khăn tắm , ly nước thậm chí vòi sen ... Khoảng 15' sau , một cô gái xuất hiện , phải nói rất đẹp tầm như Ngọc Trinh , cái này phải là THÁNH CỨNG lắm mới từ chối được chứ người bình thường như mình thì quả thật không chịu nổi . Rồi cô đó tắm cho mình từ trên xuống dưới sau đó matxa cho mình và mình tuyệt đối không cho cô đó tiếp xúc với mình những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể như dương vật , miệng , âm đạo nói chung là trong nửa tiếng đồng hồ là giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối . Nhưng lúc đó xui xẻo thay không hiểu vì sao trời nóng , cô ta đổ mồ hôi hột , mà mình thì hôn lên bờ ngực cô ta , do không kìm hãm được miệng mình có hớp một tí mồ hôi của cô gái đó , điều này nằm ngoài dự tính của mình . Về dương vật thì cô đó chỉ kích dục bằng tay cho mình . Sau đó mình ra về và mình nghĩ là an toàn nhưng dạo gần đây mình tìm lo lắng về sự lây nhiễm HIV , mình tìm đọc những tài liệu chuyên sâu về HIV thì được biết rằng virus HIV cũng tồn tại trong mồ hôi nhưng với số lượng rất ít không có khả năng lây nhiễm , nhưng mà nếu mồ hôi nó đủ nồng độ và số lượng đủ để lây nhiễm thì sao mọi người , mình lo lắm . Cái cảm giác lo âu về sự lây nhiễm HIV nó cứ hiện lên tâm trí mình liên tục . Lâu lâu đang làm việc hăng say tự nhiên nghĩ tới HIV là tinh thần lại sụt xuống muốn buông xuôi tất cả . Hôm qua , đi lễ noel thấy ai cũng vui mà mình thì nơm nớp lo sợ , cái cảm giác đứng trước làn ranh giữa sự sống và cái chết nó cứ hiện lên trong đầu của mình . Nhìn mẹ , nhìn em , nhìn cha , mà lòng xao xuyến quá , nếu lỡ không may mình bị nhiễm thì họ sẽ sao đây . Khoa học có dẫn chứng rằng HIV chỉ lây qua đường máu , đường tình dục và mẹ truyền sang con , nhưng cảm giác có cái gì đó bất an lắm , nhưng lỡ như HIV trong mồ hôi mà đủ ngưỡng lây nhiễm thì xui xẻo không thể nào tả được . Cuộc đời mà không ai nói trước được điều gì , có thể hôm nay bạn sống khỏe ngày mai bạn chết thì sao , cho nên khó mà tạo được tinh thần lạc quan trong cuộc sống . Mình cũng thông cảm cho những ai bị lây nhiễm HIV vì tình dục là một như cầu sinh lý thiết yếu của con người , nó giống như con thiêu thân bay lên bóng đèn để đón lấy cái chết , ma túy còn có thể tránh được chứ tình dục làm sao mà tránh hơn nữa khó mà kiểm soát được dục vọng khi nó phát ra , các bạn có thấy đúng vậy không ? . Mình lo lắng bồn chồn nhưng lại không dám đi xét nghiệm HIV để giải tỏa tâm lý , nó khó chịu và ray rứt làm sao . Thôi đây nhân dịp giáng sinh và năm mới chúc mọi người an lành và hạnh phúc .

Nguyen Ha
25-12-2016, 19:15
Chào mọi người , mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần cách đây đúng 1 năm , nhưng do muốn thử cảm giác lạ nên mình lỡ trót dại . Chuyện là như thế này vào khoảng đầu tháng 8 mình tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người nói chung là ngứa quá muốn đi giải tỏa . Mình biết rằng rất nguy hiểm nhưng không thể nào kìm chế được đến mức mất ăn mất ngủ , không tập trung được vào công việc. Rồi mình quyết định đi lần thứ hai và xác định đây cũng là lần cuối . Và ngày đó cũng đã đến , mình bắt đầu lên đường . Biết rằng HIV là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm nên trước khi đi mình đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ , sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra . Bước vào một căn phòng nhỏ , mình đề phòng xung quanh những thứ có thể lây nhiễm HIV như khăn tắm , ly nước thậm chí vòi sen ... Khoảng 15' sau , một cô gái xuất hiện , phải nói rất đẹp tầm như Ngọc Trinh , cái này phải là THÁNH CỨNG lắm mới từ chối được chứ người bình thường như mình thì quả thật không chịu nổi . Rồi cô đó tắm cho mình từ trên xuống dưới sau đó matxa cho mình và mình tuyệt đối không cho cô đó tiếp xúc với mình những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể như dương vật , miệng , âm đạo nói chung là trong nửa tiếng đồng hồ là giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối . Nhưng lúc đó xui xẻo thay không hiểu vì sao trời nóng , cô ta đổ mồ hôi hột , mà mình thì hôn lên bờ ngực cô ta , do không kìm hãm được miệng mình có hớp một tí mồ hôi của cô gái đó , điều này nằm ngoài dự tính của mình . Về dương vật thì cô đó chỉ kích dục bằng tay cho mình . Sau đó mình ra về và mình nghĩ là an toàn nhưng dạo gần đây mình tìm lo lắng về sự lây nhiễm HIV , mình tìm đọc những tài liệu chuyên sâu về HIV thì được biết rằng virus HIV cũng tồn tại trong mồ hôi nhưng với số lượng rất ít không có khả năng lây nhiễm , nhưng mà nếu mồ hôi nó đủ nồng độ và số lượng đủ để lây nhiễm thì sao mọi người , mình lo lắm . Cái cảm giác lo âu về sự lây nhiễm HIV nó cứ hiện lên tâm trí mình liên tục . Lâu lâu đang làm việc hăng say tự nhiên nghĩ tới HIV là tinh thần lại sụt xuống muốn buông xuôi tất cả . Hôm qua , đi lễ noel thấy ai cũng vui mà mình thì nơm nớp lo sợ , cái cảm giác đứng trước làn ranh giữa sự sống và cái chết nó cứ hiện lên trong đầu của mình . Nhìn mẹ , nhìn em , nhìn cha , mà lòng xao xuyến quá , nếu lỡ không may mình bị nhiễm thì họ sẽ sao đây . Khoa học có dẫn chứng rằng HIV chỉ lây qua đường máu , đường tình dục và mẹ truyền sang con , nhưng cảm giác có cái gì đó bất an lắm , nhưng lỡ như HIV trong mồ hôi mà đủ ngưỡng lây nhiễm thì xui xẻo không thể nào tả được . Cuộc đời mà không ai nói trước được điều gì , có thể hôm nay bạn sống khỏe ngày mai bạn chết thì sao , cho nên khó mà tạo được tinh thần lạc quan trong cuộc sống . Mình cũng thông cảm cho những ai bị lây nhiễm HIV vì tình dục là một như cầu sinh lý thiết yếu của con người , nó giống như con thiêu thân bay lên bóng đèn để đón lấy cái chết , ma túy còn có thể tránh được chứ tình dục làm sao mà tránh hơn nữa khó mà kiểm soát được dục vọng khi nó phát ra , các bạn có thấy đúng vậy không ? . Mình lo lắng bồn chồn nhưng lại không dám đi xét nghiệm HIV để giải tỏa tâm lý , nó khó chịu và ray rứt làm sao . Thôi đây nhân dịp giáng sinh và năm mới chúc mọi người an lành và hạnh phúc .
Đi mát xa giải tỏa tâm lý, giải tỏa chả thấy đâu lại thấy lo vào người. Bạn đã tìm hiểu HIV không lây qua mồ hôi, không lây từ kích dục bằng tay thì còn lo gì nữa.

BinhAnChoAnhEm
25-12-2016, 19:25
Nhưng xui xẻo nó lây qua mồ hôi thì sao chị , vì có bài báo viết là có HIV trong mồ hôi . Em lo quá chị ạ . Bồn chồn mấy bữa nay .

Charles
25-12-2016, 19:45
Nhưng xui xẻo nó lây qua mồ hôi thì sao chị , vì có bài báo viết là có HIV trong mồ hôi . Em lo quá chị ạ . Bồn chồn mấy bữa nay .

Mồ hôi không có HIV bạn.

Tuanmecsedec
25-12-2016, 20:04
Nhưng xui xẻo nó lây qua mồ hôi thì sao chị , vì có bài báo viết là có HIV trong mồ hôi . Em lo quá chị ạ . Bồn chồn mấy bữa nay .

Chủ đề này,Tuanmecsedec thấy vớ vẩn,không cần thiết nên khóa lại.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.